Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: peace on 23/05/08, 13:25 Return to Full Version

Title: GHEN VỚI THƠ
Post by: peace on 23/05/08, 13:25
Thơ kia sao lại phũ phàng
Đem lời đường mật cho nàng phát ghen
Nàng rằng:thơ ấy thật hèn
Thơ mà ngọt lịm không ghen sao đành !

Thơ kia buông xuống mơ màng
Nhưng đừng vì thế mà nàng nghen thơ
Thơ thì bao giờ cũng mơ
Cũng tình, cũng nhớ, cũng tơ vương người.

Thơ kia chỉ nói đôi lời
Nàng đừng giận dỗi,chớ thời phát ghen !
Bởi thơ đâu có yếu hèn
Tình thơ luôn có, đâu chen tình nàng.

Tâm hiệu chỉnh màu chữ - nội dung vẫn là nguyên của bạn
Title: Re: GHEN VỚI THƠ
Post by: Lovers_Again on 24/05/08, 11:24
Tình nào sao lắm ngỡ ngàng
Ghen thơ anh viết phũ phàng lắm sao
Tình này thơ mộng biết bao
Viết nên tiểu thuyết dệt vào vẫn thơ
Người nói tình vẫn như mơ
Sao đọc thơ ấy hết mơ mộng rồi
Tình này có phải chia đôi
Để em ghen những lời tình của anh
 
Title: Re: GHEN VỚI THƠ
Post by: peace on 26/05/08, 20:06
Chàng ơi chớ có ngỡ ngàng
Những lời thơ viết cho nàng bớt ghen
Ngọt ngào ai mà chẳng khen
Bởi vậy nàng mới đi ghen thơ tình

Thơ đâu có muốn chúng mình
Vì lời thơ ấy mà tình đôi nơi
Chỉ mong mình sẽ có đôi
Dệt nên thơ ấy với lời yêu thương.

Chỉ hiệu chỉnh màu - nội dung nguyên bản
Title: Re: GHEN VỚI THƠ
Post by: Lovers_Again on 29/05/08, 10:23
Người giờ đã ở phương xa
Khoảng cách xa ấy có là khoảng yêu
Tình ta muôn chiếc muôn chiều
Thơ tình anh viết toàn điều xót xa

Xin em đừng giận thơ ta
Chỉ xin duyên kiếp một nhà ở chung
Bước chung đường chiều tím sương
Ngắm sao đêm tối trên đường sánh đôi
Title: Re: GHEN VỚI THƠ
Post by: peace on 30/05/08, 13:17
Phong ba cách trở dặm đường
Tình yêu thử thách lòng người cách xa
Thơ tình cũng có phong ba
Đâu phải vẹn mãi hóa ra vườn hồng.

Lối xưa ta bước bềnh bồng
Ước sao duyên kiếp tơ hồng có nhau
Đêm nay sao sáng trên đầu
Thơ mình đẫn lối đường xa...cũng gần.