Thư giãn - Giải trí => Yêu tiếng cười - Chat chít => Topic started by: symphony on 15/02/08, 15:50 Return to Full Version

Title: Nhạc xuyên tạc
Post by: symphony on 15/02/08, 15:50
Đi học
Hôm qua em đốt nhà,
mẹ oánh em gần chết.
Hôm nay mẹ lên nương,
Một mình em đốt tiếp.
Hương rừng thơm mùi khói,
Nước suối đen sì sì.
Cả nhà em chết cháy,
Em án tù chung thân.
Tù của em be bé
Nằm ở giữa rừng xanh.
Chú cảnh sát tre trẻ
Dập em rất dã man.
Hương rừng tanh mùi máu,
Nước suối pha màu hồng.
Tù của em trên gác,
Xác em ở dưới hầm..

Anh em có cái gì hay thì chia sẻ luôn nhé!
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: Sao_Online on 15/02/08, 21:50
Đất nước

Đất nước tôi, rôm rả nhậu nhẹt hoài
Nghe dịu nỗi đau, của mẹ
Ba lần rót bia hơi, hai lần rót nhầm rượu thuốc
Các anh say mềm, mình mẹ dọn mâm
Đất nước tôi đất nước tôi, có thế thôi

.........................

Đất nước tôi, nay trở về hòa bình
Nghe nhiều nỗi vui, của mẹ
Ba lần tiễn con đi
Hai lần nhận nhà tình nghĩa
Các anh không về, mình mẹ một dinh cơ
Đất nước tôi đất nước tôi, có thế thôi :D
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: Sao_Online on 15/02/08, 21:51
Trường sơn đông, Trường Sơn Tây

Cùng đánh võng trên đường ngoại ô
2 đứa ở 2 lề xa lộ
vào đua thì rủi may do số
lề bên Đông nhớ lề bên Tây...

Lề bên Tây anh đua
thương em, thương em bên ấy đông người
con đường này quyết tử
Gió bay ào ào cho chảy nước mắt
cá độ nhiều em đã ớn hay chưa?

Còn em thương bên kia anh mải đua
hết tốc độ đứt phanh rồi ngã...
Biết lòng anh say mềm tốc độ
là chắc anh coi mạng sống như bèo.

Anh lên xe ngồi rạp một bên
Cái gạt số xua đi nỗi nhở
Anh rẽ phố, bất ngờ cảnh sát
Cái còng tay gợi nhớ xà lim.

Từ bên em " phôn" sang bên nơi anh
những " yêng hùng" kéo nhau đi Hoàn Vũ
như tình ta tiến về " âm phủ"
Bên lề Đông khóc bên lề Tây.
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: Sao_Online on 15/02/08, 21:52
ĐỜI SINH VIÊN

Một ba lô tôi khoác trên vai
vòng ra ga tìm lối về nhà
dòng ngưòi chen ngang tôi ngao ngán ra đường quốc lộ
Ngồi chờ xe ca không thấy nên tôi đành quốc bộ
Này em yêu có biết hay chăng
đời sinh viên đâu có nhiều tiền
và kìa một xe ca đang lăn bánh trên đường quốc lộ
và người lơ xe đang vẫy gọi mọi người lên xe
Đưa hai mươi nghìn đây, dạ thưa bác cháu không có tiền
ơ hay chưa thằng kia không có tiền thì mời xuống xe
báo cáo bác lơ xe cháu nhẵn túi thật mà
mong các bác thương cho một lần thôi
Không lôi thôi cậu kia, đã không có lại còn lắm mồm
lên xe đi bà con, ai có tiền mời ngồi nghế trên
bao nhiêu nỗi thanh minh, đã nói hết thành lời
nhưng các bác không cho, đành chịu thôi.
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: Sao_Online on 15/02/08, 21:53
Thể dục sáng

Cô dậy em, bài thể dục buổi sáng
Một, hai, ba, bốn hít thở, hít thở, hít thở
Một, Hai tay đưa lên trời,
Hai, Hai tay ngang bờ vai
Ba, Hai tay giơ trước ngực
Bốn, Buông cả hai tay
Một, hai, ba, bốn hít vào thở ra, hít vào thở ra

Thể dục buổi tối

Em dạy cô, bài thể dục buổi tối
1 2 3 4 chết mệt chết mệt chết mệt
1. Đưa 2 chân lên trời
2. Ôm hay tay vào lưng
3. Đung đưa cho đúng nhịp
4. Không được kêu la

1 2 3 4 Đút vào nhổ ra, đút vào nhổ ra
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: Sao_Online on 15/02/08, 22:11
NHẠC RỪNG

Cúc cu, cúc cu. Chim rừng ca trong nắng.
Em nghe, em nghe, chim rừng kêu ve ve.
Có anh du kích, đi qua khu rừng vắng,
thấy em một mình trong lòng vui phơi phới.
Anh cười khà khà, rồi vứt súng sáp vô.
Chim rừng sợ quá, bay vào trong không trung.
Khúc khích, khúc khích, em cười như chim chích.
Hế hê, hế hê, anh cười như con dê.

CON CHIM VÀNH KHUYÊN

Có con chim vành khuyên đực, dáng trông thật găng-tơ quá.
Gọi lại, vả ngay đánh cho quên thói đời.
Chim gặp bác chào mào, 1 cước.
Chim gặp cô sơn ca, đập luôn.
Chim gặp anh chích choè, bạt tai.
Chim gặp chị sáo nâu, 1 đạp.
Có con chim vành khuyên đực thích con chim vành khuyên cái,
gọi lại nỉ non kéo nhau ngay về nhà.
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: Sao_Online on 15/02/08, 22:19
Con chim non

Con chim non
Trên cành cao
Hót véo von
Hót véo von
Em yêu chim
Em mến chim
Vì mỗi lần
Chim "cố" em vui
Chim ơi chim
Chim đừng bay
"Cố" nữa đi
"Cố" nữa đi
Em yêu chim
Em mến chim
Vì mỗi ngày
Chim "cố" em vui

Cả tuần đều ngoan

Thứ hai là ngày đầu tuần
Sư sãi cố gắng ăn chay
Thứ 3 thứ 4 thứ 5
Cả chùa cùng ăn thịt chó
Thứ 6 rồi đến thứ 7
Sư cụ cũng luống cuống say
Chủ nhật cả chùa cùng vui vì có sư nữ về.

Lan và Điệp

Điệp ơi Lan cắt tóc đi tu không phải vì Lan thất tình hay đầu Lan có ghẻ...
Mà Lan cắt tóc là chỉ để cho mát mẻ cái da đầu... tằng, tằng tăng tắng tăng tẳng tắng tằng...

Cuộc đời vẫn đẹp sao

Cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao,
Dù hàm răng ko còn cái nào,
Dù da dẻ nhăn nheo như là da cóc,
Dù hai trái tim lúc ngừng lúc đập,
Nhưng vẫn còn trao nhau những bức thư tình

Một tiếng hắt hơi,cụ bà tắt thở.
Một chuyến xe tang đưa cụ bà ra phố thấy cụ ông đứng đó
Tự bao giờ tay vẫn cầm đóa hoa tình yêu.
Ôi, trái tim cụ ông, như mặt trời sắp lặn,
vẫn cháy lên những điều lãng mạn,cháy ngàn năm,ngàn nămmmmmm.....
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: Sao_Online on 15/02/08, 22:26
Đôi bờ

Đêm hè qua dưới mưa ri
Em bắt được chiếc ví
Hai đồng hai không thiếu không thừa
Em ăn bún mất rồi
Lòng anh đây muốn giết em đi
Nhưng vì không có dao
Rồi một hôm sóng nước lên cao
Anh dìm em xuống ao./.

Cùng hành quân giữa mùa xuân

Hai bố con dắt nhau ra bờ ao, thằng con mất dạy lại gần bố sờ chân.
Khen chân bố to đã thế lại lông nhiều.
Thằng con thích quá cầm một túm giật ngược lên.

Hai bố con dắt nhau ra bờ ao,
Thằng con mất dạy đạp bố xuống bờ ao
Vì ao nông quá nên ông trèo lên được
Thằng con bất hiếu bị đánh cho nhừ xương.
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: symphony on 16/02/08, 16:50
Đêm qua em mơ gặp bác Hồ
Đêm qua em mơ gặp bố về,
Tay bố cầm chiếc bánh mì to,
Em xin bố nhưng bố không cho,
Bố để dành bố ăn cho no,
Bố để dành bố ăn cho no

Ánh trăng hòa bình
Bố con mình dắt nhau về quê,
Ra đến bến nhỡ tàu nhỡ xe
Con ơi con cứ về
Mai bố về
Bố mua cho con cái bánh gatô nóng dòn

Bé đi mẫu giáo
cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo
cô thương cháu vì cháu không khoc nhè
không khóc nhè thì cô đè cho bú
em nào không bú thì cô cho bú bình
là lá lala là là lá la la

Ba ngọn nến lung linh
Ba là xúc xích bò
Mẹ là xúc xích heo
Con là xúc xích bò
Ba xúc xích ngon ngon
La là lá la la
Nấu với mì ăn liền

Ba là tên cướp tiền
Mẹ là tên cướp đô($)
Con là tên cướp vàng
Ba tên cướp lưu manh
La là lá la la
Cứop hết một ngân hàng

Ba thì da màu vàng
Mẹ thì da trắng xinh
Con thì đen hết mình
Ba màu da linh tinh
La là lá la la
Tan vỡ 1 gia đình

Lung lay ,lung lay tình mẹ tình cha
Lung lay , lung lay dưới 1 mái nhà
Lung lay ,lung lay tình mẹ tình cha
Lung lay ,lung lay hai tiếng ....Ra tòa

Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Như có ông già đi tàu bay bằng giấy
Quần ống loe bằng cái bánh xe bò
Ông ta đeo kính râm và đồng hồ Senkô
Ông ta đeo huy hiệu Cụ Hồ, hút thuốc lá Điện Biên
Việt nam, chè đỗ đen, Việt nam, chè đỗ đen

Hành quân trên đỉnh Trường Sơn

Ta là con của bố ta mẹ ta
Nhớ nhà là ta tút ta về
Ta không cần ô-tô, không cần ca-nô, không cần chi mô
Ta về thăm bố xong ta lại  vô
Ta không cần ba-lô không cần may-ô chỉ cần l¬ơng khô
Ta đi theo lối nhỏ là lối an toàn

Quê em
Em gọi bố bằng thầy
Ngày về đây công tác
Em còn bé tí, em còn chưa biết chi không anh nào dám ngắm
Rồi ngày tháng qua đi
Cô em x¬a đã thành
Thiếu nữ ngày hôm nay
Bao nhiêu chàng săn đón
Nhưng em đâu có thèm
Nhưng em đếch thèm
... (nguyên lời)
Bao hờn căm trên nòng súng
Đầu lưỡi lê đi giữ lại đồng quê ta
Bao lòng dân đang chờ mong
Quân ta tiến về, phá tan giặc gìn giữ xóm quê

Trèo lên quan dốc
Trèo lên quan dốc, lăn phốc ới a xuống ao, lăn phốc ới a xuống ao
ối a, ối a gai đâm thủng bụng, gẫy mẹ nó hai xương sườn,
rút mãi ới a không ra, rút mãi ới a không ra

Trèo lên cây mít, gai mít nó đâm trúng mông, gai mít nó đâm trúng mông
ối a, ối a thương cô mình rằng, duyên nợ cái đêm tang bồng
Gai mít nó đâm trúng mông

Hà Nội niềm tin và hy vọng
Kìa ngoài hiên gió hôn đôi vay gầy
Và cặp mắt lung linh em nhìn anh
Đừng sầu nữa bé ngoan ơi của anh
Nếu thiếu em con tim anh buồn đau
Rồi từ đó mình xa nhau một chiều
Trời cuối thu mưa rơi và mây bay
Anh xin hứa ngày mai anh trở lại
Cầm một nắm Dollar anh tặng em

Ơi em yêu,
Còn đâu những đêm dạo chơi công viên
Ơi em yêu,
Còn đâu những đêm mình đi quanh lăng
Ng¬ời đẹp tóc mây củaanh
Nàng tiên mắt lươn củaanh
Làm con tim anh gục nát
Nát sau mỗi khi liều ôm
Nát sau mỗi khi liều hôn
Người đẹp mũi to của anh
Làm anh khác xa lẽ sống tầm thường./.
Và nòng pháo vẫn vươn lên trời cao


Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: symphony on 16/02/08, 17:01
Đêm qua em mơ gặp bác Hồ
Đêm qua em mơ gặp bố về,
Tay bố cầm chiếc bánh mì to,
Em xin bố nhưng bố không cho,
Bố để dành bố ăn cho no,
Bố để dành bố ăn cho no

Ánh trăng hòa bình
Bố con mình dắt nhau về quê,
Ra đến bến nhỡ tàu nhỡ xe
Con ơi con cứ về
Mai bố về
Bố mua cho con cái bánh gatô nóng dòn

Bé đi mẫu giáo
cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo
cô thương cháu vì cháu không khoc nhè
không khóc nhè thì cô đè cho bú
em nào không bú thì cô cho bú bình
là lá lala là là lá la la

Ba ngọn nến lung linh
Ba là xúc xích bò
Mẹ là xúc xích heo
Con là xúc xích bò
Ba xúc xích ngon ngon
La là lá la la
Nấu với mì ăn liền

Ba là tên cướp tiền
Mẹ là tên cướp đô($)
Con là tên cướp vàng
Ba tên cướp lưu manh
La là lá la la
Cứop hết một ngân hàng

Ba thì da màu vàng
Mẹ thì da trắng xinh
Con thì đen hết mình
Ba màu da linh tinh
La là lá la la
Tan vỡ 1 gia đình

Lung lay ,lung lay tình mẹ tình cha
Lung lay , lung lay dưới 1 mái nhà
Lung lay ,lung lay tình mẹ tình cha
Lung lay ,lung lay hai tiếng ....Ra tòa

Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Như có ông già đi tàu bay bằng giấy
Quần ống loe bằng cái bánh xe bò
Ông ta đeo kính râm và đồng hồ Senkô
Ông ta đeo huy hiệu Cụ Hồ, hút thuốc lá Điện Biên
Việt nam, chè đỗ đen, Việt nam, chè đỗ đen

Hành quân trên đỉnh Trường Sơn

Ta là con của bố ta mẹ ta
Nhớ nhà là ta tút ta về
Ta không cần ô-tô, không cần ca-nô, không cần chi mô
Ta về thăm bố xong ta lại  vô
Ta không cần ba-lô không cần may-ô chỉ cần l¬ơng khô
Ta đi theo lối nhỏ là lối an toàn

Quê em
Em gọi bố bằng thầy
Ngày về đây công tác
Em còn bé tí, em còn chưa biết chi không anh nào dám ngắm
Rồi ngày tháng qua đi
Cô em x¬a đã thành
Thiếu nữ ngày hôm nay
Bao nhiêu chàng săn đón
Nhưng em đâu có thèm
Nhưng em đếch thèm
... (nguyên lời)
Bao hờn căm trên nòng súng
Đầu lưỡi lê đi giữ lại đồng quê ta
Bao lòng dân đang chờ mong
Quân ta tiến về, phá tan giặc gìn giữ xóm quê

Trèo lên quan dốc
Trèo lên quan dốc, lăn phốc ới a xuống ao, lăn phốc ới a xuống ao
ối a, ối a gai đâm thủng bụng, gẫy mẹ nó hai xương sườn,
rút mãi ới a không ra, rút mãi ới a không ra

Trèo lên cây mít, gai mít nó đâm trúng mông, gai mít nó đâm trúng mông
ối a, ối a thương cô mình rằng, duyên nợ cái đêm tang bồng
Gai mít nó đâm trúng mông

Hà Nội niềm tin và hy vọng
Kìa ngoài hiên gió hôn đôi vay gầy
Và cặp mắt lung linh em nhìn anh
Đừng sầu nữa bé ngoan ơi của anh
Nếu thiếu em con tim anh buồn đau
Rồi từ đó mình xa nhau một chiều
Trời cuối thu mưa rơi và mây bay
Anh xin hứa ngày mai anh trở lại
Cầm một nắm Dollar anh tặng em

Ơi em yêu,
Còn đâu những đêm dạo chơi công viên
Ơi em yêu,
Còn đâu những đêm mình đi quanh lăng
Ng¬ời đẹp tóc mây củaanh
Nàng tiên mắt lươn củaanh
Làm con tim anh gục nát
Nát sau mỗi khi liều ôm
Nát sau mỗi khi liều hôn
Người đẹp mũi to của anh
Làm anh khác xa lẽ sống tầm thường./.
Và nòng pháo vẫn vươn lên trời cao


Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: symphony on 16/02/08, 17:11
Điệu xoan Phú Thọ
Này bà Lý toét ơi
Con tôi nó lấy con bà
Hai đứa nó cùng yêu nhau
Sắm cho nó một cái giường
Bà về chuẩn bị mua cau
Tối nay ra đình liên hoan.

Trên biển quê hương
Quảng Bình quê ta
Nhiều cô không tắm sinh ra ghẻ ruồi
Ai có về đây
Xin mua cho lọ iốt
Cô đứng cô bôi cô ngồi cô gãi cô xoa
Thuốc để đầu giường bao h ngứa lên thì bôi

Dù cho thịt nhiều xương
Rau muống có nhiều sâu
thì súng này trong tay, ta đã sẵn sàng đây....

Thuyền và biển
Chỉ có tiền mới hiểu
Vợ yêu ta nhường nào
Chỉ có vợ mới hiểu
Tiền lương ta là bao

Những ngày đưa chậm lương
Vợ mặt mày cau có
Những ngày đưa chậm lương
Tiền chi tiêu thật khó

Nếu lỡ tiêu hết rồi
Vợ có còn êm ái?
Nếu lỡ tiêu thật rồi
Tiền lương ta ai lấy?

Một con vịt
Một con vịt xoè ra hai bát tiết
Nó kêu rằng vít vít vít,vịt vịt vịt
Rượu một lít nó còn chê là ít
Uông xong rồi cái đít nó quay quay

Tình đất đỏ miền đông
Cây cuốc cong thì mình mong cây cuốc gãy.
Cây cuốc gãy thì mình khỏi ra đồng.
Giải phóng vô đây mình đi kinh tế
Lao động suốt ngày mà không có gạo ăn

Ai đã qua rừng miền Đông đất đỏ
Xe nó chở về thành phố Khoai mì
Cả quê hương miền Nam ăn khoai bí
Có ngày dân mình mắt hí như đàn heo

Trong chiến tranh người miền Nam đâu có khổ
Sau cách mạng thì nổi ghẻ tưng bừng
Ghe sau lưng rồi ghe lên ...ông ..rít
Đứng chờ xếp hàng mua thuốc về thoa.

một dị bản nữa như sau:

Ai đã ăn mì và khoai giá rẻ
Ăn mấy bữa thì mặt mũi xanh lè
Để heo ăn thì heo mau lớn
Cho người ăn thì ... mau sớm vô nhà thương

Tiểu đoàn 307
Ai đã từng đeo quốc huy cũ
Quốc huy cũ có nhiều thiếu sót
Nay nước nhà đã thống nhất rồi
Ta phải cùng thi đua sáng tác
Sáng tác, ta phải sáng tác theo tinh thần mới, theo nghị quyết mới
Quyết sáng tác cho được quốc huy là điều tất yếu
Đến cuối cùng ai mà trúng giải thì được thưởng mười nghìn
Xong rồi phổ biến cho toàn dân đeo.
Dân đeo, cho toàn dân đeo...

Cô gái vót chông
Như bao cô gái ở Thanh Đa
Cô gái Thanh Đa làm biếng chết cha
Kêu nấu cơm đi nấu khoai mì
Như bao cô gái ở Thanh Đa

Đường cầy đảm đang
Từ ngày anh đi cửa buồng em mở toang.
Sinh đứa con trai trông giống cả làng.
T­­ừ ông bí thư cho đến xã đoàn,
giống nhất ông ủy Ban.

Chân tình
Tiền tiêu vừa hết bây giờ anh đói dài lâu
và em lại tới láy gì tôi để chiêù em
cùng emvào quán nhưng lòng tôi đau xót xa
giữa một chiều cuối đông
tôi cắm tạm chiếc xe
để lấy tiền tiêu
và tôi lại nhớ
những ngày tôi vẫn còn xe
cùng xe đạp cũ
mang quà tới để tặng em
giờ xe đạp mất
em thì bỏ đi với ai
thoáng trên đường chí thanh
tôi bỗng nhìn thấy em
đang đi cùng ai
tôi đâu hề trách em đã bỏ tôi
tôi chỉ trách tôi không có tiền
thế nên ngươì đành ra đi với ai sang giàu hơn tôi
tôi bây giờ khói thuốc với cafe
nhấp li rượu đắng trong đêm vắng buồn
nghĩ cuộc đời sinh viên chỉ mong có tiền
để sống qua ngày!

Giải phóng miền Nam
Mẹ ơi con ngan nhà ta nó què
Thịt đi ko mai ngày kia nó gầy
Nồi cháo đã chín rồi
Nồi cơm đã bốc hơi

Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: votinh_d86 on 17/02/08, 11:21
Trong tù không rượu cũng không hoa
chỉ có bia non với tịt gà
ta ôm gái gái ôm ta
    ngày xưa em như chim sáo
ngày xưa Em như con cáo , sông lang thang hay bắt chộm gà , nhìn em đi ra cuối xóm là anh đây lại phải nhốt gà ,chiều nay sao không thấy cáo, đí ven đây để bắt chôm gà , hổi ra mới hay biết cáo .đêm qua em đã bị tóm . vi em đã vào động lắc , công an đã tóm gọn rồi , tù naay thôi không thấy cáo , thì anh đây lai về thả gà .........hahah
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: Lovers_Again on 17/02/08, 16:21
Nhạc chế :D
[stream=475,325]http://files.myopera.com/Lovers_Again/files/nhacche.mp3[/stream]
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: symphony on 18/02/08, 11:53
Đoàn vệ quốc quân
Ba lô trên vai anh về thăm quê
Thăm quê thăm quê về với ông bô
Bà bô thích quá thịt gà thịt vịt
Ông bô thích chí thịt vịt thịt vịt
Để đãi ông con
Ông con hôm nay như là ông vua
Ăn cơm no say lại đánh ông bô
Bà bô tức quá chạy ngay vào buồng
Cho ba cái tát đập đầu vào tường
Mày cút đi ngay
Ba lô trên vai anh lại ra đi
Ra đi ra đi thà chết không về
Thằng tây nó bắn thì nằm thì nằm
Thằng tây nó tiến thì lùi thì lùi
Để giữ lấy thân....

Đất nước
Đất nước tôi, thon thả dọt đàn bầu Nghe dịu nỗi đau của mẹ
Ba lần rót bia ra, hai lần mẹ rót nhầm rượu thuốc
Các anh say rồi, mình mẹ dọn mâm,
Đất nước tôi, cứ thế thôi, cứ thế thôi
Từ thủa còn nằm nôi, sáng đánh tiến liên, chiều chơi tá lả
Lao xao trưa hè, vài vại bia hơi
Leng keng chuông chiều, đề về bao nhiêu?
Xin hát về người, đất nước ơi,
Xin hát về mẹ, tổ quốc ơi...

Lời người ra đi
- Rồi một ngày anh ốm đau, em cố lo đi chạy thuốc thầy. Anh bảo này: "Thầy có khám em đừng ngồi gần, thầy có liếc em đừng cười tình, khổ đản con nhỏ em ơi".
- Rồi ngày nào anh chết đi, em cố lo cho một quan tài, một đèn dầu, mảnh chiếu rách, đừng làm gà, đừng cúng bái, đừng mời thầy, đừng mời ai cả nghe em.
- Chăn còn đây, chiếu còn đây, bao áo quần còn trong va li, đem ra mộ mà đốt cho anh, khói hương toả nghi ngút, mùi gà xôi thơm nức, VERY GOOD.
(Chăn còn đây chiếu còn đây bao áo quần còn trong vali đem ra mộ mà đốt cho anh, hương khói tỏa nghi ngút tiền làm gì mà tình là gì chẳng dành xây một cho anh. - bản khác)
- Sống làm cha chết làm ma có lấy chồng nhớ lấy thương gia chớ lấy lính mà phải thằng què rồi phải thằng cụt thì đời em khổ nghe không
Nằm nơi đây anh nghĩ rằng, trời đã cướp đi một thằng chồng hết lòng yêu vợ thương con.

Hò Thanh Hóa
Ai về là về Thanh Hóa , dô ta là dô hò
Ước mơ lớn của người Thanh Hóa:
Dô ta là dô hò
Lá rau má to bằng lá sen
Dô ta là dô hò

Ai về là về NGhệ An, dô ta là dô hò
Ước mơ lớn của người NGhệ An:
Dô ta là dô hò
Bánh cu đơ to bằng cái mẹt
Dô ta là dô hò

Ai về là về Ninh Bình, dô ta là dô hò
Ước mơ lớn của người Ninh Bình:
Dô ta là dô hò
Nhà thờ đá được làm bằng lá
Dô ta là dô hò

Ai về là về Hà Nam, dô ta là dô hò
Ước mơ lớn của người Hà Nam:
Dô ta là dô hò
Trồng được nhiều tre để làm "cầu tõm"
Dô ta là dô hò

Ai về là về Thái Bình, dô ta là dô hò
Ước mơ lớn của người Thái Bình
Dô ta là dô hò
Muôi múc cháo to bằng cái gáo
Dô ta là dô hò

Ai về là về Hà Tây, dô ta là dô hò
Ước mơ lớn của người Hà Tây
Dô ta là dô hò
là làng nghệ được làm bằng máy
Dô ta là dô hò

Ai về là về Thủ đô, dô ta là dô hò
Ước mơ lớn của người Thủ đô
Dô ta là dô hò
Chùa một cột thêm một cột nữa
Dô ta là dô hò

Ai về là về Hải Dương, dô ta là dô hò
Ước mơ lớn của người Hải Dương
Dô ta là dô hò
Bánh đậu xanh to bằng cục gạch
Dô ta là dô hò

Ai về là về Hải Phòng, dô ta là dô hò
Ước mơ lớn của người Hải Phòng
Dô ta là dô hò
Công nghệ đóng tàu được làm bằng giấy
Dô ta là dô hò

Giải phóng Điện Biên
Giải phóng cà chua
Bộ đội ta bắt cua về xào
su hào này bắp cải
kèm theo mấy cân thịt dê
Bộ đội ta ăn chán ăn chê
Còn thừa mấy miêng đem về biếu ban chỉ huy
Một đồng chí đứng lên nói rằng:
"Phần cho tôi một miếng, Ăn vào đánh tan giặc ngay".
Súng đại bác tôi vác một tay
Còn một tay tôi nắm lấy ku thằng tây
Tí te tò te cùng lên Tây Bắc
đồng bào thắc mắc sao các anh lại về.
" Vì sốt rét chúng tôi mới về, thắc mắc làm chi "

Tàu anh qua núi
Đi dọc bờ mương, bắt được củ khoai,
To bằng cổ chân, anh đem về nướng,
Nướng xong xuôi, anh ngồi anh bóc,
Và rồi anh ăn mùi khoai rất thơm.
Ngày hôm sau quen mùi anh lại đến,
Gặp cô em xinh tươi đang mò hến,
Anh bắt tay làm quen, em ngước lên cười duyên,
Rồi thương nhau, anh xách gầu cho nàng mò hến,
Và yêu nhau mấy tháng ta cũng luộc,
Và yêu nhau chén mãi ta cũng không no...

Trường Sơn đông, Trường Sơn tây
Sầm Sơn đông, Sầm Sơn tây, ăn cơm sớm ta đi Sầm Sơn, anh lên xe, em ngồi sau, chẳng thể nào mà đi cho mau, chẳng thể nào mà đi nhanh được.

Vấp phải đinh ấy mới xăm lốp xịt, vấp phải đá ấy mới cong vành sau, cong vành sau là đau mông em, cong vành sau ấy mới vẹo cột sống. Ngồi bên em như là bên cục sắt, mà anh nghiêng hết nó vẫn đè lên lưng, mà anh nghiêng hết nó vẫn đè lên lưng.


__________________
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: symphony on 18/02/08, 17:05
Tỉnh lẻ đêm buồn
đã lâu rồi tôi mơ ước đi thi
thi vào trường kiến trúc
thế rồi một hôm
tôi nhận được giấy báo đến nơi đây để nhập trường
và sau đó tôi quyết ra đi đi xa rời quê hương
quyết xa gia đình xa quê hương hàng xóm
tôi quyết ra đi tạm biệt gia đình
và sau đó xe vun vút lao nhanh
đi qua bao miền quê hương
tới nơi đô thành nơi tôi chưa từng tới
tôi bỡ ngỡ bâng khuâng cuộc sống xa nhà
ở nơi này con đói lắm ba ơi
cơm ăn ngày 2 bữa
bữa thì dưa sang hơn là rau muống với canh chua để lâu ngày
người ta có cơm rang với thịt kho riêng con thì nằm co ro
mấy em bên phòng chê anh nghèo anh đói
em ơi hiểu cho anh đời sinh viên ít tiền
có ai về xin nhắn với ba tôi mua tôi vài cân muối
nếu còn thương mua tôi vài lọ ruốc để tôi ăn đỡ qua ngày
ở nơi đó em ơi nếu còn thương yêu anh thì hiểu cho anh
chớ chê anh nghèo chê anh là rách túi
em ơi hiểu cho anh cuộc sống sinh viên nghèo!

Bài ca sinh viên
- Mì tôm sinh viên ta nấu, có tí chút ớt, tiêu, hành khô. Mì tôm sinh viên ta nấu, chờ một chút ta cho mùi tàu. Mì tôm sao lâu sôi thế, vặn hết bếp lên đi mày ơi. Mì tôm sao lâu sôi thế, làm nước dãi rớt ra thành dòng.

- A! A! Nồi mì tôm! Nồi mì tôm đã sôi lên rồi.
Nhanh nhanh nào bạn ơi, cầm bát đũa ta đi ăn mì.
Bên nhau nồi mì tôm, đời sinh viên đói ta ăn mì.
Mai sau làm thủ tướng thì bát đũa đem cho bảo tàng.

- Tiền ơi sao mau vơi thế, cơm không có ta ăn mì tôm. Mì tôm sinh viên ngon lắm, chỉ một gói ta ăn cả ngày. Vì sao đang ăn em đến, mất hết suất anh ăn chiều nay. Mì tôm anh không có lái, đừng nhìn nữa khiến anh buồn lòng.

- Thôi em về đi em, về đi em để anh ăn mì.
Thôi em về đi em, về đi em để anh khỏi nhường.
Thôi em về đi em, về đi em để anh ăn mì.
Thôi em về đi em, đợi cho anh ăn xong rồi sang

Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh
Từ quê nhà mẹ lên thăm con
nhớ ghé trường Kiến Trúc Thanh Xuân
trông xa xa đã thấy thằng con
xanh xao ốm yếu gầy còm
ngày xưa ba mày nói mày có nghe cho đâu
bây giờ mới biết cái thân
ôn thi toàn ăn mì mà tiền tiêu không có xu nào
về đi con thân yêu ơi thôi cố gì cho thêm đau thương
mau mau thu xếp hành trang ra ga má đón con về
về quê 2 sào lúa mày cứ chăm cho tao
sau này sẽ ấm cái thân
quanh năm vừa an nhàn mà tiền tiêu không thiếu xu nào
về đi con thân yêu ơi sung sướng gì cái thân đi xây
không may nó đổ nhà ra ơ hay nó tóm đi tù
về quê ba mày sắm cho mày chiếc xe honda
cho mày đi lái xe ôm
cơm ăn ngày 2 lần mà tiền tiêu không thiếu xu nào
về đi con thân yêu ơi thôi hết rồi những năm thương đau
mau mau thu xếp hành trang ra ga má đón con về.

Trường Sơn đông, Trường Sơn tây
Mùa khoai lang, mùa khoai tây. Đêm trăng sang ta dạo chơi. Anh lên xe, em mgồi sau. Nặng thế này thì lai làm sao, mà nặng thế này làm sao lai được. Chát chat chat ...bùm. Chứ vấp phải đá nó mới cong một vành, sa phải hố nó mới cong vành sau. Anh vừa đi là anh vừa "nắn",anh vừa đi là anh vừa bóp. Mà anh nắn mãi nó mới về bên anh, mà anh bóp mãi ... ấy nó mới về phương anh....

Cả tuần đều ngoan
Thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ tư, thứ 5 ngày nào bé cũng cố gắng. Thứ sáu rồi đến thứ 7 cô cho bé phiếu bé ngoan. Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần. Là lá la la là là lá la la...
Thứ hai là ngày đầu tuần cái túi nó cứ căng căng. Thứ ba, thứ tư, thứ năm đồng tiền nó bay đâu mất. Thứ sáu rồi đến thứ bảy ôi thôi cái túi rỗng không. Chủ nhật lại phải về quê để thư hai có tiền... Là lá la la là là lá la la...

Tầu anh qua núi
Đi học về khuya trong túi không một xu, qua hang Phở đêm anh chén ngay vài bát. Lúc ăn xong anh vừa mới đứng thì một cô em hỏi ngay bát đâu. Là sinh viên anh ăn không them bát, em lôi thôi tôi chon gay vài tát. Mau tránh ra đằng kia, mau tránh ra đằng kia để anh ăn. Không có tiền anh mày phải ăn cắm, là sinhviên cuối tháng anh hết tiền rồi.

Còn thương nhau thì về
Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi. Hự hạ... hự hạ... hự hạ...
Gặp lại em nhịp chiêng chén rượu nghiêng đêm mời. Hự hạ...hự hạ...hự hạ...
Ánh mắt ấy, tiếng nói ấy thương thương hoài. Nắng thế đấy, gió thế đấy không vơi đầy. Nụ cười như xưa, nhịp đùi đong đưa. Ê hê ... Vẫn như ngày nào...Ta yêu nhau thì về Buôn Dưa Chuột... hự hà hự ...hự hà hự... Còn yêu nhau thì về Buôn Dưa Chuột...hự hà hự...hự hà hự....
Em cao nguyên cỏ dại, anh cao nguyên huyền thoại. Một cao nguyên ở trong tôi vừa thật gần, vừa xa xôi...ê...hế. Có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên, không mang tên... người ơi.
Có cái nắng, có cái gió, có cái "ấy" không trao anh, không trao anh được đâu.
Có cái nắng, có cái gió, có cái "đó", không trao anh, không trao anh... thì thôi.

Đi học
Hôm qua em tới trường
5 nghìn cuốc xe ôm
xe ôm hỏi đi đâu
về Hà Đông Kiến Trúc
tay cầm ke cầm bút
gốt tinh giắt đầy quần
quần bò anh xe gối
quên kéo phéc mơ tuya
trường của anh to tướng
nằm ở giữa Hà Đông
cô giáo anh tre trẻ
dạy anh vẽ rất hay
cô dạy anh tập vẽ nét
nét vẽ anh loằn ngoằn
giọng của cô be bé
trông rất là dễ thương (vớ vẩn em là em cưa cô ni các bác ạ)
hôm qua anh tới trường
được tin cô ở cữ (đang định vớ vẩn tý thế mà...)
anh em lại phao tin
được học cô giáo mới
cô này trông gầy đét
mắt mũi cô lèm nhèm
giọng của cô the thé
trông rất là găng tơ
lời đồn kia sai bét
chẳng đúng lấy 1 li
cô giáo anh tre trẻ
dạy anh vẽ rất hay
cô gọi anh trưởng lớp
mắt mũi anh lờ đờ
giọng của anh ú ớ
trông rất là ngu ngơ
trường của anh thế đấy
toàn một lũ đàn ông
tuy có hơi to khoẻ
nhưng giọng hát rất hay
trai tồn kho cả đống
gái giá lên ầm ầm
nhưng để lâu vẫn ế
trông thấy mà tội ghê!

Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: symphony on 19/02/08, 16:03
Chiếc gậy Trường Sơn
Thanh niên quê tôi gọi lấy vợ thì nhanh
Gọi đi đánh trận thì trốn sạch sành sanh
Gọi đi công nhân thì lại lo gian khổ
Gọi đi sư phạm thì sợ đói không đi...

Thương về miền Trung
Đã bao lâu rồi chôn vùi tuổi xuân nơi giày da
Sớm hôm ánh đèn xóa nhòa tuổi hoa nơi phố phường.
Bạn hỡi...chớ vào giày da để làm chi
Xí nghiệp giày da trông thật sang
Song cũng thật buồn!

Đã bao lâu rồi không được về quê thăm mẹ cha,
Dẫu cho cha mẹ đêm ngày ở quê đang mong chờ.
Bạn hỡi...có dịp về quê hương của tôi
Nhắn giùm mẹ cha tôi vài câu "con sắp về rồi...".

Lĩnh lương tháng này con cầm tiền ra ôi tủi thân,
Tính đi tính lại sao đủ tiền xe cho con về.
Mẹ hỡi...con ở một nơi không người thân
Xa mẹ xa cha xa chị em.
Đót xót vô cùng.

Tết đã đến rồi con được về quê đón mừng xuân,
Với ba bốn ngày con lại phải đi xa quê nhà.
Về với ...xí nghiệp giày da của người ta
Xí nghiệp giày da để làm thuê.
Con chán vô cùng.

Bánh chưng bánh giày con chẳng kịp ăn...con vội đi...

Tình thơ
Dòng xe máy đi chậm ngay trước cổng trường
Dòng bụi cuốn bay mù trong lúc tan trường
Bạn thân hỡi ta chờ nhau trên đường
Giăng bốn năm hàng để nói chuyện lâu
Đường rộng thế không để đua cũng phí hoài
Và xe máy không kẹp ba cũng chán đời
Bạn thân hỡi ta vọt nhanh lượn lờ
Biển cấm trên đường quên đi khẩn trương!
Ta tăng ga phi nhanh vượt đường, vọt phóng cùng nhau lao vô nhà thương cấp cứu!
Ta rên la kêu than một hồi mặt mũi tèm lem, gãy tay què chân đau quá!
Khi công an giao thông thổi còi "bằng lái ở đâu mà đi hàng ngang như thế?"
Ta ăn năn van xin một hồi mà chẳng được tha, than ôi, thật đáng đời chưa!!!

Tình có như không
Cười là cười nhiều khi không thành tiếng
Cười là cười dù đói cũng như no
Nghệ Online ta thỏa chí vui chơi
Bao chuyện cười theo nhau ôi cười mãi
Nghệ Online ta phải nắm tay nhau
Bao chuyện cười ai mím môi được đâu
Cười là cười hàm răng nhe bằng hết
Cười là cười bò lết khắp sân chơi
Cười lên đi cho cuộc sống vui thêm
Cho nhọc nhằn quên hết đi bạn ơi
Cười là cười thật điên không kiềm chế
Cười là cười bàn ghế cũng đong đưa
Cười thật nhiều mà vẫn cứ như chưa
Cười thật nhiều mà mép vẫn say sưa
Cười là cười dù đêm không chợp mắt
Cười được rồi mà vẫn cứ không thôi
Ôi nụ cười còn mãi mãi trong tôi
Và cuộc đời còn mãi với đôi môi

Mưa trên phố Huế
Chiều ni răng buôn bán ế
Bán buôn càng thêm ê chề
Mà trời ơi, gió mưa nảo nề, cho lòng tái tê

Còn mưa coi như còn thua
Bán buôn tiêu nguyên một mùa
Trời cứ mưa, bán buôn như con rùa làm mình te tua

Hò ớ'''', ơ hò```` ... Mần en chi mà lặc lè
Mười năm trước đây mua hàng bán buôn lu bù
Bây chừ lại nằm chổng khu
Buồn wá biết kiếm ai trả thù

Trời ơi năm ni kinh tế xuống
Biết bao người đang cuống cuồng
Trời mần răng giúp dân kiếm tiền để còn bán buôn

Nghề buôn không xui thì hên
Nếu hên tương lai vững bền
Còn nếu xui, gió mưa dập vùi, cuộc đời đen thuiiiii

Love story
Biết nàng thèm thuốc lá
Tôi có thuốc lào, mời nàng tức tốc
Nàng đòi thuốc lá, không hút thuốc lào
Không hút thuốc lào vì nàng quý phái
Mặc nàng quý phái
Tôi vẫn hút hoài mịt mùng khói thuốc
Ôi điếu thuốc lào.

Thế rồi nàng vã quá, nàng đành hút ké
Ôm cái điếu cầy nàng ngồi bó gối
Nàng ngồi bó gối
môi mắt mơ màng miệng nàng bốc khói
Miệng nàng chúm chím, sương khói quanh người
lần đầu quá đã

Trái tim không ngủ yên
Nếu anh nói anh muốn yêu em
Là thật ra anh đâu có thèm...
Còn anh nói anh đã mê em rồi
Vì anh vui anh cho thế thôi...

Nếu anh nói anh chở em đi
Vì ngày nay xe anh lốp xì.
Còn anh nói em hát cho anh đàn
Là vì cây ghita đứt giây.

Rồi một ngày vắng em, đỡ bao tiền kem
Là một ngày sướng ghê, uống thêm ly cà phê.
Thôi xin em hãy, đừng nói chi nhiều nữa em ơi
Thôi xin em hãy, hãy nói em rằng rất yêu anh

Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu
Vì ngày nay anh ăn rất nhiều
Còn anh nói anh đã yêu em rồi
Vì anh ăn chưa no đấy thôi.

Cô gái vót chông
Ai nhanh tay gắp bằng tay em
Mỗi một giây mười mấy hạt ngô
Tay gắp nhanh miệng hét ko nghỉ
Tiên sư bố thèng nèo ăn tham
Tiên sư bố thèng nèo hơn em

Thêm một version nữa:

Ai nhanh tay gắp bằng tay em,
ba bốn con tôm chỉ mỗi bát cơm,
tay gắp con tôm tay oánh mẹ chồng,
nhanh như con sóc ở trên nương ???
Trời con dâu!!

Thêm dị bản ni nựa:

Ai nhanh tay gắp bằng tay em
Tay gắp nhanh vùi xuống bát cơm
Tay gắp nhanh miệng nuốt không ngừng
Nhưng em đâu có (mà) ăn tham
Nhưng em đâu có (mà) tham ăn

Không dám đâu
Trên cành cao chim hót Triển Chiêu đi với nguời yêu
Bao đại nhân trông thấy Triển Chiêu nhe răng ra cười!
- Chú đã lớn tuổi rồi mà sao vẫn chưa lấy vợ ?
- Cháu vốn tình thật thà nên người ta chẳng lấy đâu !

- Không lấy đi mai mày lấy bà già
- Nhưng chú ơi cháu chỉ thích bà già
- Không lấy đi mai mày mất việc làm
- Không có sao, việc thì thiếu chi

Bao đại nhân tức quá liền ra tay đánh Triển Chiêu
Nhưng đại nhân quên mất Triển Chiêu võ công cao cường
Mới đánh có mấy hiệp mà Bao đã lăn ra rồi
Công Tôn Sách chạy vào, xin Triển tha mạng cho Bao !

- Tôn Sách ơi nó là bố mày à ?
- Nhưng chú ơi nó là Sếp mình mà !
Cứ đánh đi mai mày mất việc làm
- Không có sao, việc thì thiếu chi !!

Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: nothing on 22/02/08, 15:57
híc, cái topic này hay à nha, cho em góp bài nhỏ xíu xìu xiu :D

Ai yêu Bác Hồ


Ai yêu Bác Hồ bằng những thằng đánh lô
Ai yêu những thằng đánh lô bằng các cô ghi đề
Cứ có Bác Hồ là em lại đánh lô
Chúng em đánh lô để nhớ công ơn Bác Hồ.
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: Sao_Online on 25/02/08, 12:37
Vâng tôi nhà quê

(Nhạc "One way ticket")

Vâng tôi nhà quê
Vâng tôi nhà quê
Vâng tôi nhà quê đếch biết gì, í i i
ở nhà quê mới ra, Tôi ở nhà quê mới ra
Nhìn ô tô nó đi, Tôi tưởng con trâu nó phi, ì í i
ở nhà quê mới ra tôi đếch biết gì.
ở nhà quê mới ra, tôi ở nhà quê mới ra
Nhìn que kem bốc hơi, cứ tưởng là kem nó sôi, ì í i
ở nhà quê mới ra tôi đếch biết gì
ở nhà quê mới ra, tôi ở nhà quê mới ra
Nhìn photocopy cứ tưởng Olivetti, ì í i
ở nhà quê mới ra, tôi ở nhà quê mới ra
Nhìn Olivetti cứ tưởng là hai cái ti, ì í i
ở nhà quê mới ra tôi đếch biết gì

Khảo dị:

Ở ngoài Bắc mới vô, tôi ở ngoài Bắc mới vô
Nhìn mấy cô mat-xa tôi tưởng các cô bán hoa, òa óa oa
Mười tuần sau, hỡi ôi tôi phải ra tòa.

Ở ngoài Bắc mới vô, tôi ở ngoài Bắc mới vô
Nhìn bia ôm khắp nơi, tôi tưởng rằng ôm thế thôi, ồi ối ôi
Nào ngờ đâu, HIV tôi nhiễm mất rồi
Vâng tôi nhà quê.
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: Sao_Online on 25/02/08, 12:40
Mùa tết năm nay ông về thành đô

(Nhạc: "Đoàn vệ quốc quân")

Mùa tết năm nay ông về thành đô
Một chiếc ba lô đựng đầy áo quần
Đi xe mô-nô tiến về thành đô
Đi xe mô-nô về với ông Bô
Bà Bô tíu tít thịt gà thịt vịt
Ông Bô ríu rít bày rượu bày thịt
Ngồi vào là chết với ông

Hoan hô hoan hô một nồi cơm nếp
Hoan hô hoan hô một đĩa cá kho
Bà Bô tíu tít thịt gà thịt vịt
Ông Bô ríu rít bày rượu bày thịt
Ngồi vào là chết với ông./.
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: Sao_Online on 25/02/08, 12:41
Các cụ dân quân Thanh hóa

Hôm qua mưa rất to
Các cụ cởi truồng đi bắt cá rô
Cá quẫy đằng đông,
Các cụ bắt đằng Tây
Hỡi dô trên đất này
Có cụ già đi bắt cá rô

Tuổi cao chí càng cao,răng càng lung lay
Không nhai được cháy nữa rồi
Sóng vỗ vào mông,
Các cụ rụng hết cả lông
Hỡi dô trên đất này
Có cụ già ấy không có lông
Thế có tức không

Huân chương không lấy đâu
Các cụ bảo rằng thịt trâu dễ chia
Sóng vỗ vào mông,
Các cụ rụng hết cả lông
Hỡi dô trên đất này
Có cụ già bắn rơi máy bay
Hết xăng
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: Sao_Online on 25/02/08, 12:43
Hò kéo gỗ

Massa, dô ta, thì mặc massa, dô ta
Nếu mà xa quá, dô ta, thì ta mát gần, dô ta ấy mà dô ta

Sida, dô ta, thì mặc sida, dô ta
Nếu mà đa quá, dô ta, thì ta đi giầy, dô ta ấy mà dô ta

Chày to, dô ta, thì mặc chày to, dô ta
Nếu mà to quá, dô ta, thì cho không vừa, dô ta ấy mà dô ta

Vợ la, dô ta, thì mặc vợ la, dô ta
Nếu mà la quá, dô ta, thì ta theo bồ, dô ta ấy mà dô ta

Con hư, dô ta, thì mặc con hư, dô ta
Nếu mà hư quá, dô ta, thì ta đánh đòn, dô ta ấy mà dô ta

Trời mưa, dô ta, thì mặc trời mưa, dô ta
Nếu mà mưa quá, dô ta, thì ta mang dù, dô ta ấy mà dô ta

Sông sâu, dô ta, thì mặc sông sâu, dô ta
Nếu mà sâu quá, dô ta, thì ta đi đò, dô ta ấy mà dô ta

Đèo cao, dô ta, thì mặc đèo cao, dô ta
Nếu mà cao quá, dô ta, thì ta không trèo, dô ta ấy mà dô ta

Sóng to, dô ta, thì mặc sóng to, dô ta
Nếu mà to quá, dô ta, thì ta lên bờ, dô ta ấy mà dô ta

Biển sâu, dô ta, thì mặc biển sâu, dô ta
Nếu mà sâu quá, dô ta, thì ta lên bờ, dô ta ấy mà dô ta

Trời cao, dô ta, thì mặc trời cao, dô ta
Nếu mà cao quá, dô ta, thì ta mặc trời, dô ta ấy mà dô ta

Đêm đen, dô ta, thì mặc đêm đen, dô ta
Nếu mà đen quá, dô ta, thì ta bật đèn, dô ta ấy mà dô ta

Rượu say, dô ta, thì mặc rượu say, dô ta
Nếu mà say quá, dô ta, thì ta lên giường

Ăn no, dô ta, thì mặc ăn no, dô ta
Nếu mà nó quá, dô ta, thì cho ra ngoài, dô ta ấy mà dô ta

Bụng đau, dô ta, thì mặc bụng đau, dô ta
Nếu mà đau quá, dô ta, thì ta đi ngoài, dô ta ấy mà dô ta


Ước

Ước gì Em biến thành cau
Để Anh là bẹ ôm nhau suốt ngày

Ước gì Anh biến thành chày
Để Em là cối suốt ngày giã nhau

Ước gì Em biến thành trâu
Để Anh là đỉa Anh bâu vào đùi

Ước gì Em  biến thành lò
Để Anh là củi Anh thò vào em

Ước gì Anh biến thành xe
Em biến thành bánh Anh đè lên Em

Ước gì Em biến thành chum
Để Anh là gáo ùm ùm múc nhau

Ước gì Anh biến thành giòi
Để Em  đi  ị  Anh ngoi  lên  nhìn
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: Sao_Online on 25/02/08, 12:44
Hò kéo pháo

Hò dô ta nào, kéo cái chân này ra nào
Hai ba này
Hò dô ta nào, kéo tay đặt lên đây nhé
Hai ba này
Dốc núi cao cao
Nhưng lòng khát khao còn cao hơn núi
Hai ba này
Vực sâu thăm thẳm
Vực nào sâu bằng cái chỗ này
Vực nào sâu bằng cái chỗ này.
Hò hò hò

Khảo dị

Sắp sáng rồi, đồng chí pháo binh ơi
Anh em ta đã mệt lắm rồi
Hò dô ta rút ra từ từ
Rồi đến mai chúng ta lại vào
Hai ba này
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: Sao_Online on 25/02/08, 12:47
Rượu lậu làng ta

Rượu lậu làng ta
Có vị phù sa của sông Kinh thầy
Có hương sen thơm trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay

Rượu lậu làng ta
Gửi ra ngoài quán gửi về phương xa
Em vui em hát ruợu lậu làng ta
Em vui em hát
Rượu vào lời ra.


Đời bia ôm

(Nhạc bài "Hành quân xa")

Đời bia ôm, dẫu có nhiều gian khổ
Không phải bồ không phải vợ mà ôm
Mắt em liếc, môi em cười mà tay em cứ rót
Nào chúng ta hai đứa mình cùng chung cái ly

Thời bia ôm cũng có nhiều gian khổ
Không phải bồ không phải vợ mà ôm
Mấy năm trước, sống cơ cực thèm bia không có uống
Mà đến nay không lúc nào lại không có bia.

Đường vào tim đi lối nào em nhỉ?
Qua ngân hàng anh cứ thẳng mà đi
Mấy năm trước sống cơ cực không một xu dính túi
Mà đến nay không túi nào là không có đô

Quần sa tanh nay đã thành phế thải
Khắp phố phường chúng cứ trải mini
Mấy năm trước sống cơ cực tình yêu cũng thiếu thốn
Mà đến nay không quán nào là không có ôm

Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ
Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi
Mấy năm trước sống cơ cực vì bọn giặc kia nó áp bức (chỉ chị em)
Đời chúng ta đâu có địch là ta cứ theo

Miền Đông Âu nước Nga nhiều đau khổ
Dân Việt mình ta đã chọn đường đi
Mấy năm trước sống cơ cực thèm bia với rượu thuốc
Mà đến nay không rượu ngoại là ta không xơi.


Địch và Ta

(Nhạc "Huyền thoại mẹ")

Vợ là địch, Bồ là ta
Nằm trong lòng địch luôn hướng về ta
Chiến tranh xảy ra thì theo ta đánh địch
Đêm trong mùng nằm nhớ rượu
Buộc hai cẳng cũng phải đi
Dù vợ có la chi
Ta quyết đi cho bằng được
Ai cản ngăn cũng mặc
Vợ là vợ mà ta là ta

Ai trong đời chẳng uống rượu
Vì rượu quý hơn cơm
Vì rượu quý hơn cơm
Ba nồi cơm mới được một xị
Ta phải đi uống rượu
Mà rượu là rượu cơm là cơm

Ai trong đời chẳng lấy vợ
Vợ là nợ là oan gia
Thà rằng cứ như ta, ta thề không lấy vợ
Để từng đêm đi nhậu
Chẳng sợ mụ nào nó la

Bây chừ Mỹ bỏ cấm vận
Bọn nhậu Mỹ nó vô
Vì lợi ích quốc gia, ta lại đi chiến dịch
Ta cụng ly với địch
Mà địch là địch ta là ta

Khảo dị:

Đêm trong mùng nằm nhớ rượu
Buộc hai cẳng cũng phải đi
Dù rằng lắm gian nguy
Đang nằm bên cạnh vợ
Phải mò đi kiếm rượu
Mà rượu là rượu ta là ta

Ai trong đời chẳng uống rượu
Vì rượu quý hơn cơm
Vì rượu quý hơn cơm
Ba nồi cơm mới được một xị
Ta phải đi uống rượu
Mà rượu là rượu ta là ta

Ai trong đời chẳng lấy vợ
Vợ là nợ là oan gia
Vợ thì nó kêu la
Thôi thì ta cũng sợ
Ta phải tôn trọng vợ
Mà vợ là vợ ta là ta

Bây chừ Mỹ bỏ cấm vận
Bọn nhậu Mỹ nó vô
Vì lợi ích quốc gia, ta lại đi chiến dịch
Ta cụng ly với địch
Mà địch là địch ta là ta
Title: Re: Nhạc xuyên tạc
Post by: symphony on 25/02/08, 14:10
Tiếng chày trên sóc Bom Bo
Túng tiền tiêu người yêu anh cũng bán
Bán nó đi để lấy tiền tiêu
Tiền tiêu xong thì nhớ người yêu
Bán cả xoong niêu để rước người về

cắc bùm bum
chặt đầu con cá lóc
nấu canh chua
trộn ớt với hành tiêu
mày ăn đi rồi tao nói cho mày nghe
cái vụ hôm qua
mày ăn vụng cái nồi chè

Cô gái vót chông
Cô ơi cô lấy chồng đi cô
Mai mốt đây nhà nước phân công
Ba bốn cô đi lấy một chồng
Cô mô không lấy là cô ý ngoan

Như hai con dế ở trong lon
Con dế con đòi cắn dế cha
Con dế cha la khóc om sòm
Như hai con dế ở trong lon

5 10 15 20
Năm mười mười lăm hai mươi ba mười là đúng ba mươi
Ký túc xá khổ lắm em ơi, nửa đêm gãi ghẻ tựa như gẩy đàn
Hắc lào là bệnh ngoài da, phải bôi i-ốt và pha với cồn
Thương chàng nàng mới hỏi thăm, hỏi thăm thuốc DEP về bôi cho chàng
Tối thứ bảy buồn lắm em ơi, nó đi chơi hết mình anh ở nhà
Ở nhà lại ngắm hình em, lại ôn chuyện cũ chuyện hai đứa mình
Năm mười mười lăm hai mươi ba mười là đúng ba mươi
Con cua có càng anh không dám bắt, con gẫy càng anh bắt cho em xem
Này em ơi xem anh có tài không, xem anh có tài không
Con trâu có sừng anh không dám cưỡi, con nghé không sừng anh cưỡi cho em xem
Này em ơi xem anh có tài không, xem anh có giỏi không
Hai bao thóc đầy anh không dám vác, hai bao trấu đầy anh vác cho em xem
Này em ơi xem anh có khoẻ không, xem anh có khoẻ không
Hai xô nước đầy anh không dám xách, hai xô nước thủng anh xách cho em xem
Này em ơi xem anh có khoẻ không, xem anh có khoẻ không
Ông bô có nhà anh không dám đến, ông bô đi rồi anh đến với em luôn
Này em ơi xem anh có tài không, xem anh có liều không
Năm mười mười lăm hai mươi ba mười là đúng ba mươi
Tôi đây kinh ngiệm đầy người, nếu ai muốn biết thì mời nghe đây:
Ai ơi chớ lấy vợ gầy, đêm nằm với nó tưởng là ôm cây
Ai ơi chớ lấy vợ phì, buổi đêm thức giấc tưởng là thùng phi
Ai ơi chớ lấy vợ gù, đến khi nó chết quan tài chữ U
Ai ơi chớ lấy vợ què, đến khi nó chết quan tài so le
Ai ơi chớ lấy vợ tròn, nửa đêm thức giấc nhớ trò ném lon
Ai ơi lấy vợ tuổi Dần, cả đêm đi ngủ chả "mần" được chi
Ai ơi chớ lấy vợ giầu, sau này lấy nó thành hầu mà ăn
Ai ơi chớ lấy vợ nghèo, sau này khổ quá ở nhà chăn heo
Ai ơi chớ lấy vợ già, đến khi nó quát "lậy bà con đây"
Bạn ơi hãy chọn vợ hiền, như bao cô gái dịu hiền ngồi đây
Năm mười mười lăm hai mươi ba mười là đúng ba mươi
Yêu nhau mấy núi nhau cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
Sông sâu thì mặc sông sâu, nhưng mà sâu quá thì ta bắc cầu
Đèo cao thì mặc đèo cao, nhưng mà cao quá thì ta đ.é.o trèo (sorry)
Vợ ngu thì mặc vợ ngu, nhưng mà ngu quá ta đem vô tù
Vợ hâm thì mặc vợ hâm, nhưng mà hâm quá ta nhốt vô hầm
Vợ đen thì mặc vợ đen, nhưng mà đen quá thì ta soi đèn
Vợ xinh thì mặc vợ xinh, nhưng mà xinh quá thì hay ngoại tình
Năm mười mười lăm hai mươi ba mười là đúng ba mươi
Yêu anh đi anh dắt em vào công viên, vào công viên anh sẽ làm cho em điên
Yêu anh đi anh dắt em vào xi nê, vào xi nê anh sẽ làm em đê mê
Yêu anh đi anh dắt em vào bụi cây, vào bụi cây anh sẽ làm em lên mây
Yêu anh đi anh dắt em vào bụi sim, vào bụi sim anh sẽ bắt con chim
Yêu anh đi anh dắt em vào cabin, vào cabin anh bấm còi kêu tin tin
Yêu anh đi anh dắt em vào bụi tre, vào bụi tre ta sẽ thổi kèn tí te
Yêu anh đi anh dắt em ra bờ đê, ra bờ đê anh biến em thành con dê, be be be
Yêu anh đi anh dắt em lên tầng hai, lên tầng hai 2 đứa cùng lai rai
Yêu anh đi anh dắt em lên tầng ba, lên tầng ba ta sẽ cười ha ha
Yêu anh đi anh dắt em lên tầng tư, lên tầng tư anh sẽ cùng em lắc lư, (lắc lư lắc lư)
Yêu anh đi anh dắt em lên tầng năm, lên tầng năm anh sẽ nằm lăn quay
Năm mười mười lăm hai mươi ba mười là đúng ba mươi
Ước gì em hoá đĩa xôi, anh con gà luộc ngồi ngay trên đầu
Ước gì em hoá con trâu, anh con đỉa đói bâu ngay lên đùi
Ước gì em hoá dùi cui, anh thằng cai ngục ôm em suốt đời
Ước gì em hoá ra cau, để anh làm bẹ ôm nhau suốt đời
Ước gì em hoá ra tiên, để anh đồng tử cho em biết trần
Ước gì em hoá bếp than, anh là thanh củi đút ra đút vào
Ước gì em hoá cây kim, anh là sợi chỉ đút vào đút ra
Năm mười mười lăm hai mươi ba mười là đúng ba mươi
Ba cô đội lễ lên chùa, một cô yếm đỏ bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu
Năm mười mười lăm hai mươi ba mười là đúng ba mươi
Ngày xưa bé nói yêu anh, anh chê bé nhỏ bé chưa biết gì
Giờ đây bé lớn bé xinh, anh khen bé đẹp bé chê anh già
Qua cầu cầu bắc qua sông, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi anh dắt bé đi, anh đi bộ đội bé đi lấy chồng
Qua phà mua chuối bé ăn, ăn xong bé chửi sư cha thằng già
Anh đây tuy già nhưng anh có Viva
Anh đây tuy già nhưng anh có đô la
Anh đây tuy già nhưng anh có Honda
Anh đây tuy già nhưng anh có vi la

Không dám đâu
Trên đường đi tranh cúp Việt Nam đấu với Đài Loan
Bao người xem thích thú liền mua ngay T.V màu
Đá bóng với đá cầu Hồng Sơn đánh ngay cái đầu
Ông ALFRED gật đầu cho vào đội tuyển quốc gia

Minh Hiếu ra,Lê Huỳnh Đức nhảy vào
Anh sút xa,ghi bàn thắng một đều
Năm phút sau ghi bàn thắng hai một
Không dám đâu,hổng dám đâ

Tình yêu bên dòng sông quan họ
Một hôm CHÍ PHÈO chê cơm
Đòi ăn một bát cháo hành
Ăn xong sang nhà BÁ KIẾN
Đập trai để mà lấy tiền

Con sông của làng VŨ ĐẠI
Suốt đời nước chảy lơ thơ
Tiếng ai ấm như cô Nở
Sang sông để đón CHÍ về

Mơ ước ngày mai
Em mang trên vai thùng kem to tướng
3 hào 1 chiếc em bán từng đôi
Hà Nội hôm nay kem dừa em ngon nhất

Niềm vui dui nhất trong lòng em hôm nay
Niềm vui chất ngất khi bán được 50 que

Chuyện đời xưa, chuyện đời nay
Chuyện kể rằng ngày xưa
Có ông già leo núi
Leo một chân một tay
Ngã xuống sông Bạch Đằng
Ba ngày sau nổi lên
Có một người trông thấy
Ơi bệnh viện Bạch Mai
Cấp cứu ngay ông già
Có hai bà y tá
Tay cầm bông cầm kim
Đâm vào đít ông già.


Ông già kêu đau quá
Tát hai bà hai cái
Hai bà chửi lại ngay
Tiên sư bố thằng già

Kachiusa
Đào vừa ra hoa, người ta mới gọi là hoa đào
Đào vừa ra cây, người ta mới gọi cây đào
Đào đốt lên cháy ra than người ta cũng gọi là than đào
Những khi thả dê, người ta nói ''''đi cua đào''''

Cầu vừa xây xong, người ta mới gọi là xây cầu,
Cầu vừa đi xong, người ta mới gọi đi cầu
Cầu bắc lên quét qua loa cũng gọi là sơn cầu
Có anh cụt tay, nổi tiếng tên La Văn Cầu
Ở Bắc Ninh có con sông gọi tên là sông Cầu
Bố tôi ở quê, ngày xưa hay hút thuốc này

Gà vừa ra lông, người ta mới gọi là lông gà
Gà vừa ra đuôi, người ta mới gọi đuôi gà
Gà chết toi nấu cơm ăn người ta mới gọi là cơm gà
Gái chưa kịp hư, người ta cũng gọi là ''gà''.

Bé bé bằng bông
Bé bé bằng bông
Hai má bằng đồng
Hai tay bằng sắt
Hai chân bằng chì

Mẹ mua cây chuối
Cho bé tập bơi
Bao giờ chết đuối
Cho bé vào áo quan !

Đoàn vệ quốc quân
Thằng bé bán kem xách thùng ra đi
Từ sáng đến trưa chưa bán một đồng
Kem đây kem đây 2 đồng 1 cây
Kem đay kem đây 10 đồng 6 cây
Cà rem chảy nước cái mặt chùng bùng
Cà rem chảy nước cái mặt chùng bùng
Thằng bé bán kem.

Bài ca không quên
Có một loài chim không bao giờ bay
Là loài chim quý, không đậu trên cành cây
Có một loài chim, không bao giờ bay
Là loại chim mà chị em ta mê say mê say
Loài chim (sao không bay)2
Suốt ngày nằm trong túi vải
Loài chim (sao không bay)2
Tối về đào hang vất vả
Có một loài chim không bao giờ bay
Là loài chim quý to bằng cái cổ tay
Có một loài chim, không bao giờ bay
Làm chị em ta mê say mê say
Loài chim sao không bay, sao không bay
Suốt ngày nằm trong túi vải
Loài chim sao không bay, sao không bay
Tối về làm chị em mất ngủ
Có một loài chim không bao giờ bay.,,

Một cõi đi về
Thi bao nhiêu năm thi hoài chẳng đậu
Trên hai tay ta hai tập tài liệu
Còn dưới chân ta một xấp giáo trình

Lời nào của ta, lời nào của thầy
Bài nào của ta bài nào của bạn
Vừa tàn cuộc thi, là vào cuộc ... nhậu
Vừa rời bàn thi là, vào bàn ... nhậu

Ăn chơi đua đòi mà cũng đi thi
Đi thi cho sang, thi hoài chẳng đậu
Trên hai tay ta ...khô bò, và đồ nhậu
Còn dưới chân ta...rượu đế gò dầu

Nay ta ôn bài và quyết đi thi
Coi trong nhân gian ai lì bằnng... ngộ
Thi xong lên xe.... đi tìm bạn nhậu
Ngộ đã thi xong, nhậu chết mới về

Bản khác:
Bao nhiêu năm rồi, còn mãi bia ôm
Ôm nhau loanh quanh cho đời đỡ mệt
Em ơi! Bia ôm tha hồ chặt đẹp
Tình ái lăng nhăng - Một cõi đèn mờ
Lòi nào của bia - Lòi nào của rượu
Đùi nào của em - Đùi nào của bạn
- Kế bên
Một thùng vừa bay - Một thùng vừa cạn
Ngồi vào lòng nhau cho vui trọn vẹn
- Tối ngày
Nhân dân chi tiền thì cứ bia ôm
Ai không bia ôm vô cùng khờ dại
Ta đi bia ôm cho đời trẻ lại
Kệ bố nhân dân dù đói hay ngheo

Bên em là biển rộng
Tiền ơi sao đi mãi cho ta gầy dơ xương
Vòng tay ôm nỗi nhớ quê hương vời vợi
Nhà ta rất xa rât xa
Và ta vẫn đang ở đây ngồi đây
Tiền ơi sao chưa đến cho ta ngồi trông mong
Giờ đây ta viêm túi bên tai ù mờ
Tiền tiêu rất nhanh rất nhanh
Tiền tiêu mất phanh mất phanh
Tiền đã ra đi vội vàng
Khi ta xa quê lắm đau thương vì tiền
Khi ta xa quê đói liên miên
Bao nhiêu sinh viên đã ra đi tìm nghề
Bên ta bên ta nghề đã hết
Thầy u ơi có biết cho thêm nhiều đo la
Từ nay con xin hứa t iêu pha bằng bạn
Tiền tuy ít thôi ít thôi
Đời ta vẫn vui vẫn vui
Và vẫn chăm lo học hành

Sao em nỡ vội lấy chồng
Ngày có vợ Anh đi chơi lang thang
Anh gặp bướm vàng thế là Anh đi tong
Bướm vàng đã làm Anh què chân rồi,
biết chạy chữa bằng gì
để đời Anh thêm buồn
Thương Anh ngồi ôm cái chân đau,
mình Anh lang thang muôn nơi
đi tìm thuốc chữa đau chân
Thương Anh một chân héo chân tươi
Anh đố ai tìm được thuốc đau chân
Anh xin biếu một Tờ
Thương Anh một chân héo chân tươi,
Vợ Anh kêu lên ôi thôi
Thế là lại treo niêu thôi
Thương Anh một chân héo chân tươi,
Anh em đi tìm được thuốc đau chân
Nhưng Chân Anh đã liệt mất rồi

Một rừng cây, một đời người
Sung sướng thuộc về đàn bà
Đau khổ đó là đàn ông
Ai đã từng là đàn ông
Cũng đều khó chịu vì đàn bà
Đàn ông không đẹp như đàn bà
Đàn ông không chăm sóc đàn bà..là sai...
Son phấn thuộc về đàn bà
Ăn nhậu đó là đàn ông
Hút thuốc là đàn ông
Ăn hàng đó là đàn bà
Đàn ông trung thực hơn Đàn bà
Đàn ông cơ bắp hơn đàn bà...phải không??
Là đàn ông đi lính và làm cha
Đóng chuồng heo rồi quét nhà
Hết việc xong là có việc
Người đàn bà chẵng buông tha thằng đàn ông chúng ta
Khi nghĩ về vợ mình
Tôi thường nghĩ vợ người ta
Khi nghĩ về vợ người ta
Tôi thường đánh đập vợ mình
Vợ người ta không già như vợ mình
Vợ người ta không đanh đá như vợ mình..phải không??
Vợ người ta khi nói cười thật là tươi
Biết động viên và khích lệ
Biết làm duyên và rất hiền
Dù rằng co mang thai...thằng đàn ông vẫn mê say...
Ai hát nhạc bài này
Xin đừng để vợ mình nghe
Nhưng nếu vợ mình mà nghe
Tai nạn cho thằng làm chồng
Khổ đau chi bằng cấm vận
Khổ đau chi bằng ôm mền...mà ngủ riêng
Là đàn ông khi đứng TÈ thật là oai
Ngẩng mặt lên nhìn tới trời
Có đàn ông mới có đàn bà
Dù đàn bà có sinh ra
Thằng đàn ông chúng ta
Ai đã từng là đàn bà
Cũng đều mơ được là đàn ông
Nhưng ai đã là đàn ông
Không cần biến thành đàn bà
Khổ đau chi bằng mang BẦU
Khổ đau chi bằng lên giường...mà chờ...SINH

Còn thương nhau thì về
Gặp lại em mùa mưa con đuờng xưa đây rồi
Gặp lại em giờ vui thú cùng ai sang giàu
Nó rất mốt, nó béo tốt, đi a còng
Thấy nó thế anh mới oán thân anh nghèo
Mình hạc xương mai, toàn gặm mì tôm
Nhớ xưa ngày nào :
* Anh đưa em trèo lên sân thượng :
hục hì hục hì hục hì hục...
Mình thương nhau mình trèo lên sân thượng :
hục hì hục hì hục hì hục...
Ôi lan can huyền thoại, ôi lan can cỏ dại, một lan can ở trong tôi vừa thật gần vừa xa xôi
À há ...
Cái ký túc thiếu nước tắm, thiếu nước uống, tôi không quên nhưng em quên rồi sao ?
* Ai thương nhau thì cùng lên sân thượng :
hục hì hục hì hục hì hục...
Còn thương nhau thì cùng lên sân thượng :
hục hì hục hì hục hì hục...
Ôi lan can huyền thoại, ôi lan can cỏ dại, một lan can ở trong tôi chằng chịt toàn là dây phơi
À há ...
Cái ký túc có nắng nóng, có ngứa ngáy, có thuốc DEP tôi chưa quên sao em quên tình xưa ?

Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
Hà nội mùa này lắm những đôi chân
Cái rét mùa đông đâu có nghĩa gì
Hoa gấm trên chân em phơi ra một chiều tan lớp
Đùi sẹo, chân cong, ngồn ngộn lối ta về
Hà nội mùa này đùi nghiêng nghiêng trắng
Phố vắng đâm nhau vì đôi chân
Mắt húp, lung đau vì chân ai
Trời ơi. . ., trời ơi. . ., điếng người
Hà nội mùa này giời ôi váy ngắn
Mắt liếc lia lia, người gai gai
Đùi nhỏ, chân to, kệ!, không sao
Tưởng như. . ., tưởng như. . ., đều hay