Vàng, 1 hiểm họa mới

Started by saos@ngmo, 11/11/09, 10:58

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

Thấy rằng giá vàng đang tăng chóng mặt, suốt ruột lắm ý, chả có tiền đầu tư và  cũng chẳng có vàng để bán đi.


Đây là 1 đoạn chat với 1 chị làm "trong ngành vàng"


Quotesaosangmo: chị ơi
my friend: oiư
saosangmo: giá vàng cứ tăng thế này thì chết anh em
my friend: dập tắt mọi âm mưu khi muốn mua vang
my friend: tự dân mình làm giá vàng lên đó
saosangmo: dạ
saosangmo: có thằng nào găm à
my friend: giá VNd dang cao hơn gia TG gấn 2triệu đồng/ lượng
my friend: bảo mọi ngowif đừng có mua nhé
my friend: dân mình hcán lắm
saosangmo: okie
my friend: hôm trước bọn truyền hình và báo chí ấy
my friend: chị bảo l\bọn nó làm thế nào để dân hiểu
my friend: đừng có mua tầm này
my friend: chết đấy
my friend: khong biết bọn nó tuyên truyền thế nào
my friend: dân mình cứ ồ ạt đi mua
saosangmo: vậy à
saosangmo: chết thật
my friend: càng làm cho bọn kinh doanh vàng như PNJ, SJC và các doanh nghiepẹ vàng khác ăn lời thôi
saosangmo: có 1 bà chị ở cùng phòng
saosangmo: ngày nào cũng monitor
my friend: em biết bây giừo chúng nó để chênh lệch bao nhiêu ko
my friend: 30k/ chỉ
saosangmo: đến lúc bà ấy nói 2 triệu 7
my friend: lúc ế ẩm ko ai mua
saosangmo: giật mình thon thót
my friend: chúng nó để chênh lệch có 5k/chỉ
my friend: thế mới khốn
my friend is typing...
my friend: bây giừo là 2750 rồi
saosangmo: vậy à
saosangmo: vậy nghĩa là nhà có vàng là bán đi nhờ

saos@ngmo

Chưa đầy 2 tiếng, giá vàng down 1 triệu.


saos@ngmo

Phủi tay:

Quote"Kể cả mua được lúc này chúng tôi cũng không mua nữa. Cứ thế này thì phải mua giá cao, rồi lại bán cho dân giá cao hơn nữa. Cứ theo đà mua đuổi bán đuổi thế này thật nguy hiểm", ông Phú nói. Theo phân tích của ông Phú, thị trường đang bị đầu cơ, mất phương hướng và hết sức bất thường. Công ty sẽ mua vào khi thị trường hạ nhiệt và kỳ vọng thị trường sớm bình ổn trở lại.
nguồn: http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/11/3BA1587C/

saos@ngmo

QuoteBiên độ mua bán được dãn rộng tới 1 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chưa phải là mức giá cuối cùng. "Chút nữa giá sẽ còn giảm tiếp", đại diện của Phú Quý cho biết.
nguồn: http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/Mua-sam/2009/11/3BA15893/

saos@ngmo

thảm quá, kiểu này, hôm nay có người nhảy lầu

saos@ngmo

ảnh capture tại thời điểm đăng bài này


saos@ngmo

capture tại thời điểm đăng bài, có lẽ bạn VnExpress type nhầm



saos@ngmo

chốt phiên cuối ngày, hôm nay là ngày của vàng, hồi hộp quá, theo dõi đầy kịch tính


saos@ngmo

Vàng loạn giá : Ăn một bát cơm mất toi 24 triệu !


TPO- Việc giá vàng đẩy lên 29 triệu/lượng vào sáng nay rồi lại giảm hơn 1 triệu đồng/lượng vào đầu giờ chiều làm nhiều người mua bán vàng "mất toi" hàng chục triệu đồng chỉ sau một bữa cơm trưa.

Một nhà đầu tư ở Lê Quý Đôn (Hà Nội) đứng trước cửa hàng công ty Phú Quý (phố Trần Nhân Tông) tiếc rẻ: "Tôi đoán được giá vàng sáng nay lên đến đỉnh nhưng không kịp bán. Sáng hôm kia (9/11), tôi mua 16 lượng vàng với giá 26,4 triệu/lượng, định bán sáng nay (11/11) ở giá 28,5 triệu đồng/lượng nhưng chỉ về ăn mỗi bát cơm lúc 1h mà mất toi 24 triệu".



đọc tiếp http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=177251&ChannelID=2

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội