Ai hâm mộ LivFC thì vào đây ..... !

Started by n_t_anh_1303, 11/10/06, 10:38

Previous topic - Next topic

n_t_anh_1303

Quote from: tinhbanvatoi on 25/10/06, 15:26
có tinhbanvatoi vẫn theo dői đó hihihi, giờ mình cũng đang dần quan tâm đến LVP đấy hihihi tiếp tục phát huy nhé bạn.

Ok !
Xin chào đón mọi người đến với box của Liverpool in CDCS .



Welcome

n_t_anh_1303

 Đây là chút ít tiểu sử về đội bóng LiverpoolFC

Tên: LiverpoolFC  (LFC)
Quốc tịch: Anh
Thành lập: 1892
Sân nhà: Anfield
Sức chứa: 45362
Chủ tịch: David Moores
Xếp hạng châu Âu: 06
Địa chỉ: Anfield Road GB - LIVERPOOL L4 0TH
Tel/Fax:  +44 151 2632361 Fax: +44 151 2608813



n_t_anh_1303

Tháng 10 - Trở lại quỹ đạo   
   
Khi tháng 9 khắc nghiệt đã qua rồi thì bây giờ chính là lúc Liverpool cần xem lại mình đã làm được những gì và những gì mà mình cần phải hoàn thiện, bên cạnh đó là xốc lại tinh thần cho toàn thể đội bóng. Vì trong tháng 9 Liverpool đã không có được nhiều niềm vui chiến thắng.

Bước sang tháng 10, nói chung thì tháng 10 cũng là tháng mà Liverpool thường thi đấu khá thành công nhưng ám ảnh thay là chúng ta đều thua ở trận ra quân trong tháng này. Điển hình là năm 2003, thua Arsenal trên sân nhà với tỷ số 2-1. Năm 2004 là chiến bại trước Chelsea với tỷ số 1-0 trên sân khách. Còn vào mùa bóng trước thì chúng ta cũng đã để thua Chelsea, nhưng đó lại là một thất bại rất mất mặt ngay trên sân Anfield với tỷ số 4-1. Qua đó chúng ta có thể thấy được những khởi đầu không mấy suôn sẻ cho Liverpool khi bước vào tháng 10 (rất có thể đó là những ảnh hưởng còn sót lại ở tháng 9).

Nhưng càng đi sâu vào tháng 10 thì Liverpool lại thi đấu rất thành công ở giải quốc nội cũng như là đấu trường châu Âu. Vì có lịch thi đấu của vòng bảng Euro 2008 nên tháng 10 này Liverpool chỉ bắt đầu thi đấu vào ngày 14 của tháng, nhưng không vì thế mà số trận của Liverpool ít đi, tổng cộng Liverpool phải thi đấu 6 trận trong vòng 18 ngày. Đó quả là thử thách lớn đối với Liverpool. Và bây giờ chúng ta hãy xem những đối thủ mà Liverpool sẽ gặp vào tháng 10 này.

Đầu tiên, ngày 14/10/2006 gặp Blackburn Rover trên sân nhà, đấu trường Premiership.

Blackburn chưa bao giờ được xem là một đối thủ nhẹ cả, họ có lối chơi đồng đội, kỹ luật và không ngại va chạm (và lối chơi không ngại va chạm ấy đã làm cho Cisse phải nghỉ thi đấu 4 tháng vào năm 2004 vì gãy chân). Nhưng bên cạnh đó họ còn có những cầu thủ rất kỹ thuật như là tiền vệ Morten Gamst Pedersen và hai tiền đạo Benni McCarthy, David Bentley. Ngoài ra HLV trưởng của họ, ông Mark Hughes cũng là một con người rất tài năng. Hiện tại Blackburn đang xếp trên Liverpool 1 bậc cũng như là 1 điểm trên bảng xếp hạng và vào thứ 7 tuần tới sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn. Đây sẽ là một chiến thắng để cho Liverpool phá bỏ cái dớp tháng 10 và cùng với đó là sự thăng hoa?

Trận hai, ngày 19/10/2006 gặp Bordeaux trên sân khách, đấu trường Champion League.

Là một đối thủ mà Liverpool chưa bao giờ gặp ở đấu trường châu Âu, nên sự bở ngỡ cũng là một điều có lợi và mặt khác đó cũng là mặt hại cho Liverpool, kết hợp với đó là thi đấu trên sân khách cũng rất khó đoán trước được tỷ số, mặc dù Liverpool có sự vượt trội hơn về kinh nghiệm thi đấu cũng như là lực lượng. Đây sẽ là trận đấu khó khăn trên sân khách đầu tiên của Liverpool trong tháng 10 này.

Trận ba, ngày 22/10/2006 gặp Manchester United trên sân khách Premiership.

Đây có thể nói là tâm bão trong tháng 10 này. Liverpool và Mu chưa bao giờ đi chung trên một con đường cả, trong những năm quá khứ cũng như là hiện tại. Những năm 70 và 80 của thế kỉ trước là sự thăng hoa của Liverpool với liên tiếp là những chức vô địch Ngoại Hạng Anh và chức vô địch Châu Âu, còn Mu thì liên tục là kẻ về sau, là kẻ ngồi ngoài bất lực trước những bước thăng tiến như vũ bão của Liverpool. Những năm cuối 80 và cả thập kỷ 90 thì hầu hết những danh hiệu trong nước đều vào tay của Mu, cùng với đó là chức vô địch châu Âu danh giá vào năm 1999. Và bây giờ cũng thế, khi Mu đang thăng hoa ở vị trí đầu bảng thì Liverpool đang "chìm" ở vị trí thứ 10. Nhưng mình sẽ không nói nhiều nữa, và những gì mà Mu và Liverpool thể hiện vào ngày 22/10 sẽ là câu trả lời đúng nhất.

Trận 4, ngày 25/10/2006 gặp Reading trên sân nhà, đấu trường Carling Cup.

Reading là cái tên mới ở mùa bóng này, nhưng những gì mà họ đã thể hiện làm cho những người chứng kiến phải trầm trồ khen ngợi. Thành tích mùa này của Reading khá ổn định cùng với sự nổi lên của tiền đạo người Hàn Quốc, Seol Ki-Hyeon. Nhưng với một mặt trận được coi là không mấy quan trọng như là Carling Cup rất có thể Liverpool sẽ "bỏ" để tập trung lực lượng cho những mặt trận khác quan trọng hơn.

Trận 5, ngày 28/10/2006 gặp Aston Villa trên sân nhà, đấu trường Premiership.

Mùa bóng này ở Villa đã có nhiều sự đổi khác mặc dù họ không có mấy sự bổ sung, nhưng với việc HLV Martin O'Neill về dẫn dắt đội bóng cùng với đó là vị tân chủ tịch Randy Lerner sẵn sàng bỏ tiền đã giúp cho đội bóng phần nào có được những thành công. Hiện tại Aston Villa đang ở vị trí thứ 6 và giành được 13 điểm. Chúng ta cũng phải nhắc đến lối chơi của họ, một lối chơi kỉ luật và rất thực dụng nhưng cũng rất hiệu quả. Đây sẽ là một trận đấu hay trên sân Anfield của Liverpool trong tháng 10 này.

Khoá đuôi, ngày 31/10/2006 gặp Bordeaux trên sân nhà, đấu trường Champions League.

Trở về sân nhà để gặp lại đối thủ mà trước đó 1 tuần Liverpool đã đến làm khách. Với khả năng thi đấu rất tốt trên những mặt trận đấu Cup, đặc biệt là Champion League thì khi trở về sân nhà gặp Bordeaux, một kết quả thắng sẽ không phải là điều bất ngờ. Và trong trận đấu này rất có thể sẽ gặp lại người hùng Istanbul, Smice (nếu như anh ấy không gặp chấn thương). Nhưng kết quả sẽ là chiến thắng cho Liverpool.

Không biết với lịch thi đấu 3 ngày/trận có làm cho Liverpool gặp phải những điều khó khăn hay không. Nhưng theo ý kiến riêng của mình với những thành công bước đầu trong chiến dịch xoay vòng cầu thủ thì chính tháng 10 này sẽ là tháng thăng hoa của Liverpool. Vậy còn ý kiến riêng của bạn thì sao?

LiverpoolFCVN

n_t_anh_1303

Niềm vui sẽ lại đến với Liverpool vào cuối mùa bóng


Gerrard: Liverpool không buông xuôi   
   
Liverpool đang trong giai đoạn rất khó khăn, họ hiện đang ngụp lặn ở vị trí thứ 11 của Premier League. Cho dù họ cũng đang khá thành công tại Champions League, nhưng trên thực tế, không một đội bóng lớn nào dám bỏ qua giải đấu quốc nội. 

Tiền vệ đội trưởng của Liverpool vẫn tự tin vào khả năng ganh đua ngôi vô địch mùa giải năm nay. Niềm tin không xuất phát từ chính Liverpool mà theo cầu thủ 26 tuổi này, điều giúp anh tự tin như vậy lại ở chính các đối thủ như Chelsea hay MU. Gerrard cho rằng Chelsea và MU luôn ẩn chứa sự bất ổn và họ có thể mắc sai lầm bất kì lúc nào.

"Chúng tôi đã không có một sự khởi đầu như ý và tôi hi vọng chúng tôi sẽ khắc phục được điều này. Chúng tôi có khả năng trải qua 10 trận đấu tiếp theo mà không chịu thêm một thất bại nào nữa trên con đường đến ngôi vô địch".

"Cả hai đội bóng Chelsea và MU đều có những trận đấu khó khăn trước mắt. Chúng tôi sẽ trông đợi sự sơ sảy của họ mà vươn lên. Nhưng điều cần làm của Liverpool lúc này là bắt nhịp với các trận đấu và ổn định lại đội hình".

"Mọi người đều nói chúng tôi đã bại trận trước cả hai đội nói trên. Nhưng tất cả phải hiểu rằng những trận đó chúng tôi thi đấu tại Old Trafford và Stamford Bridge. Chúng tôi đợi họ tại Anfield. Mọi việc chưa thể kết thúc được".

Tiền vệ của ĐT Anh này đang thường xuyên phải chơi bên cánh phải trong đội hình Liverpool. Điều này đã gây ra một làn sóng nghi ngờ về tính hiệu quả của Gerrard ở vị trí mới. Mọi người muốn anh phát huy tối đa năng lực vốn có.

Gerrard phát biểu: "Kết quả tại Old Trafford là điều mà chúng tôi không mong muốn. Nhưng hiện giờ mới là tháng 10, với những tài năng hiện có, chúng tôi có khả năng vượt qua những khó khăn".

Nhiệm vụ cho Liverpool sẽ càng khó khăn hơn khi đối thủ tới của họ là đội bóng khó đánh bại nhất vào lúc này. Aston Villa đang là đội duy nhất tại giải Ngoại hạng chưa để thua trận nào. Đánh bại đoàn quân của O'Neill thật không đơn giản, nhưng rő ràng mục tiêu của Liverpool không thể dừng lại ở một trận hoà.





n_t_anh_1303

 Trận đấu giải ngoại hạng anh tuần qua Liv đã chiến thắng hào hùng  ;D

Liverpool 3 -1 Aston villa

1/11 tới Liv sẽ gặp Bordeaux giải C1, và liv sẽ victory  ;D

n_t_anh_1303

Gerrard sang Real Madrid?   

  CĐV thành phố cảng Liverpool đang rất lo lắng trước thông tin cho rằng, đội trưởng CLB Liverpool Steven Gerrard sẽ rời sân Anfield để đến với "bầy kền kền trắng" Real Madrid trong kì chuyển nhượng tới. Vậy thực hư ra sao? 
Sau khi thể hiện một phong độ xuất sắc trong trận thắng 3 - 1 trước Aston Villa, trên kênh truyền hình của Anh đã đưa ra một thông tin cho rằng Real Madrid sẽ chi khoảng 45 triệu USD để có được chữ kí của tiền vệ đội trưởng này vào kì chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Tuy nhiên, ngay lập tức HLV trưởng CLB Liverpool - ông Benitez đã lên tiếng bác bỏ thông tin này, ông nói: "Tôi không ngạc nhiên khi đọc những câu chuyện tương tự như thế này. Báo chí không bao giờ ngừng lại việc tìm những thông tin giật gân để viết. Và rő ràng tuần này họ không có gì để viết vì vậy họ đã đưa ra một tin đồn nhảm nhí".

"Giờ đây chúng tôi chỉ việc tập trung vào những trận đấu sắp tới và bỏ qua những tin đồn nhảm nhí như thế này. Bất kì ai nghĩ Stetvie (Gerrard) không còn hứng thú với Liverpool thì họ có thể xem lại những gì anh ấy cống hiến trong trận đấu với Aston Villa. Anh ấy đã đang và sẽ hạnh phúc khi ở Liverpool".

Benitez cũng đưa vài lời giải thích về mối quan hệ không tốt giữa ông và Gerrard trong thời gian này, khi ông không cho Gerrard thi đấu ở vị trí sở trường của mình, ông nói: "Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về vấn đề này. Cậu ấy là đội trưởng và chúng tôi luôn có những cuộc bàn luận về chiến thuật sau mỗi trận đấu. Có thể báo chí cho rằng như vậy là cãi vã, thật là điên rồ. Tôi hoàn toàn không sẵn sàng để bán Gerrard cho bất kì CLB nào".
   
 
24h


n_t_anh_1303

Rafael Benitez đã cười khẩy trước những tin đồn về Steven Gerrard tại câu lạc bộ và đã khẳng định lại một lần nữa:" Tôi không chuẩn bị để bán thủ quân của tôi".

Trả lời trước những tin đồn trên tờ National Sunday về việc thủ quân của câu lạc bộ Liverpool có thể rời khỏi Anfield khi cánh cửa chuyển nhượng sẽ được mở vào tháng một tới, ông bầu của Liverpool chỉ cười khẩy, nhún vai và cho biết đó chỉ là những chuyện bịa đặt .

" Tôi không hề ngạc nhiên khi đọc những câu chuyện như thế", ông cho biết:" Các tờ báo hoạt động không hề ngơi nghỉ, họ luôn cố gắng tìm mọi cách moi móc những kẽ hở từ các câu lạc bộ để viết về chúng . Hiển nhiên khi không có gì để viết trong tuần họ sẽ thêu dệt nên những tin đồn".

" Giờ đây chúng tôi đã có những kinh nghiệm trong từng vấn đề và những gì chúng tôi có thể làm là tập trung thi đấu cho các trận sắp tới .Những người nghĩ rằng Stevie đã không hài lòng với câu lạc bộ chỉ xem màn trình diễn của cậu ta ngày hôm qua . Thật ra cậu ta đã rất vui vẻ trước đó, trong khi thi đấu và sau trận đấu"

Benitez cũng phủ nhận kịch liệt khi được nói về sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai thầy trò, ông cũng cho biết thêm:" Chúng tôi luôn nói chuyện với nhau, cậu ta là một vị thủ quân và vì thế chúng tôi luôn có những buổi trò chuyện . Những tin đồn ấy quả thật điên khùng và tôi sẽ không chuẩn bị bất cứ gi để chuyển nhượng thủ quân của tôi".


n_t_anh_1303

Rafael Benitez khẳng định Liverpool chắc chắn sẽ có mặt ở vòng đấu knockout của Champion League nhưng ông cũng cảnh báo các học trò nên thận trọng với các cầu thủ Bordeaux trong trận đấu trên sân Anfield ngày mai.

The Reds sẽ chắc chắn đứng ở 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng C nếu đánh bại được đại diện của Pháp.Sau chiến thắng 1-0 trên đất Pháp 2 tuần trước,Reds đang rất sẵn sàng để giành thêm 1 chiến thắng đồng thời giúp cho 2 trận đấu còn lại thảnh thơi hơn.

Tuy nhiên,Benitez lại đánh giá rất cao đối thủ vì họ rất cần có điển để tiếp tục nuôi tham vọng.Ông cũng tin rằng Bourdeax sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều khi không chơi trên sân nhà.

"Mọi người nói đây là 1 trận đấu dễ dàng,nhưng theo tôi nó sẽ rất khó khăn vì như bạn đã biết Bourdeax chỉ còn 1 mục tiêu duy nhất,họ thi đấu mà không có sức ép nào,đó là điều khó khăn nhất với chúng tôi," ông nói.

"Đây là trận đấu dễ dàng theo nhiều người vì Bordeaux đang đứng ở cuối bảng xếp hạng nhưng theo tôi,Reds cần phải cẩn thận vì họ có những cầu thủ với kỹ thuật rất tốt.

"Nếu bạn biết Bordeaux và thường xem CLB này thi đấu,bạn sẽ biết được họ nguy hiểm hơn rất nhiều khi không chơi trên sân nhà.Theo tôi,đó là thật sự là vấn đề nan giải.

"Thỉnh thỏang,với Micould như 1 tiền đạo thứ 2,họ chơi đội hình 4-5-1 hay 4-4-1-1 .Vì thế nếu chúng tôi mải mê tấn công mà để lại những khỏang trống phía sau,tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải trả giá với những cuộc phản công tốc độ từ Faubert bên cánh phải và Mavuba bên cánh trái."


n_t_anh_1303

Bourdeax sẽ phải thi đấu trên thánh địa Anfield vào rạng sáng mai mà không có sự góp mặt của hậu vệ kỳ cựu Franck Jurietti.

Juruetti đã gặp phải chấn thương mắt cá chân trong trận gặp Sedan hồi cuối tuần và sẽ không có mặt trong chuyến du đấu đến Merseyside của Bordeaux.

Stephane Dalmat cũng sẽ vắng mặt trong trận đấu này vì chấn thương bắp đùi,vì thế nhiều khả năng HLV Ricardo sẽ cho Vladimir Smicer and Marc Planus thi đấu.

Tuy nhiên,cựu ngôi sao của Kop có thể sẽ chỉ ra sân trong những trường hợp khẩn cấp.


n_t_anh_1303

Gerrard bừng sáng đưa Liverpool đi tiếp

Ghi một bàn và kiến tạo một bàn khác, đội trưởng Liverpool Steven Gerrard có một trận đấu ấn tượng giúp đội nhà đč bẹp Bordeaux 3-0 để ung dung giành quyền lọt vào vòng hai.

Đây là bảng đầu tiên có cục diện sáng tỏ hoàn toàn khi vẫn còn hai lượt đấu nữa. Liverpool cùng với PSV đều tỏ ra quá mạnh so với các đối thủ của mình và hai chiến thắng trong đêm qua đã mang lại cho họ những tấm vé vào vòng 1/16.

HLV Rafael Benitez làm bất ngờ tất cả những ai quan tâm đến đội bóng của ông bằng cách lần đầu tiên không thay đổi đội hình sau 100 trận đấu liên tiếp! Cỗ máy Liverpool đã vận hành rất tốt trong lần đầu tiên không bị xáo trộn trong khi phía Bordeaux sớm phải thay đổi đội hình sau một tình huống bất khả kháng:Chamakh rời sân do chấn thương nhường chỗ cho Edixon Perea.
Đội bóng áo đỏ nhập cuộc tốt hơn và khán giả sân Anfield không phải chờ lâu để được ăn mừng. Phút 23, sau một pha phối hợp bên đường biên với tuyển thủ Hà Lan Dick Kuyt, đội trưởng Steven Gerrard có đường chuyền chuẩn xác vào khu cấm địa và Luis Garcia tung ra một cú volley cực mạnh mang lại bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Trận đấu hoàn toàn thuộc về The Kop và pha húc đầu vào Riise của hậu vệ Fernando Menegazzo bên phía Bordeaux là minh chứng rő ràng nhất cho sự bất lực của đội khách. Thế áp đảo của Liverpool ngày một gia tăng trong những phút cuối hiệp một, tiếc rằng Dick Kuyt không tận dụng cơ hội để gia tăng cách biệt. Cầu thủ có mái tóc dễ nhớ này bỏ lỡ đến ba cơ hội, trong đó có pha đánh đầu vọt xà sau một đường chuyền thuận lợi của Gerrard.

Bordeaux cố gắng tấn công trong hiệp hai hòng san bằng tỷ số nhưng đại diện của Ligue 1 tỏ ra quá nóng vội. Phải chơi với 10 người từ phút 67 (Fernando nhận thẻ đỏ vì hành vi phản fair-play, dùng đầu húc vào Jon Ahn-Riise) nên chẳng có bất cứ một cơ hội nào để vùng lên.

The Kop vẫn rất nguy hiểm trong những tình huống phản công. Gerrard dập tắt mọi tin đồn xung quanh mối quan hệ của anh và HLV Benitez bằng bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 72 sau pha phối hợp với Zenden. Chỉ 4 phút sau, trận đấu hoàn toàn an bài với pha ấn định tỷ số 3-0 của Garcia.

PSV Eindhoven cũng không chịu kém cạnh Liverpool khi vượt qua đối thủ khó chơi (trên lý thuyết) Galatasaray bằng các bàn thắng của Simons và Kone. Người ta đã kỳ vọng khá nhiều vào sự trở lại của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ từng một thời làm mưa làm gió tại đấu trường Châu Âu, nhưng tất cả chỉ là một sự thất vọng lớn. Giờ đây, cái đích vừa tầm nhất của Galatasaray là suất dự cúp UEFA nhưng điều này cũng chẳng dễ dàng bởi đó cũng là "cái phao cứu sinh" mà Bordeaux đang hạ quyết tâm có được.

Cùng được 10 điểm và chỉ khác nhau về hiệu số bàn thắng, Liverpool cùng với PSV ung dung "tọa sơn quan hổ đấu". Trận đấu ở lượt cuối của 2 CLB này sẽ chỉ còn mang ý nghĩa phân ngôi nhất nhì.


Theo VTC

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội