Đã bao lần ước mơ ta cháy bỏng
Niềm khát khao như rát nóng trong lòng
Hàng triệu người say dõi theo trái bóng
Sân Mỹ Đình bao đợt sóng trào dâng.
Công Vinh ơi! Hãy đột biến xuất thần!
Thanh Bình ơi! Hãy tung chân chính xác!
Minh Phương ơi! Hãy dàn quân cho chắc!
Hồng Sơn ơi! Hãy bịt chặt khung thành!
Huy Hoang ơi! Sát cánh với Như Thành!
Dâng bóng lên! Hỡi Quang Thanh dũng mãnh
Tấn Tài, Vũ Phong lướt nhanh, thọc cánh
Tài Em, Văn Nhiên kết dính đội hình
Cả đội ơi! Hãy dốc sức hết mình
Người cầm quân, hãy thông minh tỉnh táo
Hãy chắt chiu góp gió kia thành bão
Chơi hết mình trận quyết đấu hôm nay
Câu chuyện xưa người đời đã từng hay
Châu chấu đá xe một ngày xe đổ
Dù rất mạnh gót Asin vẫn đó
Trái bóng tròn vẫn có luật riêng
Hãy xông lên cho sân cỏ ngả nghiêng
Hai tiếng "Việt Nam" thiêng liêng vang mãi
Điều kỳ diệu hàng triệu người mong đợi
Vượt chính mình là thắng lợi về tay!
TS LÊ THỐNG NHẤT trên báo Bóng đá ngày 16/07/2007
Ặc sặc máu :lick:
ghê!!!
ko hay = bai` MU của e
Bài này là bài do thầy Nhất viết tặng VN !!