Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: Lam Giang_Nhật Lệ on 19/10/07, 12:04

Title: Hỏi đá?
Post by: Lam Giang_Nhật Lệ on 19/10/07, 12:04
Đá ơi. Đá Buồn chi?
Sao đá chẳng nói gì?
Chỉ nằm ì một chỗ
Nhớ gì thế đá ơi?

Chuyện trên đời vẫn thế
Tình đến rồi lại đi
Đừng buồn gì đá nhé
Quên đi chuyện tình buồn  

Title: Re: Hỏi đá?
Post by: Lovers_Again on 01/11/07, 18:58
Đã cũng đang thất tình
Hòa vào nhịp tim mình
Năm yên theo ngày tháng
Phủ cỏ lá rêu phong

Nhưng lòng đang đau khổ
Vì chữ tình vẫn mang
Đá vẫn đang ngỡ ngàng
Khi bạn tình xa vắng