Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: hoatim on 26/09/08, 13:33

Title: thu. viễn xứ
Post by: hoatim on 26/09/08, 13:33


Thôi thế thì thôi: chuyện chúng mình
Như sương che phủ ánh bình minh
Như chiều nắng nhạt hoàng hôn xuống
Như gió khóc than một chuyện tình...

Một chớm thu về tim vẫn rung
Âm vang tiếng gọi giữa muôn trùng
Nhịp lơi cằn cỗi bờ rêu phủ
Theo bão mang nghìn phương gió sương

Gió gởi cho mây hồn viễn xứ
Ngạt ngào hương luá ướp mưa hồng
Bằng lăng mấy độ thay màu nhớ
Lối cũ hẹn hò ai có mong ?


htv...2008