Lời nói của chồng sau cưới

Started by violetcloud, 26/12/09, 09:59

Previous topic - Next topic

violetcloud

Để e trả nhời cho. Anh S_O đang trong tình trạng bình thường quá không chịu được. Gần tới tuổi 30 chưa lấy vợ thì cứ sợ "HÂM", lấy vợ rồi không Hờ âm được nên tưởng nhầm như anh ý nói bên trên đấy anh ạ.
Anh đừng nghe ai nói ra vào mà lung lay.À, ừm... (để e bấm ngón tay đã) Anh mà không được rước đi năm nay chắc 7 năm nữa mới lấy vợ đấy. Lúc ý thì..... chậc....chậc.......TK là chắc. Ui chà! Nghĩ đến sắp được ăn cỗ mà bụng sôi òng ọc.

nothing

Cỗ ở đâu cơ? cỗ của nhà ai cơ? lại sắp có người gia nhập đội quân thần kinh à cơ?
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

violetcloud

Chắc là chị phải hỏi anh TBVT để biết thêm thông tin chi tiết.heee

Sao_Online

Quote from: violetcloud on 24/02/10, 11:24Anh đừng nghe ai nói ra vào mà lung lay.À, ừm... (để e bấm ngón tay đã)

Mở Điện đi cưng, kiếm được khối tiền nhờ cái trò... bấm ngón tay này đấy!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

tinhbanvatoi

chỗ nào thế nhỉ cho anh tham gia với nào...

nothing

Hôm nay chính thức có người mời cưới! Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. :D
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

saos@ngmo

thế à, anh không được mời mới đau/

Lovers_Again

cưới không mời ai gửi phong bì về được nhỉ  :lick: :lick: :lick:
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

nothing

Vầng, lại còn:" nghỉ làm, nhớ ngày mà đến đấy, tao ko mời lại lần nữa đâu." Thế mới hãi hùng!
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

tinhbanvatoi

sao lâu thấy có cỗ thế hả nothing nhỉ hihihi?

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội