Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Nhị Thiếu Gia

#1
Tuy là thành viên mới của HTY. Em Nhị Thiếu Gia( Bình Minh) xin có một điều tra nhỏ nhỏ về tình cảm của các mày râu trong diễn đàn dành cho chị em

20/10 Bạn sẽ làm gì để tặng các chị em trong diễn đàn? ??? ???




Nhân tiện đây em cũng xin chúc chị em vui vẻ mạnh khỏe tươi trẻ và hạnh phúc trong ngày 20/10 đầy ý nghĩa đối với chị em và tốn kém đối với anh em hihihihi. :thenthung: :loeloe:

#2
Hạnh phúc đến thật nhanh đi càng nhanh hơn. nhiều lúc muốn níu kéo mà không được. Có người mất đến 5 năm mới tìm được hạnh phúc. Nhưng chỉ hạnh phúc được 1 vài tháng rồi lại đi và lại phải tìm lại sau 5 năm nữa. Có người đa có được hạnh phúc nhưng không giữ được... thiện tai thiện tai
#3
Tài Hoa Thi / Ngỡ em về
16/10/07, 20:49
Thu mưa qua vách nứa
Đưa bước chân ai về
Trong cơn mê lại thấy
Người về đây sum vầy

Chợt tỉnh tìm không thấy
Chỉ nghe mấy tiếng Mưa
Hóa ra mình năm mơ
Ngỡ bước chân ai về
#4
Chúng mình là bạn phải không anh ?
Anh nghẹn anh đau anh gật đầu
Chỉ mong em một lần thấu hiểu
Anh muốn làm bạn dài lâu

#5
Nhiếp ảnh gia này khổ rồi. Vụ scandal này lớn quá. hy vong HTY không xảy ra đại chiến
#6
Quote from: Kiều Trang on 15/10/07, 07:34
Quote from: Nhị Thiếu Gia on 14/10/07, 15:48
Nhớ nhau nhớ đến kiếp sau
Nhớ nhau không để cho nhau một lời
Dù là cay đắng cuộc đời
Hay là mật ngọt để rồi chia ly




Cũng vì hai chữ " Tình Yêu "
Đời người ngắn ngũi buồn nhiều hơn vui
Bao lần dzạ muốn quên đi
Nhưng rồi cũng phãi luyến thương vì Tình


Mai em đi
Chỉ mình anh ở lại
Ai có nhớ
Có thầm gọi tên nhau

Hẹn ngày sau
Mình gặp nhau lần cuối...
[/i][/b]
#7
Cây Sồi mùa đông
Đoàn Thị Lam Luyến

Em như cây phong non
Dễ cười và dễ khóc
Tôi cây sồi mùa đông
Vỏ sần sùi gai góc.
Cùng nhận về mưa móc
Cùng toả xanh cho đời
Cây phong nhiều mắt ngắm
Bỏ quên một cây sồi.

Phong non mọc thêm chồi
Cây sồi càng rụng lá
Cả hai cùng siêng năng
Giữa đất cằn sỏi đá.

Phong non nghiêng mắt lá
Tán toả xanh ngời ngời
Nhận về toàn tuyết giá
Là cây sồi mùa đông.


#8
Tài Hoa Thi / Re: TRẢ ANH
14/10/07, 20:56
Thu buồn làm lá rơi
Nơi chúng ta hẹn hò
Công viên hàng ghế đó
Có bóng hai đứa ta

Giờ mỗi đứa mỗi ngả
Trả tất cả cho em
Ánh mắt nụ cười đó
Cũng theo gió theo mây
#9
Tài Hoa Thi / Re: TRẢ ANH
14/10/07, 16:15
Trả lại anh những ta ngày bên nhau
Trả lại anh sau chiều thu gặp gỡ
Trải lại anh nụ hoa chớm nở
Trong bó tình anh gửi tặng em
Trả lại anh những mảnh thư nhung nhớ
Trả anh cả bài thơ ngày gặp gỡ
Trả anh cả những mơ mộng tương lai
#10
Tíc tắc tiếng thời gian
Như đi trong thâm lặng
Tíc tắc trong đêm vắng
Giống nhịp đập con tim

Đếm theo tiếng thời gian
Chỉ mong cho mau sáng
Lặng lẽ nhìn thời gian
Nghe tiếng lòng thơ thản
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội