Bữa tiệc của"MU"

Started by RickkyMartin, 13/09/06, 23:32

Previous topic - Next topic

RickkyMartin

Trước vòng đấu bảng Champions League đêm nay (13/9)
Nước Anh, niềm vui không trọn?


Với sự trở lại của Roonie, hàng công của MU như hổ chắp thêm cánh.
- Tiền hô hậu ủng, Quỷ đỏ MU hứa hẹn sẽ nuốt chửng Celtic nhỏ bé trên thánh địa Old Trafford. Nhưng thành London không tự tin đến thế khi Thần công Arsenal phải mang thân làm khách bên kia bờ biển Manche.


Bảng F: Bữa tiệc hậu của Quỷ đỏ



MU và Celtic chưa hề gặp nhau ở một giải đấu chính thức, có hề gì. Bởi đằng sau cuộc chiến đêm nay ẩn chứa một một cuộc chiến khác vốn đã âm ỷ cháy trong suốt gần 3 thập kỷ qua: Ferguson - Strachan.



Không chỉ là những người Scotland, Fergie và Strachan đã từng là thầy trò của nhau trong 9 năm ròng rã ở Aderdeen và MU. Chỉ có điều, dù luôn thành công bên nhau nhưng quan hệ giữa hai người chưa bao giờ được cơm lành canh ngọt.



Những cuộc cãi vã luôn là một phần trong tình thầy trò của hai người, và đỉnh cao của sự việc chính là đĩa bánh từ tay Ferguson bay thẳng vào... mặt của Strachan trong một bữa tiệc trang trọng.



Kẻ ra đi sau đó tất nhiên là Strachan, nhưng người học trò này cũng biết cách để lại trong lòng ông thầy đáng kính một vết thương nhức nhối: cùng Leeds United vượt qua MU để đoạt chức vô địch mùa bóng 1991/1992.



14 năm sau, tình thế đã khác đi khá nhiều. Ferguson đã già đi khá nhiều còn Strachan cũng đã gây dựng được một vị trí vững chắc trong làng HLV thế giới. Với Roy Keane - huyền thoại một thời của Old Trafford, Strachan đã có chức VĐQG Scotland và Cup QG ở mùa giải gần đây nhất.



Trong những trận đấu gần đây, Celtic đạt phong độ khá cao và giành được 2 chiến thắng liên tiếp. Ngôi đầu bảng sau 6 vòng đấu đảm bảo cho Celtic một tâm lý thoải mái để bước chân vào Old Trafford đầy cạm bẫy.




Carrick sẽ là bệ phóng cho những đợt tấn công của MU





Vượt qua chính MU trong cuộc chiến giành Thomas Gravesen, giờ đây Celtic có quyền mong Máy ủi sẽ trở thành chiếc cầu nối hai tuyến công thủ, đủ sức đối trọng với hàng tiền vệ hùng mạnh của Quỷ đỏ.



Tuy nhiên, cũng nên nhớ rằng trước khi về Real, Gravesen chính là người của Everton, "con mồi" ưa thích nhất của MU ở giải Ngoại hạng. Chín lần đối đầu với Quỷ đỏ, có 8 lần Máy ủi cùng đồng đội phải ôm hận thất bại.



Một tin vui của Celtic trong chuyến làm khách lần này chính là sự trở lại đồng loạt 3 trụ cột hàng thủ: McManus, Caldwell và Naylor. Tuy nhiên, chính điều này cũng có thể là rắc rối của họ vì cả 3 đều mới trở lại sau chấn thương, còn hàng thủ chắp vá của họ lại chơi rất tốt trong 5 trận vừa qua, với chỉ 3 bàn thua.



Về phía MU, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Wayne Rooney và Paul Scholes, hai cầu thủ bị treo giò ở giải Ngoại hạng. Khi mà Christiano Ronaldo không thể thi đấu, sự tái xuất của Rooney trên hàng công và Scholes ở trung tâm hàng tiền vệ sẽ giúp Fergie thoải mái hơn với các phương án của mình.



Để khoả lấp vào chỗ trống của Ronaldo, ông có thể tin dùng Ryan Giggs, Park Ji Sung và thậm chí là Michael Carrick. Trong trường hợp Carrick ra cánh phải, vị trí tiền vệ trụ sẽ do John O'shea nắm giữ.



Với đà toàn thắng ở giải Ngoại hạng, thật khó tin nếu MU sảy chân ngay trên sân nhà trước một đối thủ mà họ đã từng 2 lần vượt qua trong loạt trận giao hữu trước mùa giải.



Bảng G: Chuyến hành xác của "ngài" Á quân



Trên lý thuyết, Arsenal và Hamburg là hai đội mạnh nhất bảng G, khi mà hai đối thủ còn lại chỉ là Porto và CSKA Moscow.



Nhưng thực tế không được đẹp đẽ như thế, ít nhất là đối với Arsenal vì lối chơi tinh quái của đội bóng Bồ Đào Nha chính là kỵ jeu số 1 của lối đá nhanh và... thiếu chiều sâu của Pháo thủ.



Đối với đội bóng Nga, những miếng phối hợp nhỏ và đan bóng nhuần nhuyễn chính là miếng đánh sở trường, sự tương đồng đó cộng với cái lạnh như cắt da cắt thịt ở Moscow hứa hẹn không mang lại những điều tốt lành cho thầy trò ông Wenger.



Ở giải trong nước, Arsenal đang là một khẩu thần công bị bịt nòng. Sau 3 trận đấu từ hoà đến thua, đội bóng thành London đang sa lầy ở vị trí thứ 17. Lối đá hào hoa nhưng thiếu tính hiệu quả và sự sắc lạnh trong thời điểm quyết định chính là nguyên nhân sa sút của các nhà Á quân Champions League năm ngoái.



Không khí nặng nề đang che phủ một góc London.



Thiếu Thierry Henry do chấn thương bàn chân, sẽ không dễ để Pháo thủ xoá đi hình ảnh nhạt nhoà của hàng công khi phải chơi trên đất Đức. Thêm vào đó, tình trạng thể lực không mấy sung mãn cuỷa Lauren, Diaby, Senderos hay Clichy sẽ làm cho tình cảnh của hàng thủ Arsenal trở nên khá ngặt nghčo.



Ở bên kia chiến tuyến, không khí cũng chẳng dễ chịu hơn gì. Khởi đầu chậm chạp ở Bundesliga, Hamburg còn bị đá tung ra khỏi Cup QG bởi một đội bóng không tên tuổi. Những khoản đầu tư chóng mặt chưa mang lại một bộ mặt mới để củng cố tham vọng lật đổ của thầy trò HLV Doll.



Có sự trở lại của hậu vệ Kompany và đội phó Jarolim, Hamburg lại phải chịu thiệt khi thủ lĩnh hàng thủ Sorin và thủ lĩnh hàng tiền vệ van der Vaart phải ngồi ngế dự bị vì chấn thương.



Trong tình thế hiện tại, có lẽ phải nhờ đến khát khao và cả may mắn mới đoán được kết cục cuộc chơi. Một tỷ số hoà?


SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội