Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - nothing

#21
Thơ sáng tác / THẾ LÀ....
26/04/07, 10:05
Thế là anh tỉnh cơn say
Thế là em chịu đắng cay một đời
Thế là gió thoảng mây trôi
Thế là anh đã quên lời thề xưa
Thế là hết sớm lại trưa
Thế là bão nổi mây mưa ngập lòng
Thế là yêu cũng bằng không
Thế là thương nhớ...cũng chồng người ta
Thế là anh đã đi xa
Thế là anh đã quên ta mất rồi
Thế là - là thế - người ơi
Thế là tính đến để rồi tình đi
Thế là còn khóc làm chi
Thế là chôn kín. Cười đi với đời
Thế là thuyền vẫn chơi vơi
Thế là đã hết một thời. Bến mơ.
#22
Tôi đi tìm chiếc bóng tôi
Nghe như đâu đó nghìn lời hoang sơ
Tôi tìm tôi tận trong mơ
Ngu ngơ rồi lại ngu ngơ vẫn mình.

Tôi tìm tôi giữa lặng thinh
Hữu hình tôi vẫn vô hình vẫn tôi
Đưa tay nắm lấy buồn vui
Tôi cười bóng khóc nghìn đời mải mê

Ngày qua đêm bóng đi về
Trong tiềm thức vẫn chưa kề gần nhau
Tôi tìm tôi tận ngày sau
Sao chưa nắm được nỗi đau phận người...!?

Tôi tìm bóng tận cuối trời
Tôi đây bóng đó xa rời vẫn xa.

Nhờ ai...ai có tìm ra!!!???
#23
1.Giờ lái xe thực hành giáo viên hỏi 1 thí sinh:
- Anh đã bao giờ cầm vô lăng chưa?
- Dạ, em cầm nhiều rồi...
- Vậy thì bắt đầu đi.
- Nhưng thưa thầy đánh về bên trái hay bên phải?
- Là sao?
- Dạ thưa, em quen quay vôlăng ép nước mía về bên phải ạ!
- ...

2.Một nhạc công mới chuyển qua nghề thổi kèn đám ma, một người bạn hỏi ông ta:
- Ông thấy công việc mới thế nào?
- Chán lắm, vì thổi xong chẳng có ai...hoan hô cả.

3.Nhân viên: - Thưa thủ trưởng, lúc làm việc thấy sếp cứ mắt nhắm mắt mở, ko biết trước khi làm trưởng phòng sếp đã từng làm gì ạ?
Trưởng phòng: - Vận động viên bắn súng.

Mọi người tiếp sức hộ dzới, còn nhiều nghề lắm mà!

#24
Nếu anh bảo gió rằng
Khi nào
ở đâu
và ra sao
Gió phải thổi
Thì gió sẽ không còn
là gió nữa

Nếu em bảo mặt trời
Khi nào
ở đâu
và ra sao
Mặt trời phải hiện lên hồng tía
Thì mặt trời sẽ ko còn rực rỡ
Sẽ không phải
là mặt trời được nữa

Nếu ai bảo tình yêu
Khi nào
ở đâu
và ra sao
Tình yêu phải dài lâu muôn thuở
Thì tình yêu sẽ ko phải
là tình yêu nữa
[/color]



#25
Lời cuối cho em



Đừng khóc nữa em! Người yêu bé nhỏ
Giọt nước mắt cuối cùng sẽ làm chát môi anh
Chát cả môi em - bờ môi mềm như lụa
Một đêm ròng héo úa ánh trăng xanh,
Đêm mênh mông như mùa trăng em khóc
Tiếng nấc dài nghẹn giữa môi xinh...

Rồi mai đây anh lê gót 1 mình
Trời cao bơ vơ hai vì sao lạc
Tàn đêm rồi mờ xa dần trăng khuyết
Mất vòng tay em anh hoá đơn côi,
(Anh lang thang cuộc đời không bến đợi
Nên sợ em anh héo úa một đời)...

Đừng khóc nữa em người yêu anh bé nhỏ,
Giọt lệ này xin hãy giữ cho nhau
Da em thơm, tóc em mềm như cỏ
Nên anh thương, thương quá mối tình...

Lại đây em! Tựa vai anh lần cuối
Ngủ đi em! Đừng khóc để anh ru,
Rồi mai đây ta chia ly biền biệt
Trên nẻo đường xa bóng ai khuất sương mù!

Xa nhau rồi để nhớ nhau nhiều hơn...
[/color]
#26
Thơ sáng tác / LẶNG LẼ...
23/03/07, 11:29
Lặng lẽ đợi chờ...
Lặng lẽ nhớ mong...
Lặng lẽ yêu anh...
Lặng lẽ để rồi trở thành vô vọng...
Trong cuộc tình mãi mãi chỉ riêng em.
Lặng lẽ nhưng cũng là cuồng nhiệt.
Với mối tình em dành trọn đầu tiên.
Xin đừng đến,...xin anh đừng bỏ đi...
Khi trái tim em đong đầy giá lạnh.
Hãy đứng đó để rồi em bước tới.
Lặng lẽ nhìn ánh mắt ấy vấn vương...
Lặng lẽ để rồi trở thành vô vọng...
[/color] :no:

Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ

Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
Vì thả lỏng không kìm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa...
[/color]
#27
Thơ sáng tác / NGÀY RA ĐI...
19/03/07, 11:01
Rồi mai đây, khi buông tay nhắm mắt
Giã biệt đời trở lại cuối trời quên
Không tưởng tiếc những gì ta đã mất
Vì trần gian đã tràn ngập ưu phiền
...
Rồi mai đây môi khô không cất tiếng
Nụ cười nào quyến rủ trái tim đơn
Tình đã mất sau màn tang vải liệm
Còn gì đâu mà thương xót tủi hờn?...
...
Rồi mai đây không còn gì nữa hết
Cõi sống này không còn thuộc về ta
Vì tất cả đều chìm theo cõi chết
Người ơi, người ơi, dĩ vãng đã phai nhoà!...
Giờ đây chín vạn bông trời nở
Riêng có tình ta đã chết rồi...

Mod hiệu chỉnh màu - nội dung nguyên bản
#28
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
Thu rồi, Đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay
Đừng đến Đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay siết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
Chẳng bao giờ...
Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
Trái tim em vẫn chẳng được vỡ oà
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay siết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi...
Dù tim em..vẫn thiết tha thầm gọi...
Anh ơi...

Lại một mùa Đống sắp qua, ta vẫn còn tồn tại, Đông năm nay đỡ lạnh hơn năm ngoái, hay ta đã quen với cái lạnh...
http://img139.imageshack.us/img139/3508/anhyeuemnhunaouy4.jpg
#29
Người yêu thơ /
14/03/07, 11:38
Lật qua lật lại từng chiếc lá
Này lá xanh chọn hướng để xa cành
Em nghĩ...chính rồi em cũng thế!
Chọn ngày gió nổi để xa anh..

Đừng thề nguyền mình sẽ yêu thương mãi mãi.Không một ai dám chắc là tình yêu không thay đổi.
#30
Em biết rằng anh chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca bên em anh hát
Sẽ một người nào đó diễm phúc sau em

Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
Đừng dằn vặt mình vì nỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng cần đâu vì tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...


(đời là cái đinh,tình là cái que,người yêu là con vịt què,loe nghoe đập phát chết.)
#31
Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô duyên trong dòng đời hối hả
Con đường xưa đã chia về hai ngả
Tiếc nuối làm chi cho chật trái tim em
Đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau
Em không muốn hoài niệm thêm nhiều nữa
Anh đã quên em dễ dàng thanh thản thế
Em khóc làm cho vô nghĩa phải không anh???

Không hẳn rằng giờ em đã quên anh
Em vẫn nhớ nhưng để nguyện cầu anh hạnh phúc
Chẳng phải bao dung mà cũng không mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em

Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những gì em mong muốn
Người ta dìu em khi em khuỵu xuống
Và...chẳng bao giờ bỏ em lại như anh.
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội