TÂM SỰ ĐÀN ÔNG - DÀNH CHO GIỚI MÀY RÂU

Started by QUANGKHAI, 22/07/07, 10:20

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

Hẫng hụt...

Muốn dành cho chị sự bất ngờ thú vị nên chuyến công tác trở về lần này anh không gọi điện thông báo trước. Đang định giơ tay nhấn chuông, anh bỗng sững người khi tiếng chị thao thao bất tuyệt kể xấu em chồng từ trong nhà vọng ra.

Chị chê bai nó vụng về, không biết nấu nướng, lại kêu ca, than vãn là ở cùng nó bí bách, khó chịu, sinh hoạt không được thoải mái, có giận chồng cũng chẳng dám to tiếng vì sợ nó "hớt lẻo" với mẹ chồng. Chị kể lể nó "không biết ý", đã ở nhờ mà thỉnh thoảng lại kéo bạn bè đến nói cười ầm ĩ "cứ như thể nhà của bố mẹ nó không bằng"...

Chưa dừng lại ở đó, chị còn tỏ ra ghen ghét, đố kị, quy kết anh quan tâm đến em gái hơn vợ và bức xúc bộc bạch rằng bực mình mà vẫn phải cắn răng chịu đựng, không dám nói với chồng, sợ mang tiếng là không tốt...

Anh vô cùng hụt hẫng, thất vọng khi vô tình nghe được những lời chị thốt ra. Nó không chỉ thể hiện lối sống hẹp hòi, ích kỉ mà còn chứng minh chị không hiểu chồng mình. Khi nên duyên chồng vợ, anh chị đã giao ước với nhau rằng không phân biệt bên nội, bên ngoại mà đối xử công bằng, nhưng xem ra chị đã không làm được như vậy.

Thực ra biết chị kỹ tính, khó gần nên ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, em gái anh đã bày tỏ nguyện vọng ra ngoài thuê nhà sống cùng một người bạn để tránh những va chạm chị dâu - em chồng, song anh thuyết phục nó về ở cùng, vừa đỡ tốn tiền thuê nhà cho bố mẹ ở quê lại chia sẻ cùng chị việc nội trợ cho tình cảm chị em thêm gần gũi, gắn bó.

Đích thân mẹ lặn lội hơn trăm cây số từ dưới quê lên chỉ để nói với chị rằng: "Em nó trẻ người non dạ, từ nhỏ đến giờ sống cùng bố mẹ chưa đi đâu xa nên còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Thôi thì mẹ nhờ cậy, gửi gắm em cho các con bảo ban nó. Hàng tháng bố mẹ sẽ chu cấp tiền đóng học phí, tiền ăn cho em...". Biết tính em gái mình hiền lành, chịu khó, lại thấy vợ tỏ ra vui vẻ nói rằng "đó cũng là trách nhiệm của vợ chồng con", anh đinh ninh mọi việc sẽ tốt đẹp.

Nghề nghiệp của anh bận rộn, thường xuyên phải đi công tác xa nhà, chẳng có thời gian đỡ đần vợ việc nhà cửa, chăm sóc con cái. Trước đây, chiều nào đi làm về chị cũng vội vã đi đón con ở nhà trẻ rồi tất bật chợ búa, cơm nước, tắm rửa, cho con ăn, đến khuya con đi ngủ mới lọ mọ giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa nên người gầy rộc đi, luôn miệng than mệt mỏi, quá sức, thậm chí chị đã tính tới giải pháp thuê người giúp việc.

Nhưng từ ngày có em gái anh ở cùng, việc đón con, cho con ăn uống chị dường như không phải bận tâm đến. Con gái anh chị quấn quýt cô hơn cả mẹ, tối nào nó cũng đòi ngủ ở phòng cô.

Lần nào về thăm nhà anh cũng nhắc chị động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho em sống thoải mái để nó học tập tốt thì chị luôn chép miệng bảo: "Biết rồi, không phải dạy".

Mỗi lần gửi tiền vào tài khoản cho vợ giữ, anh đều gọi điện bảo chị cho em mấy chục mua quần áo, sách vở thì chị ậm ừ cho qua chuyện hoặc gắt gỏng lên rằng còn bao nhiêu khoản phải chi tiêu. Không ít lần chị còn để ý, dò hỏi xem anh có giấu giếm cho em gái mình đồng nào không...

Mỗi con người đều có cá tính, sở thích, thói quen riêng biệt nên dù yêu thương, thấu hiểu nhau đến mấy cũng khó tránh khỏi những mâu thuẫn, va chạm. Anh biết với một cô gái mới lớn còn hồn nhiên, vô tư, lại ít va chạm xã hội như em mình thì tính khí đôi khi đểnh đoảng, thất thường, song tâm hồn nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương.

Giá như chị bao dung, độ lượng, không cố chấp, để bụng và đặt mình vào vị thế của em chồng để tận tình chỉ bảo, giúp đỡ nó khắc phục những nhược điểm thì gia đình sẽ ấm áp, thuận hòa, cuộc sống sẽ bớt căng thẳng, nặng nề.

Anh không bằng lòng với cách hành xử vạch áo cho người xem lưng của chị, càng không muốn bị dồn đẩy vào sự lựa chọn đứng về phía chị hay phía em gái. Tại sao chị cứ xoáy sâu vào những khiếm khuyết của em chồng mà không nhìn thấu những việc nó đã làm cho anh chị?

Có lẽ chị chưa đủ nhạy bén để hiểu rằng mối quan hệ với những người thân thiết, ruột thịt tác động không nhỏ tới tình cảm vợ chồng. Mong mỏi của anh cũng như tất cả các đấng nam nhi là người bạn đời hãy khéo léo, tế nhị trong ứng xử, hãy xứng đáng với vai trò "giữ lửa" trong nhà. 

Tuấn Nguyên     



sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

QUANGKHAI

Đàn ông cũng cần biết những điểm yếu của phụ nữ


Dù đó là một người phụ nữ đứng đắn hay không thì hầu hết họ đều có lòng tự trọng rất cao, vì thế một khi lòng tự trọng bị tổn thương thì nếu có được mọi thứ họ cũng sẽ không màng. Bởi vậy, đàn ông cũng cần phải biết những điểm của yếu của họ thì mới dễ bề chinh phục. Đối với mỗi loại phụ nữ lại có những điểm yếu khác nhau.

Nàng kiêu sa:
Trước một cô gái tính cách kiêu sa, bề ngoài tựa hồ như rất dễ đối phó, nhưng anh chàng nào đó vô ý làm cô ta tự ái thì chẳng khác nào động vào tổ kiến lửa.

Trên thực tế, muốn tranh thủ được cảm tình của cô nàng không khó. Tính cách kiêu sa, cho mình là nhất chính là điểm yếu để tấn công. Khi bạn tỏ tình với một cô gái như thế, lúc thời cơ thích hợp bạn ôm ghì và hôn môi, cô ấy sẽ không có phản ứng gì quyết liệt, nhưng ngay sau đó sẽ nổi cơn giận dữ và dang tay tát thẳng vào mặt bạn một cái.

Đừng điên tiết bỏ đi. Đấy chỉ là cử chỉ thiếu suy nghĩ của một cô gái kiêu sa, vốn dĩ cô ta rất thích đón nhận chiếc hôn nồng thắm để tưới mát trái tim đang cháy bỏng.

Nhưng sau khi nhận được rồi, cô nàng lại cảm thấy mình như mất đi sự kiêu kỳ vốn có. Mâu thuẫn trỗi dậy trong lòng, cô ta tát bạn chính là để xoa dịu sự hối hận vừa chợt lóe lên.

Bạn hãy dịu dàng nắm lấy bàn tay xinh đẹp vừa tát bạn rồi xin lỗi về hành động thô lỗ của mình và giải thích rằng đó là vì quá xúc động, quá yêu nàng và khiêm nhường xin nàng tha thứ. Hành động của bạn có thể làm cho nàng cảm động và hối hận. Đến lúc này trái tim trống trải của nàng đã bị bạn xâm chiếm.

Đối phó với các cô gái kiểu này cần mạnh dạn nhưng phải cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn, luôn luôn nghĩ tới họ, khi điều kiện cho phép có thể tâng bốc họ. Vì khi được người khác tôn thờ, họ cảm thấy rất sung sướng, bạn có thể nhân cơ hội đó mà tranh thủ cảm tình.
Nàng thẳng thắn:
Những phụ nữ có tính cách thẳng thắn, bộc trực khó đối phó nhất. Họ căm ghét người thiếu trung thực nên không dễ gì chiếm được cảm tình của họ. Khi tiếp xúc với những phụ nữ này bạn phải hết sức chú ý.

Giả sử trong túi có hai mươi ngàn đồng, bạn có thể nói với cô ta là mười ngàn đồng trong số đó sẽ mua một bao thuốc lá, mười ngàn còn lại chỉ đủ chiêu đãi nàng một bát mì vằn thắn.

Sự bạo dạn của những phụ nữ này có lúc làm bạn sửng sốt, nhưng có lúc họ bộc lộ một tâm lý phức tạp, nếu thiếu kinh nghiệm thì sẽ không thể đoán được.

Trước những cô gái này, bạn nên bỏ thói khinh đời thiếu nghiêm túc mà hành động một cách đàng hoàng, công khai. Khi tình cảm dâng trào muốn âu yếm nàng, hãy nói thẳng, nàng không phản đối có nghĩa là nàng cũng đang rung động. Đó là con đường ngắn nhất, dễ dàng đi tới trái tim nàng.
Nàng điệu đà:
Loại phụ nữ dễ chinh phục nhất. Khi muốn được bạn tặng quà, cô ta sẽ cố ý dẫn bạn đi dạo qua hàng bách hóa. Ngắm nghía các thứ bày trong quầy hàng, cô ta cứ tấm tắc khen một loại hàng nào đó mà cô ta thích, một phương pháp cổ điển. Trường hợp này bạn chỉ có cách đưa cổ ra cho người ta chém thì mới làm người ta vừa lòng.

Nếu bạn ngỏ ý mua thứ đó để tặng, cô ta sẽ giả vờ giãy nảy không nhận, đến khi bạn cứ mua, phớt lờ sự phản đối thì cô nàng không ý kiến gì thêm. Khi bạn trao quà, cô ta không những không tỏ ý cám ơn, mà còn vờ trách "sao anh không thèm nghe em, thật hoang phí"... Nhưng cuối cùng cô ta vẫn nhận món quà đó.

Đó là biểu hiện thường thấy của kiểu phụ nữ này. Nếu quan sát trên nét mặt, bạn mãi mãi không chiếm được cảm tình của họ vì nét mặt họ không biểu hiện tình cảm nội tâm, phải dùng mẹo và biện pháp cứng rắn để chế ngự. 


sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

QUANGKHAI

Những bí quyết tích lũy yêu thương


Sau khi có được người bạn đời ai mà chẳng muốn sẽ được người ấy yêu thương mãi. Những bạn phái mày râu cũng vậy. Dù đôi khi có đưa mắt liếc sang một bóng hồng khác hay bận tâm bởi một người đẹp khác, song trong sâu thẳm bạn vẫn muốn được nửa bên kia yêu thương mình mãi mãi. Vậy bạn có thể tích lũy yêu thương từng ngày bằng những điều giản dị dưới đây để củng cố hạnh phúc:

Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu:
Sau khi kết hôn, mỗi người dường như đã tự nguyện bỏ tự do cá nhân để bước vào mối quan hệ gắn bó và thân tình hơn. Do vậy, bạn cần lắng nghe bạn đời nói về những thói quen riêng, về sự gần gũi trong quan hệ vợ chồng và những yêu cầu khác...

Bạn nên thật sự thấu hiểu bạn đời từ các ước muốn nhỏ nhoi đến những cái thích và không thích, từ điểm mạnh đến điểm yếu của họ. Nói thì đơn giản như vậy, nhưng bạn cần có thời gian và sự kiên nhẫn mới có thể làm được điều này. Đây chính là hai nhân tố quan trọng đầu tiên để thiết lập mối quan hệ mật thiết giữa hai người.
Hợp tác và tôn trọng:
Mối quan hệ gắn bó mật thiết phát triển khi hai người biết cùng nhau chia sẻ những tâm tư thầm kín, biết quan tâm đến các chuyển biến trong tư tưởng và cảm xúc của nhau.

Lời từ chối ngọt ngào:
Ai cũng sợ sự không tán thành hay nói lời từ chối, nhất là từ phía người mà họ rất mực yêu thương. Thế nhưng, bằng mặt mà không bằng lòng cũng không phải là giải pháp tối ưu. Cho dù đồng ý hay không đồng ý, bạn nên biểu lộ một cách tế nhị.

Đừng giữ những bí mật của chính mình:
Trong mối quan hệ vợ chồng, người này nên biết phát hiện những cảm xúc của người kia và cùng nhau chia sẻ buồn vui trong công việc, cuộc sống thường nhật...

Hai người nên chia sẻ với nhau mọi cảm xúc một cách âu yếm và lịch sự, kể cả tiêu cực lẫn tích cực. Một trong những yếu tố góp phần hủy diệt mối quan hệ vợ chồng chính là việc không bao giờ tâm sự những gì bạn đang cảm nhận, mãi để nó chìm vào sự im lặng "đáng sợ".
Khởi động những niềm vui:
Xúc cảm có thể truyền từ người này sang người kia để tạo mối quan hệ ngày càng khăng khít. Những gì thuộc về xúc giác đều truyền dẫn xúc cảm hiệu quả hơn nhưng tín hiệu đơn giản, chẳng hạn như ham muốn chuyện gối chăn.

Việc ôm chặt, nắm, xiết tay sẽ không bằng những cử chỉ vuốt ve. Ngoài ra, những động tác kín đáo như một nụ cười hoặc cái nháy mắt cũng góp phần tạo nên sự vui vẻ và quan hệ mật thiết.
Tuân thủ theo những cách làm chung:
Khi cảm xúc của mỗi người được nuôi dưỡng bằng những cách mà họ muốn, họ luôn cảm thấy mình đang yêu và được yêu. Và cảm giác này sẽ làm tăng mối quan hệ mật thiết giữa hai người.

Nếu gia đình bạn có dấu hiệu bất ổn, hai vợ chồng cần tìm hiểu nguyên nhân và cùng có hướng giải quyết chung để khắc phục càng sớm càng tốt, tránh dẫn đến tình huống "ông nói gà, bà nói vịt".
Yêu theo cách của bạn:
Khi tạo lập một thế giới mới cho nhau, bạn rất cần đến ngôn ngữ tình yêu của riêng mình, biết làm những gì cho bạn đời cảm thấy yêu và được yêu. Bạn hãy biết trân trọng những gì đang có và khám phá điều cần phải có.

Để giữ mãi ngọn lửa tình trong nhau, vợ chồng bạn có thể nhớ lại những giây phút ban đầu yêu nhau để cảm nhận mình đã và đang được yêu trọn vẹn. Bạn có thể cảm nhận lại thời điểm ấy và cố tìm ra điều chính yếu để luôn tái hiện nó trong mối quan hệ mật thiết vợ chồng. 

TVN     



sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

QUANGKHAI

Đừng nhìn đời bằng "con mắt màu xám"


Còn 10 phút nữa mới hết giờ làm ở công ty, Hoàng đã nhận được tin nhắn của Thanh: "Tôi chờ ông ở quán Cây Bàng, hết giờ ông đến đó ngay nhé. Đi một mình thôi". Hoàng hiểu ngay là Thanh lại có tâm trạng không vui nên chỉ muốn tâm sự với mình Hoàng.

Gần đây, Hoàng luôn bị Thanh triệu tập đột xuất như thế. Và câu chuyện cũng chỉ xoay quanh chủ đề: Nên hay không nên tiếp tục tình yêu với Chi Mai. Chẳng biết lần này có phải vẫn chuyện đó không?
Quyết định ngoài mong muốn.
Thanh một mình bên chai rượu vodka nhỏ, nét mặt rất buồn bã. Hoàng đến, Thanh gọi chủ quán mang ra thêm một cái li nhỏ. Rót rượu vào li, chẳng thèm nhìn lên, Thanh nói:

- Lần này thì hết thật rồi ông ạ. Tôi quyết định phải chia tay cô ấy thôi.

- "Hết thuốc" chữa rồi à? Hoàng hỏi.

- "Hết thuốc" rồi mà bệnh chỉ nặng thêm thôi. Âu cũng là cái số hai đứa mình không đến được với nhau. Chỉ buồn là mình vẫn rất yêu cô ấy.
Thấm nhuần một lời răn dạy.
Bạn bè chơi với Chi Mai, bạn học cùng khóa với Mai và cả đồng nghiệp của Mai đều biết nhà Mai rất giàu. Bố Mai là tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty lớn, làm ăn phát đạt. Mai sống trong nhung lụa từ bé nhưng được kèm cặp, dạy bảo đến nơi đến chốn nên cô học rất giỏi, không ăn chơi đua đòi như một số con nhà giàu ít được bố mẹ quan tâm đến.

Chỉ có điều, Mai ít vốn sống thực tế quá. Xinh đẹp, "con nhà lành", gia đình lại giàu có, có quá nhiều con trai đến với Chi Mai. Và điều cha mẹ cô lo lắng nhất là có những ai trong số họ sẽ đặt giá trị vật chất mà Mai sẽ được thừa hưởng lên hàng đầu?

Bố chỉ thị cho mẹ phải răn dạy để Mai hiểu rằng cuộc sống không phải toàn màu hồng. Rằng giờ đây người ta sẵn sàng đặt vật chất lên trên hết. Và bao nhiêu là tấm gương ngoài đời về những chàng rể là kẻ đào mỏ đem lại bất hạnh cho gia đình nhà vợ, cho vợ được mẹ nhồi nhét vào đầu Mai. Vốn thiếu thực tế, Mai tin và luôn ghi nhớ lời răn dạy của mẹ.
Và điều gì đã xảy ra?
Vốn thuộc diện non nớt về thực tế, lại yếu đuối nên chẳng biết từ lúc nào, qua những câu chuyện của bố mẹ, qua báo chí, qua những câu chuyện ngoài đời mà Chi Mai được chứng kiến, cô đã nhìn đời bằng "con mắt màu xám" khi có một chàng trai thật lòng hay không thật lòng đến với cô.

Mai cảnh giác và nhạy cảm đến nỗi hễ chàng trai đến với cô chỉ vô tình (hoặc cố ý) hỏi về bố cô, về quy mô công ty của gia đình là Mai liệt ngay người ta vào diện đến với cô chỉ vì vật chất. Và thế là trái tim Mai nguội lạnh luôn, không sao tiến triển tình cảm theo chiều hướng tích cực được.

Suy nghĩ cực đoan của Chi Mai đã làm tổn thương lòng tự trọng của nhiều chàng trai có ý định trong sáng khi đến với cô. "Mai không có trái tim" là cái tên mà họ đặt cho cô.
Khác mọi người nhưng kết cục vẫn giống mọi người.
Khác mọi người, suốt thời gian quen và yêu Chi Mai, Thanh không bao giờ đả động đến công ty gia đình Mai, không bao giờ hỏi đến nhà Mai kinh doanh những gì, quy mô ra sao. Đó cũng là lý do để Mai và cả bố mẹ cô tạm tin vào tình cảm vô tư của Thanh.

Nhưng tỏ ra dày dạn kinh nghiệm trên đường đời, bố mẹ Chi Mai lại lo Thanh có thể là kẻ rất cao thủ, chứ một người bình thường làm sao lại không tò mò, quan tâm về chuyện đó như tất cả mọi người? Và Mai đã luôn hỏi Thanh: "Tại sao anh không hỏi gì em về công việc của bố mẹ? Có phải anh đóng kịch với em không?".

Ban đầu Thanh trả lời thành thật suy nghĩ và tình cảm của mình: Thanh chỉ muốn yêu Mai và được Mai yêu là đủ. Thanh không quan tâm đến mọi chuyện khác. Nhưng dường như Mai và có thể cả bố mẹ Mai (đứng đằng sau) không tin vào câu trả lời đó, cho rằng Thanh giả dối, cho rằng Thanh là kẻ cao thủ trong chuyện này. Và Chi Mai không ngần ngại nói thẳng điều đó với Thanh.

Không thể độ lượng bỏ qua được nữa khi tình cảm chân thành, khi nhân phẩm của mình bị xúc phạm nặng nề, Thanh quyết định cắt đứt với Mai dù anh vẫn còn rất yêu cô.

Đừng "hợm của" đến mức bệnh hoạn, luôn nhìn đời, nhìn mọi người dưới con mắt màu xám như thế. Nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc đích thực. 


sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

QUANGKHAI

Chỉ cần có bảy bước để "hạ gục" nàng

Thật ra khi gặp một đối tượng khiến cho nhịp tim của mình bỗng đập sai nhịp, bạn trai nào lại chẳng muốn nhanh chóng chinh phục được nàng. Thế nhưng quá trình chinh phục nhiều khi không kém gì việc trèo lên đỉnh Everet. Vậy bạn hãy thử làm theo 7 bước sau đây, có thể bạn sẽ có ngay được cô bạn gái mà bạn hằng mơ ước: 


1. Tiếp cận qua ánh mắt:
Trước tiên, hãy thử đưa mắt nhìn từ phía đằng xa và xem nàng đáp lại ra sao. Nếu nàng cũng đăm đắm nhìn bạn, hoặc khá hơn là mỉm cười thì hãy bắt chuyện. Nếu nàng tránh ánh mắt của bạn thì cơ hội của bạn không rõ rệt. Cũng đừng quên "nghiên cứu" xem người ấy có đang muốn gặp một ai đó hay không? Cần nhớ rằng phụ nữ bộc lộ nhiều thông qua ngôn ngữ cơ thể.

2. Đừng bày tỏ sự quan tâm đến cả nàng lẫn bạn nàng:
Ga lăng với hai người phụ nữ trong cùng một thời điểm là rất sai lầm. Nó không những khiến bạn giống như một kẻ chơi bời mà dường như bạn còn quên một nhân tố quan trọng: Để tiếp cận được với một phụ nữ, bạn phải làm cho nàng có một cảm xúc đặc biệt. Và lẽ đương nhiên, tỏ vẻ hào phóng trước các bạn nàng sẽ khiến nàng không có cái cảm xúc ấy. Bởi vậy, ngay cả nếu bạn bị cuốn hút bởi nhiều hơn một người phụ nữ trong nhóm ấy, bạn chỉ nên để tâm đến một người và theo đuổi nàng. Nếu không, rất có thể bạn sẽ phải lầm lũi đi về một mình đấy.

3. Tạo cho nàng cảm giác nàng là người phụ nữ gợi cảm nhất thế gian:
Thường thì một người phụ nữ sẽ đi với một người đàn ông chỉ vì một lí do duy nhất: Anh ta làm cô nàng có xúc cảm thế nào? Cho nên, nếu bạn biểu hiện cho nàng thấy rằng trong mắt mình, nàng là người phụ nữ kì diệu nhất thì cơ hội của bạn sẽ lớn hơn nhiều. Nếu nàng cảm thấy tin tưởng và vừa ý với bạn, bạn sẽ nhận được rất nhiều "ân huệ".

4. Luôn khen ngợi nàng:
Dù bạn cho rằng, nàng là người thường xuyên được khen ngợi, và nàng đã chán được nghe điều tương tự, bạn cũng không được phép tránh khen ngợi nàng. Những cô nàng xinh đẹp thường bị trêu chọc hay huýt sáo trên đường phố mà ít nhận được những lời nói tốt đẹp và thông minh của đàn ông. Bởi vậy, đừng lầm tưởng nàng đã nghe những lời ngọt ngào này rồi. Nếu bạn nói những điều giản dị, nàng có thể sẽ cảm thấy vui và sẽ trò chuyện với bạn rất chân thành.

5. Đừng tuôn ra những lời sáo rỗng:
Những lời sáo rỗng có thể dẫn đến hai hậu quả: nó sẽ làm cho bạn trông có vẻ như là nồng nhiệt quá mức hoặc cũng có thể làm cho bạn trông có vẻ thiếu kinh nghiệm với phụ nữ (đây là điều tồi tệ hơn). Thay vào đó, bạn hãy nói những điều đơn giản và luôn chân thành. Hãy bỏ dần những câu nói mang tính nghi thức, có nhiều cách để bày tỏ mà.

6. Không nên gặp gỡ nàng ở quán bar hay hộp đêm:
Trong các quán bar hay hộp đêm, phụ nữ hay bị nam giới đến làm quen, và thường thì nàng đã có người đi cùng rồi. Điều này có nghĩa là rất có thể bạn sẽ bị từ chối vì bạn đã chậm chân. Hơn nữa, trong các quán bar, ngay cả với những phụ nữ chờ đợi để có bạn trai thì họ cũng khá bảo thủ, làm cho bạn tốn nhiều công sức. Nếu gặp nàng ở một nơi khác thì sẽ thuận tiện hơn. Trong một siêu thị, hoặc trong một quán cà phê chẳng hạn, nàng không bị ai làm phiền và sẽ ngạc nhiên trước cử chỉ của bạn.

7. Biết khi nào phải ra về:
Phải nhắc đi nhắc lại trong đầu câu này trước khi bạn làm quen với một ai đó, không có gì tồi tệ hơn một gã bám dai cả. Hãy xem ngôn ngữ cử chỉ của nàng sẽ thấy nàng có thích hay không và xác định rõ lúc nào phải ra về. Chẳng hạn, nàng đưa mắt nhìn bạn hay đưa mắt bâng quơ khắp phòng? Nàng liệu đã chán chuyện trò chưa? Biểu hiện rõ nhất là nàng hờ hững đáp những câu nói của bạn. Và kể cả là mọi chuyện tiến triển tốt đi chăng nữa thì bạn cũng vẫn không nên ngồi lâu. Nếu câu chuyện đang ở cao trào thì nàng sẽ chờ mong những hồi tới hấp dẫn hơn ở những lần gặp tiếp theo.   

TVN (Theo. Đ.Ô)     



sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

vitconhocve

Xem ra bác Khải nhà mìn thix lấy zợ roài đây
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

QUANGKHAI

topic này anh làm để cho SSM là chính
SSM thích lấy vợ hơn anh nhiều  :lick: :lick: :lick:

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

Naudaitsua

Anh lại bị mắc lừa rồi, Con Vịt ấy toàn mượn người khác để gợi ý đến mình thôi  ;D

Cái gì ta cũng có thể có được.. Trừ thời gian

QUANGKHAI

Quote from: Naudaitsua on 25/07/07, 18:35
Anh lại bị mắc lừa rồi, Con Vịt ấy toàn mượn người khác để gợi ý đến mình thôi  ;D


uh nghĩ nại mình thấy .....

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

QUANGKHAI

Em đừng để anh sa ngã

Chiều nay em về nhà. Lâu lắm rồi vợ chồng, con cái mới lại được quây quần bên mâm cơm. Anh và các con vui nhiều lắm em có biết không? Và anh hằng ước ao rằng, giá như ngày nào cũng được cùng em và các con đầy đủ vui vẻ như thế này trong mỗi bữa ăn...

Ngày trước, cuộc sống của vợ chồng mình gặp biết bao khó khăn. Anh còn nhớ ngày nào cũng vậy, sáng chiều hai buổi mình đèo nhau đi làm bằng chiếc xe "Simson" cũ kỹ. Nhiều lần, cả anh và em cùng hai đứa con đều chất cả lên xe, đến mỗi nơi lại thả từng người xuống. Buổi chiều, anh lại ghé từng nơi để đón em và các con về. Rồi cả bốn người lại nói cười vui vẻ, về nhà sum vầy bên mâm cơm đạm bạc. Anh nghe em kể chuyện công việc, đồng nghiệp, bạn bè; nghe các con bi bô kể chuyện học hành, trường lớp... Những tháng ngày ấy sao mà bình dị, tươi đẹp và hạnh phúc đến thế?

Rồi thời buổi kinh tế mở cửa với bao sự đổi thay, anh bàn với em nghỉ làm công nhân ở nhà máy quốc doanh để chuyển ra làm ngoài. May mắn đã mỉm cười nên vợ chồng mình tương đối thành công với nghề thiết kế thời trang. Công ty may xuất nhập khẩu của mình ra đời, anh là giám đốc và em làm phó giám đốc. Nhưng cũng từ đó trở đi, công việc làm ăn của công ty đã cuốn cả hai chúng mình vào những hợp đồng làm ăn, phải thường xuyên đối mặt với những thách thức, lời lỗ giả thật cùng sự sống còn, phát triển của công ty.

Em vốn là người phụ nữ duyên dáng xinh đẹp, khéo léo và bặt thiệp nên đã đảm nhận rất tốt công tác đối ngoại. Những hợp đồng kinh tế, những khách hàng khó tính, những món nợ khó đòi... em đều giải quyết ổn thoả. Nhưng cũng vì thế mà em phải luôn vắng nhà, lúc nào cũng gặp gỡ, chiêu đãi hết ở nhà hàng này đến khách sạn nọ. Anh biết, do công việc nên phải ngoại giao để giải quyết các vấn đề làm ăn của công ty chúng mình. Thế nhưng những bữa cơm gia đình ngày càng vắng mặt em, chỉ hai, ba bố con ngồi ăn lủi thủi. Mỗi lúc như vậy, anh thấy buồn và cô đơn thực sự, cứ ước được như ngày trước có phải lại hay hơn không?

Những nỗi niềm đó chẳng bao giờ anh cho ai biết. Thế mà lạ, trong công ty cô kế toán như hiểu hơn ai hết và nhìn thấu những nỗi lòng của anh. Cô ấy là người rất chu đáo, cẩn trọng và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công việc của công ty. Ngoài ra, cô ta còn quan tâm chăm sóc và rất quý trọng anh. Hằng ngày cứ mỗi buổi sáng, anh vừa bước chân vào phòng làm việc là cô ấy đã mang ngay một ly cà phê nâu đặc quánh cùng một món nhẹ để anh điểm tâm. Buổi trưa, những khi anh cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi là cô ấy lại đem trái cây hay pha một ấm trà để anh giải lao giảm stress.

Tóm lại cô ấy luôn "đọc" được những suy nghĩ và tâm tư của anh và tỏ ra quan tâm rất đúng lúc, chu đáo. Điều đó luôn làm cho anh lo âu bởi anh sợ đến một ngày nào đấy anh sẽ quen với sự săn sóc của cô ta, anh lo chuyện ông bà mình vẫn thường nói "lửa gần rơm...".

Gần hai mươi năm nay, chúng mình đã sống nặng nghĩa tình vợ chồng với nhau. Từ những ngày còn đói nghèo, gian khó, lao động cực nhọc, biết cùng nhau vượt qua bao sóng gió đến giờ mới có ăn và dư giả trong đời sống vật chất. Thế nên, chẳng bao giờ anh có ý định ngoại tình hay phản bội em dù chỉ là trong ý nghĩ. Nhưng anh mong em đừng quá vì công việc mà bỏ rơi anh. Em hãy thường xuyên có mặt bên cạnh anh và các con, nhất là trong những bữa cơm thường nhật để anh cảm nhận không khí hạnh phúc từ mái ấm gia đình.

Có như vậy, anh mới mong thoát khỏi sự cô đơn, trống vắng, tránh được sự phân tâm cùng những âu lo... Mong em hãy hiểu cho anh, giúp anh và đừng để anh sa ngã, em nhé!


Tiểu Minh Vương     

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội