Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - ngoclinh

#1
Tài Hoa Thi / Re: Sinh Nhật
30/08/09, 08:20
Quote from: boyscodon on 29/08/09, 23:04
Quote from: ngoclinh on 29/08/09, 15:27
Quote from: phantam085 on 29/08/09, 14:58
Quote from: ngoclinh on 29/08/09, 10:35
Năm nay sinh nhật của nàng
Không biết ngày đó có chàng hay không
Hay lại bến vắng ngóng trông
Trông cho thuyền ghé,môi nồng ấm đôi.

sắp đến sinh nhật của Linh rồi, năm nào cũng vậy , Linh rất buồn.
Không biết năm nay Linh có đươc niềm vui không nửa.

:banghead: :bawling:


                                      Nàng là tuyệt đại mỹ nhân
                                    Ai đâu lại nỡ để nàng cô đơn
                                   Bánh kem thắp nến bông hồng
                           Mong nàng hạnh phúc bên chàng ngày vui

                               
:wub:



Vậy thì em đây cám ơn
Cám ơn ai đã giành riêng cho nàng
Ôi sao hạnh phúc ngỡ ngàn
Bàng hoàng giấc mộng trong ngàn đóa hoa
...
:no: :wub:



huynh tâm ơi huynh hứa gởi quà  sn cho muội đó nha.không đươc quên đó
địa chỉ của muội nè
số 127,ấp 114,thị trấn định quán,huyện định quán,tỉnh đồng nai.
#2
Tài Hoa Thi / Re: Sinh Nhật
29/08/09, 18:07
Quote from: phantam085 on 29/08/09, 17:28
Ừ thì sẽ có thêm bông
Cho nàng vui vẻ bên chồng và con
Hay là tặng nhé môi son
Điểm trang cho thắm dỗi hờn thêm tui
hiiiiii
[/b]
Thích gởi quà gì thì nhắn tin cho huynh - huynh gởi cho nhé ( ok ghi địa chỉ nhận nha ) .[/color]


Ơ hay huynh nói kiểu này
Chắc muội ở giá cho vừa lòng huynh
Chứ đây chỉ mới có tình
Lấy đâu vui vẻ bên chồng với con.
.


:emlaugh: :beer: :banghead: :argue:
#3
Quote from: phantam085 on 29/08/09, 15:20
Quote from: ngoclinh on 29/08/09, 09:35
Tình cờ đánh mất trái tim,
Giờ đây nỗi nhớ u hoài tháng năm
Mơ mong một bóng xa xăm
Sắc hương phai nhạt đếm tàn thâu canh
.

Lâu rồi ấy mới mộng mơ
Chứ tôi ngày cũ ngủ nhờ bên thơ
Đợi nàng gọi thức nỗi chờ
Để trao trả trái tim ngờ ngày xưa  



Thế ra bên ấy vẫn chờ
Chờ trao trả lại trái tim đấy àh!
Cho đi nhận lại làm chi?
Cho Lòng Vương vấn u sầu người ơi
.
:no: :bb:  :bawling:


#4
Tài Hoa Thi / Re: Sinh Nhật
29/08/09, 15:27
Quote from: phantam085 on 29/08/09, 14:58
Quote from: ngoclinh on 29/08/09, 10:35
Năm nay sinh nhật của nàng
Không biết ngày đó có chàng hay không
Hay lại bến vắng ngóng trông
Trông cho thuyền ghé,môi nồng ấm đôi.

sắp đến sinh nhật của Linh rồi, năm nào cũng vậy , Linh rất buồn.
Không biết năm nay Linh có đươc niềm vui không nửa.

:banghead: :bawling:


Vẫn mong được thấy bóng hồng
Để buông thỏa ước đắp nồng môi em
Sẳn ngày sinh nhật : Bánh kem
Ghi tên hai đứa xin chen ái tình

Sinh nhật là ngày mấy nè - ghi ra để kịp nhận quà nè cô gái ơi !

Ơ hay huynh vẫn chưa thông
Ý em sinh nhật hỏi chàng có không?
Nếu có thì thêm đóa bông
Bông hồng nở thấm như duyên chúng mình
.
[/b]
 :P :lick:



4/9/1986 hic sn muội ma huynh không biết ah? huynh tính gởi quà gì cho muội vay?vậy la huynh tặng quà cho muội đó nha.cần muội cho địa chỉ k? để huynh gởi quà qua buư điện cho linh?hihiihi...Linh chỉ mong đến ngày sn cua linh sẽ đươc người ấy cùng vui với Linh vậy la đã vui va hp lắm rồi.nhưng có ai đó gởi quà tặng cho minh cũng thich lắm đó nha.
[/b]
#5
Tài Hoa Thi / Sinh Nhật
29/08/09, 10:35
Năm nay sinh nhật của nàng
Không biết ngày đó có chàng hay không
Hay lại bến vắng ngóng trông
Trông cho thuyền ghé,môi nồng ấm đôi.

sấp đến sinh nhật của linh rồi,năm nào cũng vậy linh rất buồn.
không biết năm nay linh có đươc niềm vui không nửa.

:banghead: :bawling:
#6
Tình cờ đánh mất trái tim,
Giờ đây nỗi nhớ u hoài tháng năm
Mơ mong một bóng xa xăm
Sắc hương phai nhạt đếm tàn thâu canh
.



Lâu rồi Linh không vào HTY chơi,
hôm nay vào lại k biết viết gì cho vui
chỉ co vài câu trong lòng muốn viết ra
không được hay mong máy bạn đừng cười nha.
 :banghead:
#7
Tài Hoa Thi / Re: NỔI NIỀM
15/06/08, 20:40
Quote from: anhtuan1984 on 15/06/08, 20:03

Sóng đưa giấy mỏng vào bờ
Tại vì sóng nghĩ em tờ giấy trong
Giấy ơi giấy hãy yên lòng
Sóng đây thương giấy nên mong vào bờ

Mod hiệu chỉnh màu - nội dung nguyên bản

hihi! Anh trai em giỏi quá đi.em thích bai thơ của anh trai đó cámơn anh trai.ah bai thơ anh trai hay lam đo
#8
Tài Hoa Thi / NỔI NIỀM
15/06/08, 18:35
Trời giông sóng dậy vì đâu?
Làm thân giấy mỏng cuốn trôi giữa dòng
Thương cho thân phận má hồng
Chỉ vì sóng vỗ,sóng xô vào bờ.
#9
Tài Hoa Thi / Re: Nhớ Em
15/06/08, 15:57
Quote from: VuaPhapThuat on 14/06/08, 12:15
Người đi biền biệt nơi xa
Dù cho năm tháng xa xa vẫn gần
Trong lòng luôn nghĩ thì thầm
Trời cao biển rộng xin cầm tay em.

Mod hiệu chỉnh màu - nội dung nguyên bản
Em nào đau có đi xa
Dù xa tim vẫn gần kề bên nhau
Anh ơi xin chớ nghĩ sâu
Em đây vẫn nhớ lời thề ngàn năm
Thề sông thề núi thề mây
Thề mây cùng núi về đây với chàng.
#10
Tài Hoa Thi / Re: Nghi Ngờ
04/06/08, 11:26
Hôm nay sinh nhật của nàng
Nụ hồng không có,môi hồng cũng không
Thuyền giấy em gấp đã xong
Không sông không bến,làm sao thả thuyền?
Thuyền buồn không có bến trôi
Nàng Buồn không có bến sông thả thuyền.
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội