Ừ THÌ MÌNH CHIA TAY

Started by hoatim, 03/05/07, 19:39

Previous topic - Next topic

nothing

Vô đề

Gương vẫn hững hờ trên tủ phấn
Thoáng thấy ta qua có giật mình?
Chiều này mắt trũng màu tê tái
Ta để tang mình mấy mươi năm

Một lần khắc khoải chân lê gót
Ta thấy ta lạc giữa không trung
Ta nắm mây trời đòi giữ lấy
Nên vỡ tan mình giữa hư không.

Đường dẫn tới nơi không có đường
Trái tim rỗng - trống như la bàn
Mở bao phương hướng không phương hướng
Ta đành một mình đi lang thang.


Cảm chân thành cảm ơn "gia đình" vì đã thích thơ em post..hihi...!
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

hoatim

#11
bài thơ này hay va rất buồn nếu ai yêu thích thơ thì chỉ cần đọc câu đầu tien của bài thơ đã thấy thấm thía nỗi buồn hay nói cách khác la cô đôn lạnh vắng "gương vẫn hờ hững trên tủ phấn"có đúng là buôn ko?
vài câu cuối đưa người ta tới một cái gì rất là ảo nếu ai cảm và nhận theo mấy câu cuối này thì thương hay la những trái tim cô đơn
:argue:
ối rời ơi dơ hơi rồi sao lại bình luận thơ thế này nhỉ dở quá bài thơ hay ma mình bình luận chẳng hay chút nào hiiiiiiiii xin lỗi nothing nha......acac :lick: :bawling:
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

nothing

Chia

Bao nhiêu sao rơi xuống hết lòng
                                         đường
Bầu trời chết
Thành dòng sông đen thẫm...
Anh ở một bờ
Và bờ khác
Mình em...


Chia tay

Thế là ta giã từ nhau
Sông Ngô bể Sở biết đâu mà tìm?
Anh đi theo khát vọng anh
Còn em về với con tim chết rồi
Ước cho anh gặp một người
Con tim biết chết khi rời xa anh.


hihi, có người hiểu là tốt rồi chị hoatim ạ!
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

nothing

Để lại

Bước vào một chuyến đi chông chênh
không anh
em để lại nơi đây
những giọt nước mắt
nhiều nụ cười
bóng dáng những đêm hiếm hoi
hạnh phúc
điều mơ ước bình thường
niềm chua xót hôm nay

Em để lại những hơi thở quấn quít
môi hôn cuồng điên
từng giọt mồ hôi mãn nguyện
những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi
không bao giờ dứt
những trò đùa
lòng khao khát yêu đương

Em để lại những sáng nắng chiều mưa
mắt nhìn trong mắt
những viên thuốc
những lọ dầu
những li cà phê đen, những li sữa nóng
những lần giận hờn
tha thiết dỗ dành nhau

Hành trang lên đường là lồng ngực đau
tình yêu trái tim vết thương đỏ máu
em để lại anh nhìn
điều vĩ đại mà em có thể
điều duy nhất mà em tôn thờ
em để lại cho anh

Em sẽ bay như con chim chỉ còn một
                                               cánh
như chiếc đồng hồ chỉ còn một kim
như một người không hồn
Em để lại tim em...
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

hoatim

::  TA  VỀ  ::
 
Ta  về  để  nhớ  ngày  đi.
Ta  về  lắng  đọng  xuân  thì  đã  qua.
Đường  đi  đường  đã  quá  xa.
Ta  về  lắng  đọng  phong  ba  đời  buồn.
 
Hồn  ru  nhè  nhẹ  hồi  chuông.
Ta  về  đứng  giữa  sân  trường  áo  bay.
Sầu  thơ  cao  vút  ngọn  cây.
Ta  về  tìm  chút  ngất  ngây  muộn  màng.
 
Dẫu  còn  ai  đó  trông  sang.
Dáng  ngây  thơ  đã  bàng  hòang  buổi  xưa.
Ta  về  hứng  với  giọt  mưa.
Chợt  nghe  lạnh  nhịp  đong  đưa  tháng  ngày.
 
Tay  khô  nhận  chén  đắng  cay.
Ta  về  nửa  tỉnh  nửa  say  nói  cười.
Ta  về  vẽ  tuổi  đôi  mươi.
Màu  son  phai  nhạt  khung  trời  rong  rêu.
 
Khăn  xưa  đã  nát  đường  thêu.
Đèn  hiu  hắt  bóng  loang  khêu  ngọn  tàn.
Ta  về  mỏi  gót  lang  thang.
Lòng  ta  tan  nát....giữa  ngàn...cười  vui...
 
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

Em se la Nguoi ra di


Quote from: nothing on 05/05/07, 15:16
Để lại

Bước vào một chuyến đi chông chênh
không anh
em để lại nơi đây
những giọt nước mắt
nhiều nụ cười
bóng dáng những đêm hiếm hoi
hạnh phúc
điều mơ ước bình thường
niềm chua xót hôm nay

Em để lại những hơi thở quấn quít
môi hôn cuồng điên
từng giọt mồ hôi mãn nguyện
những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi
không bao giờ dứt
những trò đùa
lòng khao khát yêu đương

Em để lại những sáng nắng chiều mưa
mắt nhìn trong mắt
những viên thuốc
những lọ dầu
những li cà phê đen, những li sữa nóng
những lần giận hờn
tha thiết dỗ dành nhau

Hành trang lên đường là lồng ngực đau
tình yêu trái tim vết thương đỏ máu
em để lại anh nhìn
điều vĩ đại mà em có thể
điều duy nhất mà em tôn thờ
em để lại cho anh

Em sẽ bay như con chim chỉ còn một
                                               cánh
như chiếc đồng hồ chỉ còn một kim
như một người không hồn
Em để lại tim em...
Ui, sao mình thích thơ của nothing thế. Buồn, đau và rất ý nghĩa. Mình thích không chỉ bởi bài thơ hay mà còn rất ý nghĩa với mình, giống mình mà mình chưa thể nói lên được như thế.

hoatim

thơ của noting rất hay.
hoatim hồi âm hai câu này cho bài thơ "ĐỂ LẠI" của notinh nhé vì hoatim doc câu cuối của bải thơ là : "em sẽ bay như con chim chỉ còn một cánh"

Con chim không thể bay bằng một cánh
Tình cảm không thể chắp bởi một người đâu.

tặng nothinh câu này nhé

"Những kỷ niệm đẹp giữ được nâu
Nhưng những kỷ niệm buồn đau còn dài nâu hơn nữa

hoatim siêu tầm đấy không phải tự làm đâu
hihi thông cảm nhé
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

ma_xinh_xan

Chiều thứ bảy

Lại thêm một chiều thứ bảy không anh!
Em ngồi đối diện với nỗi buồn con gái.
Những cuộc vui mê mải
Anh đâu phải là người chỉ của riêng em

Chiều thứ bảy phố bỗng rộng thênh thang.
Em vô duyên bước đi tìm kỉ niệm
Kỷ niệm nhạt nhoà
Anh đi rồi con phố ấy cô đơn

Chiều thứ bảy thấy hồn mình rộng hơn.
Nhưng nước mắt không làm nên cổ tích.
Nguỵ biện trái tim những điều không có thật
Rằng :"phía trời xa anh vẫn ngóng về"

Là một thời của dang dở câu thơ
Viết yêu thương từ những ngày lãng mạn.
Thời gian trôi dài năm tháng.
Lại thêm một chiều thứ bảy không anh....

Ngọn nến quá nhỏ, Nến không đủ ấm

ma_xinh_xan

KHOẢNG TRỐNG BẤT THƯỜNG

Em nghĩ đến ngày mình không còn bên nhau
Vì trăm ngàn lý do hoặc không lời thanh minh nào cả
Hạnh phúc bây giờ thuộc về một người xa lạ
Em tìm đến nơi cho vay mượn nụ cười

Cuộc đời xếp đặt mọi điều là cuộc chơi
Vì chỉ mỗi người mới biết mình được mất
Em sợ lúc cuộc chơi của mình kết thúc
Ai ra đi nhẹ nhàng?
Ai ở lại tái tê?

Em biết chẳng nên nói trước điều gì
Nhưng vẫn giật mình vì một nỗi buồn đang đợi em đâu đó
Trái tim em mong manh như lá cỏ
Làm sao níu giữ được chân người?

Là khoảng trống bất thường của em. Thế thôi!
Bước vào đời giữa ngày mưa ngày nắng
Em vẫn đợi hết tháng năm dài rộng
Bằng nỗi nhớ bình yên...trong tim mình

Ngọn nến quá nhỏ, Nến không đủ ấm

hoatim

đoc hai bài thơ của MXX đăng mình có cảm giác nâng nâng một nỗi buồn.nhưng nhũng bải thơ buồn thường là những bài thơ hay.đọc đi đọc lại vẫn không thấy chán.

MXX thanks
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội