Fleet Street - chỉ còn một cái tên

Started by saos@ngmo, 19/07/07, 14:21

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

Ở Anh, đã có một thời kỳ hơn 200 năm các tòa soạn tập trung ở cùng 1 con phố. Bây giờ, văn phòng các tờ báo nằm rải rác khắp London và "con phố truyền thông" ấy chỉ còn trong dĩ vãng.
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/47/2007/07/anh_1.jpg
Nguồn: commons.wikimedia.org
Trong nhiều thế kỷ, con phố Fleet ở London là nơi tập trung văn phòng của các tờ báo lớn tại Anh.

Đây là nơi các phóng viên của London làm việc và gặp gỡ, và cũng là nơi đặt các xưởng in báo.

Tuy nhiên, từ thập niên 1980, nhiều tờ báo bắt đầu rời khỏi khu vực này. Hai năm trước, Reuter - cơ quan truyền thông lớn cuối cùng rút đi đã đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của phố Fleet. Và giờ đây, Fleet Street chỉ còn là một cái tên.


Hãng truyền thông cuối cùng Reuters cũng rời khỏi Fleet Street (nguồn: BBC.co.uk)

Lật lại từng trang ký ức, con phố Fleet từ lâu đã đồng nghĩa với công nghiệp báo chí Anh. Mối quan hệ bắt đầu từ năm 1702 khi ấn bản đầu tiên của tờ báo Daily Courant được in tại đó.

Nằm ngay trung tâm tài chính của London, gần khu tòa án, và cũng không xa Quốc hội, Fleet Street là nơi lý tưởng để thu thập tin tức. Và cũng đã có nhiều nhà báo bắt đầu sự nghiệp tại nơi này.

Một điều rất lạ là con phố còn phổ biến với các quán bia. Mỗi tờ báo cũng đã xây dựng một quán bia cho riêng mình.

Phóng viên báo Daily Express Paul Callan kể rằng: lần đầu tiên đến Fleet Street anh đã thấy mọi người tấp nập ra vào các quán bia. Và thật sự là không ai còn tỉnh táo. Tuy nhiên anh khẳng định phép lạ vẫn đến, các tờ báo vẫn có bài hay.

Dường như mọi thứ xảy ra tại khu phố này rất lãng mạn.

Rất nhiều tờ báo lớn đã tập trung ở đây
(nguồn: Formation.paysdelaloire.iufm.fr)
"Bạn phải hiểu đó là một ngôi làng, một ngôi làng truyền thông. Mỗi tờ báo lại có một quán bia riêng và các phóng viên biết nhau. Nếu anh đi vào một quán bia của một tờ báo khác mà không đi cùng với bạn, lập tức người ta nghĩ ngay là anh đến tìm việc" - Paul Callan nói.

Việc con phố Fleet chấm dứt là nhà của các tờ báo có thể nói đã bắt đầu vào năm 1986, khi ông trùm truyền thông, Rupert Murdoch, quyết định chuyển hai tờ báo của ông đến Wapping, khu vực phía đông London.

Ông Murdoch tin rằng cách in ấn cũ quá đắt tiền và các tờ báo quá thừa nhân viên.

Những công nghệ mới ở nơi mới giúp giảm chi phí, nhưng diễn biến này gây giận dữ cho những nghiệp đoàn in ấn mà trước đây rất có thế lực. Kết cục, Murdoch đã chiến thắng và đã mở đường cho các tờ báo khác làm theo.

Trong vòng một thập niên, hầu hết các tờ báo đều rời khỏi Fleet.

Chris Moncrieff, cựu chủ biên trang chính trị AP vẫn còn ngậm ngùi tiếc nuối khi giờ đây văn phòng các tờ báo nằm rải rác ở London.

"Khi anh đi trên phố Fleet, anh luôn gặp người mà anh quen. Đi vào quán bia, lại gặp thêm người mình biết. Nhưng giờ đây toàn bộ nằm rải rác khắp London".

Sẽ không bao giờ còn thấy đối thủ cạnh tranh của mình, không có đánh nhau trong quán như ngày xưa, và tất cả mọi người chỉ nhìn lên màn hình vi tính. Ngày xưa khác hẳn, nó lãng mạn, thật tuyệt nhưng nó cũng đã ra đi mãi mãi.


Cuộc sống vẫn trôi chảy ở Fleet Street (nguồn: en.wikipedia.org)

Không còn con phố của mực in và bia nữa, dù vẫn còn nhiều quán nước. Nhưng các văn phòng báo chí đã bị thay thế bằng các công ty luật và kiểm toán.

Fleet Street đã ra đi, chấm dứt một thời đại và chỉ còn lại cái gọi là "hữu danh, vô thực".

Bạn đọc: Hải Ninh (tổng hợp, bình luận)
Nguồn: http://www.tuanvietnam.net//vn/thegioitruyenthong/629/index.aspx

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội