Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Khach tinh yeu

#1
Làm sao để down được bây giờ! Em không biết cách down. A Sao làm ơn chỉ cho em với.
#2
Lần đầu tiên KTY đọc được truyện ngắn này trên một tờ tạp chí nào đó, cũng không nhớ nữa. Có lẽ phải cách đây đến 6 năm roài, khi đó KTY vừa chia tay với mối tình đầu. Lúc đó KTY rất thích đi dưới trời mưa, và đến tận bây giờ vẫn vậy. Có lẽ cũng do 1 phần vì KTY và bạn trai cũ lần đầu tiên đi chơi cũng là một ngày trời mưa, lần thứ 2 đi chơi lại là một ngày sau cơn bão tan tác, và ngày chia tay lại cũng là một ngày trời mưa. Sau đó KTY đã cắt bài báo đó và kẹp vào 1 quyển giáo trình nào đó, nhưng rất tiếc là sau đó bị thất lạc.
Hôm nay thấy SSM post lại truyện ngắn này, vui quá. Vẫn tiêu đề cũ, vẫn nội dung cũ. Nhưng cảm xúc lại hơi khác ngày xưa.

Cảm ơn SSM vì đã post truyện ngắn này nhé.

KTY
#3
Ước gì nhà mình rich!
#4
Chị Hangle124 cho KTY tham gia với nhé.
Cũng muốn học hỏi mọi người đi trước. Mặc dù chẳng biết đến bao giờ KTY mới lấy chồng. Nhưng cứ học được cái gì trước thì cứ học cái đã.
Mà chị Hangle124 nói thêm cả mục cách chăm sóc trẻ em nhé. Chăm sóc thế nào cho bé khỏe, đẹp và thông minh nữa. KTY thích loại trẻ con này.

#5
To: SSM

Anh làm ơn gửi cho em link down vào hòm thư [email protected] nhé.

Thanks anh trước nhé.

KTY
#6
Đang dùng máy ở nhà nên không tiện down. Mai tới công ty down thử xem có được không. Chẳng biết là down sách để làm gì nữa.
Em down sách để giành cho con em sau này học có được không hả anh SSM? Em nghèo nên ko có xiền mua sách "quý" cho con học. Lỡ sau này con em học giỏi thì có sẵn e-books, em cũng đỡ tốn xiền.

Thanks Mr SSM nhé.
#7
Em ơi viết tiếp phần 2 đi.
Đang đọc, tự nhiên cắt phụp 1 cái. Mất hứng quá.
#8
Quote from: saos@ngmo on 09/10/07, 15:50
Quote from: Khach tinh yeu on 09/10/07, 13:35

Khách tình yêu xin cảm ơn mọi người, đặc biệt là Sao_online đã PM cho KTY.
KTY làm theo chỉ dẫn của mọi người và giờ thì YIM của KTY đã bình thường rồi.
Định cảm ơn từ hôm qua nhưng vì mải chơi nên quên mất. Hôm nay mới cảm ơn được.

Lần sau máy tính của KTY có sự cố gì, KTY lại phiền mọi người nữa nhé.

Thanks so much for your help!

KTY

Nên theo hướng là em làm thế nào thì em đã sửa được Yahoo Messenger, nó không phải vì để cảm ơn đáp áp của người post mà là nó giúp cho những người sau gặp tình huống tương tự sẽ tự tìm cách giải quyết nhanh nhất.
:D
cheer!

Đầu tiên là em áp dụng cách dùng BKAV mới nhất để quét. Trong máy em ko có java runtime nên ko cần reinstall. Nhưng rất tiếc là dù có quét cẩn thận đến mấy lần máy em vẫn cứ như vậy.
Các chương trình SAV, KAV, NAV để diệt virus thì em ko biết là chương trình gì. Mà máy tính của em cũng đã có tới 8 chương trình diệt virus rồi. Nên em cũng chẳng tải thêm.
Nhờ thằng cháu học BK mua hộ đĩa Hiret gì đó thì thằng cháu em bảo "cô tự đi mua đi dạo này cháu đang bận lắm" - chẳng là dạo này nó bận cưa em nào đó mà nó cứ bí mật ko cho em biết.
Đến hôm thứ 2 vừa rồi tới công ty, mở máy ra thì trời ơi ko hiểu virus ở đâu nhiều thế. Dùng BKAV mới nhất để diệt mà số lượng virus diệt mãi cứ ko hết. Thật ra chỉ có 1 con thôi, nhưng chắc nó chạy lung tung tất cả các files. Cứ kịch kim đến 300 con thì virus vẫn cứ diệt còn số lượng virus thì ko thấy tăng lên. Tắt đi diệt lại vẫn vậy, lúc đó em có cảm tưởng như có lẽ phải dùng cả ngày để diệt virus mất. Diệt được 60 phút mà vẫn ko có tiến triển gì, em hết kiên nhẫn nối. Thế là em ko diệt virus kiểu đó nữa. Trước đó em đã tắt cả mạng LAN và mạng NET rồi để nó ko nhảy sang các máy khác.
Sau đó em áp dụng cách là dùng BKAV mới nhất để diệt virus ở chế độ Safe Mode. Phát hiện đúng 1 con virus và diệt, sau đó lại trở lại chế độ Window. Và thử lại thì ko còn thấy virus nữa. Sau đó em vào thử YIM thì thấy OK. Đúng là cùng tắc biến, may hơn khôn. Cũng là nhờ do các bác hướng dẫn nữa.

Chân thành cảm ơn các bác thêm lần nữa.

KTY
#9

Khách tình yêu xin cảm ơn mọi người, đặc biệt là Sao_online đã PM cho KTY.
KTY làm theo chỉ dẫn của mọi người và giờ thì YIM của KTY đã bình thường rồi.
Định cảm ơn từ hôm qua nhưng vì mải chơi nên quên mất. Hôm nay mới cảm ơn được.

Lần sau máy tính của KTY có sự cố gì, KTY lại phiền mọi người nữa nhé.

Thanks so much for your help!

KTY
#10
Không hiểu sao cứ khi KTY nhập nick và password rồi enter thì YIM của KTY biến mất. Trong khi đó thì những người add nick của KTY lại thấy KTY online.
KTY đã remove và cài lại 2 lần rồi, vẫn xảy ra sự cố đó.
Làm ơn giúp KTY với.

Thanks so much in advance,

Best regards,

KTY
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội