Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Topic started by: chicken_pro on 08/05/07, 17:05 Return to Full Version

Title: Thơ tình (=^_^=)
Post by: chicken_pro on 08/05/07, 17:05
Mối tình đầu

Có lúc buồn tôi chợt nhớ về em
Người con gái mà tôi yêu tha thiết
Mối tình đầu chứa chan bao kỷ niệm
Tuổi học trò tôi không thể nào quên.

Tôi lớn lên trong tình yêu của đá
Trái tim hồng băng giá tuyết mùa đông
Và em đến như mùa xuân đầy nắng
Sưởi ấm lòng tôi,đánh thức trái tim

Tôi nhớ em một buổi chiều đầy nắng
Thướt tha tà áo trắng dưới hàng me
Mái tóc dài bay bay trong gió nhẹ
Tôi yêu em âm thầm mà lặng lẽ

Và cứ thế tình yêu cháy trong tôi
Như chân lý ngàn đời không thay dổi
Dù vạn vật có chìm trong bóng tối
Em mãi là ánh sáng của đời tôi.