Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: Phan Tâm on 04/09/07, 13:01

Title: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 04/09/07, 13:01
Anh tìm thấy trên trang giấy mỏng
Lời trần tình em gọi nhớ xa xôi
Xin em ơi ! Xua đi bóng sầu vơi
Anh vẫn đây và bên đời em đó ..

::)
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Goddess88 on 04/09/07, 13:41
"Đây" là đâu hả A ?
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 04/09/07, 21:12
Quote from: phantam085 on 04/09/07, 13:01
Anh tìm thấy trên trang giấy mỏng
Lời trần tình em gọi nhớ xa xôi
Xin em ơi ! Xua đi bóng sầu vơi
Anh vẫn đây và bên đời em đó ..

::)

Có thật không anh những lời anh nói
Sao xa vời như nỗi nhớ mênh mông
Những chiều về em vẫn bước buồn tênh
Chiếc lá rụng phải chăng vì sầu héo
[/color]
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 04/09/07, 22:42
Thơ Tùng Anh :

Có thật không anh những lời anh nói
Sao xa vời như nỗi nhớ mênh mông
Những chiều về em vẫn bước buồn tênh
Chiếc lá rụng phải chăng vì sầu héo

Đáp :

Ô hay ! Em muốn thế nào ?
Anh đây ý niệm đã chào lời yêu
Mà sao bên ấy buồn thiu
Mượn chi lá rụng phiêu diêu giữa đời .
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 06/09/07, 00:17
Quote from: phantam085 on 04/09/07, 22:42
Đáp :
Ô hay ! Em muốn thế nào ?
Anh đây ý niệm đã chào lời yêu
Mà sao bên ấy buồn thiu
Mượn chi lá rụng phiêu diêu giữa đời .

Lá nào rơi rụng tơi bời
Bước trên xác lá nghe lời thở than
Đường tình lắm nẻo gian nan
Lá sầu khô héo nên vàng - rụng rơi
[/color]
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 06/09/07, 07:30
Thơ Tùng Anh :

Lá nào rơi rụng tơi bời
Bước trên xác lá nghe lời thở than
Đường tình lắm nẻo gian nan
Lá sầu khô héo nên vàng - rụng rơi

Đáp

Lá buồn Thu mới tơi bời
Ta mang giấu nhé trong dòng thời gian
Còn anh với em hôm nay
Bước qua lá ấy để say với tình

Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 06/09/07, 17:16
Quote from: phantam085 on 06/09/07, 07:30

Lá buồn Thu mới tơi bời
Ta mang giấu nhé trong dòng thời gian
Còn anh với em hôm nay
Bước qua lá ấy để say với tình



Anh ơi duyên phận đôi mình
Đèn treo trước gió sợ tình vụt bay
Thế gian lắm sự đổi thay
Làm sao em biết em hay chữ ngờ
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 06/09/07, 20:22
Thơ Tùng Anh :

Anh ơi duyên phận đôi mình
Đèn treo trước gió sợ tình vụt bay
Thế gian lắm sự đổi thay
Làm sao em biết em hay chữ ngờ

Thơ đáp :

Duyên ta anh nói em nghe
Đèn thời đem cất phòng che gió về
Lo chi thay đổi nảo nề
Yêu em anh giử lời thề thủy chung .
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 07/09/07, 01:07
Quote from: phantam085 on 06/09/07, 20:22

Duyên ta anh nói em nghe
Đèn thời đem cất phòng che gió về
Lo chi thay đổi nảo nề
Yêu em anh giử lời thề thủy chung .

Khen thay hai chữ thủy chung
Đố ai biết được thủy chung là gì
Trời còn có lúc có khi
Lúc mưa tầm tã khi thì chói chang
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 07/09/07, 07:27
Thơ Tùng Anh :

Khen thay hai chữ thủy chung
Đố ai biết được thủy chung là gì
Trời còn có lúc có khi
Lúc mưa tầm tã khi thì chói chang

Đáp :

Mây mưa nắng chói việc trời
Thủy chung chữ tuyệt việc người trần gian
Thủy : Như dòng nước điễm trang
Chung : Lên lối mộng ta sang với nàng
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 07/09/07, 20:19
Quote from: phantam085 on 07/09/07, 07:27
Mây mưa nắng chói việc trời
Thủy chung chữ tuyệt việc người trần gian
Thủy : Như dòng nước điễm trang
Chung : Lên lối mộng ta sang với nàng

Kìa mây ôm ấp bên trăng
Cảnh thanh bình ấy hỡi chàng có hay
Trong lòng nhuốm những sầu tây
Làm sao nói hết những ngày nhớ mong
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 07/09/07, 23:47
Thơ Tùng Anh :

Kìa mây ôm ấp bên trăng
Cảnh thanh bình ấy hỡi chàng có hay
Trong lòng nhuốm những sầu tây
Làm sao nói hết những ngày nhớ mong

Đáp

Lời em đọng giữa hư không
Nửa trao ảo vọng nửa vòng trách ta
Sầu vay kiếp của mây - sa
Cớ chi gói lấy âm va nảo nùng
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 08/09/07, 12:25
Quote from: phantam085 on 07/09/07, 23:47

Lời em đọng giữa hư không
Nửa trao ảo vọng nửa vòng trách ta
Sầu vay kiếp của mây - sa
Cớ chi gói lấy âm va nảo nùng

Không không em chẳng trách đâu
Ngắm trăng chợt thấy sầu len vào hồn
Nên thơ cũng đọng giọt buồn
Giọt thương giọt nhớ bồn chồn ngẩn ngơ
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 08/09/07, 15:12
Thơ Tùng Anh :

Không không em chẳng trách đâu
Ngắm trăng chợt thấy sầu len vào hồn
Nên thơ cũng đọng giọt buồn
Giọt thương giọt nhớ bồn chồn ngẩn ngơ

Đáp :

Lời kia ý tứ là thơ
Hồn kia ý tứ gởi mơ nơi nào
Cớ chi ướm ánh trăng - chào
Cớ chi buồn đọng nghẹn ngào với trăng
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 08/09/07, 17:22
Quote from: phantam085 on 08/09/07, 15:12

Lời kia ý tứ là thơ
Hồn kia ý tứ gởi mơ nơi nào
Cớ chi ướm ánh trăng - chào
Cớ chi buồn đọng nghẹn ngào với trăng

Hồn đang phiêu bước bên trăng
Dệt mơ dệt mộng với đàn đóm sao
Gặp anh chỉ biết nói "chào"
Má hồng thẹn đỏ - làm sao bây giờ
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 08/09/07, 23:30
Thơ Tùng Anh :

Hồn đang phiêu bước bên trăng
Dệt mơ dệt mộng với đàn đóm sao
Gặp anh chỉ biết nói "chào"
Má hồng thẹn đỏ - làm sao bây giờ

Đáp

Em ơi " chào " gởi bất ngờ !
Làm tim anh rộn đợi chờ được yêu
Cãm ơn trăng ấy phiêu diêu
Cãm ơn dệt mộng đan thêu vào tình
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 09/09/07, 00:14
Quote from: phantam085 on 08/09/07, 23:30

Em ơi " chào " gởi bất ngờ !
Làm tim anh rộn đợi chờ được yêu
Cãm ơn trăng ấy phiêu diêu
Cãm ơn dệt mộng đan thêu vào tình

Con đường nhuộm thắm hoa xinh
Bước đi nhè nhẹ sợ kinh bướm vàng
Gió ơi hãy nhớ khẽ khàng
Chớ đem giông bão - hoa tàn tim đau
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 09/09/07, 22:52
Thơ Tùng Anh :

Con đường nhuộm thắm hoa xinh
Bước đi nhè nhẹ sợ kinh bướm vàng
Gió ơi hãy nhớ khẽ khàng
Chớ đem giông bão - hoa tàn tim đau


Đáp

Gió kia vốn mến hoa ngâu
Nên mang hương ấy tỏa lan vào trời
Em ơi ! gió ấy tuyệt vời
Nó đang rất khẽ gởi lời giúp anh
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 10/09/07, 11:56
Quote from: phantam085 on 09/09/07, 22:52

Gió kia vốn mến hoa ngâu
Nên mang hương ấy tỏa lan vào trời
Em ơi ! gió ấy tuyệt vời
Nó đang rất khẽ gởi lời giúp anh

Bầu trời ai nhuộm mà xanh
Gió lùa song cửa nhắn anh lời gì
Mà sao gió cứ thầm thì
Quấn bên em mãi ước gì là anh
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 10/09/07, 15:52
Thơ Tùng Anh :

Bầu trời ai nhuộm mà xanh
Gió lùa song cửa nhắn anh lời gì
Mà sao gió cứ thầm thì
Quấn bên em mãi ước gì là anh

Đáp

Bầu trời vốn dĩ là xanh
Gió sinh từ chổ lá tranh với trời
Đâu ngờ hữu lý tặng đời
Hóa nên chử luyến để mời môi em
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 10/09/07, 23:17
Quote from: phantam085 on 10/09/07, 15:52

Bầu trời vốn dĩ là xanh
Gió sinh từ chổ lá tranh với trời
Đâu ngờ hữu lý tặng đời
Hóa nên chử luyến để mời môi em

Ầu ơ ngọn gió dịu êm
Xào xạc với lá ru em giấc nồng
Len vào trong cả giấc mộng
Hóa thành anh với bông hồng tặng em
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 10/09/07, 23:37
Thơ Tùng Anh :

Ầu ơ ngọn gió dịu êm
Xào xạc với lá ru em giấc nồng
Len vào trong cả giấc mộng
Hóa thành anh với bông hồng tặng em

Đáp

Nghe lời ru ái thêm khen
Nụ hôn nổi nhớ ta chen môi nàng
Để xin kia - giấc mộng vàng
Chờ ta với nhé đàng hoàng sánh duyên
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 11/09/07, 01:07
Quote from: phantam085 on 10/09/07, 23:37

Nghe lời ru ái thêm khen
Nụ hôn nổi nhớ ta chen môi nàng
Để xin kia - giấc mộng vàng
Chờ ta với nhé đàng hoàng sánh duyên

Gặp nhau chi rồi lưu luyến
Chẳng biết đôi mình duyên nợ ra sao
Vội chi mà hẹn mai sau
Tình internet ngày nào nở hoa
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 11/09/07, 10:53
Thơ Tùng Anh :

Gặp nhau chi rồi lưu luyến
Chẳng biết đôi mình duyên nợ ra sao
Vội chi mà hẹn mai sau
Tình internet ngày nào nở hoa

Đáp

Em ơi ! Duyên đắm mê ta
Thì đây nợ sẻ tìm sang trả nàng
Hành trang chuẩn bị đàng hoàng
Trầu cau hoa quả nhẩn vàng - chịu hem ?
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 12/09/07, 00:48
Quote from: phantam085 on 11/09/07, 10:53

Em ơi ! Duyên đắm mê ta
Thì đây nợ sẻ tìm sang trả nàng
Hành trang chuẩn bị đàng hoàng
Trầu cau hoa quả nhẩn vàng - chịu hem ?

Trầu bao nhiêu lá em têm
Cau bao nhiêu quả còn thêm vôi nè
Mong rằng ta trọn câu thề
Trầu xanh cau trắng thắm nồng cùng vôi
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 12/09/07, 17:39
Quote from: tùng anh on 12/09/07, 00:48
Quote from: phantam085 on 11/09/07, 10:53

Em ơi ! Duyên đắm mê ta
Thì đây nợ sẻ tìm sang trả nàng
Hành trang chuẩn bị đàng hoàng
Trầu cau hoa quả nhẩn vàng - chịu hem ?

Trầu bao nhiêu lá em têm
Cau bao nhiêu quả còn thêm vôi nè
Mong rằng ta trọn câu thề
Trầu xanh cau trắng thắm nồng cùng vôi

Có bông hoa - màu dang dở
Bướm ong qua lại hửng hờ bỏ đi
Bút Thi sỉ ướm màu si
Nâng hoa từng cánh để ghi chử tình
Bổng hoa rực rở dáng hình
Ong chao bướm lượn mặc tình dịu êm
Cau xanh nhát thấy buồn thêm
Hỏi rằng trầu ấy đã têm rồi mà
Hoa kia sao chẳng thật thà
Chi ! cho bút vỡ bệt tràn máu tim
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 13/09/07, 00:35
Quote from: phantam085 on 12/09/07, 17:39
Có bông hoa - màu dang dở
Bướm ong qua lại hửng hờ bỏ đi
Bút Thi sỉ ướm màu si
Nâng hoa từng cánh để ghi chử tình
Bổng hoa rực rở dáng hình
Ong chao bướm lượn mặc tình dịu êm
Cau xanh nhát thấy buồn thêm
Hỏi rằng trầu ấy đã têm rồi mà
Hoa kia sao chẳng thật thà
Chi ! cho bút vỡ bệt tràn máu tim

Trời chiều nhuộm tím hoa sim
Hay vì sim tím - tím trời hoàng hôn
Ánh dương dần lặn cuối thôn
Có người con gái vẫn còn đợi ai

Lá trầu còn đặt nơi khay
Chờ người quân tử - có hay hỡi chàng
Duyên tơ chớ để lỡ làng
Bên cầu tơ liễu bóng nàng dưới trăng

Tại nơi đây - Thiếp gặp chàng
Hóa công chi lắm trái ngang - tạ từ
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 13/09/07, 23:12
Thơ Tùng Anh :

Trời chiều nhuộm tím hoa sim
Hay vì sim tím - tím trời hoàng hôn
Ánh dương dần lặn cuối thôn
Có người con gái vẫn còn đợi ai

Lá trầu còn đặt nơi khay
Chờ người quân tử - có hay hỡi chàng
Duyên tơ chớ để lỡ làng
Bên cầu tơ liễu bóng nàng dưới trăng

Tại nơi đây - Thiếp gặp chàng
Hóa công chi lắm trái ngang - tạ từ

Đáp

Tại nơi đây - Xuân thật vàng
Trong đôi mắt dịu đậu ngàn hương hoa
Tại nơi đây - Xuân vừa ca
Theo vũ khúc bướm dâng ta với nàng

Ơ hay ! Sao nói lở làng
Xuân còn nơi đó mà nàng vui xa
Ôm vào vũ khúc bướm hoa
Ta mơ giấc ngủ cho qua nữa đời

Tại nơi đây là : Nơi đây
Xuân ca bướm vũ chia xa đó mà !
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 15/09/07, 18:03
Quote from: phantam085 on 13/09/07, 23:12

Tại nơi đây - Xuân thật vàng
Trong đôi mắt dịu đậu ngàn hương hoa
Tại nơi đây - Xuân vừa ca
Theo vũ khúc bướm dâng ta với nàng

Ơ hay ! Sao nói lở làng
Xuân còn nơi đó mà nàng vui xa
Ôm vào vũ khúc bướm hoa
Ta mơ giấc ngủ cho qua nữa đời

Tại nơi đây là : Nơi đây
Xuân ca bướm vũ chia xa đó mà !

Lắng nghe một khúc xuân ca
Thấy lòng nhộn nhịp như hoa trong chiều
Lắng nghe những tiếng sáo diều
Thấy hồn bay bổng những chiều rong chơi
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 16/09/07, 09:35
Thơ Tùng Anh :

Lắng nghe một khúc xuân ca
Thấy lòng nhộn nhịp như hoa trong chiều
Lắng nghe những tiếng sáo diều
Thấy hồn bay bổng những chiều rong chơi

Đáp

Đó là tháng ngày ra khơi
Của con thuyền mộng tuyệt vời ngày xưa
Giờ thì chiếc lá cũng thưa
Cơn mưa dai dẳng ru đưa nảo nề

Bài hát chiều nay đây :

Ngày tháng nào đã ra đi - khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã xa xôi - khi ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi - như những dòng sông nhỏ - ôi ! những dòng  sông nhỏ ....là là là...là...la
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 17/09/07, 21:50
Quote from: phantam085 on 16/09/07, 09:35

Đó là tháng ngày ra khơi
Của con thuyền mộng tuyệt vời ngày xưa
Giờ thì chiếc lá cũng thưa
Cơn mưa dai dẳng ru đưa nảo nề

Xung quanh tĩnh mịch bốn bề
Tiếng con chim cuốc vọng về đâu đây
Bao triều đã đổi đã thay
Lầu ông hoàng đó bây giờ ra sao
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 18/09/07, 10:46
Thơ Tùng Anh ;

Xung quanh tĩnh mịch bốn bề
Tiếng con chim cuốc vọng về đâu đây
Bao triều đã đổi đã thay
Lầu ông hoàng đó bây giờ ra sao

Đáp

Gác tía đêm nhớ ngày thương
Vì bóng Tố Nữ đã vương bên người
Thời gian buồn trống tiếng cười
Bình vàng chén ngọc cũng lười thở than
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 18/09/07, 11:08
Quote from: phantam085 on 18/09/07, 10:46

Gác tía đêm nhớ ngày thương
Vì bóng Tố Nữ đã vương bên người
Thời gian buồn trống tiếng cười
Bình vàng chén ngọc cũng lười thở than

Chiêu Quân phải bước sang ngang
Tình yêu để lại bên chàng không phai
Chàng ơi nếu có ngày mai
Chúng ta sum họp vui vầy như xưa
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 18/09/07, 11:30
Thơ Tùng Anh :

Chiêu Quân phải bước sang ngang
Tình yêu để lại bên chàng không phai
Chàng ơi nếu có ngày mai
Chúng ta sum họp vui vầy như xưa

  ---gian---

Đáp

Thu nầy ngàn lá buồn thưa
Tiếc sum họp của xa xưa mất rồi
Thu hỏi người - hỏi cả trời
Vì đâu vàng nát bên đời lá Thu
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 19/09/07, 12:55
Quote from: phantam085 on 18/09/07, 11:30

Thu nầy ngàn lá buồn thưa
Tiếc sum họp của xa xưa mất rồi
Thu hỏi người - hỏi cả trời
Vì đâu vàng nát bên đời lá Thu
Thơ của Phan Tâm

Người xưa mối hận ngàn thu
Anh ơi chớ để nàng thu lệ nhoà
Thu này vàng rực những hoa
Cúc khoe sắc thắm chan hòa nắng thu
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 24/09/07, 08:08
Quote from: tùng anh on 19/09/07, 12:55
Quote from: phantam085 on 18/09/07, 11:30

Thu nầy ngàn lá buồn thưa
Tiếc sum họp của xa xưa mất rồi
Thu hỏi người - hỏi cả trời
Vì đâu vàng nát bên đời lá Thu
Thơ của Phan Tâm

Người xưa mối hận ngàn thu
Anh ơi chớ để nàng thu lệ nhoà
Thu này vàng rực những hoa
Cúc khoe sắc thắm chan hòa nắng thu

Cũng là ngần ấy câu ru
Mà tim tôi đã hóa buồn người ơi !
Thôi thì tiển phút phai phôi
Xin đừng ru nửa kẻo tôi nát lòng
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 25/09/07, 22:19
Quote from: phantam085 on 24/09/07, 08:08
Cũng là ngần ấy câu ru
Mà tim tôi đã hóa buồn người ơi !
Thôi thì tiển phút phai phôi
Xin đừng ru nửa kẻo tôi nát lòng

Tình yêu như giấc mộng lòng
Đắm chìm mê mẩn những vòng luyến thương
Bây giờ mỗi đứa một phương
Câu hò đã lỡ bến tương lặng buồn
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 04/10/07, 12:11
Cười đi em : Ngày qua
Quên đi em : Tháng nhớ
Cùng sâu lắng gói lại
Thả cho dòng mang trôi

Chuyện đã quá xa xôi
Trong phút giây lở vội
Cuộc tình bỗng có tội
Cắt Em - Ta : Giữa đời

Thôi-thôi nói khôn nguôi !
Những đường chéo rã đôi
Xiềng lên tim còm cỏi
Ta gục xuống : Nhận thôi .
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 06/10/07, 14:23
Tôi đi trong bơ vơ
Thấy hồn sao lạc lõng
Cả trái đất quay cuồng
Chỉ mình tôi đứng lặng

Tôi bước đi trong nắng
Nghe hồn chợt giá băng
Những ngày tháng dịu hiền
Đã đi vào dĩ vãng

Tôi đắm mình trong gió
Nghe lòng thật tái tê
Giờ biết nói chi đây
Tình đã thành quá khứ
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 06/10/07, 22:42
Quote from: tùng anh on 06/10/07, 14:23
Tôi đi trong bơ vơ
Thấy hồn sao lạc lõng
Cả trái đất quay cuồng
Chỉ mình tôi đứng lặng

Tôi bước đi trong nắng
Nghe hồn chợt giá băng
Những ngày tháng dịu hiền
Đã đi vào dĩ vãng

Tôi đắm mình trong gió
Nghe lòng thật tái tê
Giờ biết nói chi đây
Tình đã thành quá khứ

Gió ! Là chổ hư không
Cứ mênh mong mà đến
Còn quá khứ lại về
Cứ cào cấu tim tôi

Chuyện xưa ta - em ơi !
Đã nát rã tả tơi
Hay là hờn giận dổi
Mà sao mãi xa xôi ?

Và thời gian chẳng đợi
Đông đến đổ tuyết rơi
Lên tim côi đang buốt
Đã giết chết tình tôi
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 16/10/07, 19:01
Quote from: phantam085 on 06/10/07, 22:42

Gió ! Là chổ hư không
Cứ mênh mong mà đến
Còn quá khứ lại về
Cứ cào cấu tim tôi

Chuyện xưa ta - em ơi !
Đã nát rã tả tơi
Hay là hờn giận dổi
Mà sao mãi xa xôi ?

Và thời gian chẳng đợi
Đông đến đổ tuyết rơi
Lên tim côi đang buốt
Đã giết chết tình tôi

Chuyện hờn giận vu vơ
Sao lại thành đổ vỡ
Từng chiều qua thật nhớ
Một mối tình ngây thơ

Chuyên ngày xưa anh ơi
Ai là người có lỗi
Mà giờ xa vời vợi
Vẫn khắc khoải chơi vơi

Biết nói sao giờ nhỉ
Chỉ là mối tình si
Chợt theo gió bay đi
Nhưng tim tôi giá buốt
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 26/10/07, 15:06
Thơ Tùng Anh

Chuyện hờn giận vu vơ
Sao lại thành đổ vỡ
Từng chiều qua thật nhớ
Một mối tình ngây thơ

Chuyên ngày xưa anh ơi
Ai là người có lỗi
Mà giờ xa vời vợi
Vẫn khắc khoải chơi vơi

Biết nói sao giờ nhỉ
Chỉ là mối tình si
Chợt theo gió bay đi
Nhưng tim tôi giá buốt

Đáp

Vâng : Những lời thề thốt
Đã bồng bột đánh rơi
Sóng va mang ra khơi
Còn mong chi nổi đợi

Những cuộc tình mời gọi
Em bên kia đấy thôi
Nơi đây đang trả tôi
Những tím hoang trên lối
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Lovers_Again on 26/10/07, 18:47
Đường về thu muôn lối
Tình vỡ để tình trôi
Chớ níu kéo lòng tôi
Đi rồi đừng quay lại

Trái tim đã ngủ rồi
Thôi_Thôi đừng thức nữa
Để tôi sống đơn côi
Một lối về đơn độc
 
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 26/10/07, 23:06
Quote from: phantam085 on 26/10/07, 15:06


Vâng : Những lời thề thốt
Đã bồng bột đánh rơi
Sóng va mang ra khơi
Còn mong chi nổi đợi

Những cuộc tình mời gọi
Em bên kia đấy thôi
Nơi đây đang trả tôi
Những tím hoang trên lối

Nghe những lời người nói
Tôi thấy tội cho tôi
Một mối tình xa xôi
Nhưng tôi hoài mong đợi

Trách khi xưa sao vội?
Tôi trách người trách tôi
Trách chi nữa phai phôi
Thôi còn chi mà trách
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 26/10/07, 23:19
Quote from: Lovers_Again on 26/10/07, 18:47
Đường về thu muôn lối
Tình vỡ để tình trôi
Chớ níu kéo lòng tôi
Đi rồi đừng quay lại

Trái tim đã ngủ rồi
Thôi_Thôi đừng thức nữa
Để tôi sống đơn côi
Một lối về đơn độc
 

Bước đi trên lối nhỏ
Nhớ những ngày ấu thơ
Ngày ấy thật ngây ngô
Có hay đâu tình lỡ

Bước đi trên lối nhỏ
Gom nhặt những lời thơ
Rồi bỗng thấy bơ vơ
Tình yêu xưa đã lỡ
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 27/10/07, 09:01
Thơ Tùng Anh

Nghe những lời người nói
Tôi thấy tội cho tôi
Một mối tình xa xôi
Nhưng tôi hoài mong đợi

Trách khi xưa sao vội?
Tôi trách người trách tôi
Trách chi nữa phai phôi
Thôi còn chi mà trách

Đáp

Vâng : Đã là ngăn cách
Nên dám trách ai đâu
Chỉ là những sầu mau
Lên môi loang bệt máu

Dù đã cố muốn giấu
Vẩn cứ bật quặn đau
Ước chi giữa đêm sâu
Tim đau - ngừng nhịp đập
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 28/10/07, 00:06
Quote from: phantam085 on 27/10/07, 09:01
Vâng : Đã là ngăn cách
Nên dám trách ai đâu
Chỉ là những sầu mau
Lên môi loang bệt máu

Dù đã cố muốn giấu
Vẩn cứ bật quặn đau
Ước chi giữa đêm sâu
Tim đau - ngừng nhịp đập

Tuy rằng tôi đã tập
Quên đi nỗi buồn xưa
Nhưng trời đổ cơn mưa
Tim tôi lại hoang vắng

Ngày nào trời chợt nắng
Tôi ngắm mây lang thang
Trong nỗi buồn mênh mang
Nhớ người khôn tả xiết
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Lovers_Again on 30/10/07, 20:47
Quote from: tùng anh on 28/10/07, 00:06
Tuy rằng tôi đã tập
Quên đi nỗi buồn xưa
Nhưng trời đổ cơn mưa
Tim tôi lại hoang vắng

Ngày nào trời chợt nắng
Tôi ngắm mây lang thang
Trong nỗi buồn mênh mang
Nhớ người khôn tả xiết


Những đêm rằm thưởng nguyệt
Thấy bóng ai bay qua
Ngỡ người về quanh ta
Uống thêm người một chén

Đêm qua ngày lại qua
Từng đêm ta thức trắng
Một mình ôm chén đắng
Quên sao được người ơi
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 31/10/07, 07:05
Tho Tùng Anh

Tuy rằng tôi đã tập
Quên đi nỗi buồn xưa
Nhưng trời đổ cơn mưa
Tim tôi lại hoang vắng

Ngày nào trời chợt nắng
Tôi ngắm mây lang thang
Trong nỗi buồn mênh mang
Nhớ người khôn tả xiết

Đáp

Tôi cũng thế - mãi miết
Cứ về gọi bóng chiều
Đửng phiêu diêu tím nữa
Để trút bỏ buồn hiu

Mà cứ chiều - cứ chiều
Đi qua không trở lại
Bỏ đời tôi hư hại
Giữa tím rách nát nhàu



Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 01/11/07, 17:42
Quote from: Lovers_Again on 30/10/07, 20:47
Những đêm rằm thưởng nguyệt
Thấy bóng ai bay qua
Ngỡ người về quanh ta
Uống thêm người một chén

Đêm qua ngày lại qua
Từng đêm ta thức trắng
Một mình ôm chén đắng
Quên sao được người ơi

Giờ tình đã xa xôi
Còn gì mà kêu gọi
Những nhớ thương nhức nhối
Cày xéo trái tim tôi

Nếu ngày mai anh ơi
Đường đời ta tương hội
Bước qua nhau chẳng vội
Như đã thật xa xôi
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 01/11/07, 17:47
Quote from: phantam085 on 31/10/07, 07:05
Tôi cũng thế - mãi miết
Cứ về gọi bóng chiều
Đửng phiêu diêu tím nữa
Để trút bỏ buồn hiu

Mà cứ chiều - cứ chiều
Đi qua không trở lại
Bỏ đời tôi hư hại
Giữa tím rách nát nhàu

Sóng vẫn thét kêu gào
Vỗ lên bờ cát trắng
Đêm trăng sao vời vợi
Một khoảng không bao la

Đứng đấy giữa đất trời
Bao nỗi niềm chôn dấu
Trào dâng khôn tả xiết
Nhơ - thương - buồn - vấn vương
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Lovers_Again on 01/11/07, 18:38
Quote from: tùng anh on 01/11/07, 17:47
Sóng vẫn thét kêu gào
Vỗ lên bờ cát trắng
Đêm trăng sao vời vợi
Một khoảng không bao la

Đứng đấy giữa đất trời
Bao nỗi niềm chôn dấu
Trào dâng khôn tả xiết
Nhơ - thương - buồn - vấn vương


Đường đời anh vẫn nợ
Nợ tình nợ công danh
Làm sao anh tránh được
Tình em đã trao rồi

Giờ nay thật xa xôi
Người phương nam kẻ bắc
Mong gặp người phó mặc
Duyên đời xẻ làm đôi
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 02/11/07, 22:52
Quote from: Lovers_Again on 01/11/07, 18:38
Đường đời anh vẫn nợ
Nợ tình nợ công danh
Làm sao anh tránh được
Tình em đã trao rồi

Giờ nay thật xa xôi
Người phương nam kẻ bắc
Mong gặp người phó mặc
Duyên đời xẻ làm đôi


Dòng thời gian vẫn trôi
Lá lại rụng về cội
Tình ngày xưa đã vội
Đi về nơi xa xôi

Thì giờ đây anh ơi
Còn chi mà mong đợi
Ngày hai ta tương hội
Biết nói gì anh ơi
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Sao_Online on 03/11/07, 12:46
Quote from: tùng anh on 02/11/07, 22:52
Dòng thời gian vẫn trôi
Lá lại rụng về cội
Tình ngày xưa đã vội
Đi về nơi xa xôi

Thì giờ đây anh ơi
Còn chi mà mong đợi
Ngày hai ta tương hội
Biết nói gì anh ơi

Ngày xưa người ra đi
Chẳng kịp hôn lần cuối
Lời chia tay quá vội
Lòng nhớ mãi không thôi

Anh giờ vẫn nơi đây
Chờ một lời ly biệt
Nếu em còn muốn biết
Em về đi, anh đi!
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Lovers_Again on 03/11/07, 15:31
Quote from: tùng anh on 02/11/07, 22:52
Dòng thời gian vẫn trôi
Lá lại rụng về cội
Tình ngày xưa đã vội
Đi về nơi xa xôi

Thì giờ đây anh ơi
Còn chi mà mong đợi
Ngày hai ta tương hội
Biết nói gì anh ơi


Anh mong đợi ngày về
Cùng em chung lời thề
Để tình thôi giang dở
Để mộng không vỡ đôi

Ngày đôi ta gặp lại
Ai sẻ chào hỏi ai?
M & Anh còn khoảng trống
Cùng lấp đầy nhé em
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Phan Tâm on 03/11/07, 21:25
Thơ Tùng Anh

Sóng vẫn thét kêu gào
Vỗ lên bờ cát trắng
Đêm trăng sao vời vợi
Một khoảng không bao la

Đứng đấy giữa đất trời
Bao nỗi niềm chôn dấu
Trào dâng khôn tả xiết
Nhơ - thương - buồn - vấn vương

Đáp

Sóng là của biễn xa
Cát trắng ra vì nhớ
Và trăng sao tĩa rọi
Nỗi tiếc nuối muộn màng

Em ơi ! Thu bao la
Lá vàng cũng từng đấy
Đang từng hồi rụng vỡ
Chôn lấp mộng tình ta
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 04/11/07, 00:28
Quote from: Sao_Online on 03/11/07, 12:46
Ngày xưa người ra đi
Chẳng kịp hôn lần cuối
Lời chia tay quá vội
Lòng nhớ mãi không thôi

Anh giờ vẫn nơi đây
Chờ một lời ly biệt
Nếu em còn muốn biết
Em về đi, anh đi!

Ngày em bước ra đi
Anh chẳng nói câu gì
Nên em đành suy nghĩ
Chỉ mỗi mình tình si

Thời gian cứ trôi đi
Mình lại xa một tí
Nhưng anh vẫn lầm lì
Đành nói lời biệt ly
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 00:47
Anh chết lặng trước 2 đường ngã rẽ
Em một nơi và mỗi đứa một đường
Anh câm nín nhưng lòng anh rơi lệ
Bởi em đi, anh vẫn đợi em về!
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 04/11/07, 00:58
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 00:47
Anh chết lặng trước 2 đường ngã rẽ
Em một nơi và mỗi đứa một đường
Anh câm nín nhưng lòng anh rơi lệ
Bởi em đi, anh vẫn đợi em về!

Em quay mặt lau nhanh những giọt lệ
Chỉ mỉm cười lòng tê tái khôn nguôi
Và anh hỡi nỗi nhớ cứ chơi vơi
Biết làm sao đường đời không như mộng
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 04/11/07, 01:09
Quote from: phantam085 on 03/11/07, 21:25
Sóng là của biễn xa
Cát trắng ra vì nhớ
Và trăng sao tĩa rọi
Nỗi tiếc nuối muộn màng

Em ơi ! Thu bao la
Lá vàng cũng từng đấy
Đang từng hồi rụng vỡ
Chôn lấp mộng tình ta

Anh vẫn cứ thiết tha
Lời nói chẳng thiệt thà
Nên em đành phải xa
chôn giấc mộng đôi ta

Anh cứ bên người ta
Em nỗi sầu khôn tả
Chiều chiều sao nhớ quá
Nhưng tình đã cách xa
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 01:10
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 00:58
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 00:47
Anh chết lặng trước 2 đường ngã rẽ
Em một nơi và mỗi đứa một đường
Anh câm nín nhưng lòng anh rơi lệ
Bởi em đi, anh vẫn đợi em về!

Em quay mặt lau nhanh những giọt lệ
Chỉ mỉm cười lòng tê tái khôn nguôi
Và anh hỡi nỗi nhớ cứ chơi vơi
Biết làm sao đường đời không như mộng

Nay trở về ta làm lại cho nhau
Lau đi những giọt lệ khô trên mắt
Anh vẫn mong ngày em về là thực
Đến bên anh rồi ta mãi vui cười  
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 04/11/07, 01:13
Quote from: Lovers_Again on 03/11/07, 15:31
Anh mong đợi ngày về
Cùng em chung lời thề
Để tình thôi giang dở
Để mộng không vỡ đôi

Ngày đôi ta gặp lại
Ai sẻ chào hỏi ai?
M & Anh còn khoảng trống
Cùng lấp đầy nhé em

Anh đã hứa với em
Thì anh hãy nhớ nhé
Ngày mai ta tương hội
Mặc tình mà rong chơi

Nhưng giờ xin chớ vội
Chẳng nên thốt câu thề
Lỡ ngày mai xa cách
Vẫn không buồn lòng ai
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 04/11/07, 01:17
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 01:10
Nay trở về ta làm lại cho nhau
Lau đi những giọt lệ khô trên mắt
Anh vẫn mong ngày em về là thực
Đến bên anh rồi ta mãi vui cười

Em giờ đây nơi đất khách quê người
Ngày gặp lại hỡi người xa xôi quá
Biết làm sao khi trời đổ phong ba
Ta xa cách ngậm ngùi và cay đắng
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 01:37
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 01:17
Em giờ đây nơi đất khách quê người
Ngày gặp lại hỡi người xa xôi quá
Biết làm sao khi trời đổ phong ba
Ta xa cách ngậm ngùi và cay đắng

Em mau sắp xếp cho nhanh
Tình anh vẫn đấy nhớ anh thì về
Để lâu tình quá ê chề
Em về ngày mốt, em thề rồi đi

Ở đây anh vẫn đợi em
Anh sợ một ngày em sẽ quên
Vu qui ngày cưới lên xe mới
Anh lỡ đời trai, anh thất tình!
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Lovers_Again on 04/11/07, 01:44
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 01:13


Anh đã hứa với em
Thì anh hãy nhớ nhé
Ngày mai ta tương hội
Mặc tình mà rong chơi

Nhưng giờ xin chớ vội
Chẳng nên thốt câu thề
Lỡ ngày mai xa cách
Vẫn không buồn lòng ai


Anh vẫn chờ ngày về
Cùng chung lời thề xưa
Dù nắng mưa cũng chịu
Được đưa em về chiều

Tình yêu anh dành trọn
Con tim nhiều khổ đau
Dù ngày sau xa cách
Anh không trách oán người
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 04/11/07, 01:57
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 01:37
Em mau sắp xếp cho nhanh
Tình anh vẫn đấy nhớ anh thì về
Để lâu tình quá ê chề
Em về ngày mốt, em thề rồi đi

Ở đây anh vẫn đợi em
Anh sợ một ngày em sẽ quên
Vu qui ngày cưới lên xe mới
Anh lỡ đời trai, anh thất tình!

Anh này quả thật tài tình
Kêu thề kêu hứa thiệt tình bó tay
Ngày về em sẽ có ngay
Nhưng phải xin phép - máy bay nữa nè

Đâu phải cứ muốn là về
Nếu dễ như thế em về từ lâu
Chứ không trông ngóng âu sầu
Lệ buồn lã chã trời Âu thiệt buồn
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Lovers_Again on 04/11/07, 02:02
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 01:57
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 01:37
Em mau sắp xếp cho nhanh
Tình anh vẫn đấy nhớ anh thì về
Để lâu tình quá ê chề
Em về ngày mốt, em thề rồi đi

Ở đây anh vẫn đợi em
Anh sợ một ngày em sẽ quên
Vu qui ngày cưới lên xe mới
Anh lỡ đời trai, anh thất tình!

Anh này quả thật tài tình
Kêu thề kêu hứa thiệt tình bó tay
Ngày về em sẽ có ngay
Nhưng phải xin phép - máy bay nữa nè

Đâu phải cứ muốn là về
Nếu dễ như thế em về từ lâu
Chứ không trông ngóng âu sầu
Lệ buồn lã chã trời Âu thiệt buồn


Em ơi chớ viện chuyến bay
Anh đây trời Á muốn bay được liền
Về đi ta chung ước hẹn
Những lời xưa còn nguyên vẹn chưa phải
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 02:14
Quote from: Lovers_Again on 04/11/07, 02:02
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 01:57
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 01:37
Em mau sắp xếp cho nhanh
Tình anh vẫn đấy nhớ anh thì về
Để lâu tình quá ê chề
Em về ngày mốt, em thề rồi đi

Ở đây anh vẫn đợi em
Anh sợ một ngày em sẽ quên
Vu qui ngày cưới lên xe mới
Anh lỡ đời trai, anh thất tình!

Anh này quả thật tài tình
Kêu thề kêu hứa thiệt tình bó tay
Ngày về em sẽ có ngay
Nhưng phải xin phép - máy bay nữa nè

Đâu phải cứ muốn là về
Nếu dễ như thế em về từ lâu
Chứ không trông ngóng âu sầu
Lệ buồn lã chã trời Âu thiệt buồn


Em ơi chớ viện chuyến bay
Anh đây trời Á muốn bay được liền
Về đi ta chung ước hẹn
Những lời xưa còn nguyên vẹn chưa phải


Ta yêu nhau đâu ngại chi cách trở
Đợi chờ em ngày mốt em về
Em nhớ nhé, anh chờ em đấy nhé
Lựa chuyến bay rồi thu xếp em về!
[/b]
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 04/11/07, 02:18
Vậy anh mua vé máy bay
Bay qua em nhé - thiệt hay quá chừng
Gặp anh em rất là mừng
Đi dạo dưới phố mình cùng ngắm sao
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Lovers_Again on 04/11/07, 02:20
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 02:18
Vậy anh mua vé máy bay
Bay qua em nhé - thiệt hay quá chừng
Gặp anh em rất là mừng
Đi dạo dưới phố mình cùng ngắm sao

Đây! Điều anh đã ước ao
Cùng người đi dạo dưới trời tuyết rơi
Dù cho gió lạnh người ơi
Lòng em sưởi ấm một đời tha phương
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 02:25
Vậy thì em đợi anh sang
Việt Nam khó kiếm đường sang quá chừng
Không phải có ý lừng khừng
Bởi vì công việc, em đừng nghi oan
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 04/11/07, 02:26
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 02:14

Ta yêu nhau đâu ngại chi cách trở
Đợi chờ em ngày mốt em về
Em nhớ nhé, anh chờ em đấy nhé
Lựa chuyến bay rồi thu xếp em về!
[/b]

Em sẽ về anh chờ em với nhé
Mình gặp nhau ta ôn lại câu thề
Bao ngày qua bao nhung nhớ não nề
Ta lau sạch những giận hờn ngày ấy
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 04/11/07, 02:28
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 02:25
Vậy thì em đợi anh sang
Việt Nam khó kiếm đường sang quá chừng
Không phải có ý lừng khừng
Bởi vì công việc, em đừng nghi oan

Em nào có ý nghi oan?
Tình thật em nói nghi oan nỗi gì?
Không đi thì nói không đi
Em chẳng có trách có hờn gì anh
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 02:37
Đi thì anh vẫn cứ đi
Để anh thu xếp những gì cần mang
Có đi cũng phải đàng hoàng
Nhà nước phạt chít, lấy gì tặng em!
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 04/11/07, 02:45
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 02:37
Đi thì anh vẫn cứ đi
Để anh thu xếp những gì cần mang
Có đi cũng phải đàng hoàng
Nhà nước phạt chít, lấy gì tặng em!

Tặng em một chút nhớ nhung
Những lời âu yếm những lời thiết tha
Tặng cho em một món quà
Là anh đó nhé làm quà em đi
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 02:50
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 02:45
Tặng em một chút nhớ nhung
Những lời âu yếm những lời thiết tha
Tặng cho em một món quà
Là anh đó nhé làm quà em đi

Nếu em không quá cầu kỳ
Muốn chi được đấy chẳng gì là không
Đầu tiên là nụ hôn hồng
Anh học từ ở Hồng Kông mới về

Tiếp theo là những lời thề
Quả này anh học những người bề trên
Nhớ nghe em chớ vội quên
Những món quà đó bản quyền của anh
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: tùng anh on 04/11/07, 02:58
Quote from: Sao_Online on 04/11/07, 02:50

Nếu em không quá cầu kỳ
Muốn chi được đấy chẳng gì là không
Đầu tiên là nụ hôn hồng
Anh học từ ở Hồng Kông mới về

Tiếp theo là những lời thề
Quả này anh học những người bề trên
Nhớ nghe em chớ vội quên
Những món quà đó bản quyền của anh

Trời ơi xa cách mấy năm
Tây ta lộn xộn còn hăm bản quyền
Anh ơi nhớ lấy lời khuyên
Giữ gìn truyền thống cha ông xưa rày
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 03:05
Quote from: tùng anh on 04/11/07, 02:58
Trời ơi xa cách mấy năm
Tây ta lộn xộn còn hăm bản quyền
Anh ơi nhớ lấy lời khuyên
Giữ gìn truyền thống cha ông xưa rày

Vậy thì sẵn có khoai đây
Tối nay mất điện hết Tây hết Tàu
Chúng mình ăn uống cho mau
Để cùng công tác cho giàu như xưa!

Giàu con, giàu cháu như cha
Giàu tiền, giàu bạc như bà như ông
Nếu em vẫn muốn ở không
Thì khoai em chén khổ công anh đào!
Title: Re: Anh vẫn đây ...
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 12:18
Ăn khoai nóng bụng chứ sao
Ăn xong mình sẽ đi vào buồng trong
Đôi ta một phút vi vu
Một vài tháng nữa thằng cu ra đời!
:lick: