Ferrari hồi sinh!

Started by QUANGKHAI, 02/07/07, 10:37

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

Sau nhiều chặng đua đau đớn nhìn kình địch McLaren liên tiếp đăng quang, cuối cùng ở chặng này Ferrari đã làm được điều cần phải làm. Thi đấu ổn định và xuất sắc từ ngày phân hạng, Raikkonen cùng Massa đã khuất phục hoàn toàn các đối thủ để giành 2 vị trí cao nhất.
Raikkonen đã có chiến thắng thứ 11 trong sự nghiệp



Có thể nói đây là một chiến thắng vô cùng quan trọng của đội đua đến từ nước Ý. Thành công ở chặng này không chỉ giúp họ thu hẹp khoảng cách với McLaren trên bảng tổng sắp mà nó còn là một liều "doping" tinh thần quý giá cho 2 tay đua đang chịu rất nhiều áp lực của Ferrari.

hai chiếc Ferrari luôn dẫn đầu đoàn đua

Còn với các đối thủ khác, McLaren dù đã "trượt chân" ở chặng này nhưng họ vẫn có thể hoàn toàn yên tâm trong ít nhất 2 chặng nữa bởi hiện tại, đối thủ Ferrari mới chỉ có được 89 điểm – còn cách khá xa con số 114 của McLaren.

French Grand Prix hôm qua cũng là một ngày thi đấu thành công của đội đua nước Đức BWM. Nick Heidfeld, sau tai nạn khủng khiếp cách đây không lâu đã trở lại đầy thuyết phục để giành vị trí thứ 5. Còn đồng đội của anh là Kubica thậm chí còn làm được nhiều hơn thế khi về đích thứ 4.

Trở lại với diễn biến của chặng đua. Với ưu thế có được sau ngày phân hạng, Ferrari đã cho thấy họ quyết tâm trở lại mạnh mẽ đến nhường nào. Sau hiệu lệnh xuất phát, Massa từ vị trí pole đã vút đi như một tia chớp. Ngay sau lưng anh, đồng đội Raikkonen cũng thật xuất sắc khi nhanh chóng vượt mặt Hamilton để chiếm lĩnh vị trí thứ 2.

Ở phía sau, do trục trặc động cơ trong ngày phân hạng, ĐKVĐ Alonso phải xuất phát ở vị trí thứ 10. Thi đấu đầy cố gắng, tay đua người TBN đã vươn lên được vị trí thứ 7 và chút nữa qua mặt được Heidfeld ở vòng 5. Thật tiếc là khi đã lách lên được từ phía trong, Alonso lại không thể ôm cua thành công ít giây sau đó và để cho Heidfeld vượt lại.

Kể từ đây, Alonso lại phải nếm trải những "đau đớn" như anh đã từng chịu tại chặng đua Bahrain. Tại chặng đó, nhà ĐKVĐ đã hoàn toàn bất lực trước khả năng "tì đè" của Heidfeld và đến chặng này, điều đó lại được lặp lại. Không biết bao nhiêu lần tay đua người TBN cố gắng lách bên phải rồi lượn bên trái nhưng chiếc McLaren vẫn ở sau lưng đối thủ BMW.



Alonso lại bị Heidfeld (trắng) "đè" chết.


Không thấy bóng dáng của Alonso đâu, trên tốp đầu, 2 chiếc Ferrari càng vô tư lướt tới. Khoảng cách giữa họ đến chiếc McLaren còn lại cũng ngày một lớn dần, từ 5,2 giây ở vòng 10, lên đến 7,4 giây ở vòng 15 và đến khi về đích thì đã lên đến hơn...32 giây. Ở chặng này, tài năng trẻ của McLaren đã gây bất ngờ khi sử dụng chiến thuật 3 pit-stop. Đáng tiếc sự thay đổi này lại không đem lại kết quả như ý.

Sau 46 chặng duy trì trật tự Massa – Raikkonen – Hamilton, đến vòng 47 một sự thay đổi quyết định đã diễn ra khi tay đua người Phần Lan quyết định vào pit muộn hơn đồng đội. Và chiến thuật đúng đắn của anh đã được đền đáp. Không mắc phải một sai lầm nào sau đó, Kimi đã là người cán đích đầu tiên. Với chiến thắng này, "người tuyết" cùng có thành tích 2 lần nhất chặng như Massa, Alonso và Hamilton mùa này.

Với Alonson, chỉ về thứ 7 ở chặng này là một thất bại khó "nuốt trôi" với nhà ĐKVĐ, nhất là khi "đàn em" Hamilton thăng tiến không ngừng. Chỉ bằng cách hạ "đàn em" ngay tại quê nhà trong chặng đua tại Anh diễn ra sau đây 1 tuần, Alonso mới có thể khẳng định lại được vị thế. Liệu anh có làm được? Chúng ta cùng chờ xem.



Kết quả chặng đua nước Pháp:

1. Kimi Raikkonen (Phần Lan) Ferrari 1giờ 30phút 54.200

2. Felipe Massa (Brazil) Ferrari chậm hơn 00:02.414 giây

3. Lewis Hamilton (Anh) McLaren-Mercedes 00:32.153 giây

4. Robert Kubica (Ba Lan) BMW Sauber 00:41.727 giây

5. Nick Heidfeld (Đức) BMW Sauber 00:46.801 giây

6. Giancarlo Fisichella (Italy) Renault 00:52.210 giây

7. Fernando Alonso (TBN) McLaren-Mercedes 00:56.516 giây

8. Jenson Button (Anh) Honda 00:58.885 giây

9. Nico Rosberg (Đức) Williams-Toyota 01:08.505 giây

10. Ralf Schumacher (Đức) Toyota 1 vòng

11. Rubens Barrichello (Brazil) Honda 1 vòng

12. Mark Webber (Australia) RedBull - Renault 1 vòng

13. David Coulthard (Anh) RedBull - Renault 1 vòng

14. Alexander Wurz (Áo) Williams - Toyota 1 vòng

15. Heikki Kovalainen (Phần Lan) Renault 1 vòng

16. Takuma Sato (Nhật) Super Aguri-Honda 2 vòng

17. Adrian Sutil (Đức) Spyker-Ferrari 2 vòng



Bỏ cuộc:

Scott Speed (U.S.A) Toro Rosso-Ferrari hoàn thành 15 vòng

Christijan Albers (Hà Lan) Spyker-Ferrari 42 vòng

Anthony Davidson (Anh) Super Aguri-Honda 69 vòng

Jarno Trulli (Italy) Toyota 69 vòng

Vitantonio Liuzzi (Italy) Toro Rosso-Ferrari 70 vòng


sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội