vắng anh chim nhạn kêu chiều

Started by mautimpanse, 25/04/09, 12:01

Previous topic - Next topic

mautimpanse

vắng anh ...chim nhạn kêu chiều
Vườn thơ ngày ấy tiêu điều xác xơ
Trở về... em thấy bơ vơ ...
Lời thơ ...than thở như ...ngơ ngẩn lòng
Nhớ anh nước mắt lưng tròng
Chim kêu... nước lớn nước ròng... xót xa
"Não lòng hát khúc dân ca
Người ơi ! ở lại... đừng ra vội về
Xin người đôi chữ hẹn thề ...
Vững an dưỡng thể ..cận kề sớm hôm "

Mod hieu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản


dieuthuyen212

#1
...Em gửi nắng cho tương tư bớt buốt
Tặng nụ cười Anh đỡ chút giá băng
Gởi tin yêu giữa một cõi thiên hằng
Tương tư cũ mang hình hài gió mới!
----
...Tương tư tha thiết quyện lòng
Đong từng kỷ niệm vào dòng thơ yêu!!!



( Chào chị Panse ! Chị khoẻ hông ? Em nhớ chị muốn chít hà ! hihi
Cho em gởi lời thăm Huynh PT nha ! Huynh oiiii!
Thương chị nhìu .
Điêu Thuyền 212


Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản

Phan Tâm

#2
Quote from: mautimpanse on 25/04/09, 12:01
vắng anh ...chim nhạn kêu chiều
Vườn thơ ngày ấy tiêu điều xác xơ
Trở về... em thấy bơ vơ ...
Lời thơ ...than thở như ...ngơ ngẩn lòng
Nhớ anh nước mắt lưng tròng
Chim kêu... nước lớn nước ròng... xót xa
"Não lòng hát khúc dân ca
Người ơi ! ở lại... đừng ra vội về
Xin người đôi chữ hẹn thề ...
Vững an dưỡng thể ..cận kề sớm hôm "

Mod hieu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản


Người ơi ! Ở lại đừng về ..
Câu ca lấy ý mơ kề với ai  ?
Mà buông bên tôi chiều tàn
Để tô tơ tưởng sắc vàng như Thu

Nên con chim nhạn viễn du
Thay tôi khóc gọi sương mù bên em
Để che lời mời êm đềm :
Xưa lên ao ước rồi về đớn đau !


Cái mà mọi người luôn cần là sự tốt bụng .


Trung Tâm Văn Hóa TT-TT Huyện Long Thành - Đồng Nai
       Chủ nhiệm CLB " Người Yêu Thơ " Long Thành .
ĐT : 0901 614 370 .
Email : [email protected]

Phan Tâm

Quote from: dieuthuyen212 on 25/04/09, 16:40
...Em gửi nắng cho tương tư bớt buốt
Tặng nụ cười Anh đỡ chút giá băng
Gởi tin yêu giữa một cõi thiên hằng
Tương tư cũ mang hình hài gió mới!
----
...Tương tư tha thiết quyện lòng
Đong từng kỷ niệm vào dòng thơ yêu!!!



( Chào chị Panse ! Chị khoẻ hông ? Em nhớ chị muốn chít hà ! hihi
Cho em gởi lời thăm Huynh PT nha ! Huynh oiiii!
Thương chị nhìu .
Điêu Thuyền 212


Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản

Nắng và em nhảy quanh nổi nhớ
Làm khát khao vị ấm đôi môi
Thiên hằng nếu có : Xin cho tôi
Ôm một lần hình hài gió mới ..

Cảm ơn Điêu Thuyền ghé hỏi thăm nha .. Chúc thật vui trên diển đàn - Phan Tâm .
Cái mà mọi người luôn cần là sự tốt bụng .


Trung Tâm Văn Hóa TT-TT Huyện Long Thành - Đồng Nai
       Chủ nhiệm CLB " Người Yêu Thơ " Long Thành .
ĐT : 0901 614 370 .
Email : [email protected]

mautimpanse

#4
"Mừng người sức khỏe hồi an
Bao ngày trông ngóng chứa chang lệ nhòa"
Chớ nên mộng nghĩ ...suy ra
Những điều vừa nói mà xa ...nghĩa tình....
"Gió mưa...thui thủi một mình
Những đêm đông lạnh nhớ...hình bóng xưa"
Cũng tại hôm ấy ...buổi trưa
Cũng tại hôm ấy không đưa em về
Cũng tại người chẳng ước thề
Để em cứ mãi não nề ...khóc than .

@:Chúc mừng Huynh PT đã bình an , trở lại vườn thơ .

@:Cám ơn Dieuthuyen Muội muội ghé thăm và họa thơ cùng Huynh tỷ , cho tỷ thiếu nợ nha , hôm nay vội quá nên chưa đáp lại được , chúc Muội luôn vui
.

Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản .


Phan Tâm

Quote from: mautimpanse on 29/04/09, 13:13
"Mừng người sức khỏe hồi an
Bao ngày trông ngóng chứa chang lệ nhòa"
Chớ nên mộng nghĩ ...suy ra
Những điều vừa nói mà xa ...nghĩa tình....
"Gió mưa...thui thủi một mình
Những đêm đông lạnh nhớ...hình bóng xưa"
Cũng tại hôm ấy ...buổi trưa
Cũng tại hôm ấy không đưa em về
Cũng tại người chẳng ước thề
Để em cứ mãi não nề ...khóc than .

@:Chúc mừng Huynh PT đã bình an , trở lại vườn thơ .

@:Cám ơn Dieuthuyen Muội muội ghé thăm và họa thơ cùng Huynh tỷ , cho tỷ thiếu nợ nha , hôm nay vội quá nên chưa đáp lại được , chúc Muội luôn vui
.

Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản .



Thương em tủi phận thuyền quyên
Đớn đau xa cách chậm duyên chúng mình
Run tay thơ viết lời xin :
" cầu hôn " từ lá thư tình ăn năn
Cái mà mọi người luôn cần là sự tốt bụng .


Trung Tâm Văn Hóa TT-TT Huyện Long Thành - Đồng Nai
       Chủ nhiệm CLB " Người Yêu Thơ " Long Thành .
ĐT : 0901 614 370 .
Email : [email protected]

mautimpanse

Người về nơi ấy xa xăm
Cho người ở lại lạnh căm đêm trường
Gió mưa trơn trợt phố phường
Tìm người "ngoảnh mặt" ...chán chường nào hơn
?

Phan Tâm

Quote from: mautimpanse on 12/05/09, 12:35
Người về nơi ấy xa xăm
Cho người ở lại lạnh căm đêm trường
Gió mưa trơn trợt phố phường
Tìm người "ngoảnh mặt" ...chán chường nào hơn
?

Ai chạm tình tôi làm tan vỡ
Che ngang lối nhớ mảnh lỡ làng
Lấy đi một nữa câu hôn ước
Làm cả tháng năm hóa Thu vàng

Chôn kín dĩ vãng những đắm say
Tô mới tranh thơ nỗi sầu đầy
Buột con tim nát càng thêm nát
Tặng khách xem tranh cuộc tình tàn

Em – anh cùng biết chuyện dỡ dang
Ghi thêm em nhé những ngỡ ngàng
Rồi lau giúp anh dòng thơ lệ
Giấu cất vào trăng nỗi riêng mang

Cái mà mọi người luôn cần là sự tốt bụng .


Trung Tâm Văn Hóa TT-TT Huyện Long Thành - Đồng Nai
       Chủ nhiệm CLB " Người Yêu Thơ " Long Thành .
ĐT : 0901 614 370 .
Email : [email protected]

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội