Bỗng nhiên nhìn thấy người ta
Bỗng nhiên má đỏ như hoa mặt trời
bỗng nhiên tôi thấy nhớ người
một thời xưa ấy đả từng yêu tôi
Quote from: chiase_hp83 on 21/08/09, 00:45
bỗng nhiên tôi thấy nhớ người
một thời xưa ấy đả từng yêu tôi
Bông nhiên tôi lại xao lòng
Khi dòng thơ cũ em vừa viết lên
Chào em vậy là em đã chịu làm thơ rồi :wub: :wub: :wub:
viết lên tâm sự với người
bỗng nhiên tôi thấy tim mình nhói đau
chào ? em nào vậy ngờui quen ah?
Nhói đau cũng bởi chữ tình
Bao nhiêu năm ấy chỉ mình em mang.
Đêm phía hàng cây bóng trăng tà
Có bóng thuyền ai đang ghé qua
Quote from: chianhltt on 22/08/09, 18:58
Đêm phía hàng cây bóng trăng tà
Có bóng thuyền ai đang ghé qua
Bóng thuyền trôi với dòng xa
Trăng theo tiễn lặng nhớ nhau chẳng còn
Quote from: nothing on 22/08/09, 09:47
Nhói đau cũng bởi chữ tình
Bao nhiêu năm ấy chỉ mình em mang.
Ngổn ngang trở lại tìm nàng
Bóng em tăm cá lỡ làng chuyện xưa
Quote from: chianhltt on 20/08/09, 20:42
Bỗng nhiên nhìn thấy người ta
Bỗng nhiên má đỏ như hoa mặt trời
***********
Bất ngờ anh tặng nụ hường
Làm em ngây ngất vấn vương tình chàng .
Quote from: Tâm Thanh on 28/12/09, 18:38
Bất ngờ anh tặng nụ hường
Làm em ngây ngất vấn vương tình chàng .[/center]
Đọc thơ lại nhớ đến nàng
Ngày xưa từng ước muôn vàn mến thương
Quote from: phantam085 on 29/12/09, 23:07
Quote from: Tâm Thanh on 28/12/09, 18:38
Bất ngờ anh tặng nụ hường
Làm em ngây ngất vấn vương tình chàng .[/center]
Đọc thơ lại nhớ đến nàng
Ngày xưa từng ước muôn vàn mến thương
*********************
Đêm về cứ thấy vấn vương
Ước gì em được tình thương vẹn toàn.
Tâm Thanh.
Quote from: Tâm Thanh on 30/12/09, 13:14
Đêm về cứ thấy vấn vương
Ước gì em được tình thương vẹn toàn.
Tâm Thanh.
Muốn cho yêu ái thơm giòn
Phải hỏi nỗi nhớ có còn hay không ?
Tình có tuổi hay tình không tuổi
Tình hợp, tình tan mấy kẻ ngờ.
Quote from: Tịnh Du on 23/01/10, 11:09
Tình có tuổi hay tình không tuổi
Tình hợp, tình tan mấy kẻ ngờ.
Tình là tình - tính tuổi chi nè ?
Hợp tan - tan hợp , chuyện thường nghe
Xet xem cơ lý cho ra lẽ
Khoan trách ông trời buộc éo le ..
Bất ngờ anh tặng nụ hường
Làm em ngây ngất vấn vương tình chàng .[/color][/center]
[/quote]
Đọc thơ lại nhớ đến nàng
Ngày xưa từng ước muôn vàn mến thương
Mến thương ..! Sao chẳng hợp Duyên
Để Em ngồi khóc .. Ngoài hiên bao mùa ..
Quote from: Tâm Thanh on 15/04/16, 15:38
Mến thương ..! Sao chẳng hợp Duyên
Để Em ngồi khóc .. Ngoài hiên bao mùa ..
" Bao mùa " bên ấy cùng đây
Bằng như nhau cả thương vay cuộc tình .