Chuyên đề: Đội tuyển Việt Nam tại ASIAN CUP 2007

Started by anhlt, 28/06/07, 11:21

Previous topic - Next topic

anhlt

Danh sách ĐTVN dự Asian Cup 2007

Thủ môn: Bùi Quang Huy (1982, ĐPM.Nam Định), Dương Hồng Sơn (1982, TCDK.SLNA), Trần Đức Cường (1985, Đà Nẵng).

Hậu vệ: Huỳnh Quang Thanh (1984, Bình Dương), Vũ Như Thành (1981, Bình Dương), Nguyễn Huy Hoàng (1981, TCDK SLNA), Phạm Hùng Dũng (1978, Đà Nẵng), Đồng Huy Thái (1985, Halida Thanh Hóa), Đoàn Việt Cường (1985, Đồng Tháp), Phùng Văn Nhiên (1982, ĐPM.Nam Định),Châu Phong Hòa( SLNA) thay Văn Biển chấn thương.

Tiền vệ: Phan Văn Tài Em (1982, ĐT.LA), Nguyễn Minh Phương (1980, ĐT.LA), Trần Đức Dương (1983, ĐPM.Nam Định), Nguyễn Minh Chuyên (1985, TMN.CSG), Lê Tấn Tài (1984, Khánh Hòa), Nguyễn Vũ Phong (1985, Bình Dương), Mai Tiến Thành (1985, Halida Thanh Hóa), Phùng Công Minh (1985, Bình Dương).

Tiền đạo: Nguyễn Công Vinh (1985, TCDK SLNA), Phan Thanh Bình (1986, Đồng Tháp), Nguyễn Anh Đức (1985, Bình Dương), Huỳnh Phúc Hiệp (1988, Tiền Giang).


Bảng đấu có độ tuyển Việt Nam

Nhật Bản

Qatar

UAE(Các tiểu vương quốc ả rập thống nhất)

Việt Nam

Sân vận động Mỹ Đình là nơi tổ chức các trận đấu bảng B.

1. Bước chuẩn bị của Việt Nam( Liên tục cập nhật :wub:)

ĐTVN: Tăng tốc tập luyện!_28/06/2007
Nhờ sự xuất hiện của cầu thủ mới được triệu tập bổ sung, Phong Hòa, còn Minh Phương và Tài Em đã kịp bình phục, buổi tập chiều qua (27/6) của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã trở lên sôi nổi hẳn lên.


Với mục đích lắp ghép đội hình và hoàn thiện lối chơi, HLV Alfred Riedl đã xếp sơ đồ 10 cầu thủ/lượt thực hiện khả năng di chuyển trong khoảng thời gian 45 phút. Lượt đầu tiên gồm Huy Hoàng, Như Thành, Văn Nhiên, Tiến Thành, Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong, Công Vinh, Thanh Bình.

Lượt kế tiếp có thêm sự xuất hiện của Công Minh, Việt Cường, Phong Hòa, Hùng Dũng, Đức Dương, Anh Đức, Phúc Hiệp. Yêu cầu của HLV Riedl với các cầu thủ là phải đảm bảo được cự ly đội hình một cách thường xuyên để có thể hỗ trợ cho nhau cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

Kết thúc phần tập nhằm rèn khả năng di chuyển, các tuyển thủ lại được chia đội hình ra thi đấu đối kháng. Như thường lệ, Quang Huy, Như Thành, Huy Hoàng, Tiến Thành, Văn Nhiên, Tài Em, Minh Phương, Vũ Phong, Tấn Tài, Thanh Bình, Công Vinh lại được xếp vào một đội hình, tạm coi là đội A.

Phía bên kia, đội B có thủ môn Hồng Sơn, Hùng Dũng, Phong Hòa, Việt Cường, Công Minh, Đức Dương, Huy Thái, Anh Đức, Phúc Hiệp.

Yêu cầu từ BHL là các tuyển thủ chỉ được sử dụng tối đa 3 chạm ở nhữngtình huống xử lý bóng. Do đã quá quen với bài tập này nên toàn đội đã thực hiện không mấy khó khăn.

Điểm đáng lưu ý trong phần thi đấu nội bộ này là tiền vệ Minh Phương dù mới trở lại đội tuyển nhưng đã tỏ ra hoà nhập rất nhanh. Theo tiết lộ của HLV trưởng Riedl, nếu không gặp vấn đề về sức khoẻ thỉ cả Minh Phương lẫn Tài Em sẽ ra sân trong đội hình xuất phát ở trận gặp Bahrain vào hồi 20h00 ngày 30/6 tới.

anhlt

29_07_2007 : Quang Thanh, Minh Chuyên ngồi ngoai. Tiếp tục lắp ghép đội hình!

Hôm qua , HLV Riedl tận dụng toàn bộ buổi tập để tăng cương thể lực cho các cầu thụ Theo ông, trận gặp Bahrain sắp tới cũng chỉ là một trận giao hữu và đội tuyển hoàn thiện lối chơi, không đặt nặng vấn đề thắng thụa Ông cho các cầu thủ tập các bài chạy cư ly ngắn tốc độ và rất khắt khe với những người không đạt yêu cầu.

Đáng mừng là hai trụ cột Minh Phương và Tài em vẫn duy trì tiến bộ rất nhanh, và có thể có mặt trong trận gặp Bahrain sắp tới(30/06). Tuy nhiên, đáng tiếc là Quang Thanh và Minh Chuyên vẫn chưa hồi phuc. Hôm nay, đội tuyển tiếp tục lắp ghép đội hịnh

Cập nhật: anhlt

anhlt

Việt Nam - Bahrain: Làm quen với "hàng khủng"!

Trận đấu với Bahrain tối nay (30/6) sẽ là cơ hội tốt nhất để thầy trò ông Riedl làm quen dần những đối thủ tầm cỡ châu lục mà chúng ta sắp chạm trán ở ASIAN Cup. Kết quả thắng thua có lẽ không quan trọng bằng những bài học rút ra..

Bahrain: "hàng" thật - đá thử


Không nghi ngờ gì nữa, Bahrain lần này đến Việt Nam là một Bahrain đầy đủ thành phần mạnh nhất, một Bahrain nghiêm túc và tràn đầy tham vọng ASIAN Cup. Chẳng gì thì họ cũng đang giữ ngôi đệ tứ của giải đấu này.

Hồi năm 2004, Bahrain - đội bóng thăng tiến nhất thế giới vào thời điểm đó - đã làm một cú đột phá ngoạn mục ở giải châu lục khi lọt vào đến tận bán kết bằng lối chơi hồn nhiên, phóng khoáng đầy quyến rũ. Mặc dù thua Nhật Bản ở những phút cuối của hiệp phụ (3-4) và sau đó tiếp tục bị Iran đánh bại ở trận tranh HCĐ nhưng một thế lực mới của bóng đá châu Á đã thực sự lên tiếng.

3 năm qua, biểu đồ phát triển của Bahrain có phần hơi chững lại, nhưng họ cũng suýt có được tấm vé dự World Cup 2006 nếu không xảy chân trước Trinidad & Tobago ở trận play-off lượt về. Một "hồ sơ" như vậy là quá "khủng" so với các đối thủ từng đến du đấu tại Việt Nam.

Bản thân Bahrain cũng đã 2 phen giáp mặt với chúng ta trong 2 năm qua. Một U-21 "dỏm" mang đến Agribank Cup 2006 và một U-23 "xịn" từng đánh bại U-23 Việt Nam ở Doha.

Trong danh sách đến Việt Nam lần này, Bahrain vẫn còn khá nhiều cầu thủ trụ cột từng giúp họ thành công tại ASIAN Cup 2004. Vua phá lưới Ala'a Hubail (cùng ghi 5 bàn như Ali Karimi - Iran), dù đã béo lên khá nhiều nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Mohamed Salmeen - đeo áo số 10 có bước nước rút thần tốc. Mahmood Jalal với cái chân trái "dị thường" và cú sút từ mọi cự ly. Chưa kể những Al Dossari, Salman Isa, Talal Yousef, Hussein Ali Baba... và 2 cầu thủ mới nhập tịch từ Nigeria.

Chính HLV Milan Macala cũng là một cái tên không thể không nhắc đến. Nhà cầm quân người CH Czech này đã lang thang khắp Trung Đông, từ các ĐTQG Saudi Arabia, UAE, Oman cho đến những CLB ít tiếng tăm hơn. Uy tín của ông là không cần bàn cãi, với 2 chức vô địch Cúp vùng Vịnh mang về cho Kuwait năm 1996 và 1998.

Với kinh nghiệm của mình, Macala đang ấp ủ tham vọng kết hợp sức trẻ của lứa cầu thủ vừa dự ASIAD 15 cùng các cựu binh đã thành danh để tạo nên một Bahrain phấn chấn và ngẫu hứng. Cách đây 3 ngày, Bahrain đã thủ hoà UAE 2-2 trong một trận giao hữu, với sự hài lòng chia đều cho cả đôi bên.

Chọn Việt Nam là một điểm dừng chân khác, Milan Macala muốn các học trò được hít thở cái không khí nóng ẩm ĐNÁ, trước khi tham dự vòng đấu bảng chính thức tại Indonesia. Mục tiêu của Bahrain, như Macala thổ lộ, chỉ là đá thế nào cho tốt trong điều kiện thời tiết lạ.

Chắc chắn Bahrain sẽ không tung hết sức, nhưng chỉ cần họ đá nghiêm túc thì đây cũng đã là một "quân xanh" lý tưởng cho ĐTVN!

Việt Nam: đau đáu nạn chấn thương

Bởi vì xét cho cùng thì lối đá của Bahrain cũng có những nét tương đồng với UAE và hao hao giống Qatar - 2 đối thủ rất lớn mà Việt Nam sẽ gặp ở vòng bảng sắp tới. Ông Macala hào phóng cho biết sẽ mách nước để Việt Nam "trị" UAE, điều đó là rất quý, nhưng xem ra có vẻ... phi thực tế.

Bởi vì trong giai đoạn này, những chấn thương liên tiếp xảy ra khiến ĐTVN chiến thắng được chính mình cũng đã khó, chưa nói chuyện "bắn hạ" các quyền lực của bóng đá Á châu.

Những ngày vừa qua, thời tiết nắng nóng cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ của các cầu thủ. Họ hầu như chỉ uống nước và ăn hoa quả thay cơm, các chấn thương cũng không có điều kiện hồi phục nhanh chóng.

Quang Thanh và Minh Chuyên sẽ không có tên trong danh sách đăng ký. Đức Dương cũng không còn nằm trong thành phần xuất phát.

Thay vào vị trí hậu vệ phải của Quang Thanh sẽ là Văn Nhiên, một người thực ra cũng đang âm ỉ đau đầu gối. Cặp tiền vệ trung tâm là Tài Em và Minh Phương - một người vừa lành vết đau ở mu bàn chân, và một người vừa chữa trị ở Singapore về, chắc chắn chưa đạt tình trạng sung mãn nhất.

Mặc dù chỉ thể hiện phong độ đáng thất vọng ở trận gặp Jamaica nhưng có vẻ như Thanh Bình vẫn được HLV Riedl ưu ái một suất trên hàng tấn công, cùng với Công Vinh - người không thể thay thế vào thời điểm này. Như Thành cũng đá không thật sự tốt, nhưng anh sẽ vẫn ra sân ngay từ đầu trong vai trò cặp trung vệ với Huy Hoàng.

Không có quá nhiều xáo trộn về lực lượng (Vũ Phong, Tấn Tài, Tiến Thành vẫn đá chính), nhưng ĐTVN có thể sẽ gặp khó khăn trong khâu luân chuyển từ phòng ngự sang phản công, bởi Minh Phương và Tài Em có quá ít thời gian tập cùng đồng đội.

Mà nếu như vậy thì khung thành của Hồng Sơn (dự kiến bắt thay Quang Huy) cũng luôn đặt trong tình trạng báo động. Sẽ là có ích cho hàng thủ Việt Nam nếu Bahrain tấn công không khoan nhượng, bởi vì đó là điều mà Qatar và UAE sẽ làm.

Đội hình dự kiến của ĐTVN:

Hồng Sơn

Văn Nhiên - Huy Hoàng - Như Thành - Tiến Thành

Tấn Tài - Minh Phương - Tài Em - Vũ Phong

Thanh Bình - Công Vinh

Buổi họp báo trước trận đấu:
Trợ lý HLV trưởng Mai Đức Chung (ĐT Việt Nam):

"Bahrain là đội bóng có trình độ rất cao của châu Á nên tôi tin rằng các cầu thủ Việt Nam sẽ học được nhiều kinh nghiệm quý trong trận đấu này để tự tin hơn khi bước vào VCK Asian Cup sắp tới.

Tôi xin được thông báo một tin vui với khán giả hâm mộ, đó là sự trở lại tập luyện của Tài Em và Minh Phương. Nhiều khả năng, họ sẽ được ra sân trong trận đấu chiều nay. Hiện tại, chỉ có Quang Thanh và Minh Chuyên bị chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, không có vấn đề gì nghiêm trọng và tất cả đã sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ của mình".

Trợ lý HLV trưởng Marjan Eid (ĐT Bahrain):

"Để chuẩn bị cho Asian Cup 2007, chúng tôi đã có một chuyến tập huấn tại Áo, thi đấu 2 trận với 2 CLB tại đây và thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Trong chuyến du đấu Đông Nam Á này, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm cái nhìn tổng thể về từng vị trí trên sân nhằm xác định đội hình chính sẽ xuất trận tại VCK Asian Cup kỳ này.

Vì vậy, chúng tôi cố gắng có thêm nhiều thử nghiệm nữa, sau đó mới có thể tổng kết toàn bộ điểm yếu và điểm mạnh của ĐT Bahrain. Chắc chắn chúng tôi sẽ đưa ra sân đội hình tốt nhất ở thời điểm hiện tại cho trận đấu gặp ĐT Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là kiểm soát bóng càng nhiều càng tốt, bởi có kiểm soát được bóng bạn mới có thể áp đặt được thế trận. Tôi hy vọng, các cầu thủ Bahrain sẽ thực hiện tốt điều đó trong trận đấu chiều nay".

* Trong trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục Áo trắng - Quần trắng -Tất trắng, còn ĐT Bahrain ra sân trong trang phục Áo đỏ - Quần trắng - Tất đỏ.

Để phục vụ nhu cầu thưởng thức của khán giả hâm mộ cả nước, trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h00 trên kênh VTV2 - Đài THVN.

Cập nhật : anhlt

anhlt

ĐTVN: Thay đổi từ một trận giao hữu

Đại thắng 5-3 trước đội bóng từng suýt lọt vào VCK World Cup, ĐTVN đã mở ra những "phương án" mới thềm Asian Cup 2007. Đó là việc "chỉnh" lối chơi cho phù hợp hơn trước các đối thủ mạnh hơn và vá "lỗ rò" nơi hàng phòng ngự. Có như thế, ĐTVN sẽ không lép vế trong tư cách chủ nhà bảng B Asian Cup năm nay.

Đánh trung lộ nhiều hơn

Bàn thắng san bằng tỷ số đẹp mắt của Công Vinh là từ quả tạt bên cánh phải của Phùng Văn Nhiên song đó là hệ quả của hàng loạt miếng bật tường "vỗ mặt" của các cầu thủ áo trắng.

Rõ ràng việc bó vào trung lộ của các cầu thủ đá cánh đã tạo ra nhiều hơn những giải pháp dứt điểm nguy hiểm khác nhau.

Chưa thể nói đây là bước đột phá về chiến thuật nhưng với ông Riedl, nó đã là một cuộc "cách tân" không nhỏ.

Những miếng bật tường trung lộ và chạy chỗ đâm thẳng vào "khe" của hai trung vệ hay khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh luôn gây khó chịu với bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Công Vinh (và người thay anh là Anh Đức) đã có một ngày xuất sắc và Thanh Bình đã ghi bàn cũng vì cách chơi này. Cặp tiền đạo của ĐTVN gây rất nhiều sức ép lên hàng phòng ngự đội khách khi di chuyển không bóng khá rộng tạo điều kiện cho tuyến hai băng lên dứt điểm.

Các tiền vệ cánh của đội tuyển khi được phép bó vào trung lộ nhiều hơn đã có nhiều đất hơn để "diễn" hơn, và tăng tần suất dứt điểm cũng như các pha chọc khe tinh tế cho đồng đội. Tấn Tài và Vũ Phong rõ ràng thoải mái hơn khi đâm thẳng vào vòng cấm chứ không thích chỉ chăm chăm bám biên.

Hai hậu vệ cánh là Mai Tiến Thành và Phùng Văn Nhiên hưởng lợi từ lối chơi này khi họ có nhiều khoảng trống hơn bởi các cầu thủ đá biên của đội bạn bị hút vào trung lộ. Các tiền vệ trung tâm như Tài Em, Minh Phương cũng có thêm những dịp xông lên phối hợp trước vòng cấm đối thủ, hay tranh thủ dứt điểm từ xa từ các tình huống lộn xộn.

Lối đá này phù hợp với các cầu thủ Việt Nam trong các pha phản công và dễ gây bất ngờ trước các đối thủ thể hình to cao của châu lục hơn là bài tạt cánh đánh đầu quen thuộc.

Chỉ cần một chút thay đổi, ông Riedl và các trợ lý có thể khiến toàn bộ công sức các đối thủ ở VCK Asian Cup 2007 nghiên cứu về ĐTVN (nếu có) sẽ trở thành... công cốc.

Và biết đâu, kèm theo may mắn, chúng ta sẽ có những kết quả bất ngờ trước các đối thủ vượt tầm đảng cấp.

Và chấn chỉnh hàng thủ
Xét về cả thế trận và cơ hội, Bahrain nhỉnh hơn ĐTVN nhưng trong một tối vô duyên, các chân sút Tây Á cứ "bắn" thật lực... ra ngoài khung gỗ của thủ môn Dương Hồng Sơn.

Ấy là còn chưa kể các cơ hội mười mươi khác mà các tiền đạo Bahrain lúc thì sút quá nhẹ, lúc thì "hố đà" nên bỏ lỡ. Nếu không, họ sẽ không chỉ ghi được ba bàn và tạo điều kiện cho đội chủ nhà chơi phòng ngự phản công trong thế dẫn bàn thoải mái đến vậy.

Bàn thắng mở tỉ số của đội khách là hệ quả của những đợt tấn công phủ đầu dồn dập (chúng ta sẽ dễ gặp kiểu này ở những Nhật Bản, Qatar, UAE trong các trận tới đây). Nó làm hàng thủ ĐTVN lúng túng và lộ ra sơ hở.

Rất dễ hiểu là cặp trung vệ Huy Hoàng-Như Thành tuy "chinh chiến" lâu năm song vẫn không gánh hết được những sai lầm từ hai biên.

Mai Tiến Thành và Phùng Văn Nhiên tuy đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa lấp được điểm yếu thiếu kinh nghiệm. Các pha chồng cánh của Bahrain luôn làm khó cho bộ đôi này.

Cặp tiền vệ trung tâm Minh Phương- Tài Em cũng có phần "liên đới trách nhiệm" trong việc đánh chặn từ xa các pha tấn công trung lộ của đối thủ. Tuy nhiên, cần cảm thông cho họ vì mới trở lại sau chấn thương và cũng đã chơi rất cố gắng.

Đấy là còn chưa kể Bahrain đã chơi "quân tử" khi ít dùng các đường bóng bổng để "tra tấn" chủ nhà. Nếu là các đối thủ khác có chiều cao vượt trội hơn thì khác, các đội bóng Nhật Bản chẳng hạn, họ từng làm điều này với ĐTVN không ít lần khi "nhập nha" trực tiếp bất thành.

Vì thế ông Riedl cần tính toán cho các trường hợp bóng bổng cho ĐTVN trước các đối thủ sắp tới cũng như tăng "keo dính" giữa cặp trung vệ với hai hậu vệ biên. Và nếu Minh Phương, Tài Em lấy lại đáng 100% phong độ sau chấn thương trong gần mươi ngày tới, chúng ta có quyền nghĩ đến những kết quả "ngon lành" hơn tại "chảo lửa" Mỹ Đình.

ĐTVN đã có những thay đổi tích cực dù chỉ mới được nhìn nhận từ hai trận giao hữu. Nếu cứ phát huy tốt đà tiến này thì các đại gia còn lại sẽ buộc phải tính toán cục diện bảng B Asian Cup 2007 theo phong độ của "ngựa ô" VN, biết đâu đấy...

anhlt

Công Vinh bị chấn thương gót trái

Kết thúc hiệp 1 trận đấu Việt Nam-Bahrain, tiền đạo Công Vinh đã xin không thi đấu tiếp tục trong hiệp 2 do anh cảm thấy nhói đau ở gót trái. Tiền đạo này đã được bác sĩ kiểm tra và đi đến kết luận anh đã bị chấn thương gót chân trái ở mức độ không nhẹ. Ngay trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV A.Riedl cũng đã khẳng định thông tin này.

Sau trận đấu, Thể thao VietNamNet đã lien lạc với Công Vinh thì được anh cho biết: "Tôi rất lo vì vết thương này. Tuy vậy, bác sĩ có nói là sẽ bình phục trước Asian Cup và hàng ngày vẫn có thể tập nhẹ được. Dù sao, với hai bàn thắng ghi được và với chiến thắng 5-3 của đội tuyển, tôi vẫn rất vui và hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ cho ĐTVN đông hơn nhiều lần trận đấu hôm nay".

theo vietnamnet

anhlt

Tin vui liên tiếp đến!!

Theo các bác sỹ của ĐTQG Việt Nam, chấn thương của Công VInh trong trận gặp Bahrain không đáng ngại và ngày hôm nay có thể tập luyện bình thường trở lại. Trong khi đó chấn thương của Quan Thanh và Minh Chuyên cũng đã không còn lo ngại, ngày hôm qua 2 cầu thủ này đã tập luyện cùng cả đội. Sau sự trở lại này ông Riedl đã có trong tay đầy đủ đội hình cho các trận đấu sắp tới.
Đây là một tin vui thật sự cho người hâm mộ bóng đá VN.

Cập nhật: anhlt :beer:

anhlt

VFF không treo thưởng cho ĐTVN tại Asian Cup 2007

Xuống thăm và động viên tinh thần của các tuyển thủ trước khi bước vào Asian Cup 2007, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định, VFF sẽ không công bố mức thưởng cho các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Điều này để tránh cho tâm lý của các cầu thủ bị ảnh hưởng.

Tuy không công bố con số cụ thể nhưng chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng tiết lộ, VFF sẽ có phần thưởng xứng đáng nếu đội tuyển Việt Nam giành được những kết quả thi đấu khả quan. Một thông tin liên quan, Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn được cử làm Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2007.

Sau khi có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, thầy trò HLV Alfred Riedl đã bước vào tập luyện bình thường. Để tránh những trường hợp chấn thương đáng tiếc, ông thầy người Áo đã yêu cầu các học trò phải khởi động thật kỹ.

Ở nội dung tập chính trong ngày, các tuyển thủ được chia ra hai phần sân để các tiền vệ luyện những tình huống phối hợp tổ chức tấn công. Hàng phòng ngự, đặc biệt là bộ đôi hậu vệ biên, Tiến Thành, Văn Nhiên cũng bị "tra tấn" liên tục với những pha xuống biên, lật cánh của các tiền vệ và tiền đạo.

Cuối cùng, HLV A.Riedl đã chia đôi đội hình thi đấu đối kháng sau buổi tập chiến thuật. Đội hình áo trắng là Huy Hoàng, Quang Thanh, Văn Nhiên, Tiến Thành, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong, Tấn Tài, Công Vinh, Thanh Bình. Phía còn lại là các cầu thủ dự bị. Trong buổi tập này, Như Thành ngồi ngoài, còn thủ môn Hồng Sơn xin về Nghệ An để giải quyết việc gia đình.

Cập nhât: anhlt

anhlt

ĐTVN: Văn Nhiên có thể "lấy" suất của Tiến Thành

Phong độ rất cao ở trận giao hữu với Bahrain giúp Văn Nhiên chiếm được lòng tin của BHL ĐTVN và nhiều khả năng cầu thủ này sẽ được chuyển sang đá hậu vệ trái thay Tiến Thành.


Ở trận thắng tưng bừng của ĐTVN trước Bahrain, chính Văn Nhiên là người có đường chuyền quyết định giúp Công Vinh bật cao đánh đầu san bằng tỷ số 1-1. Sau đó, anh còn tung ra cú sút căng ngoài vòng cấm khiến thủ môn Ali Hussein phải ói bóng ra để Thanh Bình đá bồi, đưa ĐTVN dẫn trước 4-3.

Khả năng phòng thủ của Văn Nhiên ở trận đấu đó cũng rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, điều làm BHL ưng ý nhất ở anh là những pha dâng lên táo bạo, đồng thời xử lý bóng đa dạng ở tốc độ cao. Nhờ sự có mặt của Văn Nhiên mà hành lang phải của ĐTVN hôm đó có thêm nhiều phương án triển khai tấn công hiệu quả.

Trong những buổi tập vừa qua, BHL ĐTVN không giấu giếm ý định sẽ để dành cho Văn Nhiên một suất chính trong các trận đấu sắp tới ở vòng bảng ASIAN Cup. Nhiều khả năng anh sẽ được chuyển sang cánh trái đá thay vị trí của Mai Tiến Thành - cầu thủ ở độ tuổi Olympic nhưng cũng rất tiến bộ trong thời gian gần đây khi khoác áo ĐTQG.

Sở dĩ như vậy là do Quang Thanh đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện bình thường. Mặc dù không thật sự nổi bật với vai trò hỗ trợ tấn công nhưng Quang Thanh vẫn được HLV Riedl tín nhiệm nhất ở vị trí hậu vệ phải.

Thêm một lý do nữa, đó là ông Riedl vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với cặp trung vệ Huy Hoàng - Như Thành. Bởi vậy, ông cần một sự chắc chắn nhất định ở bên phần sân nhà, và cầu thủ Bình Dương này vẫn là sự lựa chọn tối ưu.

Cũng vừa hồi phục như Quang Thanh nhưng Minh Chuyên lại rất khó có cơ hội được đá chính. Minh Phương - Tài Em, với sự gắn bó lâu năm của mình trong các màu áo đội tuyển dưới tay ông Riedl, đã gần như chắc chắn chiếm 2 suất tiền vệ trung tâm.

Một điều đáng mừng là các ca chấn thương về cơ bản đã được xoá sổ. Công Vinh không còn đau đớn với cái gót chân trái và đã có thể tập luyện bình thường.

Trong ngày 4/7, ĐTVN chỉ tập luyện buổi sáng ở Nhổn và được Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái đến thăm, động viên. Chiều cùng ngày, cả đội di chuyển đến khách sạn Sheraton để đóng quân trong thời gian diễn ra vòng bảng ASIAN Cup.

Theo kế hoạch, ngày 5/7, đội sẽ nghỉ buổi sáng và khoảng 18 giờ chiều có buổi tập trên sân phụ Mỹ Đình.

Chiều 4/7, UAE - đối thủ trong trận mở màn của ĐTVN - đã tập trên sân số 2 ở Khu LHTTQG Mỹ Đình. Tuy nhiên, do trời mưa quá to, cộng thêm mất điện lưới nên đội bóng này chỉ "luyện công" được 20 phút đã phải khăn gói ra về.

Cập nhật: anhlt

anhlt

HLV Riedl: "Tôi không muốn có thêm chấn thương nào nữa"

Nhà cầm quân người Áo thừa nhận ông đã ngừng tăng khối lượng vận động cho các cầu thủ bởi không muốn những chấn thương có thể làm ảnh hưởng đến đội hình ưng ý mà ông đang có.


Trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập trên sân Mỹ Đình chiều 5/7, HLV Riedl cho biết điều mà ông lo ngại nhất là một vị trí nào đó bất ngờ bị chấn thương trong thời điểm này.
"Tôi đã không yêu cầu các cầu thủ vận động với cường độ cao như trước nữa. Cái cần thiết bây giờ là tạo cho họ hưng phấn - điều đã có được ở trận thắng Bahrain".

Ngay sau khi cơn mưa rào đổ ập xuống, ông Riedl đã rất cẩn thận dặn dò các học trò đừng quá ham bóng dẫn đến những va chạm không đáng có. Buổi tập của ĐTVN vẫn diễn ra một cách thoải mái và vui vẻ, dù ai cũng ướt sũng nước mưa.

Có thể nhận thấy ông Riedl đã sắp xếp được một đội hình ổn định nhất cho mình. Về cơ bản, nó không khác là bao so với những gương mặt đã đá chính ở trận giao hữu với Bahrain.

Vị trí khiến BHL băn khoăn, cân nhắc nhất hiện nay là thủ môn. Hồng Sơn và Quang Huy hiện đều "một chín một mười", và có lẽ phải đến phút chót, ông Riedl và trợ lý Phạm Văn Hùng mới có thể đưa ra quyết định xem ai là người bắt chính.

Trong khi đó, các "chốt" khác đã định hình khá rõ ràng. Hàng thủ với cặp trung vệ Huy Hoàng - Như Thành, biên trái Văn Nhiên, biên phải Quang Thanh. Bộ tứ tiền vệ sẽ là Vũ Phong - Minh Phương - Tài Em - Tấn Tài. Không có gì phải "lấn cấn" khi Thanh Bình có một suất đá tiền đạo chính với Công Vinh.

Buổi tập chiến thuật chiều 5/7 được dành chủ yếu thực hiện bài tấn công 8 đánh 6 trong phạm vi 2/3 mặt sân. Các cầu thủ được nhắc nhở cố gắng đá ít chạm và tăng cường các pha chồng cánh.

Mặc dù bị phân tâm ít phút do bộ phận điều hành của AFC yêu cầu toàn bộ ĐTVN phải di chuyển sang sân tập khác để nhường chỗ cho UAE (sau đó lại rút lại yêu cầu này!) nhưng thầy trò ông Riedl vẫn hoàn thành nốt nội dung chia đôi đá đối kháng. Thanh Bình đã ghi được 1 bàn thắng vào lưới đội hình 2 sau những pha dàn xếp có đường nét.

Một điều đáng chú ý là báo chí nước ngoài tỏ ra rất quan tâm đến nhất cử nhất động của ĐTVN. Đài truyền hình đi theo đội UAE đã cố gắng ghi lại trận đấu nội bộ của chúng ta. Phóng viên của hãng truyền hình Al Jazeera (Qatar) thậm chí còn hỏi thăm xem ai sẽ là thủ môn chính và ai là tiền đạo nguy hiểm nhất.

Sau buổi tập, đài Al Jazeera cũng không bỏ lỡ cơ hội phỏng vấn HLV Riedl. Ông khẳng định 2 trận đấu chuẩn bị (thắng Jamaica và Bahrain) là những kết quả tốt, nhưng nó không nói lên nhiều ý nghĩa bởi chỉ là giao hữu. "Tôi không nói là chúng tôi hay hơn Bahrain, chắc chắn thế" - Rield cười.

Ông thầy người Áo tỏ ra khá vui vẻ chấp nhận nghi thức cọ mũi với phóng viên vùng Vịnh - một điều thể hiện sự thân thiện.

Ông cho biết Việt Nam sẽ cố gắng gây bất ngờ khi được gặp 3 đối thủ rất mạnh của châu Á. Ông cũng tỏ vẻ muốn gặp lại Ivica Osim - HLV ĐT Nhật Bản - sau khi từng gặp ông này tại Bỉ (dẫn dắt CLB Standard Liege).

Cập nhật: anhlt

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội