Đuổi hình bắt chữ

Started by Loằng ngoằng, 06/09/06, 14:20

Previous topic - Next topic

Naudaitsua

Quote from: tinhbanvatoi on 07/07/07, 16:41
câu của NDIT là NHÀ XE hihihi đugns là cái chắc ( cộng điểm đi )

Uh đúng rồi thì cộng luôn

To Vit: Mấy hôm nay busy quá nên ko vào , đứa nào mà trừ điểm ông nữa là oánh ko đùa đâu ;D
Cái gì ta cũng có thể có được.. Trừ thời gian

Naudaitsua

Đoán hình Sao :

Sen Đất
Cái gì ta cũng có thể có được.. Trừ thời gian

nothing

Theo em rằng thì là mà:
SEN CẠN
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

vitconhocve

Đáp án SEN CẠN là đúng. Chúc mừng Nothing.  :loeloe:

Sở dĩ được chúc mừng Nothing là vì beo_bu post bài không phải font tiếng Việt có dấu, vốn Từ vựng của mìn lại không được đủ đầy cho lắm nên không dám suy diễn lung tung.





Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

ly_n_ly

Đổi trắng thay đen
oh la la, ghi điểm cho tớ
Only Love

ly_n_ly

tớ trả lời cho câu đã có đáp án rồi (tranh sáng tranh tối, hay là tranh đen tranh trắng nhỉ), chán thế, lại nhầm
Nhưng mà câu trả lới của tớ, tớ cũng thấy hay, cho tớ một điểm đi SSM, à lần trước nhớ không, tớ trả lời được câu SÂU ĐO mà không cộng điểm cho tớ nhấ.
Only Love

nothing

#766
Cộng đểm đê nhà bác Vịt ới ới!

Xung phong...Cho iem post hình tiếp theo nhá!


Thật là ngược đời
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

ly_n_ly

tự dưng nhớ ra từ này, không biết có đúng không
ESCAPE
Only Love

vitconhocve

Quote from: nothing on 14/07/07, 11:20
Cộng đểm đê nhà bác Vịt ới ới!



Lúc nãy đang cộng điểm cho Nothing thì phải đi ra ngoài. Bi giờ cộng rùi đấy.

Mà ấy không chia điểm cho tớ à  :bawling:

Anh Sao đâu nợ chị Ly cái gì ra trả nhanh lên không lãi mẹ đẻ lãi con là hết điểm đấy.
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

nothing

#769
hi hi...mình xin nhá...Thôi nín đi đừng khóc...được rồi...được rồi...đằng nào tớ...cũng ko chia điểm cho đằng ấy đâu :P

@Ly_n_ly: no...no...no...no...no đúng
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội