Các bạn nghĩ sao về tầng lớp teen này??

Started by origamih, 23/06/07, 09:20

Previous topic - Next topic

origamih

  VIP hiểu nôm na là "người gây chú ý"...
  Ra tết, các cô cậu có được một ít vốn tiền "lì xì", thế rồi rủ nhau đi mua... máy nghe nhạc. Một số đứa chọn cho bằng được cái nào có loa ngoài. Hỏi để làm gì, mấy cha bảo để... "nghe cho sướng". Thằng nào ngon lắm thì sở hữu 1 cái khoảng 700k (hàng phò rồi còn gì) --> thế nhưng cãi bằng được là đồ "xịn". Nếu thế cũng chưa có gì phải nói, đoạn hay nhất nè:
   Mua về, thằng nào có vi tính hay dàn âm thanh, ko thì chơi hẳn loa ti vi, chọn mấy bài nhạc sến hay hay, mở nhạc lên... dí máy nghe nhạc vào chỗ cái loa, rồi dùng chức năng Record... ngồi ghi. Thằng nào kì công ghi tới cả mười mấy bài (sơ sơ khoảng 1 tiếng, hay tiếng rưỡi gì đó). Sang hơn, có thằng bỏ  10k ra tiệm mobile, nhờ họ cop cho mấy bài nhạc (32 kbps vẫn nghe tốt), cứ thế để nghe cho mốc máy thì thôi. Lâu lâu lại ra tiệm cop thêm ít bài khác...
   Đối với mấy cha này, nghe loa ngoài cũng thấy phê lắm rồi, còn ko nữa thì tậu cái earphone khoảng "mười mấy ngàn" để nghe trong trường hợp ko xài được cái loa ngoài.

   Cái này thật 100% đó, còn rất nhiều teen ở địa phương tôi như thế. Và cũng có rất nhiều chuyện "cười ra nước mắt" khác nữa.
unknowns

QUANGKHAI

mỗi người 1 ý thích mà
anh còn có 1 cái điện thoại son ny t29 s vừa mùa xong 290k mới cứng cựa hội nào nhìn thấy mắt cũng sáng lên hỏi mua ở đâu đấy
nhưng mà mấy tên đó sài như thế ko ổn thật

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

vovavietnam

thấy bình thường  :P
Ngày trước(cách đây 8 năm ) mình kiếm được cái Sony Walkman (xịn nhé) , biết mình nghe kiểu gì ko? Mình tháo cái loa của cái đài bỏ đi gắn vào cái cốc nhựa (cho âm thanh nó cộng hưởng ý mà) sau đó đấu vào cái walkman , cứ thế nghe ròng rã hết ngày này qua ngày khác  :P thấy hay ơi là hay  :wub:, băng thì chỉ có vài cái thôi ( vì hồi đó băng cũng đắt = 3 cái đĩa lậu bây giờ ) , còn lại toàn rình hôm nào sóng FM có ca nhạc hay hay là thâu lại , nghe vẫn thấy nuột , tuy có tạp âm chút nhưng vẫn ko vấn đề gì.
  Còn bây giờ , đĩa nghe vài hôm là chán , hứng chí vác chồng đĩa xịn về kết quả là gần 2 năm rồi đĩa vẫn mới( vì mở mỗi 1 lần  :P) bây h` tớ toàn chơi đĩa lậu hay down trên mạng ( tội lỗi tội lỗi ) nghe chán thì bỏ :D
  Đang để dành tiền mua cái dđ có loa ngoài để nghe như mấy bạn kia đây , hic , ước mơ đến nay vẫn chỉ là ước mơ  :P
  Tái bàn phím : cái Walk man về sau chuyển nhượng cho Trọng Việt , ko biết nó ném vào đâu nữa.
  Mình mà kể cái kiểu Trọng Việt nghe nhạc cho bạn chắc bạn còn choáng hơn cơ : nó đeo tai nghe ,mở volume max , vừa đi đường vừa nghe vừa.... hát , mà lại còn hát to nữa mới chết chứ  :chan: Pro hơn mấy bạn ở chỗ bạn chứ  :lick:

tinhbanvatoi


origamih

thế thì này là... pro thứ thiệt roài nhẩy !! ;)
unknowns

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội