Túi xách kiểu Hàn Quốc cho phái mạnh

Started by Lovers_Again, 09/12/07, 17:56

Previous topic - Next topic

hangle124

Quote from: hoatim on 10/12/07, 21:39
là con gái nhưng học rốt lắm anh a....rất hay bị sai chinh(trính) tả...em nhớ ngày học lớp 5 em mà thi vở bẩn chữ xấu thì nhất lớp hiiiiiiiii...lại còn học kém

Người ta nói nhìn chữ là nhìn người đấy em gái ạ. Do đó em nên thay đổi cái Slogan của em đi vì sai chính tả mấy chỗ (người ta lại cứ nhầm là người cũng có vấn đề thì chết). VD: Đừng khóc mẹ ơi hãy RÁNG chờ. Ráng: có nghĩa là cố, nói theo tiếng miền Nam.
Share The Joys

hoatim

Quote from: hangle124 on 11/12/07, 08:10
Quote from: hoatim on 10/12/07, 21:39
là con gái nhưng học rốt lắm anh a....rất hay bị sai chinh(trính) tả...em nhớ ngày học lớp 5 em mà thi vở bẩn chữ xấu thì nhất lớp hiiiiiiiii...lại còn học kém

Người ta nói nhìn chữ là nhìn người đấy em gái ạ. Do đó em nên thay đổi cái Slogan của em đi vì sai chính tả mấy chỗ (người ta lại cứ nhầm là người cũng có vấn đề thì chết). VD: Đừng khóc mẹ ơi hãy RÁNG chờ. Ráng: có nghĩa là cố, nói theo tiếng miền Nam.

NAM _ BẮC cũng là VIỆT NAM.CÓ LÀ THIÊN SỨ CŨNG CHẮC GÌ ĐÃ HOÀN HẢO?.....
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

Sao_Online

Quote from: hoatim on 11/12/07, 12:23
NAM _ BẮC cũng là VIỆT NAM.CÓ LÀ THIÊN SỨ CŨNG CHẮC GÌ ĐÃ HOÀN HẢO?.....

Cơ bản là đúng. Nhưng nếu có điều kiện để hoàn thiện bản thân và từng bước hoàn hảo... thì cũng nên tận dụng, chịu khó hoàn thiện.

Tất cả đều nên cố gắng!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

saos@ngmo

Mình cũng hay mắc phải lỗi chính tả, khi được ai sửa, thú thật, hơi ngượng, nhưng đó là một sự giúp đỡ với mình, mình thấy cần cảm ơn người đã sửa cho mình. Vì người ta muốn tốt cho mình mà. Hãy nghĩ xa hơn 1 chút, có thể là sau này, mình sẽ có em bé, rồi sẽ sau đây, con mình lại giống mình tiếp à?!
Hi vọng S_O và chị hangle124 và các member khác luôn có những góp ý quý báu như thế này!
cheer!

hoatim

Nhưng nếu có điều kiện để hoàn thiện bản thân và từng bước hoàn hảo... thì cũng nên tận dụng, chịu khó hoàn thiện

ai cũng muốn mình sống trong điều kiện tốt....
Mỗi con người đều muốn hoàn thiện mình ko ai muốn mình trở thành kẻ xấu cả.
chịu khó hoàn thiện là tính tự vươn lên của mỗi người .điều này ko phải nói chắc ai cũng biết..


lỗi sai chính tả là tại mình ...nếu ai sửa cho mình dương nhiên cũng phải tự sửa . ko giấu rốt....
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

Lovers_Again

Để sót cái topic này hèn gì mà các anh chị inh ỏi vào xem thời trang bàn sang chuyện sai chính tả? thêm 2 con vịt nữa thành chợ ở topic này. Kết đóng
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội