MẪU CON TRAI MŔ CON GÁI KHÔNG MUỐN LẤY LŔM CHỒNG

Started by vovavietnam, 23/11/06, 17:25

Previous topic - Next topic

vovavietnam

MẪU CON TRAI MŔ CON GÁI KHÔNG MUỐN LẤY LŔM CHỒNG


Một chiều gió hiu hiu, BS và cậu bạn ngồi tán phét trong thời gian nghỉ giữa ca học.

XYZ : Này bà, bà ghét gì nhất ở con trai ?

BSHS : Sao ông hỏi thế ? đang tia em nào hả ?

XYZ : Uh...thì bà cứ trả lời đi

BSHS : để tôi nghĩ thử coi...hčm..với tư cách là bạn, tôi chẳng có gì phàn nàn về con trai các ông. Nhưng nếu là người yêu thì tôi ghét loại con trai như thế này ...



1. Bạch Mã hoàng tử


Chàng khá bảnh chọe : quần là áo lượt, giày đen bóng nhoáng, tóc vuốt gel bóng lộn.
Ruồi thử hạ cánh trên tóc chàng xem- cẩn thận chấn thương sọ não.
Người chàng lúc nào cũng thơm phức từ gốc đến ngọn.

Về học thức, chàng cũng bằng đại học như bất cứ ai.

Thỉnh thoảng chàng lại hở ra thói quen tennis, bi-a, golf
Nhạc thì chàng chuộng giao hưởng thính phòng.
Xe thì chàng kết mỗi em Vespa.
Quả là những thú vui tao nhã.

Có thể coi chàng là một anh chàng dân chơi có học thức và biết tận hưởng.

Tuy nhiên yêu là chuyện dễ, chứ giữ được chàng mới là khó.
Bởi trái tim rằng rất dễ rung rinh bởi bao cánh bướm xinh đẹp vờn xung quanh.
Mà chàng lại là một người tốt bụng- chẳng muốn làm đau lòng, tổn thương hay từ chối ai.
Yêu chàng rồi thì các cô gái cũng phải tăng cường update, nâng cấp, cải tổ, trùng tu di tích bản thân để xứng với chàng.




2.Chàng thợ săn

Đẽo gái là một thú tiêu khiển của chàng- và về lĩnh vực này, kĩ nghệ đẽo, đốn, cưa của chàng đã đạt tới cấp độ thặng thừa. Hiếm có con "gà" nào thoát khỏi tầm ngắm một khi chàng đã xác định mục tiêu, phong tỏa và bủa lưới.


Dừng lại ở mức tán tỉnh thì không ảnh hưởng tới nền hòa bình thế giới.
Nhưng ở tuổi 20 trở đi, tán tỉnh mới chỉ là khúc dạo đầu cho công đoạn tiếp theo.
Vả lại nếu nó không đến thì các chiến hữu lại khuyên chàng đi khám ở bác sĩ Trần Bồng SơnVì thế đất Gia Lâm nhân tài nhiều như nhà nghỉ là nơi hạ cánh quen thuộc của chàng trong những chuyến "tàu nhanh".

Thường thì chàng hay cả thčm chóng chán. Chẳng em nào tồn tại trong tiềm thức của chàng được lâu. Sau vài ngày chơi chán, chàng cho các em ăn xôi "xéo", ăn trứng chim "cút", ăn bánh "cuốn". Chàng lại bắt đầu cuộc chinh phạt mới.

Đôi khi chàng tìm đến các em trong ánh đčn, trong tiếng nhạc của sàn.
Nếu những đồng tiền chàng nhét vào cái Triumph của các em là tiền do chàng làm ra thì ok : đó là quyền lợi chính đáng. Chàng giàu thì chàng có quyền làm mọi thứ trong phạm vi cái giàu của chàng.

Nhưng nếu đó là tiền "mượn tạm vô thời hạn" của các cụ thân sinh thì chàng vẫn được coi là giàu đấy, nhưng là giàu khả năng vòi vĩnh.



3.Anh hùng xa lộ

Chàng thích tốc độ, thích động cơ. Đi trên đường, chàng nhìn em gái áo hai dây  mà chàng nghĩ  đến em Ferrari mui trần.
Bạn của chàng là nắng, là tiếng gió rít, là bụi đường mịt mù, là tiếng động cơ gào rú, là tiếng ken két của chân chống quệt xuống đường trong những cú "tráng trứng", "áp chảo" trên mặt đường.
Chàng thương xe như con, quý xăng như quý máu. Yêu đường như yêu nhà.
Với chàng, phanh là một phát minh nhằm cản trở bước tiến của nhân loại.
Sự có mặt của tay là không cần thiết vì chàng đâu cần nó mà vẫn lái xe ngon lành.
Bánh sau cũng là bộ phận thừa vì bốc đầu với chàng là trò muỗi.

Sự liều lĩnh của chàng đôi khi được các em gái cho là bản lĩnh.
Sự bất cần đôi khi được cho là sự dũng cảm.





4. Kẻ lãng du trên đất Việt
Vì sao gọi chàng là kẻ lãng du ?
Vì chàng thường oán mình sinh nhầm chỗ :  đáng lẽ phải sinh ở Las Vegas,  phải sống ở Macao - kinh đô cờ bạc của thế giới : Cờ bạc, lô đề, cá độ và giấc mơ làm giàu xổi- làm giàu trong tích tắc đã ăn sâu vào máu chàng rồi.
Được ăn cả ngã về không.
Khi được, chàng khao cả bà cô họ bảy lần đại bác không tới của người yêu.
Khi thua, giá mà con người yêu chàng mà cầm cố được thì chàng cũng mang nó đi rồi.
(Đã vào chiếu thì bố con không tha, anh em chẳng nhường mà)
Đặng Dung là con phố thân thuộc với chàng như chính con đường về nhà.





5.Đệ tử lưu linh
Chàng uống rượu bằng bát nên ăn bằng thìa. ( vì uống rượu nên dạ dày chàng hay biểu tình. Thế nên chuyện nhá cơm nhão hay còn gọi thông dụng là cháo của chàng là bình thường)
Ngày nào không làm vài li thì cái miệng chàng ngứa ngáy như lâu lâu không được hôn.
Đã nâng li lên là "Bắc Cạn". Luật của hội là " ra bảy vào ba" - nhập hội sau uống 3 chén, ra về giữa chừng thì phạt 7 chén.
Khử mùi rượu ư ? Sâu rượu rồi nên chàng biết : chỉ cần làm vài miếng dứa là mùi bay hết. Hiệu nghiệm chả kém gì Cool Air.





6. Ống khói di động
Mũi của chàng thông với cái bếp lò. Người ta uống sữa cho đẹp da, còn chàng hút thuốc cho đẹp phổi.
Chàng phân bua rằng : chàng có thói quen đốt thuốc từ những lần thức đêm làm đồ án.
Khi chàng bắt đầu nhả được những vòng tròn một cách điệu nghệ thì cũng là lúc phổi chàng sắp được tẩm formon làm tiêu bản cho sinh viên Y kiến tập.
Nếu không có những người như chàng thì lấy đâu đề tài ung thư phổi cho các bác sĩ làm luận văn.





7. Ở bẩn sống lâu, người Tàu bảo thế - là câu nói thường trực của chàng. Chàng sợ nước. Vì sợ nước, mỗi ngày chàng tắm 1/3 lần;)) ( nghĩa rằng 3 ngày mới hạ thủy một lần).
Trái với các chiến hữu, thi cử làm hao tổn sức lực thì sau mùa thi, người chàng lại tăng thêm vài kg, nhưng lại dễ dàng hao hụt do được tích lũy dưới dạng ghét.

Một trong những thói quen ở bẩn của các chàng - đó là : ngoáy mũi. Khi chàng khoan thai đưa tay lên ngoáy, tận hưởng cảm giác dễ chịu của nó mang lại thì các nàng sẽ nhìn các chàng như người vượn chưa tiến hóa. 

Chàng này mà gặp cô nàng Sạch Như Chùi ( sẽ giới thiệu sau nếu chưa buồn ngủ :P ) thì đúng là chiến tranh thế giới lần 3.





8. "Vọng Hão" tiên sinh

Lúc nào câu nói của chàng cũng chia ở thì tương lai : nếu, giá như, sẽ, định..
Chàng nói rất hay, sống rất có lý tưởng nhưng ...phương châm của chàng là : " hãy làm theo tôi nói, đừng làm theo tôi làm"

Hứa cuội là một dấu hiệu nhận nhận biết chàng.
Cầm, kì, thi, họa,  khiêu vũ...thứ gì chàng cũng chấm mút một tý.
Các nàng trầm trồ trước sự hiểu biết của chàng còn chàng chỉ cười nhẹ : " biết chút thôi, đủ dùng" ;)).Nhưng các nàng đều không ai bảo ai đều tự nhủ : " chàng khiêm tốn đó thôi" (!)

Chàng lúc nào cũng tỏ ra bận rộn. Nhịp sống của chàng có vẻ hối hả. Chàng nhắc khéo đến những mối quan hệ ngầm với những nhân vật chóp bu, nổi tiếng. ( có khi mối quan hệ đó chỉ là cùng đổ rác trên một cung giờ nhất định trong ngày )

Cằm chàng luôn làm với cổ một góc tù. Ở một chừng mực, đó là sự kiêu hãnh. Nhưng ở một chừng mực khác, đó là sự ngạo mạn. Và một chừng mực khác nữa, người ta gọi chàng là cái thùng rỗng kêu to.



9."Bất công" công tử


Chàng ghét bỏ hiện tại.
Chàng chán tới tận cổ việc phải nhép đi nhép lại những kiến thức của 30 năm về trước.
Chàng khinh miệt thói hư danh, bằng cấp
Chàng buồn chán chuyện nhân tình thế thái.Chàng đi tìm sự công bằng, chàng nghĩ về một thế giới khác- nơi chàng cho là tồn tại sự công bằng.

Nhưng hoàng tử ếch của em ơi !

Chàng chống đối và ghét bỏ hiện tại bao nhiêu bao nhiêu thì tận sâu trong chàng lại là cảm giác tù túng như con cá trong lưới vẫy vùng, như con chim trong lồng thčm khát bầu trời bấy nhiêu..

Chàng chán tới tận cổ việc phải nhép đi nhép lại những kiến thức của 30 năm về trước nhưng như bất cứ học sinh sinh viên nào, chàng vẫn hằng ngày lên giảng đường và học như bất cứ ai.
Chàng khinh miệt thói hư danh, bằng cấp nhưng lại như bất cứ sinh viên nào, chàng cũng nhồi nhét, cũng ngấu nghiến những kiến thức ấy để qua những kì thi, để kiếm lấy một tấm bằng.
Chàng buồn chán chuyện nhân tình thế thái nhưng chính chàng lại chìm vào sự phiêu lưu trong tình yêu để rồi  không những làm khổ mình mà còn làm đau lòng kẻ khác.

Chàng bất mãn. Chí của chàng lụi tàn trong những cuộc vui, những li rượu và  những khúc nhạc sầu.

 



10. Toilet công tử


Mỗi câu nói của chàng đều được thêm một vài mỹ từ "mịe", "vãi" như :
"con nhỏ kia trông ngon vãi hàng"
"mịe nó chứ, con dế đẹp vãi lúa"
Rồi Sh!t, [em xin lỗi, em là người chửi bậy], go to hell cũng được cập nhật.Càng thân mật thì tần suất sử dụng càng lớn. 
Có vẻ như miệng các chàng thông thẳng với cái bể phốt. Thế nên em gọi tên chàng là Toilet công tử. Những mỹ từ này có lẽ về chức năng cú pháp cũng giống như please trong tiếng Anh hay kudasai ( xin vui lòng)  trong tiếng Nhật.


Các em gái thân yêu thì chàng gọi là " con vẹo". Đếch, [em xin lỗi, em là người chửi bậy] là những từ phủ định thay thế mặc định cho từ "không".
Các cụ thân sinh đáng kính thì được chàng gọi một cách mĩ miều là ông già,bà già hay thanh tao hơn là "ông bô, bà bô"
Thật là một biến tấu tài tình bất ngờ khi mang một vật dụng hay để dưới bàn tọa lên làm từ gọi cha mẹ, các chàng nhỉ ?





Không biết còn tính xấu nào của con trai mà con gái ghét không ?
Các cô gái tình cờ qua đây, có phản đối/bổ sung gì không?
Mẫu con trai mà bạn thích như thế nào ?

Nói xấu con trai thế là đủ rồi. Mình đã từng ca ngợi ngất nguởng vị thế của con trai trong HOT BOY mà.

Mình mệt mỏi vì phải chạy theo sự đỏng đảnh của những đồ vật gắn đuôi Digital : hết PC trục trặc, đường truyền internet không ổn định, giờ lại đến Modem lăn ra bãi công.Thành thực mà nói mình là một đứa ưa táy máy, nghịch ngợm và đã hành hạ chúng không ít. Vì thế sau này, chọn chồng, mình nhất định sẽ lấy một người giỏi về IT- đơn giản vậy thôi

Bác sĩ Hoa Súng
   Sưu tầm bên Blog của Bác Sĩ Hoa Súng
source : http://blog.360.yahoo.com/blog-B57MtfEwdqQZyMnhLel67OK9sd0.czrOYig-?cq=1&n=&errm=a_3gnHtrlV0Ki6Ce48Dq_jG9KK5BuCr11VfViQFWFOdPAJgAfht3.WK3mv9LoB3.tWz_RUmojDJk0P9.BlnoxkwbgZGprjYvuKHJ4XqSeSgpy2_LbAohAvVOgYxYG.rLZE_BmtPX9dYVuhnCJWH.FWWO71Y5Kms3bH81Yrcaxtq04CGceZTZ8qcjkKmMC9l9u.rD_0KIuJJKMAqVn9lJhajQSX3Mno73.auo7tqnS1yJmwrhhYTQ_Ilo3UkHt.TyoamkA.7DS.QzeGs6WLDm395R92vrEa92.3dCy6nRAechjYjkLyUdz8QiERO1TyXupSAj0AEiHA--&errc=s

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội