Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: ngoclinh on 14/10/07, 16:29 Return to Full Version

Title: GIẬN HỜN
Post by: ngoclinh on 14/10/07, 16:29
Tôi không biết vì sao tui khóc?
Tôi giận hờn hay buồn tủi vì ai?
Tôi giận hờn một người xa lạ
Cứ đậm đà gieo nhớ tim tôi ...
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Phan Tâm on 14/10/07, 16:50
Quote from: ngoclinh on 14/10/07, 16:29
Tôi không biết vì sao tui khóc?
Tôi giận hờn hay buồn tủi vì ai?
Tôi giận hờn một người xa lạ
Cứ đậm đà gieo nhớ tim tôi ..

Cất đi em giọt lệ ròng
Cất đi để đón nắng hồng trên sân
Cất đi xin chớ buân khuân
Cất đi để đón mùa xuân sắp về
Cất đi cho môi được kề
Để tôi xóa giúp nặng nề tháng năm ..

Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: tùng anh on 28/10/07, 03:36
Cất đi ngày tháng bên nhau
Anh cùng ai đó còn đâu những chiều
Cất đi anh những cánh diều
Còn đâu mơ ước để diều tung bay
Cất đi lời nói gió bay
Ân tình xưa cũ theo mây xa rồi
Cất đi vị ngọt đôi môi
Nụ hôn ngày đó bên bờ môi ai
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Lovers_Again on 29/10/07, 21:46
Quote from: tùng anh on 28/10/07, 03:36
Cất đi ngày tháng bên nhau
Anh cùng ai đó còn đâu những chiều
Cất đi anh những cánh diều
Còn đâu mơ ước để diều tung bay
Cất đi lời nói gió bay
Ân tình xưa cũ theo mây xa rồi
Cất đi vị ngọt đôi môi
Nụ hôn ngày đó bên bờ môi ai

Ừ! Cất hết đi em
Đừng gợi lại anh đau
Không bên nhau_Nhớ nhau
Đến ngàn sau anh chờ
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: ngoclinh on 30/10/07, 14:21
Làm sao cất hết đây anh?
Làm sao cất hết nỗi niềm trong tim,
Cất đi ai sẽ đi tìm?
Hỏi người tìm thấy nỗi niềm đó không?
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Lovers_Again on 30/10/07, 15:35
Quote from: ngoclinh on 30/10/07, 14:21
Làm sao cất hết đây anh?
Làm sao cất hết nỗi niềm trong tim,
Cất đi ai sẽ đi tìm?
Hỏi người tìm thấy nỗi niềm đó không?

Anh sẽ tìm những yêu thương ngày đó
Của một thời bên em và mãi mãi
Ai sẽ ghép lại những mảnh vỡ tim anh ?
Em hay là một người anh quen biết

Ai sẽ khóc cho nấm mồ anh xanh
Khi anh chết em có đến đưa tiễn
Quên đi em quên hết đi em
Đừng đau khổ vì anh thân Lãng Tử

Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: ngoclinh on 01/11/07, 12:43
Nhớ nhau chẳng thể đi tìm,
Yêu nhau chẳng thể ngồi kề bên nhau
Yêu anh em vẫn đợi chờ
Chờ cho đến lúc trăng lên lại tàn,
Trăng lên rồi lại trăng tàn
Hởi người nơi ấy có tàn theo trăng?
[/b]
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Phan Tâm on 01/11/07, 12:46
Quote from: ngoclinh on 30/10/07, 14:21
Làm sao cất hết đây anh?
Làm sao cất hết nỗi niềm trong tim,
Cất đi ai sẽ đi tìm?
Hỏi người tìm thấy nỗi niềm đó không?

Chuyện gì mà những đầy vơi
Làm cho ngấn lệ đọng rơi xuống lòng
Buồn gì mà cứ bềnh bồng
Nữa trong em đó nữa lồng vào tôi
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Phan Tâm on 01/11/07, 12:48
Quote from: ngoclinh on 01/11/07, 12:43
Nhớ nhau chẳng thể đi tìm,
Yêu nhau chẳng thể ngồi kề bên nhau
Yêu anh em vẫn đợi chờ
Chờ cho đến lúc trăng lên lại tàn,
Trăng lên rồi lại trăng tàn
Hởi người nơi ấy có tàn theo trăng?

Thôi xin đêm hãy cứ trôi !
Thôi xin nghe lắng bước đôi em về !
Thôi xin lệ chớ nảo nề !
Thôi ! Tôi cất giúp ê chề ấy cho
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: ngoclinh on 01/11/07, 13:18
Đêm nay trôi đêm kia đến
Lệ tuôn rơi nổi lòng ai co biết,
Làm sao anh cất hết đây?
Làm sao cất hết nổi niềm của em?
Nổi niềm ngày một vơi đầy,
Anh không cất hết-Anh làm sao đây?
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Phan Tâm on 01/11/07, 13:25
Quote from: ngoclinh on 01/11/07, 13:18
Đêm nay trôi đêm kia đến
Lệ tuôn rơi nổi lòng ai co biết,
Làm sao anh cất hết đây?
Làm sao cất hết nổi niềm của em?
Nổi niềm ngày một vơi đầy,
Anh không cất hết-Anh làm sao đây?


Anh làm sao ư !...đọc nhé  

Lời thơ em viết ngọn ngành
Thơ anh ướm đắp không đành chối đâu !
Vậy thời em hấy mau mau
Cùng anh ra chợ trầu cau mang về
Hai bên cha mẹ đuề huề
Chúc cho đôi trẽ mọi bề yên vui
Duyên trời nghĩ cũng ngộ ghê
Thơ đôi - nặng nghĩa phu thê suốt đời  
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: tùng anh on 01/11/07, 17:35
Quote from: Lovers_Again on 29/10/07, 21:46
Ừ! Cất hết đi em
Đừng gợi lại anh đau
Không bên nhau_Nhớ nhau
Đến ngàn sau anh chờ

Tình ấy đã hững hờ
Chờ đợi hóa hư vô
Thế mà mình cứ ngỡ
Như là hôm qua cơ
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Lovers_Again on 01/11/07, 18:35
Quote from: tùng anh on 01/11/07, 17:35
Tình ấy đã hững hờ
Chờ đợi hóa hư vô
Thế mà mình cứ ngỡ
Như là hôm qua cơ


Đau khổ anh viết thành thơ
Gửi ngàn gửi gió đến bờ em nương
Hoa kia vẫn nở bên đường
Hai màu đỏ tím pha sương mắt buồn

Hoàng hôn xứ lạnh đã buông
Thở dài một tiếng lòng buồn biết bao
Ngàn sao vẫn ở trên cao
Mảnh tim anh vỡ thành sao mất rồi
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: tùng anh on 02/11/07, 23:01
Quote from: Lovers_Again on 01/11/07, 18:35
Đau khổ anh viết thành thơ
Gửi ngàn gửi gió đến bờ em nương
Hoa kia vẫn nở bên đường
Hai màu đỏ tím pha sương mắt buồn

Hoàng hôn xứ lạnh đã buông
Thở dài một tiếng lòng buồn biết bao
Ngàn sao vẫn ở trên cao
Mảnh tim anh vỡ thành sao mất rồi

Nên em mãi ngắm sao trời
Ngàn sao lấp lánh không rời mắt ai
Ánh sao dìu dặt khoan thai
Dõi theo từng bước đắng cay cuộc đời

Bên sao dù chẳng một lời
Cũng nghe văng vẳng những lời yêu xưa
Ngày ấy anh đến trong mưa
Tiếng yêu thắm thiết nhưng chưa nên vần
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Sao_Online on 03/11/07, 12:22
Quote from: phantam085 on 01/11/07, 13:25
Quote from: ngoclinh on 01/11/07, 13:18
Đêm nay trôi đêm kia đến
Lệ tuôn rơi nổi lòng ai co biết,
Làm sao anh cất hết đây?
Làm sao cất hết nổi niềm của em?
Nổi niềm ngày một vơi đầy,
Anh không cất hết-Anh làm sao đây?


Anh làm sao ư !...đọc nhé  

Lời thơ em viết ngọn ngành
Thơ anh ướm đắp không đành chối đâu !
Vậy thời em hấy mau mau
Cùng anh ra chợ trầu cau mang về
Hai bên cha mẹ đuề huề
Chúc cho đôi trẽ mọi bề yên vui
Duyên trời nghĩ cũng ngộ ghê
Thơ đôi - nặng nghĩa phu thê suốt đời  


Ngọc Linh đến đó hết thơ
Thế là có ý đang chờ Phan Tâm
Trầu cau đã sẵn một mâm
Thơ duyên hai túi không chờ ngày sau
Vậy thì Tâm hãy mau mau
Như lời đã nói khỏi đau lòng nàng
Đừng để tình trót dở dang
Ngày sau gặp lại khó sang cầu Kiều!
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: ngoclinh on 03/11/07, 15:51
Quote from: phantam085 on 01/11/07, 13:25
Quote from: ngoclinh on 01/11/07, 13:18
Đêm nay trôi đêm kia đến
Lệ tuôn rơi nổi lòng ai co biết,
Làm sao anh cất hết đây?
Làm sao cất hết nổi niềm của em?
Nổi niềm ngày một vơi đầy,
Anh không cất hết-Anh làm sao đây?


Anh làm sao ư !...đọc nhé  

Lời thơ em viết ngọn ngành
Thơ anh ướm đắp không đành chối đâu !
Vậy thời em hấy mau mau
Cùng anh ra chợ trầu cau mang về
Hai bên cha mẹ đuề huề
Chúc cho đôi trẽ mọi bề yên vui
Duyên trời nghĩ cũng ngộ ghê
Thơ đôi - nặng nghĩa phu thê suốt đời  

Trầu cau mang nặng lời thề,
Nếu Tâm ấy ngõ Linh đây xin chờ,
Mong chờ ngày lại mong chờ,
Trầu cau đem đến Linh em theo về.
Mong ai chớ quên câu thề,
Phu thê trọn nghĩa,sắc son một đời.
[/quote]
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Lovers_Again on 03/11/07, 16:07
Quote from: ngoclinh on 03/11/07, 15:51
Trầu câu mang nặng lời thề,
Nếu Tâm ấy ngõ Linh đây xin chờ,
Mong chờ ngày lại mong chờ,
Trầu câu đem đến Linh em theo về.
Mong ai chớ quên câu thề,
Phu thê trọn nghĩa,sắc son một đời.

Anh sẽ mang đến em
Lời ngọt ngào yêu thương
Nhờ ông tơ đưa đường
Sẽ chọn cỗ đến hỏi

Sợ rằng em không nhận
Để lỡ nhịp tim anh
Trầu xanh cùng cau tím
Anh dành trọn tình anh

Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Phan Tâm on 03/11/07, 20:37
Thơ Sao - Online

Ngọc Linh đến đó hết thơ
Thế là có ý đang chờ Phan Tâm
Trầu cau đã sẵn một mâm
Thơ duyên hai túi không chờ ngày sau
Vậy thì Tâm hãy mau mau
Như lời đã nói khỏi đau lòng nàng
Đừng để tình trót dở dang
Ngày sau gặp lại khó sang cầu Kiều!

Đáp

A ha ý tứ tuyệt vời
Cảm ơn huynh nhé giúp lời phúc ân
Chuyện mai chuyện mối xin vâng
Chờ Đông hết rét - đệ tuân lời liền
Chỉ e bác mẹ chối hiền
Môn đăng hộ đối thì phiền trái tim
Nên nhắn Linh nhé đừng ghim
Huynh tui đùa chút chuyện riêng đó mà
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Phan Tâm on 03/11/07, 20:56
Thơ Ngọc Linh

Trầu cau mang nặng lời thề,
Nếu Tâm ấy ngõ Linh đây xin chờ,
Mong chờ ngày lại mong chờ,
Trầu cau đem đến Linh em theo về.
Mong ai chớ quên câu thề,
Phu thê trọn nghĩa,sắc son một đời.

Đáp

Trầu cau bày bán khắp nơi
Cho duyên với phận mộng đời bên nhau
Để cho đêm trắng đừng sầu
Để cho trống vắng hóa màu ái ân
Còn tôi kẻ ở ngoài sân
Chỉ mong góp nhặt tinh vân lá vàng
Để kết ý niệm thành hàng
Ra câu chúc đỏ tiển nàng vu qui
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: ngoclinh on 03/11/07, 21:33
Quote from: phantam085 on 03/11/07, 20:56
Thơ Ngọc Linh

Trầu cau mang nặng lời thề,
Nếu Tâm ấy ngõ Linh đây xin chờ,
Mong chờ ngày lại mong chờ,
Trầu cau đem đến Linh em theo về.
Mong ai chớ quên câu thề,
Phu thê trọn nghĩa,sắc son một đời.

Đáp

Trầu cau bày bán khắp nơi
Cho duyên với phận mộng đời bên nhau
Để cho đêm trắng đừng sầu
Để cho trống vắng hóa màu ái ân
Còn tôi kẻ ở ngoài sân
Chỉ mong góp nhặt tinh vân lá vàng
Để kết ý niệm thành hàng
Ra câu chúc đỏ tiển nàng vu qui

Nghe qua thơ đã hiểu tình,
Cám ơn ai đã tiển mình vu qui,
Bước vu qui, lệ đẫm my.
Trách người nơi ấy, nở chi thế nầy.  

Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: ngoclinh on 03/11/07, 21:55
Anh ơi ! Sao nở phủ phàng
Viết câu chúc đỏ để đau lòng nàng,
Tôn vinh chung thủy rỏ ràng
Sao chàng lại nở rẽ đàn chia quyên.
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: ngoclinh on 03/11/07, 22:12
Quote from: phantam085 on 03/11/07, 20:37
Thơ Sao - Online

Ngọc Linh đến đó hết thơ
Thế là có ý đang chờ Phan Tâm
Trầu cau đã sẵn một mâm
Thơ duyên hai túi không chờ ngày sau
Vậy thì Tâm hãy mau mau
Như lời đã nói khỏi đau lòng nàng
Đừng để tình trót dở dang
Ngày sau gặp lại khó sang cầu Kiều!

Đáp

A ha ý tứ tuyệt vời
Cảm ơn huynh nhé giúp lời phúc ân
Chuyện mai chuyện mối xin vâng
Chờ Đông hết rét - đệ tuân lời liền
Chỉ e bác mẹ chối hiền
Môn đăng hộ đối thì phiền trái tim
Nên nhắn Linh nhé đừng ghim
Huynh tui đùa chút chuyện riêng đó mà

Cám ơn huynh đã nói ra,
Không yêu em cũng không sao đâu mà,
Tính em ngay thẳng thật thà,
Nên nhầm y' niệm,tương đâu lòng mình.
Từ nay xin ấy đừng đùa,
Đùa duyên đùa nợ không vui bao giờ,
Đừng để ai đó u mờ,
Mơ duyên không có, mơ tình cung không,
Em đây xin lỗi đã ghim,
Cám ơn huynh đã cùng đùa cho vui.[/

[/quote]
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Sao_Online on 03/11/07, 22:44
Linh ơi em hãy đừng buồn
Phan Tâm chỉ muốn em vui thôi mà
Đâu ngờ lời đã nói ra
Người ta bắt được xem là tình yêu

Hôm nay anh đã đến đây
Thay Tâm có thể không đầy em mong
Muốn em soi rõ đục trong
Anh đây có thể cho lòng em vơi!
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Lovers_Again on 03/11/07, 22:47
Quote from: ngoclinh on 03/11/07, 22:12
Cám ơn anh anh đã nói ra,
Không yêu em cũng không sao đâu mà,
Tính em ngay thẳng thật thà,
Nên nhầm y' niệm,tương đâu lòng mình.
Từ nay xin ấy đừng đùa,
Đùa duyên đùa nợ không vui bao giờ,
Đừng để ai đó u mờ,
Mơ duyên không có, mơ tình cung không,
Em đây xin lỗi đã ghim,
Cám ơn anh đã cùng đùa cho vui.

PhanTâm đâu có đùa chơi
Chỉ là xấu hổ nói lời khó nghe
Linh nè bạn cứ yên tâm
Ngày mai huynh ấy ngẫm rồi hiểu ngay

Vụ này anh phantam đau đầu rồi làm người ta buồn rồi kìa đến L_A và anh S_O phải vào chữa cháy  :lick: :lick:

Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: ngoclinh on 04/11/07, 01:44
Quote from: Sao_Online on 03/11/07, 22:44
Linh ơi em hãy đừng buồn
Phan Tâm chỉ muốn em vui thôi mà
Đâu ngờ lời đã nói ra
Người ta bắt được xem là tình yêu

Hôm nay anh đã đến đây
Thay Tâm có thể không đầy em mong
Muốn em soi rõ đục trong
Anh đây có thể cho lòng em vơi!

Cám ơn ai đã xớt chia,
Cám ơn ai đã phân chia nổi niềm,
Cám ơn ai đã tỏa bày.
Cám ơn ai đã hiểu dùm lòng em.

Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Lovers_Again on 04/11/07, 01:50
Quote from: ngoclinh on 04/11/07, 01:44

Cám ơn ai đã xớt chia,
Cám ơn ai đã phân chia nổi niềm,
Cám ơn ai đã tỏa bày.
Cám ơn ai đã hiểu dùm lòng em.

Đừng cảm ơn anh một kẻ sầu
Chỉ hiểu lòng em cũng khổ đau
Ngàn sau cho đến ngàn sau
Yêu nhau còn khổ còn đau và Sầu 
 


Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Sao_Online on 04/11/07, 01:56
Quote from: ngoclinh on 04/11/07, 01:44
Cám ơn ai đã xớt chia,
Cám ơn ai đã phân chia nổi niềm,
Cám ơn ai đã tỏa bày.
Cám ơn ai đã hiểu dùm lòng em.

Anh có thể thay được lòng em?
Ai đó là sao? anh là Sao!
Người ta trong phút rong chơi đó
Nay đã quay lưng hết nợ tình

Anh sẽ chờ em quên chuyện xưa
Rồi đến bên anh ta say sưa
Trầu cau anh có sẵn một số
Chỉ đợi em sang ta đãi làng!
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: ngoclinh on 04/11/07, 02:03
Định Quán đêm nay mưa tầm tã,
Gió lại nhiều - mưa nặng hạt nhiều hơn,
Tạm dừng chân nơi mái lá cô đơn
Mình cảm thấy cỏi lòng thêm luyến nhớ.
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Lovers_Again on 04/11/07, 02:09
Quote from: ngoclinh on 04/11/07, 02:03
Định Quán đêm nay mưa tầm tã,
Gió lại nhiều mưa nặng hạt nhiều hơn,
Tạm dừng chân nơi mái lá cô đơn
Mình cảm thấy cỏi lòng thêm luyến nhớ.

Em đang nhớ ai đang nhớ ai?
Có ai kêu gọi ai mời chào
Em đang yêu ai em yêu ai
Tình nào trao hết cháy tình anh
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: ngoclinh on 04/11/07, 02:19
Quote from: Lovers_Again on 04/11/07, 02:09
Quote from: ngoclinh on 04/11/07, 02:03
Định Quán đêm nay mưa tầm tã,
Gió lại nhiều mưa nặng hạt nhiều hơn,
Tạm dừng chân nơi mái lá cô đơn
Mình cảm thấy cỏi lòng thêm luyến nhớ.

Em đang nhớ ai đang nhớ ai?
Có ai kêu gọi ai mời chào
Em đang yêu ai em yêu ai
Tình nào trao hết cháy tình anh

Đêm mưa tí tách ngoài trời,
Lòng nghe cay đắng bồi hồi làm sao,
Nhớ ai ruột thắt lòng đau,
Yêu nhau nay đã những ngày đã qua,
Biết người có nhớ đến ta
Còn ta thì mãi xót xa về người.
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Lovers_Again on 04/11/07, 02:23
Quote from: ngoclinh on 04/11/07, 02:19

Đêm mưa tí tách ngoài trời,
Lòng nghe cay đắng bồi hồi làm sao,
Nhớ ai ruột thắt lòng đau,
Yêu nhau nay đã những ngày đã qua,
Biết người có nhớ đến ta
Còn ta thì mãi xót xa về người.


Em ơi chớ trách oán trời
Trách anh không nói một lời lìa xa
Tình ta chỉ có Hằng Nga
Mới hiểu mới biết lòng ta có người
 

Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: ngoclinh on 06/11/07, 23:16
Quote from: Lovers_Again on 04/11/07, 02:23
Quote from: ngoclinh on 04/11/07, 02:19

Đêm mưa tí tách ngoài trời,
Lòng nghe cay đắng bồi hồi làm sao,
Nhớ ai ruột thắt lòng đau,
Yêu nhau nay đã những ngày đã qua,
Biết người có nhớ đến ta
Còn ta thì mãi xót xa về người.


Em ơi chớ trách oán trời
Trách anh không nói một lời lìa xa
Tình ta chỉ có Hằng Nga
Mới hiểu mới biết lòng ta có người
 




Em nào dám oán trách trời,
Trách duyên trách phận,trách đời hẩm hiu
Trách cho số phận mĩ miều
Trách người nơi ấy,nở quên nơi này.
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Lam Giang_Nhật Lệ on 06/11/07, 23:22
Quote from: ngoclinh on 06/11/07, 23:16
Em nào dám oán trách trời,
Trách duyên trách phận,trách đời hẩm hiu
Trách cho số phận mĩ miều
Trách người nơi ấy,nở quên nơi này.

Tình nay oan trái người ơi
Lòng nghe đau nhói một lời thơ than
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Phan Tâm on 06/11/07, 23:32
Thơ Ngọc Linh

Đêm mưa tí tách ngoài trời,
Lòng nghe cay đắng bồi hồi làm sao,
Nhớ ai ruột thắt lòng đau,
Yêu nhau nay đã những ngày đã qua,
Biết người có nhớ đến ta
Còn ta thì mãi xót xa về người.

Đáp

Thương ai mà mộng gởi ngàn ?
Luyến chi mưa ấy lệ trầm đêm không
Ôm vào mòn mõi sầu đong
Yêu như thế ấy đoạn trường em ơi !
Đêm nay nhắn nhủ xa xôi
Tinh khôi tôi vẫn ấp ôm nơi nầy
Thì môi - thì môi xin đầy
Hôn vào thương nhớ cho ngày được qua



Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Phan Tâm on 06/11/07, 23:42
Thơ Ngọc Linh

Em nào dám oán trách trời,
Trách duyên trách phận,trách đời hẩm hiu
Trách cho số phận mĩ miều
Trách người nơi ấy,nở quên nơi này.

Đáp

Không - không ..Anh có quên đâu
Chỉ đang cất giấu mảnh sầu trong tim
Để chiều sắc tím được nghiêng
Thiêng liêng ru giấc mộng riêng chúng mình
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Sao_Online on 07/11/07, 07:42
Quote from: ngoclinh on 04/11/07, 02:19
Đêm mưa tí tách ngoài trời,
Lòng nghe cay đắng bồi hồi làm sao,
Nhớ ai ruột thắt lòng đau,
Yêu nhau nay đã những ngày đã qua,
Biết người có nhớ đến ta
Còn ta thì mãi xót xa về người.

Quote from: ngoclinh on 06/11/07, 23:16
Em nào dám oán trách trời,
Trách duyên trách phận,trách đời hẩm hiu
Trách cho số phận mĩ miều
Trách người nơi ấy, nở quên nơi này.

Yêu người tha thiết người ơi
Nơi này anh vẫn đợi chờ, ngóng trông
Cớ sao người mãi viển vông
Mong chờ giấc mộng ở chồng người ta?

Mặc dù chẳng muốn nói ra
Nhưng mà người ấy đâu là của em
Còn anh cứ mãi bon chen
Đưa chân vào cuộc em thèm ngó đâu!
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Phan Tâm on 08/11/07, 11:00
Thơ Sao - Onlne

Yêu người tha thiết người ơi
Nơi này anh vẫn đợi chờ, ngóng trông
Cớ sao người mãi viển vông
Mong chờ giấc mộng ở chồng người ta?

Mặc dù chẳng muốn nói ra
Nhưng mà người ấy đâu là của em
Còn anh cứ mãi bon chen
Đưa chân vào cuộc em thèm ngó đâu!

Đáp

Ơ hay ! Bác đã chữa thông
Nói chi chữ chỗng chữ chồng chết tui
Lở ra cô ấy xin lui
Lấy đâu hôn lể để khui đãi đằng

Kìa kìa ! Cô ấy vùng vằng
Giận vì bác đó nhọc nhằn khổ tui
Khéo thơ hay chữ nói vui
Xin ai đừng giận tội tui lém mà
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Lovers_Again on 08/11/07, 11:37
PhanTam huỳnh chớ buồn chi
Ngọc Linh chung thủy thật thà tình anh
Sao anh sợ chuyện chẳng thành
Lên rừng đánh hổ phải rành Hang đâu  

Cố lên anh Tâm L_A làm cổ động viên cho  :bb:
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: ngoclinh on 08/11/07, 11:50
Quote from: phantam085 on 08/11/07, 11:00
Thơ Sao - Onlne

Yêu người tha thiết người ơi
Nơi này anh vẫn đợi chờ, ngóng trông
Cớ sao người mãi viển vông
Mong chờ giấc mộng ở chồng người ta?

Mặc dù chẳng muốn nói ra
Nhưng mà người ấy đâu là của em
Còn anh cứ mãi bon chen
Đưa chân vào cuộc em thèm ngó đâu!

Đáp

Ơ hay ! Bác đã chữa thông
Nói chi chữ chỗng chữ chồng chết tui
Lở ra cô ấy xin lui
Lấy đâu hôn lể để khui đãi đằng

Kìa kìa ! Cô ấy vùng vằng
Giận vì bác đó nhọc nhằn khổ tui
Khéo thơ hay chữ nói vui
Xin ai đừng giận tội tui lém mà

Em đây đâu có vùng vằng
Chẳng qua làm thế cho anh yêu mà
Để mai cùng ướm măm trà
Dâng Cha trình Mẹ ta là phu thê.
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Lovers_Again on 08/11/07, 12:17
hihihihi

Anh Tâm ui

Dân Cha Trình Mẹ mình là phu thê kìa


Anh Tâm chớ có hững hờ
Người ta có ý còn chờ gì đây?
Không vào đối lại thơ ngay
Người chờ sốt ruột mỏi ngày ngóng trông
 
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Sao_Online on 09/11/07, 21:55
Quote from: phantam085 on 08/11/07, 11:00

Ơ hay ! Bác đã chữa thông
Nói chi chữ chỗng chữ chồng chết tui
Lở ra cô ấy xin lui
Lấy đâu hôn lể để khui đãi đằng

Kìa kìa ! Cô ấy vùng vằng
Giận vì bác đó nhọc nhằn khổ tui
Khéo thơ hay chữ nói vui
Xin ai đừng giận tội tui lém mà

Ơ kìa đồng chí Phan Tâm
Hình như đồng chí đã nhầm ý tôi
Lời tôi chỉ nói "đã rồi" cho xong
Lời Tâm mới nói đau lòng người ta

Nào là đằng ấy đừng ghim
Rằng Tâm đùa chút chuyện riêng để cười
Vì lo bác mẹ không mời
Hay là vì chạy lấy người cho xong?

Quote from: phantam085 on 03/11/07, 20:37

Nên nhắn Linh nhé đừng ghim
Huynh tui đùa chút chuyện riêng đó mà
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Phan Tâm on 10/11/07, 16:17
Thơ Ngọc Linh


Em đây đâu có vùng vằng
Chẳng qua làm thế cho anh yêu mà
Để mai cùng ướm măm trà
Dâng Cha trình Mẹ ta là phu thê.

Đáp

Cãm ơn ý tứ gần kề
Nhưng Thơ tự cổ trăm bề khó khăn
Chỉ là một khúc hành văn
Dám đâu với lấy mộng xanh với nàng
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: VuaPhapThuat on 15/06/08, 08:25
Quote from: ngoclinh on 03/11/07, 15:51

Trầu cau mang nặng lời thề,
Nếu Tâm ấy ngõ Linh đây xin chờ,
Mong chờ ngày lại mong chờ,
Trầu cau đem đến Linh em theo về.
Mong ai chớ quên câu thề,
Phu thê trọn nghĩa,sắc son một đời.


Nghe qua toàn là chuyện tình
Một người may mắn một mình tui đau
Thương cho thân phận chìm sâu
Đêm về đêm nhớ đêm thâu mấy ngày
Nếu yêu xin hãy nhớ hoài
Dù cho xa cách thương hoài ngàn năm


Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: chianhltt on 12/09/08, 23:02
con gái nói ghét là thương
thế nhưng con trái đâu biết để mà lường
đêm về cứ như là tim vỡ
biết rằng con gái chẳng còn thương

thế nên chị em chớ giận hờn
hờn hoài chẳng biết con trai sẽ buồn hơn
đến ngày trái tim  con gái nhớ
bông nhiên con trai muốn stop luôn.
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: Phan Tâm on 16/09/08, 11:28
Quote from: chianhltt on 12/09/08, 23:02
con gái nói ghét là thương
thế nhưng con trái đâu biết để mà lường
đêm về cứ như là tim vỡ
biết rằng con gái chẳng còn thương

thế nên chị em chớ giận hờn
hờn hoài chẳng biết con trai sẽ buồn hơn
đến ngày trái tim  con gái nhớ
bông nhiên con trai muốn stop luôn.

Lời em viết đậu lên hoa
Làm hương vương tỏa bến xa chạnh buồn
Muốn xin sương trắng chỉ đường
Sương rằng đò ấy chán chường - đã xa
Mặc sông ôm vắng thiết tha
Lăn tăn gợn mãi âm va đợi chờ
Hoa buồn bờ cũng thẩn thờ
Yêu đương mượn gởi ngàn nhờ vào thơ
Title: Re: GIẬN HỜN
Post by: chianhltt on 19/09/08, 22:58
Tự nhiên vu vơ thấy buồn buồn
Cái thơ tâm sư chút sầu buôn
Giận nhau hai đứa không thèm ngó
Chỉ vì câu thơ nhớ ai buồn

Tự nhiên thấy buồn buồn
Chỉ vì người ta chằng hiểu chút nào hơn
Thôi thì tâm tư gửi cho gió
Sẻ chia đêm nay bớt nỗi buồn