Agribank Cup

Started by n_t_anh_1303, 30/10/06, 10:19

Previous topic - Next topic

n_t_anh_1303

Việt Nam 2-2 Thái Lan: Tiếc nuối!   

  Dẫn trước Thái Lan 2-0, vậy mà chỉ vì một thoáng hớ hênh của thủ môn trẻ Tô Vĩnh Lợi, đội tuyển Việt Nam đánh mất chiếc cúp vàng cùng phần thưởng 40.000USD về tay đối thủ truyền kiếp trong khu vực. 
Bước vào trận đấu cuối cùng của giải với đội chủ nhà Việt Nam, lợi thế nghiêng hẳn về phía Thái Lan khi chỉ cần cầm hòa, họ cũng đoạt cúp vàng nhờ trội hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại. Lợi thế là vậy, song  HLV Chanvirt vẫn chỉ đạo các học trò của mình chơi tấn công ngay từ lúc nhập cuộc. Suýt chút nữa, đội khách đã có bàn mở tỷ số từ phút thứ 2 khi Ekaphan cướp được bóng trong chân Huy Hoàng rồi Quang Thanh trước khi tung cú sút  bật cột dọc!

Huy Hoàng quá màu mč và chần chừ trong việc phá  bóng giải vây trước sự áp sát của Ekaphan. Ngay liền đó, Quang Thanh lại cho thấy việc thiếu chuẩn bị để bọc lót cho đồng đội. Chỉ cần một thoáng lơi lỏng như vậy của hậu vệ Việt Nam, Ekaphan tung ngay cú sút làm thót tim người hâm mộ chủ nhà.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong hiệp một, hàng thủ chủ nhà luôn mắc phải những sai lầm hớ hênh khiến cho thủ môn Vĩnh Lợi phải trổ hết tài để cứu thua. Trong đó, Văn Biển là tác nhân lớn nhất nơi cánh trái. Một trong những lần phá bóng không dứt khoát của Văn Biển và Bảo Khanh nơi cánh trái, Sukha tung cú sút cực mạnh vào góc xa. May mà Vĩnh Lợi phán đoán đúng để bay người đẩy bóng ra ngoài giữa một rừng cầu thủ che chắn trước mặt anh.

Trong hiệp một, tuyển Việt Nam cầm bóng và tấn công nhiều hơn, nhưng chưa một lần gây khó khăn cho thủ môn Kosin. Hầu hết đều là những pha tấn công dọc hai biên, nhưng quả chuyền cuối cùng vào trước khung thành lại ít khi đến đúng vị trí mà đồng đội đang chực chờ sẵn. Sự hấp tấp và kỹ thuật chuyền bóng kém là nguyên nhân đưa tới những đường chuyền hỏng, phủi sạch mọi công sức tổ chức tấn công từ giữa sân của cặp tiền vệ trung tâm Minh Phương- Hồng Minh.

Không thể nhẫn nại hơn trước sự xuống sức và chơi quá kém của Quang Thanh nơi hành lang phải, sau giờ giải lao, HLV Alfred Riedl buộc phải tung hậu vệ Phùng Văn Nhiên vào thay thế. Hậu vệ Nam Định vào sân chưa nóng chỗ, xà ngang của tuyển Việt Nam rung rinh. Từ quả đá phạt giữa sân của Thonglao, Tarateep đánh đầu ngược ra sau, Vĩnh Lợi bó tay và chôn chân tại chỗ. May thay xà ngàng kịp cứu cho chủ nhà bàn thua thứ hai trong trận.

12 phút sau lúc xuất hiện, hậu vệ Phùng Văn Nhiên bất ngờ là người hùng của đội chủ nhà. Chơi hậu vệ phải, nhưng khi thực hiện quả đá phạt từ hành lang của mình, Nhiên lại sút bằng chân trái. Bóng đi lơ lửng và bay qua tầm đầu của Tấn Tài rồi Công Vinh và đi tiếp ra phía sau để chui thẳng vào lưới trong ánh mắt thất thần của thủ môn Kosin vì bị khuất tầm nhìn. 1-0. Một bàn thắng khá hy hữu, trong đó có sự can dự rất lớn của yếu tố may mắn.

Hưng phấn, chủ nhà chơi tự tin hơn và họ đã có được bàn thắng thứ hai quá đẹp. Phùng Văn Nhiên cắt đứt pha tấn công nơi cánh của mình rồi chuyền nhẹ lên giữa sân cho Hồng Minh. Phát hiện Minh Phương di chuyển không bóng rất thoáng nơi cánh trái, Hồng Minh bấm bóng dài xuống. Không dừng bóng, Minh Phương bấm bổng vào vòng 16,50,m. Cú bấm bóng khéo đến mức thủ môn Kosin không dám xông lên đấm bóng. Từ ngoài ập vào, Công Vinh bật cao đánh đầu tự do đưa bóng vào góc cao. 2-0. Nếu không phải là Minh Phương, khó có cầu thủ nào hòan chỉnh kỹ thuật cá nhân để bấm đường bóng đẹp và chính xác như vậy.

Khoảng cách biệt tỷ số được rút ngắn bởi cú sút của Thonglao từ cự ly 20m. Vừa dắt bóng trước sự đeo bám của hai hậu vệ Việt Nam, bất thần, Thonglao tung ngay cú sút cực mạnh. Mất tập trung, Vĩnh Lợi để bóng chui thẳng vào lưới trong khi anh hoàn toàn có thể tóm gọn hoặc chí ít là đấm bóng giải vây. Mờ nhạt ở phần lớn thời gian thi đấu trước đó, chỉ một thoáng xuất thần, Thonglao lại khiến người ta phải nhớ đến mình với tài sút xa cực chuẩn.

Ba phút sau sự hớ hênh dẫn tới bàn thua, Vĩnh Lợi lại phạm phải sai lầm không thể tha thứ được, dẫn tới bàn thua thứ hai. Từ quả treo bóng của Suree bên cánh phải vào, Vĩnh Lợi lao ra bắt vuột bóng. Chanaput đệm bóng thẳng vào lưới trống, trừng phạt sai sót nghiêm trọng của người giữ thành tuyển Việt Nam. 2-2.  Niềm vui ngắn chẳng tày gang.
   
 
TTO

n_t_anh_1303

Văn Quyến xin được giảm tội   

  Hôm ngày (26/10), cựu tuyển thủ Phạm Văn Quyến đã ra Hà Nội và mang theo nhiều giấy khen, bằng khen xuất trình trước CQĐT, Bộ Công an để làm cơ sở xin giảm nhẹ khung hình phạt cho mình. 
Đây là những bằng khen có giá trị mà Văn Quyến từng đạt được khi thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia và CLB Sông Lam Nghệ An như: Bằng khen của Chính Phủ, Huân chương Lao động Hạng 3, Huy chương tuổi trẻ sáng tạo, Bằng khen của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam...

Trước đó, Viện KSND Tối cao đã có văn bản đề nghị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) - Bộ Công an phải tìm hiểu thông tin về những thành tích mà cầu thủ đã tham gia bán độ tại SEA Game 23 đạt được trong quá trình thi đấu.

Theo đó, CQĐT đã chuyển đề nghị trên sang LĐBĐVN để cơ quan này thông báo tới cầu thủ này, đồng thời thẩm định tính xác thực của các thành tích đó.

Những giấy khen, bằng khen là thành tích của Văn Quyến từng cống hiến có thể được xem xét làm tình tiết, cơ sở giảm nhẹ khung hình phạt cho cầu thủ này.

Theo một nguồn tin, ngoài Văn Quyến, một số cầu thủ có thành tích nổi bật trong chuyên án bán độ này cũng có thể được đề nghị trình giấy khen, bằng khen để xem xét trong thời gian tới.

Ngày 21/12/2005, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Quyến về hành vi "đánh bạc và tổ chức đánh bạc", mở đầu cho chuyên án bán bán độ tỷ số của một số  tuyển thủ U23 Quốc gia tại SEA Games 23 ở Philipines. Sau khi bị tạm giam bốn tháng, Quyến được tại ngoại.
   
 
VTC


tinhbanvatoi

xem mấy bàn thua của đội nhà ức không chịu nổi hịc đúng là VN còn phải học hỏi nhiều ...

Naudaitsua

Nhắc đến mình mới đau chứ ... Bỏ ra mấy trăm nghìn vào xem đá .. đang gào thét cổ vũ cho đội nhà khi đã dẫn trước 2-0 rồi ........thì uỳnh 1 phát lỗi ngớ ngẩn của thủ môn, còn chưa đau sau 3 phút nữa lại thêm phát nữa mới thấy ức hộc máu ra chứ ........Mất tiêu 1/2 tháng lương rủ thêm mấy thằng bạn đi cùng thế mà được xem trận đấu như là bán độ
Cái gì ta cũng có thể có được.. Trừ thời gian

n_t_anh_1303

 Việt Nam

Nếu mà nói bán độ thì thực ra chỉ có thủ môn Tô Vĩnh Lợi bán độ thôi.
Thật là tiếc cho đội tuyển Việt Nam.
Nhưng mà trận đó VN đá cũng hay đấy trứ.   ;D

n_t_anh_1303

Phía sau nỗi buồn thua trận!    

  Hai bàn thua dạng "quà biếu" sau khi dẫn trước 2 bàn và tưởng như cầm chắc chiến thắng trong tay, ĐTVN đã mất chức vô địch rất cay đắng. Đáng lẽ chúng ta có thể đăng quang, đáng lẽ ĐTVN đã vượt qua Thái Lan và 4 vạn CĐV có mặt ở Mỹ Đình đã được sống trong cảm giác thắng người Thái. Nhưng một lần nữa, Việt Nam lại về nhì sau Thái Lan.

Đó là một trận đấu đặc biệt, từ cách mà ĐTVN bị gỡ hoà và mất chức vô địch đến cách tiêu hoá thất bại trước Thái Lan. Đá sân nhà, dẫn 2 bàn nhưng bị gỡ hoà 2-2 thì có thể xem như thế bại, nhất là khi nhìn thấy nỗi buồn của ĐTVN trong khi người Thái nhẩy múa nâng Cúp ngay trên sân Mỹ Đình.

Đứng trên sân chứng kiến ĐTVN bị Thái Lan cầm hoà, thấy tiếc và buồn nhưng quả thật, có không ít người không thấy cảm giác quá đau đớn của những người vừa bị vuột mất chiến thắng. 

Tiếc là bởi ĐTVN dẫn Thái Lan những 2 bàn, nhưng rồi để thủng lưới 2 lần đều từ những tình huống lãng nhách, sau sai lầm không thể tin nổi của thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Thế là mất chiến thắng, mất luôn chức vô địch mà BTC và cả vạn khán giả hy vọng sẽ thuộc về thầy trò HLV Alfred Riedl.

Tiếc bởi một chiến thắng trước Thái Lan sẽ có giá trị rất lớn không chỉ đối với ĐTVN. Có thể, nó chỉ là cảm giác sung sướng khi thắng Thái trong một giải đấu giao hữu, trên sân của mình nhưng ở thời điểm hiện nay, chúng ta rất cần cái "ảo giác" đó. Bóng đá Việt Nam đã mất quá nhiều và đang trong một giai đoạn khó khăn.

ĐTVN mới trong giai đoạn đầu chuẩn bị cho một quá trình dài đến tận đầu năm 2007, cần một liều doping tinh thần. HLV Alfred Riedl cũng đang trong thời điểm bị khó dễ nhất trên cương vị HLV trưởng ĐTQG, một chiến thắng sẽ rất quý giá cho bản thân ông cũng như ĐTVN, đặc biệt khi đối thủ là Thái Lan.

Nhưng HLV Alfred Riedl và các học trò đã không có thắng lợi trước người Thái, dù họ xứng đáng với nó. Cũng chẳng có niềm vui nho nhỏ nào dành cho mấy vạn con người, khi họ lục đục ra về trong những dòng người đông nghẹt. Lại là nỗi buồn Việt Nam trước đối thủ Thái Lan.

Buồn và tiếc thật, nhưng xét ở một khía cạnh nhất định thì cái thua trước Thái Lan hôm nay, có thể sẽ tốt cho tương lai.

Một năm trước, khi chúng ta thắng Thái Lan 2-1 ở Agribank Cup 2005 và vô địch. Chiến thắng đó mang lại cái gì? Cái cảm giác hân hoan phấn khởi, đầy ắp niềm tin và hy vọng, tất nhiên là không tránh khỏi trạng thái hơi thái quá. Ba tháng sau, người Thái đá cho đội quân của ông Riedl tan nát trong trận chung kết SEA Games 23 với 3 bàn không gỡ.

Agribank Cup năm nay, chúng ta không thắng Thái Lan, và buồn. Nhưng nếu tự hỏi chúng ta được gì sau trận đấu với người Thái thì có thể, cái thua hôm nay sẽ tốt cho tương lai của ĐTVN.

Chúng ta đá sân nhà, có những điều kiện tốt nhất nhưng không thắng nổi Olympic Thái Lan. Rő ràng, chúng ta biết mình đang ở đâu và cần phải làm những gì nữa cho tương lai. Như thú nhận của ông thầy người Áo, ĐTVN còn nhiều việc để làm sau Agribank Cup.

Nếu như Thái Lan nhận lời tham dự, dốc sức đá giải giao hữu này và biến nó thành bài test cho ASIAD 2006 thì tại sao chúng ta không xem Agribank Cup  này là kỳ sát hạch trước những cuộc chơi lớn chính thức, quan trọng thời gian tới mà cụ thể là giải VĐ Đông Nam Á đầu năm 2007?

Hai bàn thua từ lỗi cá nhân của Vĩnh Lợi và thủ môn trẻ này là nguyên nhân trực tiếp. Tuy nhiên, hãy thẳng thắn rằng khi nhìn cách người Thái bùng lên tấn công lại, gây sức ép và cách ứng xử của ĐTVN, nhiều người có mặt trên sân đã rất lo sợ. Đau là nỗi lo đó đến sớm quá, và ĐTVN thua liền 2 bàn.

Dẫn 2 bàn và đối thủ xuất hiện dấu hiện hơi nản, bằng chứng là sự chết lặng trên băng ghế huấn luyện của HLV Chanvit lẫn ông trưởng đoàn Thavatchai. Nhưng ĐTVN không đủ bản lĩnh để giữ lợi thế của mình. Thay vì chủ động đá chậm, cầm bóng chắc,  tìm cách làm giảm nhịp trận đấu bằng những thay đổi trong cách chơi thì ĐTVN vẫn đua theo lối chơi nhanh của đối thủ.

Không thấy dấu ấn của bản lĩnh sau khi dẫn Thái Lan 2-0. Vì cay cú ăn thua với đối thủ Thái Lan, thắng rồi và muốn thắng đậm nữa nên nhiều vị trí vẫn muốn nhao lên phía trước. Bàn thua đầu tiên là tai nạn của Vĩnh Lợi, nhưng đừng quên Thonglao đi như chỗ không người chính giữ trung lộ rồi đường hoàng tung cú sút xa như nã đạn. Và khi đó, nhiều người đã nghĩ đến trường hợp ĐTVN với tâm lý thi đấu không vững, sẽ thua bàn thứ hai. Rồi khi bị gỡ hoà, chẳng ai dám tin và có lẽ chính các cầu thủ đá trên sân cũng không có niềm tin sẽ tìm kiếm được bàn thắng để vượt qua Thái Lan.

ĐTVN xứng đáng với chiến thắng nhưng đánh rơi mất nó. Tuy nhiên, việc vuột mất Agribank Cup với 40.000 USD vào tay Thái Lan có khi lại là điều tốt. Cứ nhìn ánh mắt và thái độ cay đắng vì thất bại của các cầu thủ Việt Nam sau trận, thấy cái cảnh cả đội ngồi trên ô tô ai cũng mím chặt môi, lại thấy tin nhiều vào tương lai đội tuyển hơn.

Với tâm lý và đặc điểm chung của bóng đá Việt Nam, Agribank Cup 2006 với những bài học rút ra cùng kinh nghiệm xương máu khắc ghi này, chắc chắn sẽ là hàng trang tốt hơn cho con đường phía trước. Hãy nhớ những nụ cười hể hả và không khí lạc quan khắp nơi nơi khi U-23 VN giành cả 2 Cúp giao hữu 1 năm trước trong đó có chiến thắng vang dội 2-1 trước người Thái, nhưng rồi cuối cùng thua đau đớn ở mặt trận quan trọng nhất như thế nào thì sẽ thấy Agribank Cup này đâu chỉ có nỗi buồn.

n_t_anh_1303

Các danh hiệu của giải:

Olympic Thái Lan: HCV & 40.000 USD.

ĐTVN: HCB & 20.000 USD.

Olympic New Zealand: HCĐ & 10.000 USD.

Nguyễn Minh Phương: Cầu thủ VN xuất sắc nhất giải & 1 xe máy Mio Classico.


SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội