Em yêu chị!

Started by Sao_Online, 06/11/07, 21:01

Previous topic - Next topic

Lovers_Again

Em thương người lớn hơn em
Người từng trang trải cuộc đời gió sương
Em thương chị vẫn đón đường
Cùng em chung lối tối về cùng nhau
Và rồi... Yêu chị mất rồi

Lời xưa vụng dại em nói
Chị xa có nhớ có còn chờ em
Con đường giờ vắng bóng ai?
Bóng em đơn bước đường về thiếu ai?
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

Phan Tâm

#11
Quote from: Sao_Online on 09/11/07, 22:14
Quote from: phantam085 on 08/11/07, 08:40

Ơi ơi ! Ai có sẳn sàng
Cho SAO được sáng cho vàng lửa yêu
Chứ ngồi mà cứ buồn thiu
Đếm qua đếm lại hẩm hiu tám nàng
(toàn 9 X không - hiz )

Hi hi... Ai đó thật kỳ
Khi không lại nói chi ly tám nàng
Cuộc đời SAO vốn dở dang
Sắp sang thứ chín chưa màng cưới xin

Chín nàng SAO vẫn ước mơ
Tình đầu 8 mối có ngờ được đâu
Mong cầu thứ chín, tình đầu
Cho SAO được đậu, được lâu một đời

Một điều thật lạ trong đây
Chưa hề gặp một phút giây, lần nào
Làm sao đếm đủ cho SAO
Tám nàng SAO vẫn chưa vào được ai!


Chuyện đời cứ ngậm rồi nhai
Như lúc ăn cháo ăn khoai đó mà
Các cô luôn nói thật thà
Mà huynh tui đã chín bà đi đong
Lòng vòng lại gọi lại mong
Duyên chi cắc cớ cứ trông cứ chờ
Cô tám cô chín lên bờ
Còn cô sáu bảy lại vờ thả trôi
Huynh ơi  ! Cưới vợ đi thôi
Hên sui một chuyến có đôi với đời
Cái mà mọi người luôn cần là sự tốt bụng .


Trung Tâm Văn Hóa TT-TT Huyện Long Thành - Đồng Nai
       Chủ nhiệm CLB " Người Yêu Thơ " Long Thành .
ĐT : 0901 614 370 .
Email : [email protected]

Sao_Online

#12
Quote from: phantam085 on 01/12/07, 17:17
Chuyện đời cứ ngậm rồi nhai
Như lúc ăn cháo ăn khoai đó mà
Các cô luôn nói thật thà
Mà huynh tui đã chín bà đi đong
Lòng vòng lại gọi lại mong
Duyên chi cắc cớ cứ trông cứ chờ
Cô tám cô chín lên bờ
Còn cô sáu bảy lại vờ thả trôi
Huynh ơi  ! Cưới vợ đi thôi
Hên sui một chuyến có đôi với đời

Tuyệt, tôi chưa thấy bài nào lại tuyệt như bài này, hay lắm! Thanks Phan Tâm!

Cuộc đời là ván đỏ đen
Hôn nhân - chuyện lớn, ai thèm nói chơi
Ngồi ôn chuyện cũ một thời
Tình yêu có tám mà người vẫn không!

Từ nay anh ngóng, anh trông
Tơ hồng một mối làm chồng người ta
Từ nay cho mãi đến già
Yêu em, duy nhất! Để nhà yên vui!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

hangle124

Trời, sáng giờ mấy em lo "rặn" thơ đấy à?
Share The Joys

saos@ngmo

Quote#12  01/12/07, 17:27

Từ hồi tháng 12 chị à, :D

Lovers_Again

Quote from: saos@ngmo on 10/01/08, 15:30
Quote#12  01/12/07, 17:27

Từ hồi tháng 12 chị à, :D
Quote from: hangle124 on 10/01/08, 15:27
Trời, sáng giờ mấy em lo "rặn" thơ đấy à?

Tưởng 2 người vào làm thơ
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

Sao_Online

#16
Hangle124 vào comment ở đây à? Đã thấy "kết" nhau chưa? Welcome!

Hằng Lê ơi hỡi Hằng Lê
Đi đâu mà mãi chẳng về với em?
Hai từ "yêu chú" chửa quen
Nên ta phải thử một phen chị à!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

petite

#17
 
Promises don't come easy

I should have known all along,there was something wrong
I just never read between the lines
Then I woke up one day and found you on your way
Leaving nothing but my heart behind
What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
But tell me if there's a way to bring you back home to stay
Well I'd promise anything to you

I've been walkin' around with my head hanging down
Wondrin' what I'm gonna do
'Cause when you walked out that door,I knew I needed you more
Than to take a chance on losing you
What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
You know I've made up my mind to make it work this time
That's the promise that I give to you

You never thought I loved you
I guess you never thought I cared
May be I was just too proud to say it out loud
Now I know, to let my feelings go (so tell me)
What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
You know I've made up my mind to make it work this time
That's the promise I can give to you
What can I do to make it up to you

Xin đừng hứa hẹn dễ dàng "Promise don't come to easy"

Lẽ ra em nên biết từ lâu rằng có điều gì đó không ổn chứ
Em chỉ là chưa bao giờ đoán được ẩn ý
Và rồi ngày kia em thức giấc,nhìn thấy anh ra đi
Chẳng để lại thứ gì ngoài trái tim em
Liệu em có thể làm gì được cho anh đây?
Những lời hứa hẹn chẳng bao giờ đến 1 cách dễ dàng cả
Nhưng xin hãy nói cho em biết, nếu có cách nào có thể mang anh quay trở lại
Thì em sẽ làm tất cả cho anh.

Em đi lang thang, tâm trí nặng nề
Tự hỏi lòng mình sẽ làm gì đây
Bởi vì khi anh đã ra đi,em mới biết là mình cần có anh biết bao hơn là phải để mất anh
Liệu em có thể làm gì cho anh đây?
Những lời hứa hẹn chẳng bao giờ đến 1 cách dễ dàng cả
Anh biết không em đã quyết định lần này em sẽ thực hiện
Về lời hứa mà em đã hứa với anh
Anh chẳng bao giờ nghĩ rằng em yêu anh cả
Em cho là anh nghĩ em quá thận trọng
Nhưng chỉ vì em quá tự hào nên chẳng thể nói rõ ra
Bây giờ thì em biết, hãy cứ để mọi cảm nhận của mình biến mất(vì thế xin nói cho em biết)
Liệu em có thể làm gì cho anh đây?
Những lời hứa hẹn chẳng bao giờ đến 1 cách dễ dàng cả 
(khong hieu bai nay dich dung chua nhi? hinh nhu cung khong dung cho lam ::))


hangle124

Quote from: Sao_Online on 10/01/08, 18:42
Hangle124 vào comment ở đây à? Đã thấy "kết" nhau chưa? Welcome!

Làm sao chị biết topic này chứ. Hình như là votinh_86 hay L_A gửi cho chị link này để đọc thơ. Mà công nhận, mọi người cũng rảnh thiệt đó nha.
Share The Joys

votinh_d86

Sao thì kén cá chịn canh
ăn nhanh kẻo nguội là tanh cả làng
đời  dài mấy tí hơi anh
chi ni xét kĩ làm chi mà thành
thôi thì nhắm đại 1 vai
đưa vào tầm ngắm bắn tằng 1 viên
Aka , 31 ,lựu nào 84
43 anh ngắm Nàng chạy lên mây
vô tình  lãng mạng kiếp phong lưu
cô độc quạnh hiu một kíp  người

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội