:no:
Không đưa nhau được trọn đường
Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa
Ngày xưa. ngày xửa. ngày xưa...
Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng
Làm sao trả "có" về "không"
Làm sao bắt "có" thành "không" hả trời?
Không dưng châm lửa một thời
Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau
Này đau thì để cho đau
Này đau thì nhớ lần sau mà đừng!
:(
Lâu rồi mình chưa yêu ai
Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
Tình mà hẹp thế sao tình!?
Chạy rông thì được, cả rình lại không
Ơi ời ơi ới đàn ông
Say đâu để tớ ngồi không thế này?
;)
Rồi mai mình sẽ ế chồng
Vào ra tay bế tay bồng con nuôi
Tay người yêu cũ qua cười
"Lấy chồng khó mấy mà lười thế em!"
:leuleu2: :leuleu2: :leuleu2:
" lấy chống khó mấy mà lười thế em "
"Ơi ời ơi ới đàn ông
Say đâu để tớ ngồi không thế này?" :treo:
kén quá ấy mà hihihi
kém quá ấy mà
:lol:
ê sắc vơ năng rôi huyền :lick: :lick: :lick:
trong đầm đẹp nhất bông sen
thân Em đẹp nhất đôi ..........?
chỉ có vậy sẽ không sợ ế đâu chị ui
nếu chị không chê em cũng có thể giúp chị
Quote from: nothing on 01/08/07, 09:59
Không đưa nhau được trọn đường
Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa
Ngày xưa. ngày xửa. ngày xưa...
Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng
Làm sao trả "có" về "không"
Làm sao bắt "có" thành "không" hả trời?
Không dưng châm lửa một thời
Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau
Này đau thì để cho đau
Này đau thì nhớ lần sau mà đừng!
:(Lâu rồi mình chưa yêu ai
Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
Tình mà hẹp thế sao tình!?
Chạy rông thì được, cả rình lại không
Ơi ời ơi ới đàn ông
Say đâu để tớ ngồi không thế này?
;)Rồi mai mình sẽ ế chồng
Vào ra tay bế tay bồng con nuôi
Tay người yêu cũ qua cười
"Lấy chồng khó mấy mà lười thế em!"
Thơ đâu hay thế hả thơ?
Anh say vì bởi anh mơ cô nàng
Cô nàng còn mải vu vơ
Làm anh lúc tỉnh lúc mơ dài dài
Dài dài là bởi vì ai?
Vì ai không nói, vì ai đợi chờ
Đợi chờ chi ở cơn mơ
Em đã đánh thức còn chờ gì hỡi em............ (mail cho anh đi nè)
Quote from: Sao_Online on 19/05/70, 05:00
Thơ đâu hay thế hả thơ?
Anh say vì bởi anh mơ cô nàng
Cô nàng còn mải vu vơ
Làm anh lúc tỉnh lúc mơ dài dài
Dài dài là bởi vì ai?
Vì ai không nói, vì ai đợi chờ
Đợi chờ chi ở cơn mơ
Em đã đánh thức còn chờ gì hỡi em............ (mail cho anh đi nè)
hihihi ...xin lổi chủ nhân của bài thơ này nha ...vì lâu quá hong thấy ai vào đối ...nên KT vào đối cho vui nha ...hân hạnh làm quen ...hihi
Em chờ Nguyệt lão se duyên
Cùng người hiền đức..để phiền không vương
Còn như nhắm mắt qua đường
Gặp ai cũng chọn thì mang thương sầu
Nếu anh muốn kết nợ châu
Thì xin chớ để mắt em vương sầu
Yêu em yêu phãi bền lâu
Nữa đường xin chớ sang cầu mà đi
Tình yêu đâu phải để vui
Muốn yêu cũng phải chín "mùi" hỡi em!
Yêu ai, yêu hẳn một người
Không như giữa chợ nói cười lại đi!!!
SAY (Tạ Minh Tâm)
Biển say gì nhỉ ?
Vì sóng đảo chao
Hay vì chiều ấy
Có mây trên cao
Tôi say gì nhỉ
Hay bởi rượu nồng ?
Không,
vì chiều ấy
Em đi lấy chồng ...
Hơ Nothing là G
Nothing ơi chớ buồn chi
Tình đến rồi tình đi
Để tìm mối tình si
Phải đi hết đời này
May mà gặp được ta
Nhị Thiếu Gia đa tình
Hay là mình kết bạn
Đến duyên mình thành đôi
Này "Nhị thiếu gia" ơi! Nếu tình yêu có đẹp
Anh cũng đừng gán ghép mộng mơ
Tầm tay ta không thể nối đôi bờ
Hãy dằn nén, cố hững hờ mà sống.
Con tim tôi đã mất dần hơi nóng
Thì làm sao sưởi ấm được lòng ai
Như hoàng hôn về ngủ giữa đêm dài
Rồi sẽ khuất áng mây bay lạc lõng.
Anh có cuộc đời đang còn hoa mộng
Thì đừng nên ngắm bóng chiều tà
Nếu hoa tình anh đẹp nhất giữa ngàn hoa
Hãy gìn giữ chờ người ta vun bón.
Tim băng giá anh sẽ là ngọn lửa
Làm tan đi giá lạnh của lòng em
Nhen nhóm lên một tình nồng ngày đó
Có em kề bên cùng sánh bước chung đường
Đừng buồn nữa Nothing đừng buồn nữa
Giữa đêm dài ai thấu hiểu lòng ai
Anh nghĩ ngày mai trời sẽ sáng
Làm ấm lên hơi ấm lửa tình em
Không biết rằng anh chắc có buồn?
Khi em nói với anh những điều xa lạ
Khi em quay đi chẳng nhìn anh buồn bã
Khi em nói với anh rằng:" Em chẳng yêu anh."
Em chưa yêu anh, và rồi em sẽ cố
Dù em biết như thế là bỏ lỡ
Một tình yêu êm ấm suốt cuộc đời
Dù bây giờ em cảm thấy chơi vơi
Vẫn cần một bàn tay dìu em đi phía trước
Nhưng em không sẵn sàng khi đó lại là anh.
Em sợ... mang hạnh phúc mong manh
Đến cho anh khi em không thành thực
Em xin lỗi trái tim em chưa thức
Từ bao giờ nó vẫn ngủ yên.
Em mong rằng rồi anh sẽ quên
Đừng trách em bằng những lời nhung nhớ...
Đừng giữ cho em trái tim anh thắm đỏ
Xin lỗi anh...anh hỡi!...Đừng yêu em...!
Chúng mình là bạn phải không anh ?
Anh nghẹn anh đau anh gật đầu
Chỉ mong em một lần thấu hiểu
Anh muốn làm bạn dài lâu
Mình chẳng yêu nhau, mình là bạn
Thế giới tình yêu bớt chật những chiếc hôn
Bớt một cái cầm tay, phố rộng thêm nỗi nhớ
Vắng những lời yêu thương sẽ tốt cho nỗi buồn
Đường phố sẽ chẳng cần mưa tuôn
Bởi đâu cần một môt trường lãng mạn
Quán xá chẳng cần cà phê đắng
Bởi chẳng còn ai ra dáng vẻ thất tình
Em cam đoan với anh về cái giật mình
Khi em đi khắp những con đường đông, vắng
Sẽ chẳng phải là vì em đang nhớ
Và chẳng phải giật mình vì ai đó giống anh
Anh sẽ không khước từ hơi men
Uống chẳng phải vì xa em mà uống
Anh sẽ không làm ngơ bỏ uổng
Những thứ bảy dài đằng đẵng không em.
:D
Quote from: nothing on 17/10/07, 10:14
Mình chẳng yêu nhau, mình là bạn
Thế giới tình yêu bớt chật những chiếc hôn
Bớt một cái cầm tay, phố rộng thêm nỗi nhớ
Vắng những lời yêu thương sẽ tốt cho nỗi buồn
Đường phố sẽ chẳng cần mưa tuôn
Bởi đâu cần một môt trường lãng mạn
Quán xá chẳng cần cà phê đắng
Bởi chẳng còn ai ra dáng vẻ thất tình
Em cam đoan với anh về cái giật mình
Khi em đi khắp những con đường đông, vắng
Sẽ chẳng phải là vì em đang nhớ
Và chẳng phải giật mình vì ai đó giống anh
Anh sẽ không khước từ hơi men
Uống chẳng phải vì xa em mà uống
Anh sẽ không làm ngơ bỏ uổng
Những thứ bảy dài đằng đẵng không em.
:D
Bài thơ của Nothing quá tuyệt
Nothing mải tránh tình yêu
Của người quân tử là điều không nên
Nothing phải nhớ đừng quên
Quân tử không uống mà "bên" nhiều người
Thế gian đâu mỗi mình em
Sao em mải kén, mải kiêu
Nếu em đã có người yêu
Thi xin em nói một điều cho xong
Người yêu anh còn rất nhiều
Nhưng anh chỉ muốn một điều: yêu em
Nếu em chẳng muốn, chẳng xem
Thì kia, chữ "Ế" theo em dài dài.
Có một nơi
Có một người đợi em
Dù ngày qua tháng tới
Cành dựng lá đâm chồi
Hoa đổi mùa thay mới
Người đợi còn đợi em.
Dù bạn bè cùng lứa
Đã lựa đôi, vào đôi
Dù bao chàng tới cửa
Người đợi... còn đợi em...
Em đi em kiếm tìm
Giữ tình yêu trong tim
Nếu bóng chiều dần xế
Em cũng chẳng buồn nhiều
Nếu con đường vắng vẻ
Em chẳng sợ quạnh hiu...
Em đi. Và em biết
Em tin yêu cuộc đời
Dù em đến chậm nhất
Người đợi còn đợi em...
Từng ngày anh vẫn đợi
Dù trời đổ cơn giông
Hay mùa đông không lá
Tuyết có rơi lả chả
Anh đứng giữa ngã 3
Nhìn người qua người lại
Hai giọt lệ đông lại
Anh vẫn đợi em về
"Đừng đi qua lối đó
Có con ma đang chờ"
Đừng quá mải làm thơ
Cho người thêm duyên nợ
Mải miết chi phải mãi đi tìm?
Người chờ em đã khô hai dòng lệ
Đừng để người phải chờ em đến thế
Đến lúc quay đầu chẳng khác "Cóc 3 năm"
Một bước đi thì đừng quay trở lại
Hãy vững tin tìm lấy nửa của mình
Dù có chết giữa chiều đông lạnh lẽo
Cũng đừng về nghe lời trách của ai!
Câu hát ấy xa xôi
Mà làm em thổn thức
Tim quậy trong lồng ngực
Giục cho nước mắt rơi
Thương chút tình ngà ngọc
Trôi theo từng câu ca...Mùa đông này chắc em vẫn cô đơn
Lặng lẽ phóng xe giữa dòng đời xuôi ngược
Thiên hạ vẫn từng đôi từng đôi ríu rít
Bỏ quên em bên gió bụi hè đường
Em chẳng biết là trời mưa hay nắng
Chỉ lạnh thôi chút xa vắng trong hồn
Em chẳng biết nơi dòng đời bận rộn
Ai là em... và em chính là ai...!?
Trên trời chim Nhạn có đôi
Còn tôi gối chiếc đơn côi một mình
Mong sao người ấy có tình
Cho tôi có cặp cho mình có đôi
Em như con chim nhạn
... lạc đôi
Chao nghiêng nghiêng trong chiều
... gió thốc
Em cố gắng xoải cánh để nâng mình lên cao
Nhưng chim nhạn bé nhỏ
Rơi rơi trong không trung...
Chim nhạn đôi ơi! Đã có tình...
Ở nơi nào...!?
Liệu có bay đến kịp lúc!?
Dắt dìu em qua sóng gió cuộc đời
Hay là muộn mất...
..Để...
Chim nhạn bé nhỏ đặt mình xuống mặt đất
Thiếm thiếp...
... hơi sức cuối cùng...!
Anh đứng đây
Giữa trời đông Hà Nội
Gió rét...
Từng cơn vẫn thổi
Đợi chờ em...
...tê tái cõi lòng
Em lướt qua tôi
chưa một lần nhìn lại
Một mai....
...tôi trở thành tượng đá
Vì em...
Vậy là em đã ế chồng
Hồng nhan bạc mệnh không chồng khó không?
Nhìn người hạnh phúc bên ai
Một mình một bước đường dài tối tăm
Ta về thăm lại Nothing
Nhìn em gầy guộc lặng thinh ta nhìn
Hồng nhan là vậy một mình
Ta giờ năm đứa con đầu giống em
:lick: :lick: :lick:
Cuộc đời với hợp rồi tan
Anh đừng trách em... Cơn gió dài vô tận
Thổi qua nhau những buồn vui hờn giận
...rồi xa...!
Tôi biết em không còn yêu tôi nữa
Vì em yêu kẻ khác hơn tôi
Lời em nói chỉ nghe toàn giả dối
Nếu tình chung chẳng xa cách bao giờ!
Anh chẳng trách em là cơn gió thoảng qua
Mà là bão cho lòng ta nổi sóng
Dẫu em xa, ta ngàn lần thất vọng
Vẫn còn hơn em cứ dối cả đời
Xin một lần được tạ lỗi cùng anh
Và tình yêu chúng mình từng vun đắp
Yêu anh nhiều bởi duyên mình đã gặp
Thương phận mình không thuộc về nhau.
Trách anh...
Sao nỡ quên em để em mơ kẻ khác
Lấy lại làm sao tin yêu đã vỡ òa...
Sống trên đời sao ta buồn đến lạ
Gặp điều gì cũng toàn thấy khổ đau
Trái chín ngọt như đọng lại mùa sau
Trái cay đắng dành riêng cho ta hái
Con thuyền tình thì ta không biết lái
Hướng về đâu để đón nhận yên bình
Đành lặng thinh ta ngoảnh đầu quay lại
Ngồi một mình nìu bóng người lung ling
Cuộc đời ơi sao bên trọng bên khinh
Cho số phận khổ đau nơi trần thế
Dù mãi dặn lòng một câu: "Thây mặc kệ"
Mà nức nở hoài trong vô vọng niềm tin.
Ngày xưa em sợ ế chồng
Bây giờ em đã có chồng hay chưa?
Bạn ấy yên bề gia thất rồi Tùng Anh ạ :)