Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Topic started by: popo on 20/04/09, 20:49

Title: Hai nỗi đau
Post by: popo on 20/04/09, 20:49
Ngày ấy em mới vừa đôi mươi
Đã trót trao duyên với một người ...
Anh mang chân tình và ngang trái
Đến tìm em khi ...chuyện đã rồi

Anh gieo làm gì những yêu đương
Để cho ngơ ngác trái tim non
Để cho hy vọng vừa nhen nhóm
Lại vụt tắt ngay tự trong hồn

Trách đời thêu dệt lắm trớ trêu
Tan nát lòng em một chữ : yêu
Để em lê lết trong ...hờ hững
Day dứt nhớ anh những buổi chiều

Thân này ví xẻ làm hai nhỉ
Nửa cho chữ "hiếu" nửa cho "tình"
Đau đớn khôn nguôi ,gạt nước mắt
Thôi cũng đành thôi : Em phụ Anh

Trả những ân tình đã trao nhau
Anh nhé ,nếu có còn kiếp sau
Em về sống nốt đời ...hoa vỡ
Trọn một tấm lòng - hai nỗi đau

(Viết cho một người bạn, coi như sự cảm thông chia sẻ)

vancoi'blog