Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: Phan Tâm on 25/10/09, 10:11

Title: Chủ nhật tầm duyên ( sao lại không nhỉ - các bạn )
Post by: Phan Tâm on 25/10/09, 10:11
Sắc đẹp ngự trị đôi mắt nhưng thi ca lại chinh phục tâm hồn . Bằng tài hoa của bạn hãy vừa ngự trị vừa chinh phục , cái nửa mà bạn mơ ước xem .
Chủ nhật tầm duyên nhằm giới thiệu nhau và đến với nhau , sẽ thật tuyệt nếu có sự tham gia của bạn đó . . Hân hạnh :


Sớm mai thanh tước réo duyên
Chim uyên đậu lại hỏi quyên nơi nào  ?
Gió ngang uyển chuyển thì thào
Tầm xuân là nụ nở chào uyên ương

Ai vương viết giúp chữ thương
Gởi cho cánh bướm đậu hường lên thơ
Nửa câu thanh tú hẹn hò
Nửa kia sẽ của con đò chèo sang .


Chàng trai hay cô gái nào đang cô đơn nè - mời chào nhau đi nhé .

( Bạn nào chưa quen viết văn vần - mời tự nhiên viết văn xuôi . Phan Tâm sẽ họa thơ đúng với ý tưởng bạn viết - tặng , coi như là thơ của bạn và làm mai cho nè .. Hiiii)

Chúc cuộc chơi thật vui . ( cuộc chơi sẽ kéo dài một tháng nhé các bạn )

Title: Re: Chủ nhật tầm duyên ( sao lại không nhỉ - các bạn )
Post by: Tâm Thanh on 26/12/09, 15:11
Quote from: phantam085 on 25/10/09, 10:11
Sắc đẹp ngự trị đôi mắt nhưng thi ca lại chinh phục tâm hồn . Bằng tài hoa của bạn hãy vừa ngự trị vừa chinh phục , cái nửa mà bạn mơ ước xem .
Chủ nhật tầm duyên nhằm giới thiệu nhau và đến với nhau , sẽ thật tuyệt nếu có sự tham gia của bạn đó . . Hân hạnh :


Sớm mai thanh tước réo duyên
Chim uyên đậu lại hỏi quyên nơi nào  ?
Gió ngang uyển chuyển thì thào
Tầm xuân là nụ nở chào uyên ương

Ai vương viết giúp chữ thương
Gởi cho cánh bướm đậu hường lên thơ
Nửa câu thanh tú hẹn hò
Nửa kia sẽ của con đò chèo sang .


Chàng trai hay cô gái nào đang cô đơn nè - mời chào nhau đi nhé .

( Bạn nào chưa quen viết văn vần - mời tự nhiên viết văn xuôi . Phan Tâm sẽ họa thơ đúng với ý tưởng bạn viết - tặng , coi như là thơ của bạn và làm mai cho nè .. Hiiii)

Chúc cuộc chơi thật vui . ( cuộc chơi sẽ kéo dài một tháng nhé các bạn )



Bác Tâm cho hỏi câu nè !
Bao giờ em có ngày hè bên anh !
Có ai ước nguyện song thành
Tâm Thanh xin nguyện trở thành phu nhân   (hiii)


Chiều thu Ai chớ tần ngần ?
Nhanh nhanh không kẻo chỉều tàn mất thôi
Bên này tôi vẫn đơn côi
Có ai cùng xuống thuyền tôi ...cùng  về.


hiiii
Title: Re: Chủ nhật tầm duyên ( sao lại không nhỉ - các bạn )
Post by: Phan Tâm on 28/12/09, 00:23
Quote from: Tâm Thanh on 26/12/09, 15:11
Bác Tâm cho hỏi câu nè !
Bao giờ em có ngày hè bên anh !
Có ai ước nguyện song thành
Tâm Thanh xin nguyện trở thành phu nhân   (hiii)


Chiều thu Ai chớ tần ngần ?
Nhanh nhanh không kẻo chỉều tàn mất thôi
Bên này tôi vẫn đơn côi
Có ai cùng xuống thuyền tôi ...cùng  về.


hiiii

Bây giờ tiết đã vào Đông
Em tôi lại thích bến sông buổi hè
Chẳng sao - anh nói nghe nè
Xuân xong trang điểm là hè chào ta .

Theo anh về gặp mẹ cha
Khéo nha thưa gởi mượt mà câu duyên
Sao cho rõ rệt dâu hiền
Anh càng kiêu hãnh cưới liền em ngay .