Những Câu Chuyện Về Cậu Bé Vova

Started by cop_xong_paste, 29/06/07, 00:57

Previous topic - Next topic

nothing

àh vâng, mong hai bác Sờ (Sym & S_0) thông cảm, do tình hình năng lực có hạn, ko thể tự sáng tác nên đành đi cop & paste, mất công cop em đuýnh luôn cả cụm :D
Mà các bác đọc, các bác phải tự chọn lọc chứ, em chỉ là người đưa ra thông tin, còn tiếp nhận thông tin là ở phía các bác, đọc xong mệt lại chê em là hà cớ làm sao  :bawling:
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

saos@ngmo

Em cứ mạnh tay với 2 anh ấy, cứ cậy nhớn, nói gì thì nói là không được, hehe

Lovers_Again

#12
Em viết tiếp chuyện này nhé  :band:


Trong giờ học Lịch Sử

VV vốn là một học sinh nghịch ngỗ nhưng học sử rât tốt với vốn lịch sử của mình VoVa đã thoát chết  :lick:

Cả lớp đang im phăng phắc để nghe giảng thì dưới lớp có 1 bạn gái hét lên và đứng phăng dậy thưa cô

bạn gái: Đồ mất dạy đồ dê........................
Thưa cô giáo Vova đi vào vùng cấm địa. Đụng nhầm hành lang bảo vệ 2 quả núi của em
Cô Giáo: VôVa tại sao em lại làm thế? Em có biết hậu quả không?
Em hãy kể lại đầu đuôi cô nghe và nhớ giải thích nghe chưa?
VoVa: Thưa cô chuyện là em chỉ cầm mối cái dây đó và kéo căng rồi thả chứ em có làm gì đâu ạ
Cô Giáo: Tại sao em lại đi vào hành lang bảo vệ của người khác. Em có biết đi vào vùng đó rất nguy hiểm không mất phương hướng có thể bị đuổi học .v.v. và vân vân  :banghead:
Vova: Thưa cô lịch sử có nói Vua Nguyễn Cảnh đời Nguyễn mới có 7 tuổi đã có vợ còn em bây giờ đã 17 tuổi đi vào hành lang đó thì có gì sai hả cô???

bạn gái: ??? :bawling: :bawling: :bawling:
Cô Giáo  :emlaugh: :emlaugh: Potay. ngay một điểm mời em ra khỏi lớp và....
Vova: Nhưng mà thưa cô ...
Không để Vova nói cô giáo cắt lời và tiễn em lễn phòng hiểu trưởng uống trà  :wub: :wub:
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội