Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: Spirit on 30/08/06, 14:12 Return to Full Version

Title: Nghi ngờ
Post by: Spirit on 30/08/06, 14:12
Tại sao anh hay cười?
Giữa những cô gái trẻ
Sao anh hay hát khẽ?
Khi chiều xuống trăng lên
Tại sao anh hay quên?
Ngớ ai mà đãng trí
Tại sao đi nhanh thế?
Như bên cạnh có em

Chẳng phải là em ghen
Chỉ nghi ngờ thôi nhé
Bởi vì điều có thể...
Biết đâu được trên đời
Title: Hồi âm: Nghi ngờ
Post by: ma_xinh_xan on 02/09/06, 15:53
Khi ly cốc chạm nhau,
Anh hôn nhầm cô gái khác...
Sau phút đớn đau
Niềm tin - đền đài thiêng liêng sụp đổ
Đắng cay
một thời đã say
Một thời để tỉnh
Lúc say cười
Khi tỉnh khóc
Em xoá dần anh bằng nước mắt
Em - xoá - dần - anh - bằng - một - chàng - trai !