Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: hoatim on 25/09/08, 13:12

Title: vô cảm....
Post by: hoatim on 25/09/08, 13:12




Sương đẫm hồn thơ ai đẫm lệ ? !
Cố nhân hoài niệm gởi cho người
Lòng riêng ngập bước sầu quan tái
Phiêu bạc bao ngày chẳng chốn nơi !



Cuộc đời thật ngắn với thời gian
Mà lại mênh mông giữa bạt ngàn
Muốn ẩn một mình trong bóng tối
Chìm trong thăm thẳm của không gian ..

htv...2006

****************************

Làn hơi lạnh ngắt màu tang tuyết đầy
Cho nhau giữ lại một lần tiễn đưa




Title: Re: vô cảm....
Post by: votinh_d86 on 26/09/08, 00:09
Giàng ơi! người lỡ vô tình
Để cho em nó lên vần thơ ca
Đời đời biết được cho ta
Một đời phiêu bạc nơi xa xứ  người
Than chi mãi tiếng cuộc đời
Như mình vô phận vô tâm với đời
Không gian sâu thẳm xa vời
Chốn đâu hết nạn kiếp người hả  "Mi" ?
Title: Re: vô cảm....
Post by: hoatim on 26/09/08, 13:26

vô cảm

Ngày chia tay hai người  chia hai ngả
Mai sau này ta còn có gặp nhau?
Xe một chuyến, buồn dăng  gập góc phố
Hoa cũng tàn theo từng bước em đi
Sẽ ra sao khi em về bên ấy?
Đón đợi ai khi đã lỡ duyên rồi!
Người hỡi người đời mười hai bến nước
Con nước buồn chôn dấu bóng hình anh!
Gái hết thì còn gi đâu anh nhỉ?
Đi xa rồi còn tiếc nuối chi ai?
Không là gì sao anh chờ đợi mãi?
Còn có ko anh tình yêu một thửa
Hồn đợi chờ nơi mãi chảng có anh!~~~

HTV.26/9/2008

NGÀY MAI Xe HOA SẼ ĐÓN NGƯỜI CON GÁI ĐI KO CÒN HỒN.