Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Topic started by: Heart_Only_Money on 06/09/07, 15:38 Return to Full Version

Title: Có bao giờ
Post by: Heart_Only_Money on 06/09/07, 15:38
- Diệp Sương -
Có bao giờ anh đi cùng người ta
Xin anh đừng đi về con đường cũ
Hoa của ngày xưa giờ đã yên ngủ
Chỉ còn em với xác lá cháy lòng

Có bao giờ anh nhớ ngày xưa không?
Kỷ niệm cũ kết thành nỗi nhớ
Giờ mình ngồi giữ và trăn trở
Anh xa lại rồi - Kỷ niệm bán được không?

Có bao giờ trước biển mùa đông
Anh cảm nhận cái cô đơn của cát
Sóng vô tâm mà nắng thì quá nhạt
Dã tràng se cát đến bao giờ
mới lấp được biển sâu
Biết vậy mà-em có trách anh đâu!
Title: Re: Có bao giờ
Post by: Phan Tâm on 07/09/07, 08:25
Quote from: Heart_Only_Money on 06/09/07, 15:38
- Diệp Sương -
Có bao giờ anh đi cùng người ta
Xin anh đừng đi về con đường cũ
Hoa của ngày xưa giờ đã yên ngủ
Chỉ còn em với xác lá cháy lòng

Có bao giờ anh nhớ ngày xưa không?
Kỷ niệm cũ kết thành nỗi nhớ
Giờ mình ngồi giữ và trăn trở
Anh xa lại rồi - Kỷ niệm bán được không?

Có bao giờ trước biển mùa đông
Anh cảm nhận cái cô đơn của cát
Sóng vô tâm mà nắng thì quá nhạt
Dã tràng se cát đến bao giờ
mới lấp được biển sâu
Biết vậy mà-em có trách anh đâu!


Có ngày nào không qua con đường củ
Để dặn dò những chiếc lá hư vô
Để vẻ tô kỷ niệm với sắc màu
Đầy chát đắng về cuộc tình đã vỡ

Tôi ngang qua lối ngày xưa để nhớ
Nụ lên môi từng thắm đượm hồn tôi
Nụ chia phôi cào cấu nói ly bôi
Mà xưa đã nát bời vào hoa cỏ

Đau xót đó chồm lên giá hóa Đông
Rồi thỏ thẻ vào lá vàng để tiển
Rồi ngã nghiêng trào liên miên cuộn sóng
Biển tình nào vổ trống vắng tim tôi ?

Tôi chỉ hỏi - chỉ hỏi với tôi thôi !
Title: Re: Có bao giờ
Post by: Heart_Only_Money on 07/09/07, 11:13
Lả tả rơi trên phố đông người
Tro quá khứ tình yêu em đã đốt
Cái quá khứ không mang mà ăn được
Nhưng con người lại không thể nguôi quên

Dù bây giờ không được nắm tay em
mắt trong mắt như cái thời nồng cháy
nhưng hãy lục trong đống tàn tro ấy
có những điều đốt mãi chẳng thành tro.