Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Topic started by: saos@ngmo on 02/01/07, 21:24

Title: Trong ý nghĩ của anh
Post by: saos@ngmo on 02/01/07, 21:24
Đua đòi post thơ để tìm 1 những khoảng lặng rất mờ nhạt trong tâm hồn.

Đây là cái mà có thể em vitcon sẽ thích anh nói

Trong ý nghĩ của anh

Trong ý nghĩ của anh
Em thuỷ chung mãi mãi
Em vẫn được vây quanh
Bằng hàng rào vững chãi

Cái hàng rào cao lắm
Tuy chỉ vừa đủ cao
Cho không khí bốn phía
Từ ngoài chẳng lọt vào

Cọc rào thì nhọn hoắt
Cắm ở khắp mọi nơi
Cắm vào đầu những kẻ
Dám yêu người yêu tôi.
    M.Xôrexcu – Rumani
    Hồng Diệu dịch