cái này có lâu rồi nhưng tôi vẫn muốn post. Lần đầu tiên thấy hào hứng với rock Việt. :)
download: http://www.mediafire.com/?sharekey=6eaaee186a38df7eaaca48175a79d1c3fb79c65455b1782f5621d66e282a0ee8 (http://www.mediafire.com/?sharekey=6eaaee186a38df7eaaca48175a79d1c3fb79c65455b1782f5621d66e282a0ee8)
nguồn: joimovie.com
Chú nghe thử Black Infinity đi :D
hình như band mới, em chưa nghe tên luôn
em thích ngũ cung vì như bác nói, hoà âm phối khí hay, ngang ngửa với thế giới, với lại có gì đó mới lạ so với những band khác ;D
Black Infinity là band khủng và ko mới tý nào chơi Death/Gothic/Doom, lên sân khấu toàn nói English với đồng bào Việt =)).
Còn Ngũ Cung thì vì nó chơi dòng Progressive Rock, loại Rock bác học, nên khác lạ với các band VN khác chủ yếu chơi Pop/Heavy (Bức Tường, Thánh Giá Đỏ..), Alternative/Nu (Microwave, MTV, Anh Khoa, Lưu Hương Giang =))..), Thrash (Atmosphere, The Light, Da Vàng...), Death/Melodic Death/Power (Unlimited, Sagometal)...
Nhưng nghe thấy các bố ý đạo nhạc nên chán (Nghe thử và so sánh bài Cướp Vợ Tục Lệ Người H'Mông và bài Mind Matter của DARK TRANQUILITY nhé, có 1 đoạn guitar đáng nghi lắm)
uhm, nói chung rock việt em ít nghe. Một số thể loại như death, thrash thì ko nghe nổi, còn alternative cua Việt Nam ko thích cho lắm. ;D
Đấy chỉ là 1 phần nhỏ.e thấy cũng chả có j là chán cả quan trọng là đã biết đưa vào biết phối thế nào và kết quả là Ngũ Cung đã rất tuyệt. Trên thế giới đầy band vẫn chơi của nhau đấy thôi, biết lọc và kết hợp hiệu quả.
Mà lạ thật anh lại đưa Lưu Hương Giang v Anh Khoa vào danh sách này
uhm, như Minh Thư cũng là alternative thôi, alternative nó "thoáng" lắm
@doumissme: Nói một cách khách quan thì Rock Việt đi sau thế giới do bị hạn chế về điều kiện vật chất, thông tin cũng như định kiến xã hội nên nhạc mình kém và bị "ảnh hưởng" của nhạc ngoại là điều dễ hiểu.
Về Lưu Hương Giang thì anh ko chắc lắm, còn về Anh Khoa, em đã nghe album mới của hắn chưa? nếu chưa thì nghe thử đi nhé, cũng ra dáng Alter lắm đấy!
À, hôm nọ đi show 111 ko em?
@origamih: Chú hay nghe band nào thế, có nghe Estatic Fear ko? Hồi này anh đang kết hội đó, nghe ban đêm "thấm" lắm chú ạ.
e có nhảy đau cả chân
nhưng mà trống của ngũ cung hôm đấy đánh làm sao ý mà bass thì cứ bị bừm bừm
band blue van nghe ma muốn nhảy
a có đi k
thế a. để e nghe thử
lần đầu tiên được đi show rock là show rock Storm của mobifone ở Đà Nẵng. May mắn trụ lại được sau cơn bão khủng khiếp !!! ;D
@ doumissme: Hôm đó a ko đi, vì phải đi đám cưới bạn. Mà dạo này già rồi hay sao ý, chả thích show siếc gì. Blue Van chơi Alter hả em? Nghe có ra gì ko, thấy bảo nổi bên Đan Mạch lắm. À, hình như Hà Đông mới có 1 quán hay lắm à? em có biết ko?
@ origamih: Anh vẫn còn nhớ Rock Storm 2007 ở SVĐ Quần Ngựa, âm thanh ánh sáng do chuyên gia Nhật làm. Nghe phê thôi rồi, cảm giác đc cả âm thanh ép vào lồng ngực mà ko chói tai :) Hôm đó về đau cổ mấy hôm liền, vui thật.
Còn năm 2008 đi show lại gặp doumissme nữa chứ, he. Trộn tung mười mấy nghìn người lên mà vẫn gặp đc nhau mới lạ :) Thanks vì hôm đó đc doumissme cho cái vé :)
vâng mỗi tội xem ở A3 lần đầu tiên e xem ở trong đấy ngạt bí nóng.
haha a k biết hôm đi xem rockstorm nhóm e thiếu 1 vé thế là phải đi mua hehe
e k biết ở đâu ạ
dạo này e hay lên Màu
Hôm nay lang thang thế nào tạt qua Heresy đúng hôm có show :) Được nghe Y Garia (con trai bác Ymoan) hát Highway Star với lại Love Is On The Way... có khoảng hơn 50 anh em thôi mà vui phết, lâu lắm rồi mới lại thấy cảm giác mọi thứ rung bần bật. Trước ngồi Bụi quen nhiều phết, thế mà hôm nay gặp đúng 1 thằng đã từng quen nhưng cũng chả buồn chào (dù nó hơn mình hơn chục tuổi, hì).
Màu là ở đâu thế e?
slipknot, metallica, em bạ đâu em nghe đó thôi. ;D
ối, toàn hàng ngon đấy. Anh còn nghe cả Linkin Park, LIT, Bon Jovi nữa. :D
Thế đã nghe thử Estatic Fear chưa? Album Asombre Dance nhé ;))
chưa, để em kiếm lossless về nghe. Alter với Nu khá dễ nghe nên em nghe nhiều lắm. Còn heavy thì nhiều quá, bác recommend cho em bài band, vài album, cái nào có giai điệu rõ ràng tí, còn tùm lum quá là ko nuốt nổi.
Heavy thì a nghe ít lắm, chú nghe thử Guns 'N Roses, Ozzy Osbourn, Helloween, Iron Maiden xem.
Màu ở Trúc Bạch a ạ rất tuyệt. a ơi nghe deep purple cũng okie lắm đấy hè hè
Đi xa thế em ơi... Quán đó có gì mà tuyệt thế? view ra hồ à?
Anh thích nghe bài Smoke on the Water :D lắm
a đến thử đi mê luôn đấy đồ uống k thik lắm nhưng có món xoài ngâm ngon giòn hehe
mua đĩa xong lên đấy mở nghe k thì nghe đĩa ở đấy
yên bình lắm a a. a lên thử đê
đấy là bài đầu tiên e nghe của deep purle thik luôn
e nghe rồi v e k thik PAK a a.
Quote from: doumissme on 09/11/09, 21:47a đến thử đi mê luôn đấy đồ uống k thik lắm nhưng có món xoài ngâm ngon giòn hehe
mua đĩa xong lên đấy mở nghe k thì nghe đĩa ở đấy
yên bình lắm a a. a lên thử đê
Thế thì bao h có điều kiện đi qua a tạt qua xem thế nào vậy (chả biết bao giờ mới có "điều kiện" vì mình dạo này ngại bon chen phố phường...) Chỗ yên bình thì anh thích nghe mấy cái nhẹ nhàng hơn (Trịnh chẳng hạn), trước hay lên Cuối Ngõ ngồi, em lên đó bao h chưa?
Quote from: doumissme on 09/11/09, 21:47e nghe rồi v e k thik PAK a a.
uh, nói chung mỗi người một sở thích. Với lại, bảo 1 người nghe rock lâu rồi thích alter thì cũng hơi khó. Gọi là nghe để biết thôi.
mấy cha ở HN rôm rả thế...
hic, mà rock công nhận nhiều dòng thế, em chả biết đường nào mà lần, cũng chả muốn lần luôn. Gặp đâu thấy hợp là chiến thôi à, càng ngày mức đọ nó càng nặng hơn, hehe
Đúng rồi đó, càng ngày càng nặng "đô".
Lúc đầu nghe MetalliK đã thấy như cãi nhau, lần một lần 2 lại thấy hay mới chết.
Cái hay của mấy đứa hay nghe rock là thấy đc cái hay của những thứ mà những người khác không thấy hay (cải lương, dân ca, opera, vọng cổ cũng hay luôn). Cả ngoài cuộc sống cũng thế.
ui nghe còn yên bình hơn nhạc Trịnh a ạ.Cuối Ngõ e đến roài.nói chuyện với nhau cứ thì thà thì thào thik ơi là thik.nhưng mà e chưa đến hôm nào có live cả
"cuối ngõ em nghe đến rồi" ?
@Doumissme: Vào quán uống cafe mà phải đọc cả một lố các quy định của quán (vào nhà vệ sinh cũng có quy định dán tường luôn=)) ), thấy cũng hay hay ngộ ngộ. Bác chủ quán cũng vui tính, nói to chửi tục là mời ra ngoài thẳng cổ luôn... có tiền chịu khó vào đấy rèn luyện nhân cách em ạ.
Quote from: origamih on 10/11/09, 23:07"cuối ngõ em nghe đến rồi" ?
Chú ở trong đó mà cũng nghe tới quán này á ?
ý em nói câu đó nghĩa là gì
à, là em nghe về quán Cuối Ngõ rồi. (cái quán đó tên là Cuối Ngõ mà)
ban e moi mo quan couple o ngo~ 178 Thai Ha hehe a ranh ghe qua ung? ho
Uhm, bạn anh cũng mới mở quán trên 310 Nghi Tàm, em rảnh rảnh cũng qua ủng hộ nha ^^
....
178 Thái Hà, nhớ rồi.
nhiều quán à nghe ::)