Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - A_Z

#1


Hãy quên đi một tình yêu đau khổ
Để tình em còn mãi trong tim
Thời gian kia sẽ vùi chôn tất cả
Cả hình em và quá khứ đau thương..
#2
Thả mây len lén trôi nhè nhẹ
Bướm tựa vờn hoa buông nhớ thương
Sương mai đọng nắng lung linh ảo
Gởi mộng hồn ai chuỗi mênh mang...

#3
Tài Hoa Thi / SAI GON
06/09/07, 20:48
Sài Gòn hôm nay có vui không anh?
Con đường năm xưa em vẫn đi tìm
Cho dẫu thời gian mờ phai kỷ niệm
Thành phố thân yêu còn mãi trong tim
Sài Gòn hôm nay có mưa không anh?
Nhớ những giọt mưa trên lá cây mềm
Róc rách mái tôn từng đêm hoang vắng
Mưa rơi bên này làm thương nhớ thêm
Sài Gòn hôm nay có nắng không anh?
Nhớ ánh bình minh, nhớ cả nỗi niềm
Nhớ thuở học trò lê chân khắp phố
Kỷ niệm ngày xưa giờ biết đâu tìm?
Ước gì Sài Gòn có anh và em
Hai đứa cùng đi, chung một nỗi niềm
Sống lại những ngày ngây thơ mơ mộng
Ta đưa nhau vào hạnh phúc thần tiên
#4
Vụ án đám cưới

Một cặp tình nhân sau nhiều năm tìm hiểu kỹ càng đã quyết định tổ chức đám cưới thật hoành tráng.

Đó là một đám cưới theo nghi lễ truyền thống, rượu chảy như suối, thịt chất như núi và rau thì bạt ngàn như những cánh rừng. Hai họ chúc tụng đến say mèm.

Thế rồi, không biết vì sao hai họ lại lao vào đấm đá nhau tơi bời. Khi cảnh sát đến nơi thì khắp nơi hoang tàn như bãi chiến trường, ai nấy máu me đầy người nằm la liệt vì ai cũng say. Cảnh sát quyết định đem cả hai họ về đồn nghỉ ngơi cho giã rượu rồi sẽ xét xử tội gây mất trật tự công cộng.

Hai hôm sau, tại tòa án. Quan viên hai họ vẫn còn phảng phất hơi men, vừa nhìn thấy nhau đã lao vào đấm đá túi bụi. Chủ tọa phải vất vả lắm mới ổn định được tình hình. Khi trật tự vãn hồi, mặc cho hai họ gầm gừ nhìn nhau, chủ tọa hỏi anh chàng phù rể vì thấy anh ta có vẻ tỉnh táo nhất:

- Anh hãy thuật lại câu chuyện cho rành rọt.

- Vâng. Sau nhiều năm tìm hiểu kỹ càng hai người bạn của tôi đã quyết định tổ chức đám cưới thật hoành tráng. Đó là một đám cưới theo nghi lễ truyền thống, rượu chảy như suối...

- Cái đó tòa biết rồi, hai họ say mèm chứ gì?

- Vâng! Nhưng tôi không say, vì theo truyền thống phù rể phải tỉnh táo để nhảy với cô dâu. Đáng lẽ sau bản nhạc thứ nhất tôi phải nhường cô dâu cho chú rể, nhưng bản nhạc vừa chấm dứt thì bản thứ hai vang lên. Chú rể thì ở góc xa đang chúc tụng hết chén này đến chén khác...

- Cho nên anh vẫn nhảy tiếp với cô dâu?

- Đến bản nhạc thứ ba thì... đang dập dìu khiêu vũ với cô dâu chợt tôi thấy chú rể mặt mũi đỏ gay, xông tới như một con sư tử rồi lấy hết sức bình sinh đá thẳng vào ngực cô dâu.

- Đá thẳng vào ngực cô dâu? - Tòa hỏi lại anh chàng phù rể.

- Vâng!

- Vậy thì đau lắm?

- Đau là thế nào? Phải nói là chết điếng người ấy chứ. Tôi bị gãy tới ba ngón tay đây này.

#5
Quái vật siêu nhỏ


Sự ô nhiễm nước làm xuất hiện các sinh vật nguy hiểm. Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống.
Một ngày cuối xuân, ngư dân bên hồ Baikan (Nga) kinh ngạc khi thấy trên mình những con cá họ vừa đánh được có đầy lỗ nhỏ, giống như là chúng vừa mới bị ai đó dùng khoan máy khoan vào mình cho đến chết.

Ngay lập tức, hiện tượng này đã thu hút các nhà sinh vật học ở Trung tâm Lakusk cách đó không xa. Họ lấy hàng trăm lít nước ở vùng hồ này mang về nghiên cứu. Trong nước đó, các nhà sinh vật học phát hiện một loại vi sinh vật lạ và những thí nghiệm bắt đầu.

Hiện tượng thủng lỗ lại xảy ra với những con cá thí nghiệm loại lớn. Còn đối với cá nhỏ, chỉ sau một đêm, những vi sinh vật trong bình đã "tiêu hóa" hết sạch, đến nỗi không còn một tí xương tí vảy nào.

Vì tò mò, một nhà sinh vật học đã thò tay vào lọ. Ngay lập tức, ông thét lên và rút tay ra. Một mảng da bong theo, treo lủng lẳng. Sau vụ này, các nhà khoa học liền đặt cho sinh vật kỳ lạ cái tên là "nấm quỷ" và dán lên thành lọ hình chiếc đầu lâu xương chéo.

Sau đó, người ta mang một phần nấm đi làm lạnh ở -18 độ C. Sau 3 giờ để ở nhiệt độ bình thường, nấm tan giá, biến thành thứ bột nhão. 5 ngày sau, nấm sống lại. Lần này, người ta lại làm lạnh nó ở -18 độ C trong suốt 30 ngày đêm rồi dùng búa tán thành bột. Một mảnh nhỏ của nấm được cho vào lọ đựng dung dịch có nhiều chất dinh dưỡng. 10 ngày sau, đã xuất hiện những đường xoắn ốc mờ đục rất khó nhìn thấy bằng mắt thường. Mỗi ngày, đường xoắn lại dày lên. Đến ngày thứ 15, toàn bộ bề mặt nước đã bị phủ dày lớp màng sủi bọt.

Phần thứ hai của nấm được các nhà thí nghiệm sấy khô ở nhiệt độ cao, nó biến thành tấm màng mỏng đàn hồi. Sau khi bị bàn là nóng đè mạnh, nó sáng lên như miếng mica và trở nên rất giòn. Khi cho vào dung dịch dinh dưỡng, "miếng kính" sống lại và sau 10 ngày biến thành một cục nhày, không sủi bọt.

Tiếp sau đó, họ cho quay bình đựng nấm ở máy ly tâm trong suốt 200 giờ liền. Sau lần "tra tấn" này, nấm bỏ ăn một ngày đêm, không hiểu do chúng bị chóng mặt hay buộc phải thay đổi cấu trúc để tồn tại. Rồi họ cho nấm ăn một "bữa trưa" gồm toàn thuốc kháng sinh: 10 viên thuốc penixillin 250 đơn vị đã quá đát và 10 viên tetraxyclin, tất cả đều bị chúng xơi hết...

Tất cả những điều kỳ dị đó đã xảy ra dưới sự chứng kiến trực tiếp của một nhóm các nhà khoa học uy tín. Trong suốt cuộc đời làm khoa học, đây là lần đầu tiên họ bắt gặp một loại vi sinh vật kỳ dị và có sức sống dẻo dai đến như vậy. Sau này, người ta còn xác nhận được hiện tượng rùng rợn tương tự tái diễn trên sông Pocomoke ở Maryland năm 1997 và ở các bang dọc theo Đại Tây Dương trong thời gian tiếp theo.

Nhận dạng hung thủ

Một nhóm các nhà khoa học ở Đại học North Carolina, đứng đầu là nhà nữ sinh vật học dũng cảm JoAnn Burkholder, đã nỗ lực để nhận dạng những kẻ ăn thịt cá bí ẩn. Thủ phạm là một loại vi sinh vật có thể thay đổi hình dạng có tên là Pjiesteria.

Bà Burkholder cho biết: Vòng đời của loại vi sinh vật này trải qua 24 giai đoạn rất phức tạp, trong đó có 4 giai đoạn nó trở nên cực kỳ nguy hiểm. Trong một vài giai đoạn, nó hấp thụ năng lượng từ mặt trời, thông qua quá trình quang hợp như thực vật. Ở một vài giai đoạn phát triển khác, nó sống bám vào vi khuẩn, tảo và có thể tự di chuyển bằng một cái đuôi. Rồi không có một dấu hiệu rõ ràng nào báo trước, nó biến dạng thành một loại quái vật siêu nhỏ.

Trong khi nghiên cứu của nhóm Lakusk đi sâu vào tìm hiểu khả năng "ma quỷ" của Pjiesteria thì những nghiên cứu của nhóm Burkholder lại tìm ra một nhân tố không bình thường đã kích thích Pjiesteria chuyển sang dạng độc hại. Đó là sự tăng đột biến mức bổ dưỡng trong nước. Các chứng cứ lấy được từ các cơn bộc phát cá chết đều cho thấy mức tăng này là do con người gây ra. Các hoạt động chăn nuôi gà lợn với quy mô lớn đã tạo ra một lượng phế thải không thua kém lượng phế thải của một thành phố lớn. Trong công nông nghiệp, việc loại bỏ chất thải ra đất rồi cứ để cho thiên nhiên tự xử lý là chuyện thường thấy. Một số nhà khoa học cho rằng các hợp chất nitrogen và phosphorus trong chất thải đã làm thay đổi tính chất hóa học của nước, làm Pjiesteria phát triển sang dạng độc hại.

Thật may mắn là, chỉ vài ba giờ đồng hồ sau khi"gây án", thứ quái vật gieo rắc nỗi kinh hoàng đó bỗng dưng biến mất khỏi hiện trường, cũng hết sức bí ẩn như lúc nó xuất hiện. Cá chết thảm thương không còn thấy bị đánh dạt vào bờ nữa. Các ngư dân trở lại cuộc sống bình thường. Còn trong phòng thí nghiệm, để tiêu diệt số nấm đã nghiên cứu, các nhà khoa học cho tất cả những chiếc lọ đựng nấm vào một chiếc xitec cũ rồi hỏa thiêu. Tuy nhiên, không một nhà khoa học nào có thể khẳng định được rằng loại quái vật siêu nhỏ này có tái xuất hiện nữa hay không.

(Theo Sức Khỏe & Đời Sống, Phenomenon)
#6
Tài Hoa Thi / TRẢ ANH
28/08/07, 22:44
        TRẢ ANH
 
 
Trả anh câu nói thủy chung
Trả anh ngày tháng ta cùng có nhau
Trả tình trả những thương đau
Trả những đêm trắng trả câu hẹn thề
Trả anh giây phút đam mê
Trả câu yêu nói vụng về đầu môi
Trả ngày hạnh phúc qua rồi
Trả luôn mái tóc xanh ngời đêm qua
Trả anh những giọt mưa sa
Trả anh ngày tháng ngọc ngà...mãi xa
 
#7
Cụ bà 70 tuổi sở hữu vòng eo siêu mỏng


Vòng eo 38 cm của cụ Cathie Jung người Mỹ. (Ảnh: The Sun).
(Dân trí) - Số đo vòng 2 khiêm tốn đến giật mình (38 cm) là kết quả của 25 năm cụ Cathie Jung ròng rã lèn chặt áo yếm - những chiếc áo nhỏ xíu bó sát chỉ duy nhất vào lúc tắm chịu rời cơ thể.


Bất chấp vòng 2 siêu nhỏ - nếu so sánh một cách tượng hình thì chỉ bằng hộp sữa bột trẻ con, người phụ nữ đã lên chức bà sống tại thành phố Manteo, Bắc Carolina, Mỹ vẫn rất khỏe mạnh và chưa bao giờ có triệu chứng suy nhược hệ tiêu hóa hay hô hấp.



"Lần đầu tiên tôi mặc áo yếm trong đời là vào ngày cưới diễn ra năm 1959, khi ấy tôi 22 tuổi. Kể từ đó áo yếm trở thành đam mê của tôi. Những bộ phim kinh điển như "Cuốn theo chiều gió" hay "Bảy cô dâu cho bảy anh em" (Seven Brides For Seven Brothers) càng làm tôi không thể rời chúng nửa bước" - cụ Cathie70 tuổi nhớ lại.



"Thời gian sau, cả tôi và ông nhà đều quay sang mê mẩn kiểu áo thời Victoria. Bước sang tuổi 45 thì tôi chính thức "thắt eo buộc bụng", bởi đó là thời kỳ bọn trẻ đã lớn hết và cơ thể người phụ nữ trung niên bắt đầu "xồ" ra lếch thếch. Vậy là tôi trung thành với chiếc áo mọi lúc mọi nơi, ngay cả trong lúc ngủ".



Hiện nay trong tủ quần áo của cụ Cathie đã có hơn 100 chiếc áo yếm các loại - tất cả đều tự đặt may với giá từ 100 - 500 bảng Anh một chiếc. Và chỉ có một số thợ may tên tuổi ở Luân Đôn và Amsterdam mới đủ uy tín để bà giao phó công việc quan trọng này.



"Thậm chí tôi còn đặt riêng 1 chiếc áo bơi bên trong có sẵn corset để không cảm thấy trống trải mỗi khi ra biển" - bà cụ hào hứng khoe.



Bó chặt là vậy nhưng những chiếc áo bé xíu không hề khiến cụ Cathie thấy khó khăn trong các công việc hàng ngày, ngoại trừ phải ăn thật ít luôn phải ngồi trên ghế cao, tuyệt đối không ngồi xổm.



Cụ Cathie khá may mắn khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cụ ông Bob Jung, trước đây vốn là bác sĩ phẫu thuật. Ông nhận định rằng chiếc eo siêu nhỏ của vợ không hề ảnh hưởng đến sức khỏe của bà.







"Bob đã tiến hành chụp X-quang và nói rằng chiếc áo yếm còn giúp sống lưng của tôi không bị vẹo. Ngoài ra, các bộ phận khác trong vùng cơ hoành đều hoạt động tốt".



Hai vợ chồng đã nghỉ hưu còn thường xuyên cùng nhau chu du khắp thế giới để tham gia các cuộc hội thảo đặc biệt dành cho người cùng đam mê thời trang triều đại Victoria.



Lần đầu tập "thắt eo" cách đây 25 năm, vòng 2 của cụ Cathie vào khoảng trên dưới 66 cm. Sau 10 năm cụ giảm còn 46 cm và đến nay đang dừng lại ở mức 38 cm.



Năm 2002 cụ bà Cathie Jung chính thức được kỷ lục Guiness công nhận là người phụ nữ có vòng eo nhỏ nhất thế giới, cho đến năm 2005 thì suýt mất danh hiệu vào tay Kylie Minogue - ấy là khi cô ca sĩ bốc lửa thuê những người thợ kỳ cựu may chiếc áo corset siêu bó sát để vòng eo lèn chặt chỉ còn 40 cm.



Dù vậy, vòng eo của cụ Cathie Jung vẫn chưa thể coi là "nhỏ nhất mọi thời đại". Danh hiệu này thuộc về một người phụ nữ quốc tịch Anh có tên Ethel Granger, người đã từ trần năm 1974 với vòng eo 33 cm.



Hải Minh

Theo The Sun

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội