Thắng giòn giã, Liverpool “tơ tưởng” tới Bán kết

Started by anhlt, 04/04/07, 06:17

Previous topic - Next topic

anhlt

Không cần quá nhiều cú dứt điểm lên cầu môn đội chủ nhà nhưng khả năng tận dụng tốt cơ hội của Liverpool đã giúp họ có được chiến thắng đậm đà 3-0 trước PSV Eindhoven qua đó đặt một chân vào bán kết giải đấu danh giá này.

Một sự khởi động tuyệt vời khi đè bẹp Arsenal tại giải VĐQG tới 4-1 cuối tuần qua đã giúp Liverpool đầy tự tin bước vào trận lượt đi tứ kết Champions League trên đất Hà Lan.

Với cú hat-trick ghi được trong trận đấu đó, Crouch được HLV Benitez tin tưởng xếp đá chính ngay từ đầu bên cạnh Dirk Kuyt chơi đầy ổn định từ đầu mùa giải. Cùng với anh, Mascherano do thể hiện được phong độ tốt của mình nên cũng được bố trí chơi cặp với Alonso ở khu vực giữa sân để Gerrard được thỏa sức tung hoành bên hành lang cánh phải của Quỷ đỏ.



Không thực sự tỏ ra quá lấn lướt đối phương nhưng lối chơi kín kẽ và đầy kỷ luật của Liverpool đã không cho chủ nhà PSV có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Reina. Trong khi đó, sự thực dụng và hiệu quả cũng giúp CLB xứ Sương mù có được tới 3 bàn thắng dù cơ hội cũng không phải là nhiều.

Với trận thắng đậm đà 3-0 ngay trên sân khách, Liverpool có thể yên tâm chờ đợi trận lượt về khi hơn một nửa tấm vé tại bán kết Champions League đã thuộc về họ.



Những phút đầu trận đấu, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ PSV tự tin nhập cuộc và có ý định đẩy nhanh tốc độ trận đấu khi liên tục hoán đổi vị trí và tấn công bằng những pha một chạm mau lẹ.



Tuy nhiên, Liverpool sớm đọc được điều đó và tổ chức chơi chậm rãi nhằm làm giảm sự hưng phấn đối phương. Họ chủ yếu phối hợp chắc bên phần sân nhà rồi bất thần xẻ bóng sang hai cánh cho các tiền vệ sử dụng tốc độ băng lên.



Và cơ hội đầu tiên của trận đấu đã thuộc về đội khách khi ở phút 15, từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Gerrard, bóng được rót thẳng tới vị trí của Carragher và trung vệ này bật cao đánh đầu hóc hiểm vào góc xa khung thành. Nhưng trong giây phút xuất thần, thủ môn Heurelho Gomes kịp tung người hết cỡ để phá bóng cứu nguy bàn thua trông thấy.



Phải đến khi một nửa thời gian hiệp một trôi đi, các CĐV sân nhà mới có dịp được đứng bật dậy hò hét khi từ bên cánh phải, Kromkamp treo bổng vào trong vòng cấm địa Liverpool để Varynen đột ngột xuất hiện và tung cú demi-volley mạnh mẽ đập người hậu vệ Agger khiến thủ thành Reina hoàn toàn bị chôn chân nhưng bóng lại nảy vọt xà ngang!



Có lẽ các cầu thủ chủ nhà phải rất tiếc nuối pha bỏ lỡ cơ hội trên bởi chỉ 2 phút sau, đội khách với pha lật cánh đặc trưng kiểu Anh đã làm tung lưới PSV mở tỷ số trận đấu.

Phút 27, Steve Finnan đưa bóng xuống sát đường biên góc phải và tạt chuẩn xác để Gerrard trong tư thế hoàn toàn trống trải bay người đánh đầu đầy uy lực khiến Gomes dù rất cố gắng nhưng không thể cứu vãn một bàn thua. 1-0 cho Liverpool! Với bàn thắng trên sân khách này, đội trưởng Gerrard đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử CLB vùng Merseyside tại đấu trường châu Âu (15 bàn).

Bàn thắng đã khiến trận đấu chơi cởi mở hơn rất nhiều. Những tình huống tấn công được hai đội liên tục tổ chức lên phần sân của nhau tuy nhiên cho đến khi hiệp một kết thúc, vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi.



Song trong pha hãm thành đầu tiên của hiệp hai, các học trò HLV Benitez thiếu chút nữa đã có được bàn nâng tỷ số. Xuất phát từ sự không ăn ý giữa hậu vệ và thủ môn PSV, bóng được phá đến đúng vị trí của Mascherano nhưng tuyển thủ Argentina này lại sút hụt bóng.



Đột ngột tăng tốc, Quỷ đỏ thành Liverpool đã khiến chủ nhà bị bất ngờ. Không những thế, khi hiệp hai mới chỉ diễn ra có 5 phút và PSV chưa kịp trở tay thì bàn thắng thứ 2 cho The Reds đã được ghi. Người lập công lần này là John Arne Riise.



Từ khoảng cách gần 30m, cầu thủ Nauy đã khiến cả SVĐ tại Eindhoven phải nín thinh khi bất ngờ tung ra cú sút uy lực thường thấy nhằm thẳng góc xa khung thành bay tới. Cho dù Gomes đã rướn người mong chạm được vào bóng nhưng pha dứt điểm quá hiểm hóc đã đưa tỷ số trận đấu được gia tăng lên 2-0.



Quá sốt ruột với hàng công chơi yếu kém, HLV Koeman quyết định tung tiền đạo từng "xưng hùng xưng bá" của ngót nghét 10 năm trước Patrick Kluivert vào sân mong cải thiện được chút ít tình hình nhưng khi chân sút này còn chưa kịp có bóng thì bàn thắng thứ 3 đã đến với Liverpool.



Vẫn là đội trưởng Steven Gerrard mở bóng chính xác xuống cánh phải để Finnan tạt bóng bổng vào cho Crouch. Một cú treo tầm cao là quá khó đối với hàng thủ PSV nhưng lại quá dễ đối với tiền đạo cao trên dưới 2m này. Cú đánh đầu nhẹ nhàng của anh ở khoảng cách không đến 5m đã khiến Gomes dù tài năng cỡ nào cũng không tránh khỏi cảnh ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 trong trận.

Gần như đã nắm chắc một chiến thắng trong tay, đoàn quân áo đỏ chủ động chơi chậm lại và chỉ sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến nhằm tránh sự truy cản quyết liệt và có phần trên mức cần thiết của các tiền vệ PSV.



Mặc dù được đối phương "nhường sân" nhưng sự thiếu kinh nghiệm trong những trận đấu lớn đã khiến PSV không thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Reina. Tất cả những gì họ làm được chỉ là cú sút không quá nguy hiểm ở phút 87 trận đấu của Feher.



Và khi trọng tài Bertrand Layec nổi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc màn ăn mừng của Liverpool bắt đầu. Chiến thắng đậm đà 3-0 ngay trên sân khách đã giúp đội bóng này có quyền nghĩ đến một suất tại Bán kết giải đấu danh giá và nhiều lợi nhuận bậc nhất châu Âu này.


Đội hình thi đấu:
PSV: Gomes- Kromkamp (Feher 68'), Da Costa, Simons, Salcido- Mendez (Kluivert 51'), Vayrynen, Cocu, Culina- Farfan (Sun 45'), Tardelli.

Liverpool: Reina- Finnan, Carragher, Agger, Riise (Zenden 65'), Gerrard, Mascherano, Alonso, Aurelio (Gonzalez 75')- Crouch (Pennant 85'), Kuyt.

Trọng tài: Bertrand Layec.
Bàn thắng: Gerrard 27', Riise 49', Crouch 64'.

Chúc mừng các cổ động viên của quỷ đó Merseyside

n_t_anh_1303

Mình thay mặt LFCVN thanks !
mà sao ko post luôn vào mục của tui ?

England love Becks!

thế là Liv lại thắng tiếp ah`?!?!? trận này ko bít nên k xem được!!!

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội