Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Topic started by: Lovers_Again on 02/02/08, 20:59 Return to Full Version

Title: Còn không...?
Post by: Lovers_Again on 02/02/08, 20:59
Viết mấy câu để xin lỗi 1 người. Mình xin lỗi ấy không ngờ khi mình nói thật thì ấy phản ứng như thế. Xin lôi..............



Còn không em những tiếng cười
Còn không những tiếng nô đùa vui tươi
Còn không những lời anh nói dối
Để khi nhận ra em đã xa anh

Còn không em những lời anh thủ thỉ
Còn không những ngày tháng bên nhau
Dù xa cách anh vẫn thường thăm hỏi
Lời anh nói đã làm em đau?

Còn không em những hình ảnh đẹp
Của anh hay của chính lòng anh
Em giận hờn buôn lời chua chát
"Sắp Lên thiên đàng còn kết tội thêm sao"?

Còn không em còn không những gì đã có
Hay hết rồi em ko nói lời nào
Còn không em một tia hy vọng
Anh vẫn buồn vẫn viết xin lỗi em .............
Title: Re: Còn không...?
Post by: nothing on 04/02/08, 17:05
Chẳng phải bao giờ cũng được sẻ chia
Tự tập cho mình thói quen, em không đòi hỏi
Chỉ muốn được nói
Bâng quơ những chuyện không cuối, không đầu
Không triết lý, không xa, không sâu...
Nhạt như gió, lạ như nước, mà riêng tư gần gũi với em.

Đừng tìm kiếm nơi em sự cảm thông
Mà hãy để em như hương, như hoa
Lặng lắng nghe anh, chia sẻ ấm áp.
Đừng tìm ở em sự nhẹ nhàng, không thật
Vô ích thôi, em muốn sống trọn vẹn
Bằng cuộc sống có tiếng khóc nụ cười

Đừng tìm đến em, khi anh say
Nói những lời không thật
Đừng gắn bó với em như bòng, hình nhợt nhạt
Có như không...
Title: Re: Còn không...?
Post by: Lovers_Again on 04/02/08, 20:44
Chẳng giám gần sư tử Hà Đông
Anh lại sợ tim mình thêm vết xước
Anh chẳng dại lỡ miệng như lần trước
Để mang danh là kẻ dối lừa

Sai anh nhận và chứng tỏ hối hận
Bằng title đeo trên mình tháng năm
Dù bên em hay bên người con gái khác
Anh vẫn say như chưa tỉnh bao giờ

Anh không cần tình thương hại của ai
Cũng chẳng cần ai lắng nghe thấu hiểu
Anh chỉ cần sự thinh lặng của tim
Không thổn thức không đau vì tình lỡ