Ta tặng em khúc tình ca mùa xuân
Vói huong thơm và sắc màu dào dạt
với cuộc sống đang đâm chồi bát ngát
mỗi con người như thấy mình yêu hơn
Ta tăngh em một chút nắng vàng thơm
Một chút xôn xao của tình ca mùa hạ
Một chút bâng khuâng bàng hoàng xa lạ
Và mùa thi với nỗi nhỡ học trò
Ta tặng em con người hay âu lo
Khúc tình ca mùa thu đầy mo mộng
Em sẽ thấy cuộc đời như mở rộng
Và thấy mình nhỏ bé quá đi thôi
Em có hiểu gì hỡi em, em của tôi
Khi đất trời chuyển mình sang đông giá
Nếu ko em, trái tim này hòa đá
Và đông buồn sẽ lại càng buồn hơn.
QK tặng HT
hoatim đâu người ta tặng thơ mà ko vào cám ơn à
to: Quangkhai : bài này hình như em đọc rồi thì phải .Ngày trước anh cũng tặng bài này cho 1 chị ở sơn la đúng ko nhỉ
Tôi vừa sưu tâm về xong cop chỉ được cái ....bánh xe là giỏi :bb:
cái bài thơ này e thấy cũng quen quen, hình như là rằng thì là mà e đọc rồi ^^
"Sao mà anh ngốc thế ko nhìn vào mắt em" Câu này anh rất thích nhá.
Anh nhớ có bài thơ anh tìm mãi ko được nội dung anh nhớ mang máng:
Nêu có 1 triệu nguòi yêu em - trong đó có tôi
1 ngàn ............. có tôi
Nếu 1 ngày nào đó ko còn ai yêu em
thì tôi đã chết trên đỉnh núi xa nào đó
Mọi người làm ơn tìm bài thơ này giúp tôi với
[/color[/iem có hiểu gì hỡi em của tôi
khi đất trời chuyển mình sang đông giá
nếu không em trái tim này hóa đá
và đông buồn sẽ lại càng buốn hơn.
này anh khải ơi hâm nóng chủ đề này lên nào nhanh lên không nguội mất.em tạm thời sắp để đấy ,khi nào vào hty thì anh đun lên cho nóng nhé.khi nào ngủ dậy em còn ăn,kothì đói lắm hiiiiiii. :lick: :lick:
Phải anh chắc bướng hơn tất cả
Anh không nghe thiên hạ đặt điều
Và không đếm trên ngón tay những ke
Gọi em bằng hai chữ "em yêu"
Khải anh - người thẳng thắn hơn tất cả
Và chắc là cũng trẻ trung hơn
Anh không tiếc, một thời dằng dặc
Em chẳng đợi chờ anh ở trong mơ
Cũng không tiếc khi gặp anh em đã
Qua mất rồi năm tháng ngây thơ
Anh hiểu lắm, đắm say hơn từ ngữ
Của những lời khôn khéo, quanh co
Là căn phong ta chìm vào bóng tôi
Là khát khao trào dâng mọi bến bờ
Và nếu như số phận rồi gắn bó
Cho chúng mình hai đưa thành đôi
Trong mắt em anh sẽ không nhìn thấy
Thoáng mơ hồ nhe nhẹ bâng khuâng
Mà sẽ gặp tấm lòng trinh tiêt
Đã từng qua bao đau đớn thăng trầm
Mặc người đời nói ngả nói nghiêng
Anh đã tự khép cho mình cái án:
Sồng chung thân cùng em!
Thơ chọc anh Khải
Tặng HT một bông lục bình tím
Màu tím chung thủy và yêu thương
Sao HT ko hiểu lòng anh Khải
Để cho anh ấy mãi Vấn Vương
Đêm buồn tỉnh giấc lại là thơ
Đề vào mấy chữ tặng HT
HT ơi! chắc em không biết
Ngoài anh Khải anh cũng muốn tặng Thơ
:lick: :lick:
hahahahahahaha Anh Khải ơi đừng giận em nhé :banghead: :lick: :emlaugh: