Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: tùng anh on 13/09/07, 00:45

Title: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 13/09/07, 00:45
Nghe đồn có kẻ họ Phan
Thơ hay chữ giỏi - tên chàng là Tâm
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: A_Z on 13/09/07, 10:33


''Phan tâm'' la mod yêu thơ
Gọi gì huynh ấy để tôi kêu dùm
''Phan tâm ''còn bận trên ngàn
Đợi dùm một chút có phiền không  ?
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 13/09/07, 21:00
Quote from: A_Z on 13/09/07, 10:33


''Phan tâm'' la mod yêu thơ
Gọi gì huynh ấy để tôi kêu dùm
''Phan tâm ''còn bận trên ngàn
Đợi dùm một chút có phiền không  ?
Thơ hay không thể không vào
Phan Tâm mà vắng vẫn còn có anh  
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Phan Tâm on 13/09/07, 21:30
Quote from: tùng anh on 13/09/07, 00:45
Nghe đồn có kẻ họ Phan
Thơ hay chữ giỏi - tên chàng là Tâm

Góp chung Thi đắp để Tài
Hương thơm là : Chín đóa lài dâng em

             ( Tài Hoa Thi )

Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 13/09/07, 21:35
Quote from: phantam085 on 13/09/07, 21:30
Quote from: tùng anh on 13/09/07, 00:45
Nghe đồn có kẻ họ Phan
Thơ hay chữ giỏi - tên chàng là Tâm

Góp chung Thi đắp để Tài
Hương thơm là chín đóa lài dâng em



Người Tài đâu có thiếu chi?
Sao bạn chỉ mời có mình anh Tâm
Để cho một người ghen thầm
Phải chăng bạn quá vô tâm với mình?
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 14/09/07, 12:58
Quote from: A_Z on 13/09/07, 10:33


''Phan tâm'' la mod yêu thơ
Gọi gì huynh ấy để tôi kêu dùm
''Phan tâm ''còn bận trên ngàn
Đợi dùm một chút có phiền không  ?

Chữ phiền quả thật là không
Sợ dòng thơ đối buồn mong mỏi mòn
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 14/09/07, 13:01
Quote from: Lovers_Again on 13/09/07, 21:00
Thơ hay không thể không vào
Phan Tâm mà vắng vẫn còn có anh  

Thế thì xin được hỏi nhanh
Cơn gió lúc nãy nhắn anh những gì
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 14/09/07, 13:04
Quote from: phantam085 on 13/09/07, 21:30
Góp chung Thi đắp để Tài
Hương thơm là : Chín đóa lài dâng em
             ( Tài Hoa Thi )

Với anh chẳng dám nói thêm
Thi tài còn kém nhưng hiềm yêu thơ
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 14/09/07, 13:07
Quote from: Lovers_Again on 13/09/07, 21:35
Người Tài đâu có thiếu chi?
Sao bạn chỉ mời có mình anh Tâm
Để cho một người ghen thầm
Phải chăng bạn quá vô tâm với mình?

Đến đây để được tâm tình
Mong đôi câu đối cho mình làm quen
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Phan Tâm on 14/09/07, 16:19
Thơ Tùng Anh :

Với anh chẳng dám nói thêm
Thi tài còn kém nhưng hiềm yêu thơ

Đáp

Vậy đêm nếu có nằm mơ
Xin em hảy níu áo thơ theo cùng
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 15/09/07, 17:45
Quote from: phantam085 on 14/09/07, 16:19

Vậy đêm nếu có nằm mơ
Xin em hảy níu áo thơ theo cùng

Đi đâu thơ cũng đi cùng
Sáng trưa chiều tối đắm mình trong thơ
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 15/09/07, 17:53
Quote from: tùng anh on 15/09/07, 17:45
Quote from: phantam085 on 14/09/07, 16:19

Vậy đêm nếu có nằm mơ
Xin em hảy níu áo thơ theo cùng

Đi đâu thơ cũng đi cùng
Sáng trưa chiều tối đắm mình trong thơ

Buồn sầu làm bạn cùng thơ
Thất tình uống rượu nhắm mấy câu sầu
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 15/09/07, 18:07
Quote from: Lovers_Again on 15/09/07, 17:53

Buồn sầu làm bạn cùng thơ
Thất tình uống rượu nhắm mấy câu sầu

Ước gì có mấy nhịp cầu
Cho ta gặp bạn chén sầu đầy vơi
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 15/09/07, 18:12
Quote from: tùng anh on 15/09/07, 18:07
Quote from: Lovers_Again on 15/09/07, 17:53

Buồn sầu làm bạn cùng thơ
Thất tình uống rượu nhắm mấy câu sầu

Ước gì có mấy nhịp cầu
Cho ta gặp bạn chén sầu đầy vơi

Chỉ mình tôi nhắm chén đắng này
Tội này tôi chịu sầu này xin mang
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 15/09/07, 18:19
Quote from: Lovers_Again on 15/09/07, 18:12
Chỉ mình tôi nhắm chén đắng này
Tội này tôi chịu sầu này xin mang

Tội nào cho những dở dang
Sầu nào trắc trở đa đoan tình người
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 15/09/07, 18:22
Quote from: tùng anh on 15/09/07, 18:19
Tội nào cho những dở dang
Sầu nào trắc trở đa đoan tình người
Sao buồn nói lời thủy chung
Cớ sao người lại phụ lòng, phụ tôi?
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 15/09/07, 18:27
Quote from: Lovers_Again on 15/09/07, 18:22
Sao buồn nói lời thủy chung
Cớ sao người lại phụ lòng, phụ tôi?
Còn đâu nữa lời đầu môi
Cho tôi một chút hương môi tìm về
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 15/09/07, 18:38
Quote from: tùng anh on 15/09/07, 18:27
Còn đâu nữa lời đầu môi
Cho tôi một chút hương môi tìm về


Hương môi em vẫn còn thoang thoảng
Hình dáng này vẫn còn trong tim
Để cho anh vẫn mãi đi tìm
Một chút tình ngày xưa vụng dại
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 15/09/07, 18:43
Quote from: Lovers_Again on 15/09/07, 18:38

Hương môi em vẫn còn thoang thoảng
Hình dáng này vẫn còn trong tim
Để cho anh vẫn mãi đi tìm
Một chút tình ngày xưa vụng dại
Bây giờ tình đã chia hai
Ai vui duyên mới để ai một mình
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 15/09/07, 18:51
Quote from: tùng anh on 15/09/07, 18:43
Bây giờ tình đã chia hai
Ai vui duyên mới để ai một mình

Cớ sao tình nỡ phôi phai
Ngày mai em phải theo ai về nhà
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 15/09/07, 18:56
Quote from: Lovers_Again on 15/09/07, 18:51

Cớ sao tình nỡ phôi phai
Ngày mai em phải theo ai về nhà
Thì đây có một món quà
Xin anh nhận lấy thôi ta tạ từ
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 15/09/07, 19:00
Quote from: tùng anh on 15/09/07, 18:56
Thì đây có một món quà
Xin anh nhận lấy thôi ta tạ từ
Tiếng chuông văng vẳng đường xa
Người nay đã hóa cố nhân thật rồi
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 15/09/07, 19:05
Quote from: Lovers_Again on 15/09/07, 19:00
Tiếng chuông văng vẳng đường xa
Người nay đã hóa cố nhân thật rồi

Nói gì cho lệ thôi rơi
Bên em cũng xót cho thời yêu nhau
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 15/09/07, 19:08
Quote from: tùng anh on 15/09/07, 19:05
Nói gì cho lệ thôi rơi
Bên em cũng xót cho thời yêu nhau
Một thời mãi để thương đau
Trăm năm không được kiếp sau anh chờ
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 15/09/07, 19:12
Quote from: Lovers_Again on 15/09/07, 19:08
Một thời mãi để thương đau
Trăm năm không được kiếp sau anh chờ

Anh ơi biết đến bao giờ
Đôi ta sum họp có chờ mà chi
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 15/09/07, 19:14
Quote from: tùng anh on 15/09/07, 19:12

Anh ơi biết đến bao giờ
Đôi ta sum họp có chờ mà chi[/center]

Chờ để biết tình sầu tình lỡ
Chờ để nhớ một thuở yêu em
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 15/09/07, 19:19
Quote from: Lovers_Again on 15/09/07, 19:14
Chờ để biết tình sầu tình lỡ
Chờ để nhớ một thuở yêu em
Anh ơi có nghe trong đêm
Tiếng vần thơ khóc vì duyên lỡ làng
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 15/09/07, 19:22
Quote from: tùng anh on 15/09/07, 19:19
Anh ơi có nghe trong đêm
Tiếng vần thơ khóc vì duyên lỡ làng

Bàng hoàng anh mới nhận ra
Rằng ta đang uống chén sầu lỡ duyên
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 15/09/07, 19:41
Quote from: Lovers_Again on 15/09/07, 19:22
Bàng hoàng anh mới nhận ra
Rằng ta đang uống chén sầu lỡ duyên

Ai ngồi hát lý chim quyên
Ai ngối tư lự mắt huyền lệ rơi
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 15/09/07, 19:45
Quote from: tùng anh on 15/09/07, 19:41
Ai ngồi hát lý chim quyên
Ai ngối tư lự mắt huyền lệ rơi

Từng chiều thu vẫn Buồn rơi
Trong thu chút lạnh chút buồn người xưa
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 15/09/07, 20:25
Quote from: Lovers_Again on 15/09/07, 19:45
Từng chiều thu vẫn Buồn rơi
Trong thu chút lạnh chút buồn người xưa

Ai đã qua những cơn mưa
Có nghe mưa khóc người xưa đâu rồi
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 15/09/07, 20:34
Quote from: tùng anh on 15/09/07, 20:25
Ai đã qua những cơn mưa
Có nghe mưa khóc người xưa đâu rồi

Ngang dọc đêm thu anh buồn
Ngồi đếm sầu rớt sầu rơi bên mình
 
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 16/09/07, 20:02
Quote from: Lovers_Again on 15/09/07, 20:34
Ngang dọc đêm thu anh buồn
Ngồi đếm sầu rớt sầu rơi bên mình
 

Xa xa có một bóng hình
Có phải là bóng người mình nhớ thương
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: A_Z on 16/09/07, 20:56
Quote from: tùng anh on 16/09/07, 20:02
Quote from: Lovers_Again on 15/09/07, 20:34
Ngang dọc đêm thu anh buồn
Ngồi đếm sầu rớt sầu rơi bên mình
 

Xa xa có một bóng hình
Có phải là bóng người mình nhớ thương

từ người chiếc bóng phòng không
đến người đã lỡ sang sông mất rồi
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 17/09/07, 01:28
Quote from: A_Z on 16/09/07, 20:56
Quote from: tùng anh on 16/09/07, 20:02
Quote from: Lovers_Again on 15/09/07, 20:34
Ngang dọc đêm thu anh buồn
Ngồi đếm sầu rớt sầu rơi bên mình
 

Xa xa có một bóng hình
Có phải là bóng người mình nhớ thương

từ người chiếc bóng phòng không
đến người đã lỡ sang sông mất rồi

Cớ sao em nỡ lấy chồng?
Làm tan giấc mộng anh giồng bấy lâu
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 17/09/07, 21:39
Quote from: Lovers_Again on 17/09/07, 01:28
Cớ sao em nỡ lấy chồng?
Làm tan giấc mộng anh giồng bấy lâu

Còn đâu những phút bên nhau
Em đây anh đó xa nhau thật buồn
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: A_Z on 17/09/07, 21:42
buồn chi một chuyến đò ngang
qua sông rồi sao quay về được người ơi
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 18/09/07, 11:04
Quote from: A_Z on 17/09/07, 21:42
buồn chi một chuyến đò ngang
qua sông rồi sao quay về được người ơi
Chôn vào tận kín lòng tôi
Mối tình dang dở lệ rơi hai dòng
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Kiều Trang on 18/09/07, 11:37
Thơ Tùng Anh

Chôn vào tận kín lòng tôi
Mối tình dang dở lệ rơi hai dòng

Đáp

Một mình ngồi giữa đêm Đông
Nhớ người tình phụ mà lòng tái tê
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Kiều Trang on 18/09/07, 12:09
Quote from: Lovers_Again on 15/09/07, 19:22
Quote from: tùng anh on 15/09/07, 19:19
Anh ơi có nghe trong đêm
Tiếng vần thơ khóc vì duyên lỡ làng

Bàng hoàng anh mới nhận ra
Rằng ta đang uống chén sầu lỡ duyên
Đây ta rót chén sầu cay đắng
Hãy uông đi cho lắng niềm đau
Để quên đi mộng lỡ phai màu
Quên lời ân ái thắm vào hồn đơn !
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 18/09/07, 12:15
Quote from: Kiều Trang on 18/09/07, 11:37
Một mình ngồi giữa đêm Đông
Nhớ người tình phụ mà lòng tái tê

Thơ Kiều Trang

Giật mình chợt tỉnh cơn mê
Người xưa đâu hỡi sao khuê giữa trời
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Phan Tâm on 18/09/07, 17:57
Thơ Kiều Trang :

Đây ta rót chén sầu cay đắng
Hãy uông đi cho lắng niềm đau
Để quên đi mộng lỡ phai màu
Quên lời ân ái thắm vào hồn đơn !

:vit:

Đáp

Không không ! Anh muốn uống trà
Em sao lại rót chén ngà ly bôi
Lý gì lời lại tả tơi
Mau đem giấu cất kẻo vơi đêm đầy
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Phan Tâm on 18/09/07, 18:04
Thơ Tùng Anh :

Giật mình chợt tỉnh cơn mê
Người xưa đâu hỡi sao khuê giữa trời



Đáp

Hương tình vẩn đó bên đời
Sao em nhạt vị gọi trời trách mây
:goodluck:
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 19/09/07, 03:19
Sao vẫn rơi vẫn nói lời chung thủy
Người ra đi chung thủy cũng vỡ đôi
Thôi đành một mối dở giang
Thuyền đã rời, bến ngỡ ngàng đau thương
 
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Kiều Trang on 19/09/07, 11:21
Quote from: tùng anh on 18/09/07, 12:15


Giật mình chợt tỉnh cơn mê
Người xưa đâu hỡi sao khuê giữa trời

Người xưa giờ ở bên trời ...
Đang vui êm ấm một đời bên ai
Để tôi trong tháng ngày dài
Bao nhiêu cay đắng đọa đày xác thân
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Kiều Trang on 19/09/07, 11:25
Quote from: Lovers_Again on 19/09/07, 03:19
Sao vẫn rơi vẫn nói lời chung thủy
Người ra đi chung thủy cũng vỡ đôi
Thôi đành một mối dở giang
Thuyền đã rời, bến ngỡ ngàng đau thương
 

Dẩu thuyền rời bến sang sông
Nhưng trong lòng vẫn thương mong về người
Từng đêm em phãi ngậm ngùi
Bên người xa lạ hỡi người thấu chăng ?
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Kiều Trang on 19/09/07, 11:37
Quote from: phantam085 on 18/09/07, 17:57


:vit:

Đáp

Không không ! Anh muốn uống trà
Em sao lại rót chén ngà ly bôi
Lý gì lời lại tả tơi
Mau đem giấu cất kẻo vơi đêm đầy

Bởi tình tôi đã chia đôi
Nên tôi mới rót ly bôi để mời
Và đây thêm chén ngậm ngùi
Tui đây đưa tiễn bước người sang sông
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 19/09/07, 18:38
Quote from: Kiều Trang on 19/09/07, 11:25
Dẩu thuyền rời bến sang sông
Nhưng trong lòng vẫn thương mong về người
Từng đêm em phãi ngậm ngùi
Bên người xa lạ hỡi người thấu chăng ?

Ngượng cười, nốt đắng vào tim
Để người cất bước đi tìm tương lai
Dù cho em ở bên ai
Trong lòng anh chỉ có mình em thôi  
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: A_Z on 19/09/07, 19:55

Bên người ta tuy biết là no ấm
Không tình yêu duyên tình làm sao thắm
Chẳng nồng nàn thương mến mấy ai vui
Nghe lời đó em chỉ biết ngậm ngùi...
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Kiều Trang on 22/09/07, 14:13
Quote from: A_Z on 19/09/07, 19:55

Bên người ta tuy biết là no ấm
Không tình yêu duyên tình làm sao thắm
Chẳng nồng nàn thương mến mấy ai vui
Nghe lời đó em chỉ biết ngậm ngùi...


Ngậm ngùi nuốt đắng vào tim
Bên người xa lạ trong đêm đông buồn
Lệ sầu từng giọt em tuôn
Người ơi thấu hiểu nổi buồn em mang
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 22/09/07, 14:19
Quote from: Kiều Trang on 22/09/07, 14:13
Ngậm ngùi nuốt đắng vào tim
Bên người xa lạ trong đêm đông buồn
Lệ sầu từng giọt em tuôn
Người ơi thấu hiểu nổi buồn em mang


Lặng thầm anh tiễn gót em
Nhìn từng xác phát nát tan cõi lòng


Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Kiều Trang on 22/09/07, 14:42
Quote from: Lovers_Again on 22/09/07, 14:19
Quote from: Kiều Trang on 22/09/07, 14:13
Ngậm ngùi nuốt đắng vào tim
Bên người xa lạ trong đêm đông buồn
Lệ sầu từng giọt em tuôn
Người ơi thấu hiểu nổi buồn em mang


Lặng thầm anh tiễn gót em
Nhìn từng xác phát nát tan cõi lòng




Em lên xe bước theo chồng
Đi về xứ lạ mà lòng nát tan
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 22/09/07, 14:51
Em theo chồng không nói một câu
Dù lời đắng ngọt anh cũng cam lòng
Bây giờ em có biết không?
Anh bên bến cũ ngóng trông em về
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: A_Z on 22/09/07, 14:56


mấy ai qua cầu mà quay về được người ơi
mấy ai qua cầu còn quay về đươc người ơi
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 22/09/07, 16:12
Quote from: phantam085 on 18/09/07, 18:04

Hương tình vẩn đó bên đời
Sao em nhạt vị gọi trời trách mây
:goodluck:
Thơ Phan Tâm

Bởi vì gió cuốn tình bay
Em làm sao nổi nhìn mây khóc thầm
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 22/09/07, 16:17
Quote from: Kiều Trang on 19/09/07, 11:21
Người xưa giờ ở bên trời ...
Đang vui êm ấm một đời bên ai
Để tôi trong tháng ngày dài
Bao nhiêu cay đắng đọa đày xác thân
Thơ Kiều Trang

Trăm cay đắng, vạn khó khăn
Để mình em nhé bên anh nắng hồng
Nếu tình đã chẳng như mộng
Anh vui duyên thắm nỗi lòng riêng em
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 22/09/07, 16:25
Quote from: A_Z on 22/09/07, 14:56


mấy ai qua cầu mà quay về được người ơi
mấy ai qua cầu còn quay về đươc người ơi

Cánh thuyền một bóng biển khơi
Bến nào trong đục làm nơi nương nhờ
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: A_Z on 22/09/07, 20:12
Quote from: tùng anh on 22/09/07, 16:25
Quote from: A_Z on 22/09/07, 14:56


mấy ai qua cầu mà quay về được người ơi
mấy ai qua cầu còn quay về đươc người ơi

Cánh thuyền một bóng biển khơi
Bến nào trong đục làm nơi nương nhờ

Tôi đây thân gái theo chồng
Mặt cho đời con gái 
Đục trong bến nước mười hai
Nếu không có duyên nợ đừng chờ nữa người ơi
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Phan Tâm on 24/09/07, 10:02
Thơ A_Z :


Tôi đây thân gái theo chồng
Mặt cho đời con gái 
Đục trong bến nước mười hai
Nếu không có duyên nợ đừng chờ nữa người ơi


Đáp

Em ơi ! Bến nước dập dềnh
Đã đôi đã lứa là duyên đó mà
Tôi đây tặng ý thật thà
Mong ai bên đó mặn mà giấc xuân
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Phan Tâm on 24/09/07, 10:11
Thơ Tùng Anh :

Cánh thuyền một bóng biển khơi
Bến nào trong đục làm nơi nương nhờ

Đáp

Tìm chi giữa sóng biển va
Ân tình níu giữ đôi ta đây mà
Thế mà em chẳng thật thà
Cứ xô giấc mộng lạc loài chốn xa
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 25/09/07, 22:14
Quote from: phantam085 on 24/09/07, 10:11

Tìm chi giữa sóng biển va
Ân tình níu giữ đôi ta đây mà
Thế mà em chẳng thật thà
Cứ xô giấc mộng lạc loài chốn xa

Sao chàng cứ mãi trách ta
Thật thà - dối trá - vậy là cớ chi?
Nếu chàng chẳng luyến cứ đi
Cớ chi gieo tiếng thị phi hỡi chàng?
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 27/09/07, 16:22
Anh là thi sỹ yêu Thơ
Cớ sao lại lỡ nói lời thị phi
Anh đây đã nói câu gì ?
Để em phải buồn, phải khổ vì anh  
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 27/09/07, 16:49
Quote from: Lovers_Again on 27/09/07, 16:22
Anh là thi sỹ yêu Thơ
Cớ sao lại lỡ nói lời thị phi
Anh đây đã nói câu gì ?
Để em phải buồn, phải khổ vì anh  

Câu gì anh hãy nghĩ đi
Tiếng thương tiếng nhớ gieo chi não nề
Xuân qua hạ đến thu về
Ngóng trông tựa cửa bên hè tương tư
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 27/09/07, 16:57
Quote from: tùng anh on 27/09/07, 16:49
Quote from: Lovers_Again on 27/09/07, 16:22
Anh là thi sỹ yêu Thơ
Cớ sao lại lỡ nói lời thị phi
Anh đây đã nói câu gì ?
Để em phải buồn, phải khổ vì anh  

Câu gì anh hãy nghĩ đi
Tiếng nhớ tiếng thương gieo chi não nề
Xuân qua hạ đến thu về
Ngóng trông tựa cửa bên hè tương tư

Thi sỹ anh chỉ có tình
Làm gì có nói để mình chờ mong
Lời nhớ chỉ mang trong lòng
Buồn này anh để vào lòng của Thơ

Em ơi đừng có đợi chờ
Đừng yêu Thi Sỹ kiếm tiền bằng thơ
Tìm anh thợ sửa Kim Hoàn
Đúc căn nhà nhỏ có trái Tim vàng  



Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 06/10/07, 13:47
Quote from: Lovers_Again on 27/09/07, 16:57
Thi sỹ anh chỉ có tình
Làm gì có nói để mình chờ mong
Lời nhớ chỉ mang trong lòng
Buồn này anh để vào lòng của Thơ

Em ơi đừng có đợi chờ
Đừng yêu Thi Sỹ kiếm tiền bằng thơ
Tìm anh thợ sửa Kim Hoàn
Đúc căn nhà nhỏ có trái Tim vàng  

Hôm qua đi dạo ngắm trăng
Trăng buồn mây tủi nên giăng mưa sầu
Anh ơi tình nghĩa đậm sâu
Nỡ nào quên hết xóa màu yêu thương
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Phan Tâm on 26/10/07, 15:12
Thơ Tùng Anh

Hôm qua đi dạo ngắm trăng
Trăng buồn mây tủi nên giăng mưa sầu
Anh ơi tình nghĩa đậm sâu
Nỡ nào quên hết xóa màu yêu thương

Đáp

Yêu thương anh có xóa đâu
Chỉ là cất giấu để choàng vào mơ
Để đêm mớ ngủ vu vơ
Cho trăng lại rớt ánh tơ vào hồn
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 26/10/07, 18:49
Ồ!
Phan Tâm huynh ấy về rồi
Làm thơ đối đáp thêm bề nổi sôi
Để tôi sống bớt đơn côi
Hẹn gặp gặp mặt đối thơ thất tình  


hihihihi Anh Tâm vào đối thơ là vui rồi 
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 26/10/07, 23:14
Quote from: phantam085 on 26/10/07, 15:12
Yêu thương anh có xóa đâu
Chỉ là cất giấu để choàng vào mơ
Để đêm mớ ngủ vu vơ
Cho trăng lại rớt ánh tơ vào hồn

Bên em sợi nhớ sợi buồn
Len vào giấc ngủ luồn vào tâm tư
Tìm về chốn cũ mộng mơ
Người xưa đi mất vần thơ lạc rồi
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 26/10/07, 23:24
Quote from: Lovers_Again on 26/10/07, 18:49
Ồ!
Phan Tâm huynh ấy về rồi
Làm thơ đối đáp thêm bề nổi sôi
Để tôi sống bớt đơn côi
Hẹn gặp gặp mặt đối thơ thất tình  


hihihihi Anh Tâm vào đối thơ là vui rồi 


Vâng vâng huynh ấy đã về
Nhưng tim đã gửi trao về người nao
Lặng nhin mà ngắm trăng sao
Trách cơn gió nhỏ thổi đâu lời tình
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Phan Tâm on 27/10/07, 08:23
Thơ Tùng Anh



Bên em sợi nhớ sợi buồn
Len vào giấc ngủ luồn vào tâm tư
Tìm về chốn cũ mộng mơ
Người xưa đi mất vần thơ lạc rồi

Đáp

Ơ hay giữa khóc giữa cười
Giữa lời mời gợi giữa vời dối gian
Ướm chi nổi nhớ nặng mang
Làm tôi bối rối ngổn ngang vì tình
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Phan Tâm on 27/10/07, 08:38
Thơ Tùng Anh

Vâng vâng huynh ấy đã về
Nhưng tim đã gửi trao về người nao
Lặng nhin mà ngắm trăng sao
Trách cơn gió nhỏ thổi đâu lời tình

Đáp

Trăng sao là cảnh thanh bình
Mượn vin đổ vỡ tội tình - quá nha !
Gió đến tự vốn chổ xa
Có qua một chút cũng là chào nhau
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 28/10/07, 00:26
Quote from: phantam085 on 27/10/07, 08:23
Ơ hay giữa khóc giữa cười
Giữa lời mời gợi giữa vời dối gian
Ướm chi nổi nhớ nặng mang
Làm tôi bối rối ngổn ngang vì tình

Chẳng cần bối rối ngổn ngang
Tình yêu không có đa mang được gì?
Thôi thì chuốc chén rượu quỳ
Say đi khỏi nhớ nhũng gì dấu yêu
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Phan Tâm on 01/11/07, 12:39
Thơ Tùng Anh

Chẳng cần bối rối ngổn ngang
Tình yêu không có đa mang được gì?
Thôi thì chuốc chén rượu quỳ
Say đi khỏi nhớ nhũng gì dấu yêu

Đáp

Rượu đã uống - tình vẩn đây
Dẫu là say ngất say ngây vẩn nàng
Vẩn đêm giấc ngủ hợp choàng
Dáng xưa thương nhớ mơ màng gọi tên
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 01/11/07, 17:38
Quote from: phantam085 on 01/11/07, 12:39
Rượu đã uống - tình vẩn đây
Dẫu là say ngất say ngây vẩn nàng
Vẩn đêm giấc ngủ hợp choàng
Dáng xưa thương nhớ mơ màng gọi tên

Tên ai anh gọi trong mơ
Nghe mà tê tái ngẩn ngơ giọt sầu
Bao đêm thức đã bạc đầu
Chẳng hay tình phụ mình sầu vì đâu
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 01/11/07, 18:41
Quote from: tùng anh on 01/11/07, 17:38
Tên ai anh gọi trong mơ
Nghe mà tê tái ngẩn ngơ giọt sầu
Bao đêm thức đã bạc đầu
Chẳng hay tình phụ mình sầu vì đâu
Bên người anh sợ người đau
Vu vơ anh gọi để thâu đêm dài
Anh nào đâu giám gọi ai
Gọi em anh sợ đêm dài cô đơn
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 02/11/07, 22:41
Quote from: Lovers_Again on 01/11/07, 18:41
Bên người anh sợ người đau
Vu vơ anh gọi để thâu đêm dài
Anh nào đâu giám gọi ai
Gọi em anh sợ đêm dài cô đơn


Còn em thì có gì hơn?
Bao đêm em vẫn cô đơn bên người
Ngày thời biếng nói biếng cười
Đêm về ngắm ánh trăng lười làm thơ
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Sao_Online on 03/11/07, 12:38
Quote from: tùng anh on 02/11/07, 22:41
Còn em thì có gì hơn?
Bao đêm em vẫn cô đơn bên người
Ngày thời biếng nói biếng cười
Đêm về ngắm ánh trăng lười làm thơ

Bên người sao vẫn cô đơn?
Nhờ em lý giải thiệt hơn cho rành
Xưa kia em vẫn nói cười
Ngày nay sao lại để người nghĩ suy?
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 03/11/07, 15:33
Quote from: tùng anh on 02/11/07, 22:41

Còn em thì có gì hơn?
Bao đêm em vẫn cô đơn bên người
Ngày thời biếng nói biếng cười
Đêm về ngắm ánh trăng lười làm thơ

Hằng đêm anh cứ thẫn thờ
Chờ người phương đó chung lời thơ ca
Một người thì ở phương xa
Còn anh xa xứ bạn là tình thơ
 
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Phan Tâm on 03/11/07, 21:08
Thơ Tùng Anh

Tên ai anh gọi trong mơ
Nghe mà tê tái ngẩn ngơ giọt sầu
Bao đêm thức đã bạc đầu
Chẳng hay tình phụ mình sầu vì đâu

Đáp

Đêm nay cơn mưa lại sầu
Thay vào lời oán nát nhàu trao tôi
Xưa em bảo hảy phai phôi
Sao giờ góp nhặt gởi tôi nảo nề  ?
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 04/11/07, 00:32
Quote from: Sao_Online on 03/11/07, 12:38
Bên người sao vẫn cô đơn?
Nhờ em lý giải thiệt hơn cho rành
Xưa kia em vẫn nói cười
Ngày nay sao lại để người nghĩ suy?

Ngày xưa em quá cạn suy
Tình yêu đã đến bên em huy hoàng
Thế nhưng em lại không màng
Nên giờ hối tiếc muộn màng lắm thay
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 00:44
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 00:32
Quote from: Sao_Online on 03/11/07, 12:38
Bên người sao vẫn cô đơn?
Nhờ em lý giải thiệt hơn cho rành
Xưa kia em vẫn nói cười
Ngày nay sao lại để người nghĩ suy?

Ngày xưa em quá cạn suy
Tình yêu đã đến bên em huy hoàng
Thế nhưng em lại không màng
Nên giờ hối tiếc muộn màng lắm thay

Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 00:09
Thứ 7 đêm nay 2 gã khờ
Thức trắng một đêm để làm thơ
Sầu vì ai đó, phương xa đó
Đã chối tình anh quá thẳng thừng

Anh nhớ ngày xưa anh đã yêu
Người đó nhìn anh nhưng quá kiêu
Thời gian sau đó rồi lại tiếc
Một gã khờ xưa quá thật lòng

Thôi nhé từ nay hết thất tình
Người về nơi ấy hết lặng thinh
Bên này anh vẫn lòng trông ngóng
Chẳng một lần thay dạ đổi lòng
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 04/11/07, 00:45
Quote from: Lovers_Again on 03/11/07, 15:33
Hằng đêm anh cứ thẫn thờ
Chờ người phương đó chung lời thơ ca
Một người thì ở phương xa
Còn anh xa xứ bạn là tình thơ
 

Bên em cũng rất chơ vơ
Một người một bóng vần thơ bạn cùng
Gặp anh cảnh ngộ cùng chung
Làm đôi câu đối mông lung đáp lời
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 04/11/07, 00:53
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 00:44

Thôi nhé từ nay hết thất tình
Người về nơi ấy hết lặng thinh
Bên này anh vẫn lòng trông ngóng
Chẳng một lần thay dạ đổi lòng

Anh em xa cách một khoảng không
Ngước nhìn mà thấy thật mênh mông
Chân trời cuối đất em mong ngóng
Làm sao gặp gỡ người em trông
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 04/11/07, 01:03
Quote from: phantam085 on 03/11/07, 21:08
Đêm nay cơn mưa lại sầu
Thay vào lời oán nát nhàu trao tôi
Xưa em bảo hảy phai phôi
Sao giờ góp nhặt gởi tôi nảo nề  ?

Xuân đi hạ lại thu về
Thời gian thấm thoát nặng nề trôi qua
Xưa kia tình nghĩa thiết tha
Ngày nay xa cách đôi ta lặng buồn
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 01:12
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 00:53
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 00:44

Thôi nhé từ nay hết thất tình
Người về nơi ấy hết lặng thinh
Bên này anh vẫn lòng trông ngóng
Chẳng một lần thay dạ đổi lòng

Anh em xa cách một khoảng không
Ngước nhìn mà thấy thật mênh mông
Chân trời cuối đất em mong ngóng
Làm sao gặp gỡ người em trông

Anh vẫn đây, vẫn đứng đây từ đó
Em kiếm tìm chỉ qua đó mà thôi
Nơi chia tay là nơi ta gặp lại
Nối tình xưa và trao hết tâm tình!
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 04/11/07, 01:21
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 01:12
Anh vẫn đây, vẫn đứng đây từ đó
Em kiếm tìm chỉ qua đó mà thôi
Nơi chia tay là nơi ta gặp lại
Nối tình xưa và trao hết tâm tình!

Em đứng đây em chỉ đứng một mình
Đang trông ngóng một bóng hình quen thuộc
Bao người qua lần lượt chẳng ai quen
Này anh hỡi anh quên nên chẳng đến?
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 01:33
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 01:21
Em đứng đây em chỉ đứng một mình
Đang trông ngóng một bóng hình quen thuộc
Bao người qua lần lượt chẳng ai quen
Này anh hỡi anh quên nên chẳng đến?

Anh đứng chờ em sau bóng cây
Điện thoại cầm tay anh có đây
Em phương xa đó thay số máy
Quên hết tình anh, số của anh?
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 04/11/07, 01:40
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 01:33
Anh đứng chờ em sau bóng cây
Điện thoại cầm tay anh có đây
Em phương xa đó thay số máy
Quên hết tình anh, số của anh?

Điện thoại cầm tay em có đâu?
Số anh số mấy? Dạ thêm sầu
Sao anh không nói cho em rõ?
Để em chờ đợi nóng cả lòng
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 04/11/07, 01:42
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 00:45

Bên em cũng rất chơ vơ
Một người một bóng vần thơ bạn cùng
Gặp anh cảnh ngộ cùng chung
Làm đôi câu đối mông lung đáp lời


Thơ anh lặng lẽ thẫn thờ
Vẫn chờ một nữa vần buồn của thơ
Từng đêm anh vẫn đứng chờ
TA em đó đối thơ cùng Bờm
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 01:48
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 01:40
Điện thoại cầm tay em có đâu?
Số anh số mấy? Dạ thêm sầu
Sao anh không nói cho em rõ?
Để em chờ đợi nóng cả lòng

Ới ơi, ơi hỡi Tùng Anh
Số máy của anh vẫn của anh
Ngày xưa em có nay không có
Có thể là quên hết tình anh
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 04/11/07, 02:01
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 01:48
Ới ơi, ơi hỡi Tùng Anh
Số máy của anh vẫn của anh
Ngày xưa em có nay không có
Có thể là quên hết tình anh

Sao hỡi sao, sao trên cao
Sao đâu có nói giờ sao trách mình?
Tùng Anh đứng đợi một mình
Vừa buồn vừa đói - tội tinh chi đâu?  
:bawling:
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 02:06
Anh chỉ là một ánh sao xa
Gặp em anh đã như sà vào em
Chỉ cần mở mắt ra xem
Anh đang đứng đó, gần em đây mà
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 04/11/07, 02:08
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 02:06
Anh chỉ là một ánh sao xa
Gặp em anh đã như sà vào em
Chỉ cần mở mắt ra xem
Anh đang đứng đó, gần em đây mà


Vậy mà anh chẳng gọi em
Cho em đứng đó - không thèm nữa đâu
Quay về lại chốn trời Âu
Cho anh ở lại âu sầu mình anh  :
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 02:18
Ôi thôi lại vỡ tình đầu
Em về vui với trời Âu đã đành
Cớ sau chẳng nói cho rành
Tình anh còn đó còn dành cho em!
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 04/11/07, 02:25
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 02:18
Ôi thôi lại vỡ tình đầu
Em về vui với trời Âu đã đành
Cớ sau chẳng nói cho rành
Tình anh còn đó còn dành cho em!

Tại vì anh chẳng đón em
Em chờ mấy tiếng anh xem đây nè
Còn không mau dắt em về?
Muốn em quay lại, em về thiệt nghen
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 02:29
Anh muốn tặng em chút bất ngờ
Nên mới dấu mặt để chờ chọc em
Tay anh em nắm chặt nghen
Ta về cho cả làng xem đôi mình!
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 04/11/07, 02:35
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 02:29
Anh muốn tặng em chút bất ngờ
Nên mới dấu mặt để chờ chọc em
Tay anh em nắm chặt nghen
Ta về cho cả làng xem đôi mình!

Anh ơi mắc cỡ quá chừng
Mọi người trêu chọc biết chừng làm sao?
Tại anh đó không biết đâu
Khi không kêu lớn làm sao bậy giờ?
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 04/11/07, 02:38
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 02:35
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 02:29
Anh muốn tặng em chút bất ngờ
Nên mới dấu mặt để chờ chọc em
Tay anh em nắm chặt nghen
Ta về cho cả làng xem đôi mình!

Anh ơi mắc cỡ quá chừng
Mọi người trêu chọc biết chừng làm sao?
Tại anh đó không biết đâu
Khi không kêu lớn làm sao bậy giờ?

Anh đâu kêu lớn bao giờ
Tại em em đó hôn nhờ lại kêu
Thôi đừng giận kẻo người trêu
Cùng nhau sánh bước đi đều nhé em


Đúng với bác S_O bộ đội mà không đi đều là Văn điển không còn đất hahahahahaha  :lick: :lick: :lick:
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 02:41
Không sao, em chớ ngại lo
Kêu to thì cứ kêu to ngại gì
Xa em từ lúc em đi
Giờ ta gặp lại ngán chi mọi người
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 04/11/07, 02:44
Quote from: Lovers_Again on 04/11/07, 02:38
Anh đâu kêu lớn bao giờ
Tại em em đó hôn nhờ lại kêu
Thôi đừng giận kẻo người trêu
Cùng nhau sánh bước đi đều nhé em

Đúng với bác S_O bộ đội mà không đi đều là Văn điển không còn đất hahahahahaha  :lick: :lick: :lick:

Đi đều là đi làm sao?
Em không có biết chạy ào thôi anh
Mau mau mình qua khúc quanh
Là ta đã tới nhà anh rồi nè
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Lovers_Again on 04/11/07, 02:47
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 02:44
Đi đều là đi làm sao?
Em không có biết chạy ào thôi anh
Mau mau mình qua khúc quanh
Là ta đã tới nhà anh rồi nè


Này em mong về vội sao
Bước chân vào nhà sợ cha mẹ rào
Tường cao kín cổng ai vào
Tim anh đau nhói ngày nào vắng em
 
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 04/11/07, 02:48
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 02:41
Không sao, em chớ ngại lo
Kêu to thì cứ kêu to ngại gì
Xa em từ lúc em đi
Giờ ta gặp lại ngán chi mọi người

Mọi người nhìn thấy mới cười
Này hai cô cậu đã người lớn chưa?
Tưởng còn như thuở tắm mưa?
Không mau về lẹ trời trưa rồi kìa
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 02:53
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 02:44
Đi đều là đi làm sao?
Em không có biết chạy ào thôi anh
Mau mau mình qua khúc quanh
Là ta đã tới nhà anh rồi nè

Đến nhà trải chiếu ra ngồi
Anh gọi chú bác ta chào đôi câu
Sau rồi mình sẽ đi đâu?
Để ôn lại những nỗi sầu bấy nay?
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 04/11/07, 02:53
Quote from: Lovers_Again on 04/11/07, 02:47
Này em mong về vội sao
Bước chân vào nhà sợ cha mẹ rào
Tường cao kín cổng ai vào
Tim anh đau nhói ngày nào vắng em
 

Bây giờ em đã kề bên
Xoa đi nỗi nhớ anh quên nỗi buồn
Lau cho anh giọt lệ tuôn
Em đã về đến cội nguồn quê hương
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 04/11/07, 02:55
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 02:53
Đến nhà trải chiếu ra ngồi
Anh gọi chú bác ta chào đôi câu
Sau rồi mình sẽ đi đâu?
Để ôn lại những nỗi sầu bấy nay?

Nỗi sầu theo gió cuốn bay
Còn nhớ chi nữa ô hay anh này
Lâu rồi tay mới cầm tay
Đi dạo quanh xóm như ngày xa xưa
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 02:56
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 02:48
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 02:41
Không sao, em chớ ngại lo
Kêu to thì cứ kêu to ngại gì
Xa em từ lúc em đi
Giờ ta gặp lại ngán chi mọi người

Mọi người nhìn thấy mới cười
Này hai cô cậu đã người lớn chưa?
Tưởng còn như thuở tắm mưa?
Không mau về lẹ trời trưa rồi kìa

Trời mưa thì mặc trời mưa
Em nay đã lớn mà chưa có chồng
Đi đường mà cứ như không
Người ta lại nói dở ông dở thằng!
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 02:58
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 02:55
Nỗi sầu theo gió cuốn bay
Còn nhớ chi nữa ô hay anh này
Lâu rồi tay mới cầm tay
Đi dạo quanh xóm như ngày xa xưa

Thôi không đi nữa em ơi
Quên rồi ôn lại có ngày nhớ ra
Giờ tay ta đã trong tay
Còn chờ gì nữa quà này của em
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 04/11/07, 03:01
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 02:58
Thôi không đi nữa em ơi
Quên rồi ôn lại có ngày nhớ ra
Giờ tay ta đã trong tay
Còn chờ gì nữa quà này của em

Thế thì em mở ra xem
Bông hồng đỏ thắm hoa em thích nè
hi hi cám ơn anh nè
Nụ hôn lên má anh nè chịu chưa?
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: tùng anh on 04/11/07, 03:07
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 02:56
Trời mưa thì mặc trời mưa
Em nay đã lớn mà chưa có chồng
Đi đường mà cứ như không
Người ta lại nói dở ông dở thằng!

Lâu ngày mới gặp được anh
chê em thậm tệ ghét anh nhất nhà
Bây giờ em đòi lại quà
Nụ hôn lúc nãy mau mà trả em
Title: Re: Mời huynh Phan Tâm!
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 03:10
Hoa Hồng vẫn ở trong sân
Mở ra thứ khác, hoa hồng là sao?
Nụ hôn lên má chẳng cao
Hãy để hôn đó đưa vào bờ môi