DANH NGÔN!

Started by nothing, 30/06/07, 10:17

Previous topic - Next topic

nothing

Sức mạnh của con người định hình trong chính sự yếu đuối của người ấy.
(Raipl Waldo Emerson)
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

nothing

Cuộc sống con người lúc nào cũng phải như dòng sông đang chảy trước mặt. Vẫn là dòng sông ấy thôi nhưng nước thì luôn luôn đổi mới.(H.Tô - Rô)
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

nothing

Cái lỗi lầm lớn nhất của người phụ nữ là luôn tìm cách kết bạn với người đàn ông họ yêu, thay vì kiếm một người đàn ông yêu họ.
(La Bruyere)
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

nothing

Thường thì tình bạn phát triển thành tình yêu, nhưng chưa hề có tình yêu hạ cánh xuống thành tình bạn.
(Lord Byron)
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội