Chuyện ốc sên

Started by violetcloud, 12/06/08, 22:11

Previous topic - Next topic

violetcloud

 Một hôm, chú ốc sên con hỏi mẹ:
- Tại sao loài sên chũng ta trên mình có một cái "nhà" nặng nề, đi đâu cũng phải mang theo mẹ nhỉ? Thật chán chết đi được.
- Tại vì thân thể chúng ta không có xương để chống đỡ. Chúng ta cũng chỉ biết bò - mà bò rất chậm - cho nên phải luôn mang theo "nhà" con ạ.
- Thế tại sao chú sâu róm kia cũng không có xương mà cũng bò rất chậm, mà chú chẳng phải mang vác gì trên mình cả?
- Chú ta sẽ nhanh chóng hoà bướm bay lên cao và bầu trời sẽ bảo vệ chú.
- Thế tại sao chị giun kia cũng không có xương và cũng bò rất chậm, mà chị ta không phải mang vác gì cả?
- Chị ta sẽ chui ngay vào lòng đất và lòng đất sẽ bảo vệ chị.
- Tại sao bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất không bảo vệ chúng ta như họ?
- Tại vì họ không có cái "nhà" mang trên mình, còn chúng ta thì có. Chúng ta hơn họ là biết tự bảo vệ chính mình.

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội