Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Khach tinh yeu

#1
Không hiểu sao cứ khi KTY nhập nick và password rồi enter thì YIM của KTY biến mất. Trong khi đó thì những người add nick của KTY lại thấy KTY online.
KTY đã remove và cài lại 2 lần rồi, vẫn xảy ra sự cố đó.
Làm ơn giúp KTY với.

Thanks so much in advance,

Best regards,

KTY
#2
Chuyện là thế này:

KTY thường để rất nhiều dữ liệu cá nhân quan trọng trong máy tính cá nhân của mình tại cty. Mà máy ở trong cty lại nối mạng LAN với nhau. Có những dữ liệu ko thể để cho người khác biết được. Nhưng KTY ko biết phải đặt pw cho cả folder như thế nào?

Ai biết thì làm ơn chỉ cho KTY cái.

Thanks in advance!

KTY
#3
Người yêu thơ / Không đề
14/09/07, 12:43
Tình tôi bán cuối chợ tình
Giá mua xin trả chữ tình thủy chung
Tình tôi giá rẽ vô cùng
Anh qua chẳng thiết, lạnh lùng bỏ đi
Tình tôi dõi bóng cuồng si
Ai tình lắm kẻ khóc vì lầm mua
Tóc tôi ngọn gió đuổi xua
Mắt tôi hạt nước cơn mưa cuối mùa
Tình tôi chớ trả giá đùa
Ái tình lắm kẻ thi'ch mua giá hời
Tình tôi lạc giữa chợ đời
Có câu ân ái , có lời thở than

#4
Những tưởng lòng có thể quên đi
nhưng sao còn nhớ mãi, .
Những khỏanh khắc mong manh vô tại..
Tưởng chừng đã mòn rỉ theo thời gian

Em sẽ luôn tưởng lòng anh sẽ vô vàng
Dù em...không còn như ngày trước
Em biết tình yêu không thể đo bằng thước
Giờ hiểu rồi...có muộn lắm không anh !?

Em luôn tưởng mình khôn ngoan
Em thích yêu thâm sâu và lý trí
Nhưng cho dù ..cho dù em cố suy nghĩ..
Cũng không đánh gạt được con tim


Thời gian qua em vẫn cố đi tìm..
Trong cuộc tình lợt lạt ..một tình yêu vay mượn
Cho dù ...đó là giấc mơ hoang tưởng
Hình như trời cũng đang trách phạt em.
#5
Ngồi buồn đành dịch bài này vậy. Dịch không đúng thì mọi người cũng đừng soi nhé.

Loại sô cô la đắt nhất thế giới

Bạn đang tìm kiếm loại Socola đắt nhất thế giới? Loại "La Madeline au Truffle" của hãng Knipschildt chính là những gì mà bạn đang tìm kiếm. Giá của nó là $250 cho 1 thanh Socola đen - tức là khoảng $2600 cho 1 pound (đơn vị đo lường của Anh và các nước thuộc địa của Anh). Loại Socola này cùng với loại kẹo mềm làm bằng Socola màu đen của Pháp được làm từ 70% là Valrhona cacao pha trộn với ganache kem và dầu hỗn hợp cacao.

Tại một đồn cảnh sát đổ nát ở Sikasso - một thị trấn nhỏ của Mali, những vụ án trẻ em mất tích liên tục diễn ra như không bao giờ chấm dứt. Sự thật đáng buồn này là có nhiều trẻ em bị bắt cóc và bán làm nô lệ để làm các công việc lao động vất vả. Giá bán mỗi trẻ em hiện vào khoảng $30.
Malick Doumbia - một đứa trẻ trước đây là nô lệ đã nói: "Tôi có thể thoát khỏi nơi đó nhưng vẫn còn hàng nghìn trẻ em đang ở đó. Nếu bằng bản tường trình của bạn mà bạn có thể giúp đỡ vô tư một ai đó thì bạn sẽ đang làm một việc tốt".
Cảnh sát trưởng địa phương không hề nghi ngờ một chút gì về nơi mà đứa trẻ này đã tới. Đứa trẻ này cho biết rằng: "Chắc chắn ở đó bắt trẻ em làm nô lệ. Những đứa trẻ phải làm việc rất vất vả đến nỗi chúng bị ốm và thậm trí một số đứa đã chết."
Trong số đó, có ít nhất là 15000 đứa trẻ được cho rằng đã được đưa đến bờ biển Ivory của nước láng giềng để sản xuất cacao chính là loại nguyên liệu góp phần vào việc sản xuất ra hầu như một nửa số Socola của thế giới.
Rất nhiều đứa trẻ bị giam cầm trong các trang trại và bị đánh đập nếu chúng cố gắng tìm cách thoát ra khỏi nơi đó. Trong đó có cả những trẻ em dưới 11 tuổi.

Nơi cứu vớt những trẻ em bị bán làm nô lệ.

Quỹ cứu vớt những trẻ em bị bán làm nô lệ đã thành lập một trung tâm quá cảnh với hy vọng rằng một ngày nào đó những đứa trẻ đang phải làm việc tại các trang trại cacao, cà phê và các trang trại khác sẽ được trở về nhà. Nhưng cho đến nay thì họ vẫn chưa làm được gì. Trung tâm đó vẫn bỏ trống, mặc dù một đứa trẻ - đứa trẻ này đã cố gắng trốn thoát khỏi trang trại nô lệ - đã có một thông điệp gửi tới cho mọi người.

Ngài Salia Kante - Giám đốc Quỹ cứu vớt trẻ em của Mali – cũng đã có một thông điệp gửi tới cho các chủ cửa hàng rằng: Các bạn hãy suy nghĩ về những gì mà các bạn đang mua. Em Malick Doumbia đã nói rằng: "Tôi có thể thoát khỏi nơi đó nhưng vẫn còn hàng nghìn trẻ em đang ở đó. Nếu bằng bản tường trình của bạn mà bạn có thể giúp đỡ vô tư một ai đó thì bạn sẽ đang làm một việc tốt".
Công việc của đứa trẻ trước đây là nô lệ này đã kết thúc trong các cửa hàng trên thế giới, bởi vì các sản phẩm thường không chỉ rõ về xuất xứ.
Vì vậy ngài Salia Kante – giám đốc quỹ cứu vớt trẻ em- có một thông điệp tới các chủ cửa hàng rằng hãy suy nghĩ về những gì mà bạn đang mua. "Mọi người, những ai đang uống cacao và cà phê chính là đang uống máu của những đứa trẻ". Ông ấy cũng phát biểu rằng: "Đó là máu của những đứa trẻ phải vác trên vai bao cacao nặng 6kgs. Những bao cacao quá nặng so với sức vóc của chúng đã làm tổn thương khắp đôi vai của những đứa trẻ này. Thật sự quá xót xa khi trông thấy điều đó"

Buôn bán nô lệ

Trên thị trường, ngài Ibrahim Haidara - một người làm công tác nghiên cứu ngoài trời đã hỏi mọi người về những gì mà họ biết về buôn bán nô lệ.

Cảnh sát trưởng của Sikasso
Cảnh sát trưởng của Sikasoo có những lời khai của những đứa trẻ đã bị mất tích.
Một bé trai đã khai rằng: "Sau một năm làm việc bạn không nhận được một đồng tiền công nào cả. Nếu bạn hỏi về tiền công của mình, bạn không những không nhận được tiền công mà còn bị đánh đập". Những đứa trẻ bị bắt làm nô lệ này vừa được đưa về từ những vùng nghèo đói của Mali – là con trai hoặc con gái của những người bán hàng rong, hoặc những đứa trẻ sống ở trong các khu nhà ổ chuột mà bố mẹ chúng bán chúng để kiếm vài Đô la để chúng làm việc như những nô lệ trong các đồn điền ở nước khác.
Cho đến tận bây giờ, nhiều quốc gia - những quốc gia mà không sống nhờ vào việc bán Socola và ca cao trên thế giới không hề đóng góp một chút gì vào chiến dịch này để ngăn chặn việc buôn bán nô lệ không còn tái diễn nữa.

P/S: Đọc bài này xong chắc mình phải xem xét lại sở thích uống cafe của mình thôi.
#6
The schedule for Orientation meeting!

Randall: Hi Faith. Do you have a minute?
Faith: Sure. What's up?
Randall: Well, I just wanted to go over the schedule for Wednesday's orientation meeting to make sure everything is ready.
Faith: Okay. Here's a copy of the tentative schedule. [Okay.] Now, the registration starts at eight thirty and goes until nine fifteen. [Alright.] Then, the orientation meeting will commence at nine thirty.
Randall: Okay. Now, we had planned originally for the meeting to go until ten thirty, but now we have someone from the international center coming to speak to the students on extracurricular activities, so how about ending the meeting around eleven?
Faith: Fine. And, uh, then students will take the placement tests from eleven fifteen until noon [Okay.], followed by twenty-minute break before lunch. [Okay.] And, immediately after lunch, we have reserved a campus shuttle to give students a forty-five-minute tour starting at one thirty. [Oh. Okay.] We want to show students around the university, including the union building, the library, and the student services building.
Randall: Great. Now, how about the oral interviews?
Faith: Well, we're planning to start them at two fifteen.
Randall: Uh, well, teachers are going to be up to their ears in preparations, and they'll be hard pressed to start.
Faith: Okay, let's get things rolling around two forty-five.
Randall: Okay, here, let me jot that down. Uh, could you grab a pen off my desk?
Faith: Right. Finding anything on your desk is like finding a needle in a hay stack. [Oh, it's not that bad.] Here, use mine.
Randall: Okay. And we'll need a hundred and fifty copies of this program guide by then.
Faith: Hey. That's a tall order on such short notice! How about lending me a hand to put things together [Okay.] by this afternoon so we don't have to worry about them?
Randall: Okay. And I think the manager has given the green light to go ahead and use the more expensive paper and binding for the guides this time.
Faith: Okay. So the interviews will go from two forty-five until, let's say, four thirty. [Okay.] I hope we can wrap things up by five.
Randall: Great. I think the bottom line is to keep things running smoothly throughout the day.
Faith: I agree. I'll pass this schedule by the director for a final look.
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội