Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: Lossi on 03/08/07, 17:50

Title: Lạ
Post by: Lossi on 03/08/07, 17:50
Hôm nay trời đất lạ thường
Trăng lên sáng tỏ,mưa rơi vẫn còn.
Tôi nằm chợt nghĩ linh tinh
Xa xăm nơi đó có ai nhớ mình.
Title: Re: Lạ
Post by: Lossi on 03/08/07, 17:55
Hj` hj` bật mí với cả nhà nhé đây là tác phẩm đầu tay của em đấy. :wub:
Title: Re: Lạ
Post by: Lossi on 03/08/07, 17:55
Title: Re: Lạ
Post by: Phan Tâm on 04/09/07, 17:01
Quote from: Lossi on 03/08/07, 17:50
Hôm nay trời đất lạ thường
Trăng lên sáng tỏ,mưa rơi vẫn còn.
Tôi nằm chợt nghĩ linh tinh
Xa xăm nơi đó có ai nhớ mình.


Có phãi mất anh nên ủ rũ
Mưa đến buồn xòa tán bóng mù
Chiếc gường củ ngày xưa củng nhủ
Khuya lắm rùi hảy ngủ với Thu ..................  :dontgetit:
Title: Re: Lạ
Post by: Kiều Trang on 10/10/07, 08:57
Quote from: phantam085 on 04/09/07, 17:01


Có phãi mất anh nên ủ rũ
Mưa đến buồn xòa tán bóng mù
Chiếc gường củ ngày xưa củng nhủ
Khuya lắm rùi hảy ngủ với Thu ..................  :dontgetit:

[/center]
Đêm buồn khắc khoải năm canh
Nghe cơn gió thoãng qua mành ...ngỡ anh
Đến đây cất tiếng ngọt lành
Ru em vào giấc mộng xanh giữa đời
Title: Re: Lạ
Post by: Sao_Online on 10/10/07, 19:43
Trăng lên cao mưa rào cũng tạnh
Mưa vô tình dài lấp ánh trăng trong
Lạ vì sao anh nhìn mưa thấy nhớ
Một người xa làm tan nát lòng mình!
Title: Re: Lạ
Post by: Phan Tâm on 26/10/07, 15:20
Thơ Kiều Trang

Đêm buồn khắc khoải năm canh
Nghe cơn gió thoãng qua mành ...ngỡ anh
Đến đây cất tiếng ngọt lành
Ru em vào giấc mộng xanh giữa đời

Đáp

Mộng xanh ở mãng chân trời
Còn đây lời đấy nát bời tim tôi
Cớ chi ngày ấy ly bôi
Giờ trao khúc niệm hỏi tôi thế nầy  ?
Title: Re: Lạ
Post by: Lovers_Again on 26/10/07, 18:51
Chuyện tình yêu thật Lạ
Đến vội quá mau đi
Chỉ còn lại tình si
Của con người chung thủy
Title: Re: Lạ
Post by: Phan Tâm on 27/10/07, 09:18
Quote from: Lovers_Again on 26/10/07, 18:51
Chuyện tình yêu thật Lạ
Đến vội quá mau đi
Chỉ còn lại tình si
Của con người chung thủy

Làm gì có Thủy mà Chung
Chỉ là nẽo ngã trên cùng lối đi
Và em chọn cách khinh khi
Nên tôi rẽ ngã một mình đấy thôi

Chửa là tình chẳng ly bôi
Buồn nên nói chuyện kỳ khôi đó mà
Ít ra còn chút thật thà
Chứ đâu mượn dối mặn mà - dzổ xa
Title: Re: Lạ
Post by: Lovers_Again on 27/10/07, 18:58
Quote from: phantam085 on 27/10/07, 09:18
Quote from: Lovers_Again on 26/10/07, 18:51
Chuyện tình yêu thật Lạ
Đến vội quá mau đi
Chỉ còn lại tình si
Của con người chung thủy

Làm gì có Thủy mà Chung
Chỉ là nẽo ngã trên cùng lối đi
Và em chọn cách khinh khi
Nên tôi rẽ ngã một mình đấy thôi

Chửa là tình chẳng ly bôi
Buồn nên nói chuyện kỳ khôi đó mà
Ít ra còn chút thật thà
Chứ đâu mượn dối mặn mà - dzổ xa



Sao em thay đổi lòng ta?
5 Năm chờ đợi bóng ma em về
Đã không chung bước lời thề
Xin em đừng nói vấn đề thủy chung  
Title: Re: Lạ
Post by: Phan Tâm on 01/11/07, 13:04
Thơ Lovers -Again

Sao em thay đổi lòng ta?
5 Năm chờ đợi bóng ma em về
Đã không chung bước lời thề
Xin em đừng nói vấn đề thủy chung

Đáp

Cà na xí muội ai rao
Tui khao đây nhé một chầu lã lơi
Cụng ly dạo khúc trăng khơi
Hớp ngây vủ điệu xuân phơi giữa trần