THUỞ ẤY

Started by QUANGKHAI, 20/03/07, 16:03

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

THUỞ ẤY

Thuở ấy vầng trăng như chiếc trâm vàng
Còn nhiều mơ mộng nên đời đẹp lắm
Anh từng có ước ao thầm lặng
Đem vầng trăng kia cài mái tóc đen dày

                           :wub:
Thuở ấy chúng mình còn rất thơ ngây
Em hỏi anh vì sao trăng khuyết?
Bối rối nhìn em lòng anh mới biết
Cũng như em đến tuổi trăng tròn

                            :no:
Thuở ấy xa rồi nhũng phút thương thương
Thêm yêu lắm vầng trăng một thuở
Giờ xa nhau để ánh trăng đầu ngõ
Cứ sáng hoài sáng mãi buổi chia ly.


                   ::) ::) ::)

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

hoabattu

trùi
Quang Khải kiếm thơ ở đâu hay tự sáng tác
Nghe ủy mị cũng chẳng kém hoa tím mà chê thơ hoa tím buồn.
Mà đăng ký làm anh của hoa tím thì ko được trốn tránh trách nhiệm đâu.
Bất động sản VietLand Thăng Long - điểm giao dịch bất động sản tin cậy. LH 0973849009 gặp Ms Linh

QUANGKHAI

Tớ thấy hay và nhiều lúc hợp tâm trạng thì đăng thôi chú tôi học văn kém lắm sao sáng tác được - nếu đọc thơ tôi thích những bài thơ buồn

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội