Người đàn ông lý tưởng

Started by cuocsongxanha, 18/12/06, 21:01

Previous topic - Next topic

cuocsongxanha

Có anh chàng nọ vốn hay lảm hay làm, yêu vợ thương con nhất mực nên chẳng mấy mà anh ta trở nên khá giả.
Tưởng cuộc sống khá giả, hạnh phúc sẽ nhân đôi nhân ba lên ai dč lại bắt đầu trục trặc.
"Gấu mẹ"ở nhà cứ nơm nớp lo sợ chồng mình hiền lành quá, e sẽ bị bạn bč rủ rê vào những thói xấu của đàn ông như rượu chč, cờ bạc, "gội đầu không ướt tóc" hay bia...ôm nên ra sức kiểm soát, theo dői chồng. Chồng vừa về đến nhà, gấu đã chạy ra ôm hôn thắm thiết ( thực ra là coi xem có uống bia hay không ), hối chồng thay quần áo ( để tìm coi có vết son hay sợi tóc nào vương trên áo không", đem quần áo đi giặt ( để nâng khăn sửa túi, coi có dấu tiền dấu bạc gì không)
Anh chồng buồn lắm, lương đưa đủ, tối ngủ nhà rối mà vẫn chưa được yên thân, anh luôn phải sống trong rụt rč, hồi hộp. Nghe điện thoại reo anh cũng giật thót mình, khi nhìn hai năm rő mười là không phải số máy của gấu mẹ, chàng mới thở dài nhẹ nhőm.
Một hôm trên đường đi làm về, trong lúc lòng anh ngao ngán khi hình dung ra nụ cười sắc lẻm và khuôn mặt tươi rói đến lạnh người của gấu mẹ đang chờ anh ở nhà thì chợt có một gã hành khất áo quần rách rưới, đầu tóc bù xù tiến đến gần chìa tay bảo với anh ta :
- Xin ông cho tôi chút đỉnh ăn bữa cơm chiều.
Đang bực mình, anh ta gay gắt đáp :
- Hừm, cơm với cháo gì, có mà đi nhậu thì có.
Gã hành khất, giọng mỏng như tờ giấy nhỏ nhẹ :
- Xin ông làm phúc, đừng nghĩ xấu cho tôi, tôi chưa hề biết qua một giọt rượu.
- Không rượu thì lại cà phê thuốc lá phải không ?
- Thú thật với ông từ thuở cha sinh mẹ để đến giờ tôi chưa hế biết đến cà phê, thuốc lá, cờ bạc rượu chč, trai gái gì cả. Biết chết liền ! - Gã hành khất đáp.
Được lời như cởi tấm lòng, mắt anh ta sáng rực vì mừng, cầm tay gã hành khất lôi xềnh xệch về phía nhà mình vừa đi vừa nói :
- Anh về nhà tôi chơi , uống với tôi ly trà rồi tôi sẽ biếu ông một số tiền đủ để ông ăn cơm một tháng.
Ngạc nhiên đến độ hoảng sợ, gã hành khất lắp bắp :
- Saolại phải về nhà ...buông tôi ra...tôi sợ lắm
- Anh nhất định phải giúp tôi, tôi muốn anh đến nhà tôi để tôi giới thiệu cho bà xã tôi có dịp thấy tận mắt người đàn ông lý tưởng không cà phê, rượu chč, trai gái là người đàn ông như thế nào.

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội