Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: Phan Tâm on 28/07/09, 16:05 Return to Full Version

Title: Ngoại ơi .. ! ( tặng ngày TBLS 27 / 7 )
Post by: Phan Tâm on 28/07/09, 16:05

Một sáng tác từ Phan Tâm tặng ngày 27 /7 /2009 .

Ngoại ơi  .. !  Bom nổ rồi kìa
Anh con chắc kịp băng đìa chuyển thư
Chị à ..! Thổi gấp cơm dư
Cho Ngoại kịp nắm nuôi thương binh mình

Làng bên hôm trước nghĩa tình
Còn sang đắp giúp địa hình tiến quân
Mỗi nhà công sự trước sân
Phen nầy một trận quân dân dưới cờ

Giặc bay cứ cách một giờ
Bom rơi đường 9  , ta chờ chúng thôi
Bác khen Giải Phóng cừ khôi
Thông minh đánh giặc gương noi Việt Hồng

Mai con lớn quyết vượt sông
Theo chân anh dũng  cha ông  lẫy lừng
Cháu tôi  chiến tích ngoại cưng  
Y như cha nó hừng hừng tiết can  !

Ừ thì cả đội lên đàng  
Ngoại vò cơm nắm vội vàng theo cho  :
Trải ra cờ đỏ cho to
Sao vàng - Nam tiến , nước non hiệp hòa
Title: Re: Ngoại ơi .. ! ( tặng ngày TBLS 27 / 7 )
Post by: vovavietnam on 29/07/09, 16:03
Bài thơ hay lắm. Có cảm giác như chính Phan Tâm đã từng trải qua nhưng giây phút chiến tranh vậy.
Title: Re: Ngoại ơi .. ! ( tặng ngày TBLS 27 / 7 )
Post by: Sao_Online on 29/07/09, 19:15
Rất cảm xúc! Đọc có cảm giác như bài thơ được viết từ thời hoa lửa chứ không nghĩ rằng lại là một bài thơ thời bình!

Rất tiếc không có hình vỗ tay nào! Vỗ chay vậy! Lẹt đẹt, lẹt đẹt....
Title: Re: Ngoại ơi .. ! ( tặng ngày TBLS 27 / 7 )
Post by: Phan Tâm on 30/07/09, 00:43
Hiiii...Cảm ơn bà con ..Tâm đọc lịch sử rồi tưởng tượng viết thơ thôi .. Mọi người thích là vui rồi .